Tản mạn về CPI và TTCK ( 28 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 25/11/2021.

3844 người đang online, trong đó có 209 thành viên. 07:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1472089 lượt đọc và 6976 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.995
    Mình bị đúng bệnh @Vuthanhnguyen chỉ ra
    Chính vì biết bệnh của mình nên mình không dám sinh quá 1 người con.

    đứng trên góc độ người con thì mình thấy nó khổ mặc dù chẳng thiếu thứ gì.

    Dạy 1 người con trồng 1 cái cây khó vô cùng tận
    Giờ già rồi, mình nhớ lại và tiếp tục quan sát cách gà qué, động vật .....chăm sóc và dìu dắt đàn con của chúng vào đời giỏi và tốt hơn mình nhiều

    rất tiếc, không ít, thậm chí là quá nhiều cặp vợ chồng ở ta cũng dốt nát như mình trong cách dạy con, thua cả 1 con gà mái ngày xưa nhà mình nuôi tầm 10-12 năm gì đó.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.607
    Gà muh cụ Già nuôi 12 năm thì gà thành tinh rồi
    --- Gộp bài viết, 21/12/2021, Bài cũ: 21/12/2021 ---
    thực tế thì... có sẵn hàng hết rồi, gom thêm thì chỉ cần 1 tháng là xong
    thethang201, bstock204, Moc997 người khác thích bài này.
  3. pmk1980

    pmk1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2020
    Đã được thích:
    4.033
    Nghe bác FBV gom 1 vài tháng còn thích chứ nghe bác già doạ nó gom hàng 1.5 năm là e hết hồn vì tội em múc MG cả mớ mà gặp nhịp gom tính năm naỳ chắc chểt quá hihi. thực ra Bank cũng chỉnh tới 6 tháng rồi, hy vọng chạy trc Tết âm lịch ạ
    Moc99, gadabong, Porcupine1212 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.995
    Con gà mái đó cung cấp trứng cho 5 anh em, gà con lớn để cúng chạp giỗ Tết.
    Nó sống sót qua bao mùa đông cúm gia cầm, nhìn cách nó nuôi con thì tuyệt vời

    nhìn cái ngày mà nó quyết định chia tay đàn con thì thôi rồi là ý nghĩa, mới buổi sáng vẫn mẹ con xúm xít dạy nhau cách bới giun, thế mà qua trưa, cả đàn con ngơ ngác khi cứ sán lại là mẹ chúng mổ và đuổi đánh, sau vài tiếng đồng hồ, thì những con trưởng thành nhất lên đường, 1 vài con còi cọc sáng mai vẫn được mẹ bới giun dạy dỗ, nhưng qua trưa lại đuổi đánh......cứ thế lớn bé bước vào đời thật tuyệt diệu và dễ dàng
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.607
    Ông bà ta có câu: Thương Con Cho Roi Cho Vọt, Ghét cho ngọt cho bùi đấy thôi!!!
    bstock204, Moc99, magnolia1413 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.995
    Chắc phải cuối quý 1/2022 bác ợ
    Nó chơi nguyên q1,2/2021 tận gần 300%, BBs nó cũng cần xả hơi bác ơi.

    Như Pen BDS thực ra thì chôn được rồi, nhưng nó nhẹ gánh và quá dễ ăn nên BBs cứ loay hoay ăn tiếp, làm Vni chậm nhịp và tất nhiên bank phải chậm theo.

    mình nghèo khổ thế đấy, chứ tụi BBs lúc nào chúng cũng ê hề món ăn đầy bàn, tuy nhiên nó nhiều trách nhiệm, chứ chúng ta làm gì có trách nhiệm gì đâu???
  7. Ctlv

    Ctlv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    6.022
    Thép cũng tùy loại thép chứ ;) thép của mấy anh Việt lai Tây nay vẫn tăng đấy thôi :p
    HoangDung2008, 4season, FBV1 người khác thích bài này.
  8. Ming_Ying

    Ming_Ying Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2018
    Đã được thích:
    1.492
    Ôi, em đọc cái đoạn gà mẹ nuôi con mà cứ như đọc văn học ấy ạ, bao nhiêu là ý nghĩa....
    Đến khổ, E cũng là dạng kém cỏi, nên con lớn con bé lúc nào cũng cứ ngơ ngơ như bò đội nón. Nhiều lúc bực chúng nó rồi lại nghĩ cũng tại mình cả!!!
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.919
    - Nhiều thông điệp mà một nđt CK - Đặc biệt là nđt cá nhân nhỏ lẻ - Cần luôn luôn thường trực nghĩ về và tự dặn mình .
    - Một trong những thông điệp ấy là : " Ta phải là người sống bền, sống vĩnh cửu trên TTCK . Và muốn vậy , chỉ có bám vào kết quả cuối cùng của những DN mà ta sẽ đầu tư từng giai đoạn . Một năng lực cố định đã hiện hình nhưng TT tạm bỏ quên để chạy theo một khuynh hướng gì đó , thì ấy là lúc ta để ý đến chúng , đầu tư vào chúng . Lấy thành tựu và thặng dư của cao trào về đầu tư cho những thứ mà đám đông đang bỏ quên hoặc chưa cân đo được trọng lượng của chúng so với tương quan ."
    - Thông điệp kế tiếp là : " Những bước chân rầm rập vui tươi của đám đông , dù tự phát hay bị dẫn dắt , cta không ngần ngại bước theo cùng - Nhưng chỉ một đoạn thôi - Không thể quyến rũ ta xa rời những thứ mang tính thực lực vật chất !!! Ko có một nghệ thuật tinh vi nào, hay cuộc vui xôm tụ của đám đông hay trào lưu nào có thể làm méo mó tính toán vật chất của ta . Tài chính , cuối cùng là vật chất chứ không phải niềm tin trừu tượng thuộc phạm trù tinh thần !!! "
    hainq470, thethang201, ANHMEU47 người khác thích bài này.
  10. Formulae

    Formulae Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2018
    Đã được thích:
    2.709
    Cảm ơn anh Nguyên với quan điểm chân thành và lý tính này!

    Thị trường tồn tại cặp song sinh: thị trường hiệu quả và thị trường không hiệu quả, một trong hai sẽ có thời điểm ưu trội hơn cái còn lại.

    Khi thị trường tiến đến cái tiệm cận hiệu quả cân bằng động, thì ta ở cùng chiều với thị trường để trôi theo cho đỡ tốn lực đẩy.

    Khi thị trường ở pha không hiệu quả, dao động cao. Thì thôi cứ ở pha không hiệu quả theo phương lạc quan/tham lam, ta cứ trả dần phần góp vốn vì thị trường đã công nhận rồi. Còn cái pha nào không hiệu quả theo phương buồn tẻ/chán nản dưới định vị của lý tính tài chính thì cứ mua dần phần góp cổ phần cho an nhiên ạ
    Vuthanhnguyen đã loan bài này

Chia sẻ trang này