Tản mạn về CPI và TTCK ( 28 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 25/11/2021.

6417 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 10:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 22 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 22)
Chủ đề này đã có 1519336 lượt đọc và 6898 bài trả lời
  1. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    42.816
    Vụ anh Q thì chỉ có hệ tâm linh thôi, ông nào hệ tâm linh đúng thì sống, tâm linh sai thì lên thớt. Bán mất quyền chi phối lại còn đi bán chui thì nó vô lý đến mức khó giải thích
    UmiHY, Songdep20, vietthaivp837 người khác thích bài này.
  2. kienrock79

    kienrock79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/09/2020
    Đã được thích:
    1.055

    Nhân chuyện đọc sách, đúng là thế hệ giờ quá nhiều sách nhưng bên cạnh đó cũng quá nhiều phương tiện tjhu thập thông tin bên ngoài sách.
    Hồi bé em ít sách quá toàn mấy quyển gối đầu giường kiểu Timua và đồng đội, Cánh buồm đỏ thắm, Bột Mì vĩnh cửu, Ở xứ cỏ rậm… có loanh quanh mấy quyển của NXb cầu vồng đọc đi đọc lại phát thuộc.
    Sau lớn lớn tí thì bị bố bắt đọc toàn Dostoievski, Lev Tolstoi (ấn tượng truyện gì quên bố tên rồi mà ảnh bìa là hình cô gái mà hồi đó nhà nào cũng có tranh treo trong nhà) rồi ấn tượng truyện Cây phong non trùm khăn đỏ, rồi Thép đã tôi thế đấy, mấy quyển kinh điển hồi đó (ruồi trâu, đồi gió hú)…. tóm lại tủ sách bố em có gì đọc nấy. Bên cạnh đó hằng hà sa số Lịch sử quân sự, lịch sử các quân đoàn, binh chủng….. đến nỗi thi sử tốt nghiệp viết chả giống sách…
    Nhưng đúng kiểu đọc gì nó ngấm vào người, tâm hồn khô khan, trẻ tuổi đọc toàn những thứ không khô khan, đầy tính cách mạng, thì cũng u ám , nổi loạn. Rất ít cái đẹp… hajzz.
    Sau đọc trộm đc quyển Thời xa vắng, đọc đoạn Sài với Hương phê mấy ngày hehe (trời ơi đẹp như tượng Phật)
    vuotcan1, Dthtt, ledinhmanh9 người khác thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.631
    - Những năm 78-80 , tôi thấy có quyển " Si ôn cốp si ki kể chuyện " . Rất hay cho thanh thiếu niên ! Si on cop si ki có bà mẹ tuyệt vời lắm ! (ông ko viết hồi ký , mà một nhà văn ghi lại những hồi ức do ông kể ...) .
    - Một quyển sách hay như thế mà ko thấy tái bản . Thật đáng tiếc ! @};-@};-%%-%%-:drm2:drm3
    viethanoi, Hongbinh, BiPham5 người khác thích bài này.
  4. dafhoatc

    dafhoatc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Đã được thích:
    4.829
    Không đúng vậy.
    Thực tế mọi bank chỉ định giá tài sản đảm bảo không quá 60% giá trị thị trường, và cho vay không quá 60% giá trị định giá (tỷ lệ tuỳ từng loại tài sản và tuỳ bank, nhưng ko quá 60%, tức là cho vay cỡ 36% mà thôi).
    Chưa kể, giá tài sản đảm bảo của các khoản vay trước đây là thấp chứ ko phải tăng bằng lần như vừa rồi. Còn khoản vay mới cho BĐS thì giờ ít lắm, xiết rồi; và nếu có cũng chưa phát sinh ngay nợ xấu trong năm đầu được đâu.
    Do đó, hiện nay BĐS có giảm 20%-30% nữa thì cũng không hề hấn gì với nợ xấu của bank đâu
    Last edited: 16/01/2022
    nqtoan, gadabong, ledinhmanh11 người khác thích bài này.
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.631
    Chờ hoài , cuối tuần không thấy thơ - nhạc - truyện ngắn gì từ @Autumn_Cloud ; @Haikilua; @Binh Yen ; @Motngaymua2020 ...
    Thôi , tôi post một tản mạn để mọi người thư giãn vậy . @};-@};-@};-
    ********

