Tản mạn về CPI và TTCK ( 29 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/02/2022.

6247 người đang online, trong đó có 696 thành viên. 08:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1158831 lượt đọc và 5279 bài trả lời
  1. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    Quan trọng là liều lượng và thời điểm.
    bản thân việc xếp một phương thuốc vào danh mục biệt dược là đã có ý nhắc người cẩn trọng khi dùng rồi.
    nói chi xa. trong cs hàng ngày thôi. người mà cứ dùng đại bổ liên tục cũng dư thừa chất, hại gan thận nhẹ thì tôn hại cho cơ thể từ từ, nặng thì phì trướng nội tạng, sưng tấy các khớp .
    @FBV lúc nào cũng có tỏi đẻ treo thì đủ biết là đã rất điều độ khi dùng rồi. tỏi mà dùng sai như Châu việt Cường thì hậu quả ra sao mọi người thấy đó.
    Chém gió thôi mà quá liều như Phương Hằng cũng hại thân nha quí dzị
    Magin dùng bừa đến mức để mất quyền tự quyết thì chiên chúng chi nữa. hãy nhớ là ăn hại vẫn còn tốt hơn là phá hại
    :)
  2. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    [/QUOTE]

    Dear All,

    Sắp tới là 31/3 là ngày chốt để ra báo cáo quý, theo kinh nghiệm F0 của tôi thì thường sẽ có 2 việc đối với các bác tay to như quỹ, DN như thế này, A. chốt 1 số lượng tiền nhất định nào đó; B. chốt giá cổ phiếu mà họ nắm giữ trong khoảng nào

    Tất nhiên, các quyết định của các BBs sẽ tuỳ thuộc vào cách nhìn của họ vào quý tới và để tận dụng chuyện đó của nhỏ lẻ là tuỳ thuộc vào danh mục và số lượng tiền của mỗi người. Các bác tự cân đối và quyết định, không ai quyết thay được. Chỉ nhắc là việc chốt giá cổ phiếu thường sẽ diễn ra sau cùng và thường sẽ tăng để đẹp sổ sách

    VNI đã tăng đến trưa qua là 7 phiên liên tiếp, việc có giảm lại tí chút cũng là bình thường, tôi cũng có nhắc nhở sáng qua và không coi đó là đảo chiều

    Chúc mọi người giao dịch tốt lành và mời trà sáng ~o)


    >:D<


    PS: @HongCK, tôi trước nay không bình luận về cổ phiếu để tránh ảnh hưởng mọi người, nên miễn bàn chuyện ABB. Nhưng nếu bác muốn thử, thì thoải mái đưa ra nhận xét, nếu khác ý tôi, tôi với bác cá cược 1 phen chơi :))
  3. Quanghoa86

    Quanghoa86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    5.747
    Cám ơn bác 4 nhé,

    Ngồi trà đá đọc Comm của bác mà thấy chill như ngồi Cà phê ở sân Golf ngắm G63
  4. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Chào bạn! Lâu ko thấy bạn vào nhà tám chuyện! GL..!
  5. Quanghoa86

    Quanghoa86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    5.747
    À em vẫn tàu ngầm hóng và theo dõi nhà mình mà. Cơ bản là tám nhiều loãng Pic, để dành tài nguyên cho các cao thủ phân tích để cả nhà cũng có những thông tin giá trị :)
  6. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Ặc, làm gì có chuyện phân biệt cao thấp thủ gì ở đây bồ ơi...ace mỗi người mỗi sở trường...nên ý kiến của ai cũng có giá trị để tham khảo cả!
  7. PXe1996

    PXe1996 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    3.695
    Từ xa có chiếc xe 4 chỗ chạy chầm chậm đi vào cổng làng, đường làng giờ cũng toàn ô tô xe máy, chen nhau với trâu bò hai bên vệ đường. Đường làng đã trải bê tông hết rồi, nhà hai bên cũng xây san sát như thành phố nên xe đi êm và nhẹ nhàng lắm, không còn va ổ gà ổ trâu nhẩy tung cả ruột lên như cái hồi bà đi xe ca lên thủ đô học, bà Mùi ngồi trong xe trầm ngâm quan sát.

    Nhìn cánh đồng lúa xa xa, bà Mùi chợt bồi hồi ngoảnh mặt đi lấy tay chấm nước mắt. Cái ruộng kia ngày xưa mình cấy còng cả lưng này, con đường đất kia mình gánh phân chạy bay bay làm gẫy bao đòn gánh. Nhìn kìa, đình làng vẫn ở chỗ cũ, nhưng được sơn trát lại đẹp hơn nhiều rồi, ngày xưa tối nào cũng bà cũng đi sinh hoạt đội thanh thiếu niên ở đình, vui đùa chúng bạn đến tối muộn mới về. Cả thời thơ ấu và tuổi con gái thắt đáy lưng ong của bà ở đó, làm bà bao nhớ nhung khóc thầm khi đi lấy chồng ở xa.

