Tản mạn về CPI và TTCK ( 29 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/02/2022.

5856 người đang online, trong đó có 544 thành viên. 18:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1158846 lượt đọc và 5279 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.902
    Năm nay chăn bò, chớ thả rông bò đi lạc nhé, bầu Đức chăn heo, ta chăn Bò, mốt mới là Đại gia Chăn Bò
    Làm gì có chuyện bò cứ quanh quẩn cái chuồn bò, giá bò muh cứ định giá như giá cừu thế thì sao hok đi chăn bò chống lạm phát?
    sunny_123, HANCHE, tikhungnhat19 người khác thích bài này.
  2. tiengiatram

    tiengiatram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2021
    Đã được thích:
    5.357
    Be be... Be be ... Mộng bò be be be be thì sao ạ be be ...
    HoangDung2008, BiPham, ANGUYEN3 người khác thích bài này.
  3. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Hihihi, Chừng nào mà anh nói: Chăn bò để làm đại gia thì em múc liền tù tì...
    .............còn giờ anh cứ nói: Đại gia đi chăn bò thì em hãi lắm...hehehe!:drm4:drm4

    -- Nhìn bò với gấu nó dàn binh, bố trận như thế thì ae ta cứ quan sát thôi, thằng nào thắng thì ta theo nó thôi...hihii!
    sunny_123, ANHMEU, Songdep209 người khác thích bài này.
  4. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    em hoa hậu này ở gần nhà em , sau chuyển đi, trước đô cây đen, mắt híp tịt :)):)):)) đc cái cười có duyên , làm bao năm mẫu ảnh cho báo hoa học trò
  5. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    Nay kỉ niệm của em có 1 bài viết tình cảm hay , chưa cuối tuần nhưng em mạn phép post mọi người đọc nhé , chào mừng vni 1500


    Câu chuyện tình yêu



    Vào một buổi sáng ở một bệnh viện nhỏ, một ông cụ khoảng 80 tuổi trình bày với chúng tôi là mình cần phải cắt chỉ khâu vết thương ở ngón tay cái. Ong nói với chúng tôi là ông đang rất vội vì ông có một cuộc hẹn đầu giờ chiều.

    Tôi mời ông ngồi và nhận thấy ông có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Tôi biết rằng ông sẽ trễ hẹn vì hôm nay bệnh nhân rất đông mà một số y tá lại nghỉ phép. Tôi thấy ông nhìn đồng hồ và rất kiên quyết không một chút do dự. Khi đó, tôi quyết định sẽ xem vết thương cho ông trước các bệnh nhân khác.

    Vết thương ở ngón tay ông đã lành. Tôi nhờ một bác sĩ khác mang đến cho tôi những dụng cụ cần thiết để cắt chỉ khâu và băng ngón tay lại. Trong lúc làm việc, tôi và ông trò chuyện với nhau. Tôi hỏi ông tại sao lại vội vã như vậy khi đã có một cuộc hẹn với bác sĩ. Ong cụ nói với tôi là không phải vậy, chỉ vì ông cần đến một bệnh viện tư để ăn sáng cùng với vợ của ông. Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà. Ong kể với tôi là bà đã ở đó lâu lắm rồi vì bà bị bệnh mất trí nhớ.

    Cuối cùng, tôi cũng băng xong vết thương cho ông. Tôi hỏi ông: “Có lẽ bà đang rất lo lắng cho ông vì ông đến trễ thế này”.

    Ong nói rằng bà đã không còn nhận ra ông và không biết ông là ai đã sáu năm nay rồi.

    Tôi ngạc nhiên: “Ông vẫn đến bệnh viện vào mỗi sáng mặc dù bà không biết ông là ai sao?”

    ông cụ mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay tôi rồi từ tốn trả lời: “Bà không biết ông nhưng ông vẫn còn biết bà là ai!”

    ông cụ ra về. Tôi đứng đó cảm thấy người mình run lên và tôi cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn trào ra trong khóe mắt.

    Bất chợt tôi nghĩ: “Trong cuộc sống của mình, mình cũng cần một tình yêu như vậy!”^___________________________________^

    Tình yêu chân thật không phải là vật chất, cũng không phải là sự lãng mạn. Đó chính là sự chấp nhận với những cái đang có, đã có, sẽ có và sẽ không có.

    Mỗi ngày bạn nhận được rất nhiều email và phần lớn là chuyện vui hoặc chuyện khôi hài; nhưng thỉnh thoảng cũng có những email mang theo những thông điệp có ý nghĩa như thế này. Và hôm nay tôi muốn được chia sẻ thông điệp này với các bạn.


    Người hạnh phúc nhất không nhất thiết là người có được những điều tốt đẹp nhất, mà là người biết chấp nhận và sống một cách tốt đẹp nhất với những gì mà mình có được. Tôi hy vọng bạn chia sẻ ý tưởng này với những người mà bạn yêu mến.


    “Cuộc sống không phải là làm sao để chịu đựng cho qua cơn bão, mà là làm sao để biết nhảy múa dưới cơn mưa”.^____________^



    hakillua copy and paste :v

    #hakillua #hatgiongtamhon
    Hãy để lại biểu tượng cảm xúc để tôi biết rằng bạn đã đọc câu chuyện này nhé !
    ANHMEU, HANCHE, Hongbinh24 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.902
    không lo chăn bò ở đấy muh lan man
    gadabong, Muoibo, Songdep2011 người khác thích bài này.
  7. hungl2020

    hungl2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2020
    Đã được thích:
    2.541
    Bank nay thấy nhúc nhích tí, các bác còn niềm tin vào bank xác? :-ss:-ss:-ss
  8. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    Còn tiền đâu mà chăn anh ơi , đi làm rảnh mò lên chém gió xem các anh ủn thôi =D>=D>=D>
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.902
    Lo làm thinh đi, Vol nay quay lại,MMS Chính Phủ năm nay hok ủn Chứng thì là 1 sự thất bại của Ngân Sách
    Bank lại phải tay bế tay bồng thân gánh gồng VNI
    --- Gộp bài viết, 22/03/2022, Bài cũ: 22/03/2022 ---
    Ở VN thì có 2 thứ phải tin tuyệt đối
    1 Là Tin Tuyệt Đối và Sự Lãnh Đạo
    2 là về kinh tế, thì phải Tin Tuyệt đối vào Bank
    sunny_123, HANCHE, gadabong19 người khác thích bài này.
  10. Dongdu0911

    Dongdu0911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2020
    Đã được thích:
    2.431
    Htrc anh Hổ bảo V. A cứ dưới 15 thì nhặt nhỉ, nghe cũng nhẹ nhàng nên em cứ có tí tích lũy lại lụm chút để đấy:D

Chia sẻ trang này