Tản mạn về CPI và TTCK ( 28 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 25/11/2021.

5892 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1518998 lượt đọc và 6898 bài trả lời
  1. PXe1996

    PXe1996 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    3.695
    Cái này làm mình nhớ cỡ gần 20 năm trước (lâu quá không nhớ chính xác) Hà nội cũng nổi lên vụ đình đám tiền đền bù 1 tỷ/m2 ở phố Huế, sau đó cũng là mấy cơn sốt nóng lạnh
    Richstar đã loan bài này
  2. Ctlv

    Ctlv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    6.059
    Câu này em không biết trả lời. nhưng mà cứ chú ý bọn Tây sẽ làm gì với ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới là ra vĩ mô của năm thôi bác Hổ nhỉ?

    Về THM thì 100% sẽ trả đủ ;))
    Last edited: 07/01/2022
  3. Formulae

    Formulae Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2018
    Đã được thích:
    2.714
    Em đọc xong mê cái miêu tả không gian tuổi thơ quá ạ, nó rõ mồn một và trong trẻo khí trời.
    Tuy không biết vần điệu của thơ nhưng em góp cái cảm nhận với cậu Nguyên trong Chị Lựu ạ.

    "Chàng trai năm ấy trồng cây Lựu
    Hoa đỏ nhuộm màu tuổi xuân xanh
    Thương thương nhớ nhớ hoài bóng dáng?
    Anh ngửi một thoáng quê hương dịu
    Hay chết trong tim một bóng hình"

    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, tự tại với suy nghĩ, hành động, tâm lý của mỗi người!
    mothaibabon đã loan bài này
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.629
    Oh, chàng trai trẻ dấu nghề , nay mới chịu làm Thơ !
    Cảnh trí trong truyện là cảnh trí thật . Từ các nhánh sông , đến cồn bãi , đến con đường rải đá ven sông ... Những ngôi nhà cách nhau vài mươi đến hàng trăm mét ... Những người mẹ , người chị chằm nón lá đêm đêm ...
    Người trong truyện , có người thật ở chỗ này một chút , người kia thật ở chỗ nọ một chút ... Nói chung là những người trong kỷ niệm ...
    Và vì vậy , dù mình viết , thì sẽ rất quen thuộc với mình . Vậy mà cứ lâu lâu có dịp đọc lại , vẫn cứ nguyên vẹn những cảm xúc như lúc viết ra...@};-
  5. mothaibabon

    mothaibabon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2017
    Đã được thích:
    7.344
    Nhà có 1 mảnh đất 150m2 mà 3 đứa con trai đúng là áp lực lớn a ạ. Giờ 1 năm đất tăng 2,3 lần. Lương con cháu thì lẹt đẹt dí sao kịp giá đất. Lương 100tr 10 năm cũng khó mà mua được đất.
  6. Formulae

    Formulae Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2018
    Đã được thích:
    2.714
    Nếu có đề phân tích truyện như thời đi học phổ thông thì em sẽ có thể mạnh dạn phân tích:

    Tâm hồn, cái bản thể không gian của cậu Nguyên ấy đã "bị" ken đặc đến chật nít cho đến hiện tại; vì nó đã/đang chứa đựng phần miền kí ức đẹp của nhật nguyệt, của cây nước, của sóng, đặc biệt chất nhựa sống của con người trên dòng sông Gianh.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  7. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    hàng bài cũng 1tỷ/m đấy mays anh đang xây cccc 60-100 tỏi 1 căn view hồ gươm nhá
    Motngaymua2020, BiPham, ltkxn6 người khác thích bài này.
  8. mothaibabon

    mothaibabon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2017
    Đã được thích:
    7.344
    Xác định đời cháu của anh/em mình nếu không có mình hỗ trợ thì không thể mua đất để ở được. Không lẽ vài năm nữa đất Việt Nam mắc hơn 1,2 lần Hồng Kông.
  9. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Chi phải khổ sở thế...mắc quá thì ta mang tiền đó qua âu mỹ nhật mà ở...mọi thứ đều tốt hơn...hà cớ gì phải chen chúc như thế....
    --- Gộp bài viết, 07/01/2022, Bài cũ: 07/01/2022 ---
    Hehehe, sao ko khen người múa kiếm mà lại khen thanh kiếm...hahahaha !
  10. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    dần dần thành tây thuê nhà ở thôi , bao giờ về với cát bụi thì thả sông cho mát mẻ anh ạ :v
    Ra đời hai tay trắng
    Lìa đời trắng hai tay
    Sao mãi nhặt cho đầy
    Túi đời như mây bay

Chia sẻ trang này