    Chiếc xe chạy chầm chậm rồi rẽ vào cổng một căn nhà ngay mặt đường, xe chưa dừng thì trong nhà chó sủa inh ỏi.

    - Bà đến rồi ạ, bà đi xa lâu ngày mà vẫn nhớ nhà cháu ạ ?

    Một bà U60 khó nhọc bước xuống xe do bộ quần áo tân thời bó chặt vào làn da căng mỡ ở trong, cái bộ áo tân thời mà ở thành phố người ta gọi là hack tuổi, trông xa loáng thoáng thì bà chỉ khoảng cỡ 50, trẻ hơn ối người nông dân lam lũ bạn hồi xưa của bà.

    - Tùng hả, mày giờ béo quá rồi. Sao tao lại không nhớ cái nhà này, ngày xưa tao đi văn nghệ ở huyện có trai theo đến tận đây, tao sợ quá mới chạy vào nhà mày trốn đấy, bà cười hể hả khi nhìn thấy căn nhà cũ của bố mẹ thằng Tùng.

    Bà lặng lẽ vào nhà, bảo con trai lấy hoa quả trong xe để bày lên đĩa, thắp nén hương cho bố mẹ thằng Tùng, là anh chị họ của bà.

    Tùng đon đả pha nước, giục vợ con gọt trái cây mời khách. Bà Mùi ngồi trên sô pha nhìn căn nhà mới xây của thằng cháu, thấy cũng mát lòng.

    Thằng Tùng vốn học dốt, nên học hết lớp 10 thì đi làm giúp bố mẹ. Nó được cái dẻo mồm nên theo ông cậu làm lơ xe, sau có vốn thì đi buôn giầy dép Trung Quốc ở khu công nghiệp gần nhà. Mà rồi thế quái nào thằng này lại có duyên làm đất, nó cho vợ ngồi bán giầy dép ở cổng khu công nghiệp, còn mình thì đi tìm đất và kiếm khách. Cái nhà này nó xây được cũng do có cái công ty to lắm mới về mở khu công nghiệp, nó vừa cò vừa lướt sóng kiếm ăn cũng khá. Âu cũng là mừng cho thằng cháu nhanh nhẹn, được hưởng lộc của anh chị mình để lại. Giờ ở quê nhiều thằng cũng nhẩy ra làm cò như thằng Tùng, thanh niên lớn chút chỉ muốn đi làm khu công nghiệp hay làm cò đất, ít đứa muốn làm nông, nhưng bà vẫn tin tưởng thằng này nhất. Các nhà ở quê bà xây to, xe ô tô chạy đầy cũng từ đất và xuất khẩu lao động mà ra.

    - Dạ, như cháu có alo trao đổi với dì, mấy lô cháu lấy cho dì có giấy tờ đàng hoàng, quy hoạch đều gần đường lớn cả, người nhà mình nên cháu ưu tiên đấy ạ.

    - Ừ, giấy tờ đâu cháu đưa em xem, bà chỉ thằng con trai ngồi cạnh.

    - Vâng, dì và em cứ xem kỹ rồi chốt, cháu làm giá hết rồi, người nhà mình thì cháu nói thật, mấy mảnh này cuối năm mà không x2 thì cháu không dám nhìn mặt dì, hì hì. Mình xem giấy tờ xong thì cháu mới dì với em đi xem đất. Đất đẹp lắm dì ạ, vuông vức như miếng bánh trưng ý.

    - Ừ, dì cũng xem khu này rồi, giờ đi là chốt luôn, mà dì là lấy sỉ cháu làm giấy tờ chuẩn chỉnh cho dì.

    Tiếng giấy xột xoạt, tiếng nói to nhỏ pha lẫn vài điệu cười vang trong căn nhà 4 tầng mới xây bóng lộn.