    Lại Tản mạn về Phạm Duy … về nương chiều…
    .
    Sự bận rộn, đôi khi làm cho người ta bỏ qua rất nhiều động thái sống nên thơ có ý nghĩa ... Sự ra đi của Phạm Duy đối với tôi cũng trong tình huống đó. Đáng ra, tôi sẽ phải đôi lần trầm tư tưởng niệm về ông, hay viết cái gì đó về ông... nhưng tôi đã vì bận rộn mà không làm…

    Ngay từ tuổi thơ, tôi đã rất mê ông, đến mức sùng bái . Cái đó không quan trọng bằng cái điều, tôi chắc chắn nhạc của ông là một trong những nguồn nguyên liệu vừa có tác động ảnh hưởng nhiều chiều, vừa chăm bón nuôi dưỡng tâm hồn tôi .

    Nhớ ngày xưa, lũ bạn bè ở ký túc xá Minh Mạng , chúng khoái tôi với những đêm trăng nhàn tản. Một cây đàn Guitar, một cây Violon, một bình trà sức vòi với vài cái chén mẻ vành... chúng nó pha trà để nghe tôi thể hiện và phân tích nghệ thuật từ các tác phẩm của Phạm Duy...

    Những thứ đó có còn gì không sau một lớp sương bụi thời gian ? Không rõ lắm . Chỉ biết là, trong hầu hết cảm xúc hưởng thụ nghệ thuật trong cuộc sống tôi , đều có xúc tác của nhạc Phạm Duy.

    Trên những nẻo đường rong ruổi trên quê hương, trong những chuyến công tác dài, xe tôi băng qua mọi nẻo thì bài Tình Hoài Hương lại vang vọng.

    Ngày nhỏ tôi không biết tại sao mình yêu đến thế ? Cả ca từ lẫn giai điệu của Nương Chiều.

    Một chiều nọ, xe chạy dọc sườn núi Hòa Bình. Hồ Sông Đà xanh biếc đến cuối ngàn. Những nương rẫy nghèo xơ … thỉnh thoảng, thưa thớt, nối tiếp nhau dưới bóng nắng hắt hiu nghiêng ngã theo triền...

    Vài bóng áo chàm lom khom cắm cúi ...

    Đôi bóng áo lam lưng chừng núi ngóng hoàng hôn...

    Vài bô lão ngại nắng tắt bước dồn ...

    Vài thôn nữ thẩn thơ thả hồn theo chân bước ...

    Buổi chiều Hạ gió Nồm về tha thướt ...

    Gợi mông lung sướt mướt những ân tình ...

    Ấy là lúc tôi cảm hết Nương Chiều...
    Hay thật !!!
    Còn có thơ nào hơn là gọi buổi chiều về để tâm sự ?
    Chỉ một mình mình nói, còn buổi chiều thì im lặng lắng nghe : “ Chiều ơi ! Lúc chiều về mọc ánh trăng tơ cho ngày mùa bài hát nên thơ...
    Chiều ơi ! Áo chàm về quảy lúa trên vai, cô nàng về để suối tương tư... Ơi chiều !!!
    Vân vân ...
    Chỉ có thể vân vân... và vân vân... suốt suốt... Vì Làm sao mà nói hết được ngàn ngàn tâm sự mênh mông ? Khi mà chỉ một khúc thôi của Trường ca Mẹ Việt Nam đã đủ sức làm cho chúng ta khắc khoải một quãng thời gian dài? Khi mà một khúc tình cờ thôi của Con Đường Cái Quan có thể gây hân hoan rạo rực hết một mùa Xuân ?
    *****
    viethanoi, Anhduytsn, vuotcan115 người khác thích bài này.
    magnolia14 đã loan bài này
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Nhỏ lẻ có gì đâu muh nhìn ko ra hử 4?

