Tản mạn về CPI và TTCK ( 29 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/02/2022.

3220 người đang online, trong đó có 82 thành viên. 06:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1158548 lượt đọc và 5279 bài trả lời
  1. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Nghe gió rì rào 1970 ..!
    Last edited: 02/04/2022
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.370
    Những năm covid -19 :

    * Ngày 01/4/2020 : VNI-INDEX tăng 2.7% , bỏ lại sau lưng đêm đen của nỗi sợ hãi bán tháo vì covid khi trước đó những con số 500 thậm chí 300 xuất hiện trong đầu kg ít người cũng như trên các trang media . Nhưng bình minh của TT rực rỡ từ đó .

    * Ngày 01/4 /2021 : VNI-INDEX tăng 2% , xoá tan nỗi ám ảnh kinh hoàng cuối tháng 1 cũng như con số 1200 . INDEX đã vượt qua lằn ranh định mệnh và tiến lên những tầm cao cũng như chưa bao giờ quay lại lằn ranh ấy . @FBV thật đỉnh khi đó đã phát biểu rằng 1200 mới đáy mở ra chương mới cho CKVN . Chuẩn từng milimet ! :D

    * Ngày 01/4/2022 : VNI- INDEX tăng 1.6% , sau bao nỗi lo khi giá cả hàng hoá leo thang , lạm phát rồi chiến tranh Nga- U ... và nhất là TVQ bị bắt giam cũng như sự quan tâm thực sự của CP đến TTCK chưa bao giờ lại như lúc này cho thấy tầm quan trọng của TTCK đối với nền kinh tế giờ mới bắt đầu... Và các chứng sĩ sẽ luôn ngẩng cao đầu chứ kg cần phải giấu người thân như trước đây nhiều người từng nói :D( BY thì chưa bao giờ giấu , thậm chí còn thấy tự hào ấy dù ae trong nhà cũng có người khuyên bỏ (cái này lúc trước có nói rùi chứ kg phải hôm nay đâu:D)

    Điểm sơ để thấy ngày 1/4 của những năm covid -19 thực sự đi vào lịch sử của TTCK Việt Nam .
    Hy vọng rằng sau phiên 01/4 năm nay , covid sẽ kg còn là mối nguy hiểm , có thể điểm số của TT sẽ còn lên xuống nhưng sự quan tâm của CP với TT là kg phải bàn cãi , kg những về GD trên sàn mà còn về sự minh bạch của DN khi đã bắt đầu điều tra đến những sai phạm của BCTC ( DN và bộ phận kiểm toán) là điều mà BY thấy quan trọng hơn tất cả khi nó là tiền đề tạo nên sự công bằng hơn cho các nhà ĐT vì niềm tin vào DN sẽ giúp tâm lý nhà đt tốt hơn rất nhiều , thị trường cũng sẽ ổn định hơn .

    Và bên tai BY lại văng vẳng mấy câu thơ đã cũ , để luôn giữ vững niềm tin vào chân lý , vào lẽ phải và vào những điều tốt đẹp để có đủ ý chí và nghị lực vượt qua những lúc khó khăn , hướng đến và đợi chờ ngày tươi sáng ... :D
    ...
    Dẫu biển kia có muôn ngàn con sóng
    Nhưng kg thể nhấn chìm bờ cát bao la.
    Có bình yên nào kg mang những xót xa
    Nhưng qua đêm tối sẽ luôn là bình minh rực rỡ ... :D:D:D

    Chúc cả nhà những ngày cuối tuần vui khoẻ . Giờ thì quẩy lên cùng điệu nhạc tí cho vui nào
    !:D **==%%-@};-~o):drm1:drm1:drm1


    Last edited: 02/04/2022
    Cong8688, luuqncklk, NHHGlory6 người khác đã loan bài này.
  3. Ngocvuhp85

    Ngocvuhp85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2020
    Đã được thích:
    42.634
    E nghe bà bán xôi bảo là đêm hôm có người tới nhà ảnh chơi rồi đóa Anh. Chắc cũng sớm nhập kho như Q thôi à.
    quangmh, mabuvoyeu, ANGUYEN12 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.953
    1 cháu 16 tuổi, sau khi được bố kèm học tới 3 giờ sáng đã chọn ra ban công và gieo mình từ tầng thứ 28
    thật đau xót và cảm thương cho 2 cha con

    chuyện của 2 bố con ra sao thì chúng ta không tỏ, vì chúng ta không có mặt ở đó.