    ……Lộp cộp, tiếng đế giày của giám đốc Hùng vừa đi đâu về, gõ xuống nền nhà nghe chát chúa. Mặt hắn hầm hầm như cức ngâm, thò tay giật cửa đánh rầm một cái. Cả bọn, mấy đứa nhân viên đang ngồi bấm điện thoại tê lê ceo cho khách đã chờ sẵn từ bao giờ. Hùng làu bàu hất hàm hỏi cả nhóm:

    “Còn gói mỳ nào không mấy đứa? Cả tuần nay không lùa được khách nào, giới thiệu dự án rát cả họng lại còn họp hành bàn phương án tác chiến liên miên với chủ đầu tư, đói thối cả mồm đây”

    Cả bọn im lặng chả buồn đoái hoài thì con Linh nói vọng ra:

    “Hình như còn có mỗi củ khoai để mấy hôm không biết hỏng chưa. Anh xem luộc lên mà ăn tạm”

    …Nghe vậy, chán lại càng thêm chán, Hùng ngồi phịch xuống ghế mở chiếc ca táp mua ở chợ Bến Thành rồi lôi ra một đống giấy tờ. Cuộc họp với anh em chiến hữu của hắn bắt đầu. Hùng mở đầu:

    “Tình hình khách khứa cho sự kiện ngày mai mời mọc thế nào rồi? Hôm nay anh sẽ giao nhiệm vụ cho từng người, mấy đứa nghe cho kỹ đây”

    “Mai, con Loan ngày xưa có kinh nghiệm thổi kèn nổi tiếng cái làng này nên mồm mày có lẽ là to nhất. Anh sẽ giao nhiệm vụ cho mày làm Em Mờ Xi cầm mic thông báo căn cọc. Lâu lâu sẽ có đứa vờ chạy lại báo lô mã này mã kia. Nhiệm vụ của mày là rống lên để rót vào tai khách. Làm sao cho nóng lên, sốt lên hiểu chưa”

    “Thằng Cường có thành tích trộm chó từ thời thanh niên bị bắt hụt mấy lần nên vị trí thích hợp nhất của mày là chạy lăng xăng. Mày có nhiệm vụ lăng ba vi bộ hạ chạy hết bàn này sang bàn khác thông báo cho khách và cho anh em nền x, lô y đã bán để người ta hoang mang, lung lay ý chí mà nhón tay đặt cọc”

    “Con Hoa với thằng cu Bình, con Lụa, thằng Vinh trong đây, 2 đứa mày là học hành tiến bộ nhất. Đứa thì tốt nghiệp xong cấp 3, đứa thì có bằng khạc sĩ à quên thạc sĩ với giáo sĩ anh sẽ giao nhiệm vụ ngồi bàn tư vấn cho khách. Nhớ trong đầu mấy câu thần chú cứ thế mà vanh vách với khách: dòng tiền này, tỉ suất đầu tư này, lợi nhuận cho thuê này, tiềm năng tăng giá này, người không đẻ ra đất này, cạp đất mà ăn các thứ này, đầu tư công này, tỷ phú Elon mút cũng chuyển từ buôn coi sang buôn đất này. Cứ lòng vòng mấy câu đấy là đảm bảo khách người ta cũng ú ớ mà chốt thôi”

    “Còn thằng Hợi, con Hồng, thằng Dương, con Nhung có khuôn mặt già dặn sẽ đóng giả khách. Con Nụ có nhiệm vụ rao bán suất của các sếp bên chủ đầu tư ưu ái tuồn ra ngoài cho đại lý 5 căn đẹp. Mai mà gặp khách nào sộp, mấy đứa chúng mày giả vờ chốt rồi tranh cướp ì xèo lên sau đó báo chênh, báo tiền ngoài cho tao mỗi căn từ 500tr tới 1 tỷ. Khách hỏi thì cứ bảo đấy là suất ngoại giao rõ chưa. Nhớ là rê khách ra chỗ kin kín một chút không hỏng việc ở trên lại trách. Xong rồi, thế có đứa nào ý kiến gì không?”

    …Vài ý kiến được đưa lên:

    “Ơ thế mai anh làm gì ạ?”

    Hùng đáp:

    “Tao vòng ngoài canh ca, canh bà con và ngoại giao với xã phường báo chi các thứ”

    Thằng Khoa, nhân viên mới chân ướt chân ráo, xuất thân làm kỹ sư nhưng đói quá muốn chuyển qua đất để đổi đời, ngáo ngơ hỏi:

    “Anh ơi thế lịch sử dự án này rồi pháp lý của nó như thế nào anh nhỉ. Em thấy ai cũng bảo giá đất sẽ tăng mãi thì tăng đến khi nào và có lợi gì cho đất nước không anh nhỉ ?”

