Tản mạn về CPI và TTCK ( 28 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 25/11/2021.

1452 người đang online, trong đó có 581 thành viên. 19:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1525541 lượt đọc và 6849 bài trả lời
  1. geod80

    geod80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2021
    Đã được thích:
    6.884
    Đừng theo ông FBV theo ông Dragon Capital ý bác. Ông ý show tài khoản minh bạch hơn :))
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.452
    Đang bí rồi bác
    Neo giá cao thế này, cơ hội 300-500% sẽ rất ít
    Lại quay về bank chứng thép 20-50% năm thôi
    --- Gộp bài viết, 14/01/2022, Bài cũ: 14/01/2022 ---
    @FBV nhát lắm
    không dám show tài khoản như bác chủ đâu.
    GS còn dạy thêm lấy tiền mua rượu
    show ra toàn phọt sớm, học sinh nó bùng học phí ngay
    Anhduytsn, HANCHE, thethang2017 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    TK bé tẹo, có gì hay ho muh show, tầm khi nào TK cở anh Q đại Hiệp, Anh V thì còn Show
    Làm sư phụ chứ có làm thầy đâu muh dạy lấy học phí hử cụ Già? hehe
  4. Ngocvuhp85

    Ngocvuhp85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2020
    Đã được thích:
    59.154
    Phọt sớm sướng nhiều lần so với phọt chậm sướng ít lần, sướng lâu, bác Già khoái trường phái nào? :D=))=))
  5. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    - Vài chục point,...BDS hết Sản, hết hoảng, ..... Bank nó cựa mình 2 phiên là tới...Nhưng TT thực tế thì vẫn Mai an tiêm đoạn tết này...Nên tuỳ vị thế mà hành xử thôi, lúc này point ko quan trọng lắm...quan trọng là tâm lí đám đông cần ổn, hơn 20k cái TK kia nó tháo gông thì lực bán sẽ tăng lên chứ ko phải lực mua đâu..., dòng tiền cò con nó sẽ thoát ra để ăn tết đấy...( ko có vụ anh tai dơi, mặt chuột thì sẽ đạt target như từng view, còn bây giờ có đạt thì cũng chỉ đạt về điểm số (kéo giữ) nhưng khó đạt về chất thị trường ( xanh vỏ, đỏ lòng thôi).

    - Cá to, cá nhỏ đều đang cù cưa chỉ số để thoát 1 lượng hàng bị giam đấy..., quả này mấy anh chơi thật tai hại mà....VỊ thế ngắn hạn, muốn An toàn thì cứ qua tết rồi tính...! Ai giỏi thì cứ T0 theo nhịp cũng kiếm được bia để uống...
  6. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    3.216
    Riêng Bank ở VN cần thêm môn chính trị học he he
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Tiên Sư Bố Trợ Lý Q đại Hiệp... hehe. Chơi Quả phong tỏa này hok ai đỡ nỗi. Kiểu như 1 dòng sông muh dựng đập ngăn mịa 1 dòng chảy.
    --- Gộp bài viết, 14/01/2022, Bài cũ: 14/01/2022 ---
    Định giá lõi thì hok cần bác ạ. Đương nhiên, sẽ khấu trừ vào kỳ vọng
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.452
    chuẩn quá @4season
    tất cả đang hoảng loạn cả mà
    4season, HANCHE, BiPham9 người khác thích bài này.
  9. TocDaiTocNgan

    TocDaiTocNgan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2020
    Đã được thích:
    205
    Đứng về mặt toán học thì nếu cổ phiếu từ 8 lên 24, bạn ăn được gấp 3, nhưng nếu cổ phiếu từ 24 về 8 thì bạn chỉ mất có 66.6%!

    Và thường thì mất 66.6% nhanh hơn rất, rất nhiều so với được gấp 3.

    Thị trường chứng khoán VN giống như chuyến xe đò vượt đèo. Đoạn dưới đèo, xe chạy lòng vòng đón khách, lơ xe vừa thò đầu ra ngoài cửa xe hò hét: Lên đi lên đi bà con, xe đò giá rẻ nè, lên đi, lên đi, sắp chạy rồi, đủ khách là dzọt lẹ... lại vừa trấn an vài vị khách sốt ruột đòi xuống vì lên xe lâu quá chưa thấy chạy...

    Dần dần khách cũng lên, chỗ thì mấy chị em văn phòng tất bật tay sách nách mang, chỗ thì các cháu sinh viên về quê mặt mày tươi rói, chỗ thì mấy bà giáo già rụt rè, tay cầm chắc sổ hưu... Lác đác cũng có vài vị khách com-lê, cà-vạt, tay cầm cặp táp, ngó trước ngó sau một hồi rồi cũng lên ngồi...

    Khách tạm đủ rồi thì xe bắt đầu nhúc nhích lên đèo, vừa chạy vừa dừng cho lơ xe đón khách mới... Lâu lâu còn quay lại bến... Vài vị khách lắc đầu, đòi xuống đi taxi...

    Rồi cũng đến lúc xe chạy, càng chạy càng đông khách dọc đường, có vị đang đi taxi cũng bỏ taxi qua xe đò cho lẹ. Hồi lâu xe lên đến đỉnh đèo, trời đã về chiều, phong cảnh cô liêu, khách trong xe cười nói rôm rả, sắp có cái tết vui...

    Bỗng dưng xe lao xuống dốc, đứt mẹ nó thắng rồi,... có người la lớn... ai nấy thất kinh, nhìn quanh thì không thấy cả thằng lái cả mấy thằng lơ, hoá ra chúng nó nhảy khỏi xe từ đời nào... Phụ nữ trẻ em kêu khóc inh ỏi, mấy bà giáo về hưu viết vội tâm thư, mấy ông khách ăn bận lịch sự thở dài nhìn nhau,... vài khách to khoẻ liều chết lao ra cửa tính nhảy đại xuống thì hỡi ôi cửa xe đã khoá chặt mất rồi...

    Tết này mang cổ phiếu về cho mẹ...

    Nguồn: Facebook Thiên Lương
  10. Ctlv

    Ctlv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    6.077
    Giờ canh giá trị thực mà làm thôi giáo sư nhỉ :)

    350k tỷ là thực , xây dựngđầu tư công là thực
    Tây Âu setup 2 ngân hàng theo evfta là thực
    Lego , Nike là thực :) còn nhiều cái thực nó hiện lù lù trước mắt,
    Trong kinh thánh có câu "phúc thay ai không thấy mà tin ", nhưng mà giờ đã thấy mà không tin thì.
    vietthaivp83FBV đã loan bài này

Chia sẻ trang này