Tản mạn về CPI và TTCK ( 28 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 25/11/2021.

128 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 02:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1526358 lượt đọc và 6849 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.061
    Cẩn thận !!!
    Ko ngại nhầm lẫn sa vào âm mưu của kẻ đó đâu .
    Mà ngại nhất là khá nhiều người tin rằng anh ta có kiến thức và trình độ gì đấy ... Ấy mới là nhầm lẫn !
    Vì thực ra , anh ta không hiểu gì nhiều cả ! Tẩu hoả nhập ma trong kiến thức và lý luận .
    Theo nguyên lý : Chính cái văn hoá kết tinh trong một con người sẽ quyết định cho họ có tẩu hoả nhập ma hay không .
    Nếu có 2 cậu bé tuổi 18 , A, và B , cùng đi nửa ngày đàng mà tưởng đã học đủ một sàn khôn .Và nếu cậu A có văn hoá , cậu B thiếu văn hoá, thì :
    - Khi gặp và chuyện vãn với thiền sư 70 tuổi , tu đã đạt đạo . Thì cậu A sẽ nhận ra mình đi mới nửa ngày đàng, mới nửa sàn khôn . Còn cậu B sẽ mặt sưng mày sỉa , chửi bới thiền sư , cho thiền sư đắc đạo là thằng Ngu ... Gặp ai , cậu ta cũng chửi ngu !
    Nên mới bảo cậu B là tẩu hoả nhập ma , ko chịu học hành , đi có nửa ngày đàng mà tưởng mình hiểu hết càn khôn . :)):)):)):-j:-j=))
    viethanoi đã loan bài này
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.646
    chỉ sau 199x khi BCT nhìn ra cách tăng GDP dễ nhất từ tăng giá BDS thì cả nước mới có cơ đồ BDS như ngày hôm nay @HoangDung2008 ơi

    Chứ trước đó SG với HN vẫn cho nhường nhau cái nhà cơ quan phân khi ta có nhà rồi là thường.
    sunday9, gadabong, hakillua8 người khác thích bài này.
  3. HoangDung2008

    HoangDung2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.396
    Úi S.TB và P.VD yêu dấu ce òi. Hê hê cho DM có đa sắc màu. Tuyêt! Lại rong chơi tiếp theo GS vậy
    Anhduytsn, ltkxn, 4season8 người khác thích bài này.
  4. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    111.586
    Yes ngày xưa đc phân cái gara oto 200m2 ở trung tâm tp thì chê, lấy 20m2 nhà tập thể thích hơn . H nhìn lại mới thấy ....
  5. pmk1980

    pmk1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2020
    Đã được thích:
    4.033
    Chị @Binh Yen , bác @4season vậy 2 hôm vừa qua đã đc tính là nhịp chỉnh trong dự kiến của 2 cao thủ chưa ạ? sao e vẫn chưa thấy có cảm giác chỉnh nhỉ??? chả nhẽ phải còn đợt tát tiếp trong t1 ???
    quangmh, hakillua, mabuvoyeu5 người khác thích bài này.
  6. Ctlv

    Ctlv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    6.077
    He he he xưa mấy cụ nhà hay bảo " ăn nhiều ở bao nhiêu " đất rẻ cho ấy mà xưa mấy cụ nhà em cho đầy nay nhìn lại giá chạnh lòng bác già ạ :))
    hakillua, mabuvoyeu, Ngocvuhp854 người khác thích bài này.
  7. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.606
    3 ngày đầu tuần này là những ngày rất đáng nhớ khi Mây được chứng kiến nhiều sự kiện dồn dập ảnh hưởng tới CKVN, vì Mây tham gia chưa lâu nên không biết các sự kiện trước đây.
    Mây chợt nhớ tới bài thơ này Mây viết cách đây vài năm. Mây nghĩ, nếu mình mà ngây thơ như những đứa trẻ, thì các anh tạo lập, Mr Market, đội lái các kiểu sẽ chẳng biết đằng nào mà lần.
    Mây post tặng các Ace. Chúc cả nhà mình sẽ có buổi tối thư thái thảnh thơi sau một phiên nhiều cảm xúc như hôm nay.

    MẸ VÀ CON

    ***

    Con dạy mẹ hồn nhiên
    Dạy mẹ cười mỗi sáng
    Dạy mẹ nghĩ đơn giản
    Dạy mẹ dám ước mơ
    Dù chỉ điều tình cờ
    Cũng làm con vui mãi
    Nếu mẹ giận chúng bạn
    Con dạy mẹ quên mau

    Mẹ cảm ơn con nhé
    Dạy mẹ bao điều hay
    Ngày xưa mẹ cũng bé
    Giống như con lúc này
    Thế rồi cơn gió thổi
    Cuốn theo thời gian trôi
    Mẹ vô tình không nhớ
    Những tháng ngày yên vui

    Nhờ con mà mẹ thấy
    Chẳng học đâu xa xôi
    Học ngay trong nhà mình
    Học ông thầy bé xíu
    Con học để khôn lớn
    Để mỗi ngày trưởng thành
    Mẹ học để lại thấy
    Những dấu yêu ngọt lành

    Mẹ con mình cùng học
    Rồi khi mỗi ngày trôi
    Nhìn lên phía bầu trời
    Thêm yêu bình minh tới
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.646
    chưa ăn thua=đất, công ty, tài sản tiền vàng các doanh nhân địa chủ ngày xưa hiến vào HTX, giờ họ xé nát tan chia nhau luôn.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.061
    Tuyệt quá !!!
    Thanks Mây cho đọc !
    Nói thật , ( Chứ anh Nguyên chưa bao giờ cần nịnh ai cả ! ) , rằng : Trong hai năm qua , có lẽ từng đọc vài trăm bài thơ trên một số diễn đàn , chưa bài nào VTN thấy hay như bài này cả !!!
    Hay thật !!! Rất hay !!! :-bd:-bd=D>=D>=D>
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-%%-
  10. Ngocvuhp85

    Ngocvuhp85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2020
    Đã được thích:
    59.154
    Lâu lắm em mới thấy một pha đảo trụ cồng kềnh tới mức phải huy động Media + bộ máy chính trị + Cộng đồng mạng vào cuộc để đập cho được hàng đầu cơ bát nháo, mặc dù tài khoản vẫn lõm nhưng thấy vui vì thị trường bớt nhiễu, tặng hoa cả nhà TM (made by me) :drm:drm

    [​IMG]
    Last edited: 12/01/2022

Chia sẻ trang này