    Hùng trầm ngâm dãi bày:

    “Khu đất này trước đây là bờ xôi ruộng mật của bà con. Mỗi đời có một nhiệm kỳ nên họ tranh thủ kết hợp các nhóm bắt tay nhau đề xuất vẽ dự án. Sau đó đền bù cho bà con với giá rẻ mạt hoặc cho chân rết mua trước. Khi đã hòm hòm họ bắt đầu chia bảng hàng cho các đại lý, sàn làm phép cọc hết bày binh bố trận rồi thuê truyền thông đồn thổi sốt đất chỗ này chỗ kia và bán toàn triệu tỷ một nền. Cứ thế, về sau cả cái làng này phân lô bán nền hết. Còn chuyện có ích lợi gì cho kinh tế, cho đất nước, cho con cháu lâu dài thì phải hỏi người khác. Mấy đứa thử nghĩ xem khi không còn cửa đầu cơ vào bất động sản, trong lúc nhàn hạ người ta sẽ đành phải tiêu dùng, phải gửi tiền vào ngân hàng. Ngân hàng lúc ý tiền chất cao như núi sẽ phải giảm lãi suất. Ví dụ từ 10%/năm xuống chỉ còn 5% rồi 3%/năm. Thế là doanh nghiệp có cơ hội được vay để đầu tư nhập máy móc, thiết bị tập trung sản xuất, thế hệ trẻ có cơ hội vay tiền làm sờ tát up rồi đủ thứ nữa. Như vậy tiền sẽ được sử dụng chứ không phải chôn vào cục đất. Chưa kể một số dự án đứng tên doanh nghiệp Việt thật đấy nhưng đằng sau là chủ người nước khác. Họ thổi lên rồi thu về khoản chênh lệch một mớ và cứ thế tuồn ra nước ngoài bằng nhiều hình thức. Họ kiểm soát kinh tế, giá cả, tài nguyên, vị trí an ninh quan trọng và những thứ thiết yếu nhất. Cái cần nhất của thị trường bđs bây giờ là nhà ở xã hội để bà con đa phần thu nhập thấp thực hiện được ước mơ có tổ ấm, chắc cái sổ đỏ mà từ đó làm những việc lớn khác, đất nước từ đó mà phất lên”

    Đang bốc phét hăng bỗng thằng Du hốt hoảng chạy lên báo:

    “Sếp ơi, chủ nhà ở dưới đòi tiền nhà. Anh tính sao?”

    Hùng tái mặt, thều thào:

    “Cứ nói anh bận đi công tác chưa về, hẹn cô tuần sau thanh toán”

    …Sáng hôm sau, khi mặt trời còn ngái ngủ, thằng Thành đã lục tục dậy từ rất sớm. Hắn đá vội cái bánh mỳ, tợp một ly café đá cho ấm bụng rồi leo lên xe đang chờ sẵn để tới địa điểm đón khách hàng chuẩn bị cho buổi mở bán hôm nay. Đon đả đưa khách hàng lên xe xong, đi được một đoạn, thằng Thành giả vờ bốc máy gọi điện thoại cho chủ nhà. Vờ vịt xong nó quay ra bảo khách:

    “Ối anh ơi, chủ nhà vừa báo lại sáng nay họ có việc đột xuất phải đưa đàn chó sang tận châu Âu đẻ mổ chắc cũng vài tháng nên họ thông báo hủy lịch hẹn. Tiện chuyến, cuối tuần anh chị lại rảnh, thôi thì ta cùng đi xem dự án khác ngay gần đây cũng hấp dẫn lắm ạ”

    Vị khách lỡ lên xe rồi, trong bụng tuy hơi bực mình một chút nhưng tặc lưỡi gật đầu đồng ý.

    …Chừng khoảng gần 2 tiếng đồng hồ sau, xe cũng tới điểm hẹn. Cả đoàn khách được đón chào bởi cái băng rôn to tổ bố “mằng ăn thày” in hình nhóm nghệ sĩ nhẵn mặt chuyên quyên góp từ thiện lấy tựa “Vùng lùa gà” để thu hút khách. Khung cảnh người với người náo loạn cả một vùng cùng một mùi nước đ…ái khá là xú uế, chắc là từ mấy sale, một số người làng và khách trên xe vừa xả ra.

    Ối trời cao đất dày ơi! Ô kìa hình như thằng Khánh con bà Năm ngày xưa chưa học hết cấp 3 thì bỏ học mà nay bộ dạng vet máng nước à quên vet viếc cà vạt, nom đĩnh đạc như một vị tướng. Thằng Khánh hớt hơ, hớt hải lăng xăng, chạy muốn rớt cmn trứng ráy xuống nền đất, từ bàn này qua bàn khác trông đến là vất vả.