    khi đọc tin này, mình đã rùng mình sợ hãi và biết ơn số phận đã ưu ái không trừng phạt mình

    khi xưa, mình cũng thường xuyên bắt con học và kèm học với thái độ rất hung hãn, quát tháo và nhục mạ con nếu cháu chậm hiểu, hay đem con so sánh với xung quanh và hay tỏ thái độ thất vọng và khinh rẻ khi cháu không có kết quả tốt như mình đã có hoặc mình mong muốn.

    túm lại, thế hệ mình, mình quan sát và thấy rất nhiều bậc cha mẹ vô tình trở thành khốn nạn không biết cảm thông và không đặt mình vào tình cảnh của con cái

    không biết, giờ các bạn trẻ có tránh được việc này không, có làm bạn đuợc với con cái không???
    luuqncklk đã loan bài này
  5. tiengiatram

    tiengiatram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2021
    Đã được thích:
    5.357
    Tối qua em đọc tin đó k ngủ được. Thương thật
    HANCHE, mabuvoyeu, ANGUYEN16 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.370
    Trời đất ! Nghe mà thấy xót xa ...
    Có lẽ với người VN chúng ta , con cái luôn là gia tài quý giá nhất , là niềm vui và hạnh phúc , là niềm hy vọng và tự hào của cha mẹ ...
    Vậy nên, đôi khi thành ra tác dụng ngược khi điều gì quý giá nhất lại thường được quan tâm một cách thái quá cũng như được đặt kỳ vọng rất cao mà kg biết con mình có gì và cần gì bởi với mỗi con người ai cũng có một tâm hồn , một trái tim và một bộ não và kg ai giống ai cũng như kg ai có thể sống thay cho ai được .

    BY may mắn khi trước đây kg bị cha mẹ ép uổng điều gì , dạy con bằng tình thương và trách nhiệm trên tinh thần tự giác là chính . Và kg biết có phải vì thế hay vì tiếp tục may mắn kg nhưng quả tình , dù chỉ có một đứa con duy nhất nhưng BY chưa bao giờ ép con học , chỉ phải nhắc nhở “đi ngủ sớm để giữ sức khoẻ” mà thôi:D cũng như luôn cho nó tự do để tự có trách nhiệm với bản thân và làm những gì nó thích trong khuôn khổ đạo đức và kg ảnh hưởng sức khoẻ . :D

    À , thỉnh thoảng có “lên tinh thần” cho nó mấy câu , đại loại như “ khả năng của con người là kg giới hạn nên con người cần luôn cố gắng dù kg phải cứ cố là sẽ luôn thành công nhưng ít ra sẽ kg phải hối tiếc khi thất bại vì ta cũng đã làm hết sức mình , khi đó tâm hồn sẽ luôn được an nhiên để tiếp tục tập trung và có niềm tin làm những điều khác vì điều đáng sợ nhất chính là sự day dứt và hối tiếc những thứ đã qua khi thời gian chẳng thể quay lại ... “ :D

    Và điều quan trọng nữa , với con người thì EQ cũng rất quan trọng , thậm chí là quan trọng hơn IQ nên cần được quan tâm ít ra cũng phải tuơng đương nhau để cân bằng cuộc sống vì sau tất cả , mục đích sống của mỗi người chính là hướng đến sự bình yên và hạnh phúc .
    Last edited: 02/04/2022
    thethang201, diavel86, quangmh49 người khác thích bài này.
    luuqncklkQuynhlan89 đã loan bài này
  7. HoangDung2008

    HoangDung2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.396
    Đau lòng quá Bác Già ạ! Hãy để con trẻ sống cuộc đời của nó.>:D<
    Vấn đề hiện tại, đạo đức xã hội phải định hướng, xây dựng lại . Việc này rất cần thiết.@};-
    Tại sao Không ngăn video clip như vậy lan truyền trên mạng, hậu quả rất xấu cho các cháu, các em chưa đủ chín chắn, nhân thức, gieo vào tâm hồn suy nghĩ sai lầm khi gặp áp lực. Mặt khác, tính nhân văn đâu đối với gia đình người ở lại, thật nhẫn tâm.^:)^
    thethang201, HANCHE, mabuvoyeu24 người khác thích bài này.
  8. Dongdu0911

