Tản mạn về CPI và TTCK ( 28 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 25/11/2021.

3645 người đang online, trong đó có 191 thành viên. 00:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1471818 lượt đọc và 6976 bài trả lời
  1. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    7.073
    Em tập chim lợn có vẻ cũng ổn các bác nhỉ...
  2. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.838
    Mịa ông anh tôi. Tu tới đâu rồi muh ko ra chém gió. Để em út cô liêu!:((
  3. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.838
    Hàng hiệu là hàng có tem nhãn tên là "Hiệu" hàng dỏm thì mác là "Dỏm"
    Hàng là hàng thuộc tính "dỏm hay hiệu" là do con mắt của bạn dòm và đánh giá nhe.
    Thanhdung82 đã loan bài này
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.579
    Cu Ấy Tu Hết Vài Trăm Lít Vang Rồi, Vẫn Cứ Tiếp Tục Tu ừng ực, Ùng Ục, Hì Hục ....
  5. Thanhdung82

    Thanhdung82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2021
    Đã được thích:
    1.996
    Mấy bác nam giới phân biệt bia rượu, gái ngành … hàng hiệu hàng cao cấp hay dỏm thì nhanh lắm, cổ phiếu hàng dỏm hay hàng hiệu thì các bác ý vẫn bị lẫn lộn ạ
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    TẢN MẠN GIAO THỪA …

    Giao thừa !!!.
    Sự chuyển giao và sự kế thừa tại thời khắt cái hoàn tất và cái bắt đầu chuẩn bị giao nhau.
    Bao nhiêu nỗi niềm của trần gian.
    Tự ngàn xưa đến giờ này ?
    Những người đang sống .
    Bao nhiêu hồn đã khuất, đã về vùng quên lãng…
    Đêm giao thừa , Những thứ ấy dường như ở quanh đây ?.

    Cho xin lại những giao thừa âm u .
    Điện hãy tắt hết.
    Còn ánh nến và đèn dầu.
    Từ phố thị đến đồng quê .
    Ai ở nhà người nấy…

    Đêm im ru cho đến lúc tiếng pháo đầu tiên nổ lên.
    Người ngồi chờ thời gian. Người tất bật cho công việc cuối cùng…
    Không nói mà ai cũng thấy mình sống trong lòng của gia đình.
    Không nói mà ai cũng thấy mình sống trong lòng dân tộc.
    Cả dân tộc đang thao thức cùng nhau .
    Những đứa trẻ rồi cũng sẽ thức dậy lúc giao thừa.
    Vậy là toàn non sông một năm có một giờ chung thức.
    Bấy giờ là thời điểm tổng tình thương trong trần thế ở hàm lượng cao nhất.
    Bấy giờ là lúc tổng cõi lòng vị tha trong trần gian ở mức không thời điểm nào bằng. Bấy giờ là lúc có nhiều người nhất, sống trong trạng thái không chỉ biết cho mình và riêng mình. Người tạm quên mình phút giây, cho mình hòa chung với tất thảy....
    Mọi người đều cầu chúc và tự ước nguyện trong giờ đầu năm.

    Tôi. Tôi ước loài người giữ được mãi tâm hồn và trạng thái cao đẹp của những đêm giao thừa .
    Trần gian hỡi.
    Tại sao lại không ? 70 hay 80 hay 90 năm của cuộc sống. Lòng người cứ cao đẹp như đêm ba mươi. Cả cuộc đời của toàn nhân thế mang tâm hồn đẹp của những đêm ba mươi nối dài bất tận.

    Ngàn năm nữa hỡi mai sau
    Đêm giao thừa hãy nguyên màu thế thôi
    Không cần chấn chỉnh tô bồi
    Cũng đừng giản lược lôi thôi phiền hà
    Chút bánh mứt, một ấm trà
    Ngồi im nghe cả sơn hà thức đêm
    Tình nhân thế dậy êm đềm
    Nghe cao cả réo êm êm hiền hiền
    Ai người kẻ dữ trước hiên
    Cũng mời vô ngõ hàn huyên xuân, hề
    Ai xa lắc, sống não nề
    Ngày mai thôi hết ê chề nhé ai
    Xin chia sẻ tiếng thở dài
    Xin chia phiền trược với ai giận đời
    Ai hạnh phúc hãy mở lời
    Cho trăm họ sẻ chia lời hân hoan.....

    Vũ Thanh Nguyên
    abraham_darby, FormulaeAutumn_Cloud đã loan bài này.
  7. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.032
    Ngồi im nghe cả sơn hà thức đêm

    Hay quá anh ạ, thời khắc thực sự đặc biệt, mỗi người một tâm trạng nhưng có lẽ đó là giây phút mà ai cũng mang trong mình một niềm hi vọng tốt đẹp.

    Năm mới sắp đến rồi, mong một năm mưa thuận gió hòa, nhà nhà bình an yên ấm.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    Hi hi... Thanks Mây cảm nhận ...@};-@};-@};-
    Anh thì tâm đắc mấy câu ni :
    "... Bấy giờ là thời điểm tổng tình thương trong trần thế ở hàm lượng cao nhất.
    Bấy giờ là lúc tổng cõi lòng vị tha trong trần gian ở mức không thời điểm nào bằng.
    Bấy giờ là lúc có nhiều người nhất, sống trong trạng thái không chỉ biết cho mình và riêng mình.
    Người tạm quên mình phút giây, cho mình hòa chung với tất thảy..."
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.927
    Nhiều thực phẩm tăng giá ngày giao thừa ,các quán cà phê bán Tết có phụ thu ,người bán quất đào năm nay oải phần vì ggười mua thay đổi gu ,phần vì chọn chỗ bán hỏng đúng
    Chính phủ ra gói hỗ trợ cho 2 năm rồi ,vĩ mô không đến nỗị đâu,các chiên za phân tích hàng 2
    hàng 3 ,chán luôn
    Hy vọng hàng bác Q như ý mình , A RT lủng 8,5 ngàn còn RO S hỏng giảm
    Hi hi
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.229
    Hồng giật lên 8 cho bác uống cà phê tẹt ga xong sập về 5 cho em đầu toi lên 2 chục thì đúng là em phải viết tâm thư thỉnh cầu Bảo tàng chứng khoán VN dành 1 vị trí trang trọng đặt tượng anh Q b-)

Chia sẻ trang này