Tản mạn về CPI và TTCK ( 28 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 25/11/2021.

4306 người đang online, trong đó có 308 thành viên. 17:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1471779 lượt đọc và 6976 bài trả lời
  1. Ngocvuhp85

    Ngocvuhp85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2020
    Đã được thích:
    42.634
    Cuối tuần cũng là cuối năm, bỏ lại những điều đáng tiếc chưa thực hiện được để hướng tới một năm mới hoàn thiện những thiếu sót của năm cũ trong sự nghiệp đầu tư. Chúc cả nhà TM : Sức khỏe _ May mắn _ Hạnh phúc! Mãi yêu nhà TM :x!!!!
    [​IMG]
    tranvi101, rose9, hungtran120419 người khác thích bài này.
  2. Formulae

    Formulae Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2018
    Đã được thích:
    2.709
    Có chị Đỗ Quyên comt cái là không khí hòa đồng, dịu nhẹ hơn luôn đấy ạ!
    Nếu xem đầu tư chứng khoán là kinh doanh nghiêm túc thì ai cũng sẽ dần thích nghi, tự nghiệm, hoặc va chạm liên tục với thực tế trên chợ (cũng có phản biện, mâu thuẩn, trái chiều...)
    Cuối năm tết đến, chúc ac nhà Tản Mạn có thể gắn bó lâu dài, bền vừng trên chợ vốn, xem ck như một công việc & đam mê với sự an nhiên, nhẹ nhàng, tĩnh tại (chứ đ tư gì mà lo âu, hờn dỗi, ghen tỵ thì cuộc sống sẽ đượm buồn lém)
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.949
    Chúc @Do_Quyen đá ngày càng chuẩn nha
    ăn tết vui vẻ đầm ấm bên gia đình
    :drm:drm1
  4. HoangDung2008

    HoangDung2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.396
    Chúc Bác Già và gia đình năm mới mạnh khỏe- An khang- Thịnh vượng .:drm4
    Khi nào vô Saigon mua nhà cho con , nếu tiện Bác hú 1 tiếng, rất mong được gặp :)
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.949
    :drm:drm1
    nhất trí
    chúc bác và gia đình ăn tết vui vẻ nha
  6. MyTa

    MyTa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2021
    Đã được thích:
    90
    Chúc anh 4 ăn Tết vui vẻ.
    mabuvoyeu, hungtran1204, FBV5 người khác thích bài này.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.838
    Ngày cuối năm .
    Tạm xa TTCK , tôi tặng Ace nhà TM , thay cho lời chúc một năm mới hạnh phúc, thành đạt , vạn sự như ý ... Một bài viết tản mạn ... thông qua một trãi nghiệm thực tế của chính tôi.
    Thật đáng tiếc , khi mà tôi - người xa lạ - lại được trãi nghiệm cái phong tục đọng quá nhiều nhân văn và ân tình trong đời sống , như thế này - Nhưng cực hiếm người ngay tại các địa phương ấy ( thuộc miền Tây nam bộ ) lại không hề biết nó đã từng tồn tại từ rất lâu đời ... Nay thì có lẽ đã thực sự bị chôn vùi , kết thúc , trong quên lãng ....
    ( Nói thật . Khi viết đến câu vừa rồi , tôi thực sự xúc động vì hạnh phúc có tính duyên may của mình , đến mức rưng rưng ... )
    *****

    Trinh nữ tửu hay là Vu qui tửu ?

    Khá lâu trước đây, có dịp ghé chơi nhà một nông dân miệt vườn miền Tây. Chuyện vãn đến chiều tà. Ông ra phía sau nhà hì hục đào bới dưới đáy mương. Mình mẩy lấm lem lấm luốt . Xách lên một hũ rượu sành. Ông nông dân nói : " Theo tục xưa của ông cha, ngày sinh đứa con gái, tôi chôn 4 hũ rượu ở đáy mương. Có thèm mấy cũng không dám uống. Chờ cho đến ngày vu qui của nó mới bới bùn lấy lên mà đãi tiệc tiễn dâu... ...18 năm rồi ... Hôm nay chúng ta xài một hũ thôi …nghen !!! . Đám cưới giờ Bia chủ yếu ... ai còn uống thứ này ??? “
    . . ********

    Những ly rượu hôm đó ngon lạ lùng .
    Ngon, không phải vì chất rượu, mà ngon vì chất tình người . Thơm không phải vì chất rượu mà thơm vì chất văn hóa, nhân văn .

    Những ly rượu có đủ khả năng chở về hiện tại cái khung trời cổ điển, hoang sơ . Chở về được cả cái màu huyền hoặc xưa cũ nào đó dường như đã từng ẩn nấp sẵn trong tâm hồn . Chở được cả một niềm thương mến đối với con người ... Một cảm xúc rất mung lung . Khó diễn tả quá đi mất !

    Hỏi anh nông dân , dân ta gọi rượu ấy là gì ? Ông ấy bảo là không có tên .
    Tôi thì muốn đặt tên cho chúng là “Vu qui tửu” hay là “Trinh nữ tửu “.:-w:-w8->8-> (VTN)
    @};-@};-@};-%%-%%-:bz:bz
    .
    ( Hi hi... nếu các bạn được trãi nghiệm một lần uống rượu ấy , - nó ko có tên - Thì các bạn muốn gọi tên nó là gì ??? )
    Last edited: 28/01/2022
  8. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.838
    Thật đáng tiếc. Lẽ ra anh nên kể chuyện này vào ngày cuối của năm trước!:drm
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.909
    Mình lại không uống bia rượu ,dù chỉ một chút ,nên không cảm nhận được , thức ăn dù ngon vẫn không uống bia rượu
    Cà phê thì phăi ăn sáng xong mới uống ,chưa ăn chưa uống
    mabuvoyeu, hungtran1204, FBV12 người khác thích bài này.
  10. geod80

    geod80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2021
    Đã được thích:
    6.372
    Bác chắc uống cafe bằng bát. Thấy hôm nào cũng hì hục kiếm tiền uống cafe :D

Chia sẻ trang này