Tản mạn về CPI và TTCK ( 28 )

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Nov 25, 2021.

6435 người đang online, trong đó có 377 thành viên. 09:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 7)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2013
    Likes Received:
    85,216
    Tuần sau mã mình lướt mà nhóng là mình bán đó ,chưa 2 tháng mà mã này đang lướt vòng4
    Media đưa tin tín dụng năm rồi tăng 13,53 %,vẫn không có số liệu tiền gửi ,vậy mình gửi tiết kiệm êm rồi
    Media cũng đưa tin công ty dăng ký vốn khủng 500 ngàn tỷ dẹp rồi nha
  2. mothaibabon

    mothaibabon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 25, 2017
    Likes Received:
    7,344
    Càng thời đại văn minh, càng phải học . Không chăm chỉ học thì không có chỗ đứng, không có tương lai. Là cách làm mới tinh thần, chi phí đầu tư rẻ nhưng thu về thành Quả nhiều nhất.
    Last edited: Jan 16, 2022
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,013
    VNI kiểu gì rồi hậu BDS INDEX thì BANK INDEX, càng nén thì càng lên cao
  4. mothaibabon

    mothaibabon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 25, 2017
    Likes Received:
    7,344
    Chỉ tuần sau khi VN-Index tạo đáy. Là tín hiệu rõ ngay ạ. Em mò đến ngày 2/9/2022 sẽ đạt target Bank Index. Mấy tháng cuối năm lại. Râu ria Index dự là Chứng Khoán.
  5. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 31, 2021
    Likes Received:
    39,538
    Năm rồi, tổng kết thì ra là chữ "lệch", khi thế giới covid thì VN không và ngược lại. Lúc khát hàng hóa thì ta đóng cửa, lúc họ qua mùa thì ta có hàng. Lúc thế giới bơm tiền thì ta không, bây giờ ta bơm thì họ rút,...
    Tôi chỉ mong như bác, cứ ra vào mà cafe uống suốt, bác không sợ mất ngủ à? :-P

    >:D<
    viethanoi, nqtoan, diavel86 and 5 others like this.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,013
    Càng nén thì càng bung mạnh thôi muh...
    --- Gộp bài viết, Jan 16, 2022, Bài cũ: Jan 16, 2022 ---
    Lệch lâu hay mau bác? Tôi thấy vừa lệch muh vừa lạc cả 10 năm nay rồi
  7. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 31, 2021
    Likes Received:
    39,538
    Tôi chịu, bác ạ. Tôi mới tham gia đây nên không rõ. Chỉ mong là 2022, mưa thuận gió hòa, làm ăn tốt đẹp, nhà nhà vui vẻ, thế là ok rồi.

    Mà bác Bình Yen chạy đâu nhỉ? Hôm qua ngồi đọc lại mà lâu không thấy còm
  8. dafhoatc

    dafhoatc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2003
    Likes Received:
    4,829
    [QUOTE="
    Nếu BDS mà giảm cỡ vài % thì lượng nợ xấu của bank sẽ tăng cực kỳ lớn, nên tôi cho rằng BDS khó lòng giảm sâu, kể cả là giá cổ phiếu do đâu đó BDS chính là nguồn vốn để DN có thể vay trong gói kích thích sắp tới
    :))[/QUOTE]

    Tôi đang tập trung đúng vào ý của bạn trong comment đó đấy. Cứ đọc kỹ xem.
    Tỷ lệ dư nợ tín dụng BĐS chiếm khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế mà thôi.
    Nợ xấu: là khoản nợ khi đến hạn khách hàng ko trả được nợ. Tuỳ theo tính chất mà phân vào các nhóm nợ xấu khác nhau. Nợ phân từ nhóm 3, 4 hoặc 5 mới là nợ xấu.

    BĐS liên quan đến bank ở 02 góc độ:
    (1) là tài sản đảm bảo cho khoản vay về sản xuất, tiêu dùng, thương mại hoặc khác. hoặc:
    (2) khoản vay đó nhằm kinh doanh BĐS. (Dư nợ nhóm này chiếm 20% dư nợ toàn nền kinh tế)

    vậy căn cứ vào đâu mà ta khẳng định: “Nếu BDS mà giảm cỡ vài % thì lượng nợ xấu của bank sẽ tăng cực kỳ lớn” ?

    Điểm (1) ở trên là ko lo do chính sách định giá và tỷ lệ cho vay rất thấp (khoảng 30-36% giá trị định giá).

    Điểm (2): giá BĐS giảm nữa thì chỉ những cty phải đi vay tín dụng mà giá đầu vào của cty đó ở vùng đỉnh của thị trường mới lỗ, khi đó mới có thể không trả được nợ vay, chỉ là có thể thôi, phát sinh nợ xấu.

    Việt Nam chưa có các Freddie Mac và Fannie Mae đâu nên giá BĐS, kể cả cổ phiếu BĐS có giảm 20%_30% nữa thì bank hay nền kinh tế cũng ko lắng gì về nợ xấu cả
    Last edited: Jan 16, 2022
    viethanoi đã loan bài này
  9. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 15, 2019
    Likes Received:
    9,268
    Bài đây anh @Vuthanhnguyen nhưng tình têu các bác ko thích rồi :-P
    vuotcan1, vietthaivp83, FBV and 4 others like this.
  10. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 15, 2019
    Likes Received:
    9,268
    [​IMG] Đoạn cuối đấy có 1 đoạn bài thơ ĐÔI DÉP -Nguyễn Trung Kiên.
    Nên em post lun bài thơ và đoạn viết nối của tác giả nào đó thêm 16 câu cuối vào mn đọc nhé



    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em

    Là bài thơ anh kể về đôi dép

    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết

    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ



    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ

    Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước

    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược

    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước cùng mòn kẻ thấp người cao

    Cùng chia sẻ sức người chà đạp

    Dẫu vinh nhục ko đi cùng người khác

    Số phận chiếc này phục thuộc chiếc kia



    Nếu 1 ngày 1 chiếc dép mất đi

    Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng

    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết

    Hai chiếc này chẳng phải 1 đôi đâu T_T



    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau

    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về 1 phía

    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế

    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh



    Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành

    Chẳng thề nguyền mà ko hề giả dối

    Chẳng hứa hẹn mà ko hề phản bội

    Lối đi nào cũng có mặt có đôi

    Ko thiếu nhau trên những bước đường đời



    Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái

    Nhưng anh iu em bởi những điều ngượi lại

    Gắn bó đời nhau bởi 1 bước đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song

    Sẽ dừng lại khi chỉ còn 1 chiếc

    Chỉ còn 1 là ko còn gì hết

    Nếu ko tìm đc chiếc thứ 2 kia



    Cuộc đời ta mãi mãi chả xa lìa

    Mất 1 chiếc chiếc kia vào sọt rác

    Hay cố lết bên những gì phế thải

    Sống âm thầm nơi góc xó tối đen

    Đến ngày kia buồn chán ko ánh đèn

    Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn

    Ngày ra đi ko có gì đưa tiễn

    Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia

    Một nơi xa 2 chiếc chẳng chia lìa

    Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc

    Ko hơn thua ghét gen hay lừa lọc

    Bước song hành 1 dạ đến ngàn thu ^_^

    #hakillua #hatgiongtamhon
    Hãy để lại biểu tượng cảm xúc để tôi biết rằng bạn đã đọc câu chuyện này nhé !

Share This Page