    Ơ con bé Hương! Đúng mẹ con Hương rồi. Thằng Thành không thể không nhận ra con Hương một dạo bán hàng đa cấp, tay đấm vào ngực bùm bụp thề thốt triệu phú đô la trong list bạn bè hồi năm ngoái còn đăng clip đây mà

    Cả con Lan nữa. Đúng mẹ con Lan nữa rồi. Hồi còn đen như củ tam thất, chân ướt chân ráo lên thành phố, con Lan khởi nghiệp từ ngành thức ăn cho chim sau này lên đời qua mấy cuộc thi bông hậu có tí tiếng tăm thì lên mạng dạy đời cách sống nhưng bị dính vụ giật chồng người khác, ở quê ai còn lạ éo gì con này. Thế mà nay thoắt cái đã zip váy lên đồ như một bờ rốc cờ chuyên nghiệp trí tuệ quá

    Ông Báu! Lại đúng mẹ ông Báu ngày trước làm nghề xe ôm đây mà. Ông Báu, đứng cạnh khách, tay chỉ ra chỗ bãi cưc mà con trâu tối qua mới ị thao thao:

    “Anh thấy cái đám đất, chỗ bãi cưc trâu ba nắng kia không? Sau này nó sẽ là công viên, trường học, bệnh viện các thứ đấy. Dự án này tiềm năng thì thôi rồi. Anh mà mua sau này thì lợi nhuận vãi ra còn hơn cả cưc trâu vương vãi í”

    …Và cứ thế loa kẹo kéo, tiếng em xi, tiếng sale chốt cọc cứ rần rần tới tận buổi chiều thì vãn tuồng. Cuối buổi cả đám ngồi lại chốt sổ. Sếp Hùng hí hửng tuyên bố:

    “Hôm nay dự án mở bán đã thành công tốt đẹp. Có 10 khách tương đương 10 con gà đã vào chuồng. Trong đó nhân viên Thành đã lùa được một bà cô dáng khắc khổ, đang đi ở thuê cả đời gom góp được vài trăm triệu tính mua cái nhà cấp 4 để ở thì đã cọc dự án của ta, sale Huyền biệt danh “nhị chân bank” đã lùa được một anh có vợ xuống cọc…”

    “Thôi trời cũng gần tối rồi tạm phát cho anh em mỗi người 100k ăn phở cải thiện. Tuần sau chúng ta lại làm mẻ mới. Ai có hỏi gì thì hỏi còn không bãi triều.”

    Vẫn là thằng Khoa mạnh dạn giơ cánh tay lên:

    “Ơ sếp ơi, có khách hàng họ hỏi là dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, có 1/500, pháp lý sổ đỏ lâu dài hay đất nông nghiệp, hợp đồng mua bán, tiến độ bàn giao, phí dịch vụ và hoa hồng chủ đầu tư thanh toán thì thế nào anh nhỉ?”

    Hùng tái mặt, vuốt râu chỉ ra khu vườn trước dự án mà bảo

    “Chắc phải đợi tới mùa quýt năm sau”

    ….còn phần tiếp theo của các mảnh đời ở một nơi nào đó sẽ gom nhặt hầu các bác…
    Last edited: 24/03/2022
    linhdg, Colourful04, sunny_12330 người khác thích bài này.
    ngamisg, 4seasonFBV đã loan bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.836
    Hay!!!
    rất thực địa và thực tế thực trạng và hiện thực khách quan... viết tiếp nhé bác!!! Like cho bác 1000 like hỷ?
    Thoi6, Bác ngắm tiếp hoa hậu đi https://vnexpress.net/gia-dinh-don-do-thi-ha-ve-nuoc-4442681.html
    Và câu chuyện hoa hậu cạp đất nên được viết tiếp
  9. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Có trồng chuối nữa không anh?
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.836
    Em Cứ Trồng chăm bón thì trồng, Nhưbg với anh, Chuối trên 12.x ...14.x thì anh nghĩ nên nhường kẻ đến sau, tầm anh thì sức định giá Lõi 3Am 1 lõi lợi ích anh định giá tới đó
    Năm ngoái giá quá khứ là 8.6..9.2 là vùng anh đã fix, cho nên nếu vị thế năm ngoài thì cứ dưới 5.6 thì múc thả cửa tẹc ga. Còn năm nay, trên vùng đó, em nên giữ lại 1 phần để lướt, còn lại, hãy tìm 1 cơ hội mới, và tìm 1 Làng Vũ Đại Mới, 1 Chí Phèo khác để ăn vạ.
    --- Gộp bài viết, 24/03/2022, Bài cũ: 24/03/2022 ---
    À, Thử qua Chăn Bò xem giúp anh tý. Bởi số em đen lắm, đi tới đâu, ăn vạ tới đó nên hy vọng em qua chăn bò, bò ăn vạ lâu lâu tý nữa, anh thích món này..

Chia sẻ trang này