Tản mạn về CPI và TTCK ( 28 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 25/11/2021.

4080 người đang online, trong đó có 222 thành viên. 07:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1471727 lượt đọc và 6976 bài trả lời
  1. mothaibabon

    mothaibabon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2017
    Đã được thích:
    7.202
    - Chính phủ thừa sức sử dụng 1 vài công cụ để điều tiết theo đúng ý. Thế nên vấn đề của FED không hẳn là cái gì đó to tát và lo ngại.
    - Ở đâu có mùi đồng USD ở đó có sự hưng thịnh.
  2. vietthaivp83

    vietthaivp83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    556
    haha may quá vậy là e phân tích cũng có ý đúng roài. Tại e chưa có thời gian đọc các kiến thức về kinh tế, nên chỉ học lỏm và tra lại các lịch sử để suy nghĩ thôi. Cái này mấy hôm nghỉ tết dương e viết lưu lại làm kỷ niệm cũng ko giám post đi đâu cả. Bác 4 và FBV ra đề nên e mạnh dạn.:D:D
  3. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.032
    Em chào anh Nguyên và Ace nhà TM, chúc cả nhà mình buổi tối cuối tuần bình an.

    Sáng nay khi thức dậy, em đọc tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, thấy mình lòng chùng xuống.
    Rất nhiều bài báo viết về ông rồi. Riêng với cảm nhận của cá nhân em, ông là người đã đem Phật giáo tới gần hơn với mọi người, dễ hiểu, dễ cảm, giản dị mà không mất đi tinh thần vốn có của Phật pháp.
    Không những thế, ông còn giúp chúng ta hiểu hơn về bản thân, để nhìn lại mình, để biết sống hạnh phúc ngay cả trong khổ đau.

    Rồi đến tối đọc các bài tản mạn của anh về màu chiều, em lại liên tưởng tới những lời dạy của Thiền sư. Em thấy anh Nguyên luôn cảm nhận cái đẹp từng giây phút. Vẻ đẹp thiên nhiên không phải ai cũng thấy, vì nhiều lý do mà người ta bỏ qua.
    Nhưng nếu bỏ qua thì thật sự đáng tiếc phải không ạ, vì mọi phút giây đều là duy nhất, là hiện tại, là sẽ qua và được thay thế bởi những khoảnh khắc khác.

    Rồi em lại liên tưởng tới chứng khoán, điều mà chúng ta thường xuyên bàn luận. Điểm số tăng giảm, lời lỗ, thất vọng chán chường hay thăng hoa sung sướng, tất cả cũng chỉ đúng với từng thời điểm, giai đoạn.
    Nếu đạt được trạng thái đầu tư an nhiên, ung dung, bình thản như nhiều Ace nhà mình đang có, thì cũng là đã hiểu được nghĩa của chữ “vô thường”.

    Anh Nguyên đã nhắc tới màu vàng, màu tím và màu xanh rồi, Mây xin góp thêm một chút màu đỏ, màu của bình mình, màu của hoàng hôn để chúng ta có thêm một ngày trọn vẹn với thật nhiều sắc màu đẹp đẽ, cho dù có cả màu buồn.

    ĐỢI CHA
    ***
    Sáng sớm cha ra đồng
    Gánh trên vai mặt trời đỏ ối
    Rặng tre còn chưa tỉnh ngủ
    Sương sớm vẫn đọng trên cây

    Con ước gì trời có thật nhiều mây
    Với ngọn gió đồng mơn man thổi suốt
    Con đợi đến khi hoàng hôn dần xuống
    Để đón cha về nghiêng nón hứng chiều rơi
    Last edited: 22/01/2022
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  4. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    :) Sài Gòn đang chìm sâu dần vào đêm đen .. lúc ấy mới cho những người tất bật được giây phút thư giản và lắng đọng lại.

    Mưa mời anh chị còn chưa ngủ nghe nhạc cùng nhé

    … Những Điều Nhỏ Nhoi … %%-

    Dường như bao nỗi lòng chất chứa rồi tuôn trào mấy nay trên F đã lắng dịu .. dù là gì, rồi tất cả đều trở nên nhỏ nhoi với thời gian nhỉ … Cho nên, Mưa cũng như mọi người sợ nhất là “thời gian trôi” sẽ không trở lại nữa .. kéo theo những gì ta vô tình hay cố ý bỏ lỡ.

    Sống cho hiện tại, nghĩ về tương lai, quá khứ là bàn đạp.