    Dongdu0911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2020
    Đã được thích:
    2.431
    Em đi dạy. Gặp nhiều sinh viên, đặc biệt những sinh viên ngoan hiền, nhưng tự tìm đến cái chết. Em cũng tư vấn cho rất nhìu sinh viên, nhưng áp lực học tập thì ko nhiều, nhưng áp lực từ gia đình thì vô cùng lớn, một số em cả nhà làm nông nhưng em sinh viên đấy không phải động tay chân, chỉ biết học, sinh viên Y năm 5 nhưng một buổi sáng đẹp trời lại gieo mình trong trường. Buồn và xót xa. Con cái không phải thực hiện ước mơ của cha mẹ, nhiều em sinh viên vào trường Y vì gia đình tư tưởng quá nặng con phải bác sĩ luật sư và hội chứng con nhà người ta. Thiết nghĩ các bậc phụ huynh nên đi điều trị cái bệnh sĩ đó thì hơn.

    Một lần đi đón đứa em ở trường cấp 3, bắt gặp 1 cô bé bị mẹ mắng, cô bé chỉ trả lời “ nếu nó tốt thế thì mẹ mang nó về mà nuôi”, bé ăn hẳn 1 cái tát giữa thanh thiên bạch nhật bao người dòm ngó. Thế đấy! phụ huynh ko hiểu cái lứa tuổi cấp 3 dở dở ương ương ông ko ra ông bà ko ra bà của mấy e học sinh, giai đoạn muốn khẳng định bản thân đã lớn, nhưng cứ nghĩ con cái là tài sản, bây giờ vẫn gặp ở phòng khám và những câu chuyện như cậu bé kia không thiếu. Giờ mạng phát triển, câu chuyện con nhà ng ta và mọi thứ hào nhoáng đến từ mạng xhoi hàng ngày khiến hội chứng càng trầm trọng hơn, xưa chỉ những lần họp phụ huynh thì về nhà mới có con nhà ng ta, phụ huynh h xem fb bạn bè lại thấy con cái cùng lứa có cái này có cái kia và thế là con cái lại nghe khúc ca đó mỗi ngày, con cái ko vui đâu. Phụ huynh nghĩ đơn giản là đùa cợt, nhưng trong mắt con thì sự đùa cợt đó như áp lực trách móc.
    Last edited: 02/04/2022
    Dauan2021, luuqncklkA_Tun đã loan bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    Một quan điểm giáo dục tuyệt vời !
    Hoa hồng @};-@};-@};- cho BY . Chúc mừng gia đình , và chúc mừng XH luôn . Vì với quan điểm đó , GĐ và XH chắc chắn có một thiếu niên chuẩn chu và phát huy tốt nhất năng lực và tố chất của mình trên cái bệ của sự nhân văn .
    thethang201, HANCHE, Cong868820 người khác thích bài này.
  10. Ming_Ying

    Ming_Ying Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2018
    Đã được thích:
    1.492
    Chuyện cháu bé 16 tuổi thật quá xót xa, và cũng làm E hoang mang.....
    Em thấy bây giờ làm bố mẹ thật khó quá. Không phải nói vậy nghĩa là xưa kia làm bố mẹ thì dễ dàng, nhưng ngẫm ra em thấy bố mẹ thế hệ trước (hay chí ít là bố mẹ ở những gia đình em thấy) hầu như không phải lo về việc con không ngoan, con không tự giác, con thiếu trách nhiệm. Con cái luôn tự xác định làm việc nhà, tự giác học tập, không đòi hỏi. Bây giờ thì sao, bọn trẻ hầu như không ý thức được như vậy. Chúng sống ích kỷ, quan tâm đến mình - đến cảm xúc của mình hơn là biết chia sẻ thương yêu với mọi người.
    Em có con ở cái tuổi ẩm ương, rất nhiều lúc phải tự động viên mình rằng con đang ở cái tuổi ấy nên hãy suy nghĩ thoáng hơn mà vẫn không tránh khỏi buồn. Đôi lúc cứ tự hỏi, đứa bé biết yêu thương mẹ ngày xưa đâu rồi......
    thethang201, HANCHE, Lepaobao18 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này