    Trong vòng 3 năm qua đến nay là năm thứ 4, Các Cuộc Chuyển Giao quyền lực và tài sản vẫn không ngừng nhịp nhàng và êm ái. Cứ xem như đó là một cuộc chuyển giao tài sản được giá của cả 2 phía.
    Như anh từng nói, Minh tế học nó dạy theo qui luật cung cầu, Người mua thì muốn mua giá Thấp Nhất. Người Bán Luôn Muốn Bán Thấp Nhất.
    Nhưbg Ông FBV tôi nói: Cái giá thực tế, ko có giá cao nhất hay thấp nhất. Muh Chỉ Có Giá Cả Tốt Nhất.
    Giá Tốt Nhất là mức giá mà ở đó, bên bán và bên mua đạt được lợi ích, mục tiêu của mỗi bên trong cái quan hệ mua bán. Bốn Nhớ Lấy Cái Này Cho Anh.
    Cho nên, nhìn dưới lăng kính này. Thì hiểu mọi thứ đều có thể xảy ra theo cái cách của Trục Lợi Ích muh các bên tham gia vào đó. Đơn Giản Vậy Thôi. Cứ Càng Nhìn Đơn Giản, Càng Tốt. Đừng Phức Tạp Hóa Vấn Đề.
    Từ Vụ THM, Q đại hiệp, Giá ấy cũng chỉ là giá Phù Hợp nhất chứ chả phải cao nhất hay đắc nhất.
    Last edited: 16/01/2022
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Theo FBV thấy thì việc cải biên này hok phải từ bên ta. Muh nguyên nhân là các sách này các tác giải dịch thuật của ta dịch lại từ TQ bác ạ.
    Nghĩa là, Sách Âu, Mẽo, TQ dịch và cải biên xong, các nhà sách của ta lại đi dịch lại sách dịch này của TQ, Kết quả là dân ta đi đọc sách cải biên Âu Mẽo của TQ.
    Tôi phát hiện ra điều này từ cách đây 4 năm trước, và hiện nay cũng thế, Khi tôi dẫn bé nhà đi các nhà sách lớn mua sách, và rất ngạc nhiên, Tất cả các cuốn truyện Cổ như Truyện Cổ Grim, An Đếch Sen... v v đều khác nội dung ý nghĩa của các bản muh tôi từng đọc trước đây... khác xa lắm về ý nghĩa giáo dục câu chuyện. Giật mình, lần mò lại các thể loại truyện bằng tiếng anh muh được tóm lược in lại, đều là in lại từ các bản quyền của TQ mới kinh.
    Và thử mò lên Web các sách gốc thế giới, thì các bác mới thấy rõ sự khác biệt.
    Và, Tôi thấy việc cải biên này của TQ, Cũng chả khác gì việc họ Cải Biên Tứ Thư Ngũ Kinh, Đạo Đức Kinh của Khổng Lão. .... Thật là... kinh dị cho sách.
    ChuDucTai, Bg87to, viethanoi20 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Chiều Còn muh Nương thì Phân Lô gần hết rồi. Giờ là Nương Lô
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Thế Thì Bác Inbox Số ĐT mới mời nhậu tắm tiên được, Hok có số thì hok tắm tiên đc đâu
    --- Gộp bài viết, 16/01/2022, Bài cũ: 16/01/2022 ---
    Giờ muốn đọc truyện hay, thì mò vào nhà sách cũ muh lục tìm
  10. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    Từ ngay giải thích của bác, tôi đưa ra kết luận thế này nhé,

    1. Bác chỉ đang nói về các khoản vay cũ, đã vay, không liên quan đến dòng tiền hiện tại hay gói kích thích của năm nay 2022
    2. Bác không hề tính toán gì đến việc tỷ lệ nợ xấu cho đợt sốt đất vừa rồi vì trên thực tế giá đất đang tăng chút sau dịch
    3. Góc nhìn của bác hình như chỉ là cổ phiếu BDS thì phải, chứ BDS giảm 20-30% thì kinh tế khủng hoảng cao đấy

    Tôi với bác đang nói không cùng 1 vấn đề, tôi chỉ nói về 2022 sắp tới và tôi nói là toàn cảnh. Bác có đồng ý thế không ạ? @};-

Chia sẻ trang này