    Mất mát tiền bạc, tinh thần qua nhiều phiên giao dịch vừa rồi sẽ là kinh nghiệm/ trãi nghiệm quí báu cho những ai mới tham gia chứng khoán .. cũng như là bài học nhắc lại cho người từng trãi hay quên

    Mưa chúc cả nhà ngủ ngon %%-

  5. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.564
    Vâng anh. Thỉnh thoảng em có đi buôn lậu dầu.
    Ngày xưa là PV.S , giờ là PV. D ngó ngó PLX :)
    Em cũng đang đợi xem có điểm nào để nhập :))
    Dragold, gadabong, geod804 người khác thích bài này.
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.894
    Về lãi suất ngân hàng VN ,các công ty chứng khoán nhất là SSI ra rả vài tháng rồi là sẽ giảm ,media ưu ái đưa các bài này ngay ,kể cả các tiến sĩ chém gió theo
    Có một điểm chốt mà không công ty chứng khoán nào dám nói ,các tiến sĩ cũng im re ,các media lại càng im .Đó là ngân hàng nhà nước không nói số liệu tiền gửi, làm sao mà không nói số liệu này ,hỏng lẽ các ngân hàng tự in tiền rồi cho vay sao .
    Tiền gửi thấp nên không nói
    ,vậy lại gửi sẽ bò lên từ từ .Đơn giản quá mà .Thực tế là đúng như vậy
    Tiền vãn sẽ ít gửi vào ngân hàng vì tiền khó kiếm ,còn các vị tham nhũng ngán gửi vì dễ bị phong toả , các cá mập cũng quý tiền hơn
    Như vậy đó mà
    duckun2512, 2cent, Cricket_2113 người khác thích bài này.
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.894
    Giưa phân tích về công ty ,vĩ mô và phân tích kỹ thuật mình thấy phân tích kỹ thuật chuẩn hơn vì phản ánh đúng dòng tiền ra vào
    Tuy nhiên phân tích kỹ thuật phải do mình tạo ra riêng ,còn làm theo các bài giảng của công ty chứng vịt thì huề trớt
    Khi có dịp mình sẽ nói thêm nha
    quangmh, dohoangha, gadabong12 người khác thích bài này.
  8. kienrock79

    kienrock79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/09/2020
    Đã được thích:
    1.055
    Nửa đêm, nghe nhạc đêm khua cùng kienrock nào
    Nocturne Op.9: No. 1 của Chopin
    Chắc chắn anh chị em đều đã từng nghe đâu đó những bản Nocturne (Dạ Khúc) của Chopin, nhưng có lẽ được phát nhiều nhất là Nocturne Op.9: No.2 (vừa rồi NSND Đặng Thái Sơn có chơi trong đêm trao giải Vinfuture đó) và Nocturne No.20 giọng Đô thăng thứ (phim the Pianist).
    Nói chung, về những bản Dạ Khúc của Chopin (Sô Panh) thì không còn gì để nói, âm sắc buồn, nhưng không hẳn là quá sầu não, nó buồn một cách lãng mạn, như buông rơi vào đêm sâu trong giai điệu dịu dàng luyến láy. Nghe thực sự thấy sự chân thành trong từng nốt nhạc
    Đối với em, khác với 2 bản Dạ khúc nói trên, có cảm giác sầu não, trtrống vắng , thì Bản số 1 (Op.9) có giai điệu nhiều tình yêu hơn, nó có vẻ là giai điệu của hai tâm hồn trao nhau lời thì thầm trong đêm lãng mạn. Nếu ai thậm chí chưa nghe 2 bản trên thì tìm nghe, đảm bảo ngủ ngon.
    Ngoài ra, Chopin còn có những bản piano kinh điển phong cách hoàn toàn khác, anh chị em có thể tìm hiểu thêm.
    Chúc anh chị em ngủ ngon.


    P/S có nhiều bản, nhưng em chọn bản do vợ chồng Lang Lang chơi. Hiếm khi thây Nocturne chơi 2 người



    (*) op. = opus trong tiếng Latin nghĩa là Work, đây là cách đánh số các sáng tác của các nhà soạn nhạc cổ điển, một số nhà soạn nhạc có ký hiệu riêng như Bach là BWV., Mozart là K. )
    dohoangha, gadabong, Binh Yen9 người khác thích bài này.
  9. nhang

    nhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2018
    Đã được thích:
    9.168
    Phím em 3 chữ cái anh Hongck ơi
    dohoangha, mabuvoyeuthethang201 thích bài này.
  10. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    7.073
    Các giáo viên cũng có nhiều người chơi lớn đấy các bác. Họ cũng có khá nhiều thông tin.

Chia sẻ trang này