Tản mạn về CPI và TTCK ( 29 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/02/2022.

4408 người đang online, trong đó có 340 thành viên. 14:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1158597 lượt đọc và 5279 bài trả lời
  1. tiengiatram

    tiengiatram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2021
    Đã được thích:
    5.357
    Em chưa hiểu đang có vụ gì mà bên tung của nó xuống tụt lút luôn trong khi đáng lẽ tầm này phải khan hiếm mới phải
  2. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    241.114
    HaiauKhongve, mabuvoyeu, Tedd7 người khác thích bài này.
  3. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.298
    Em thì sinh sau đẻ muộn, hóng hớt nghe các cụ bảo hồi đấy Bác Lê Duẩn vỗ ngực hô Việt Nam mạnh thứ 3 thế giới về Quân sự :D , nghe cũng hợp lý, vừa thắng pháp, thắng mĩ, thống nhất đất nước, nên campuchia ponpot được tàu dựng lên cắm đinh đông nam á, dù đội đấy ko chọc mình thì mình cũng tìm lý do để đánh thôi. Còn hồi đấy, cụ Giáp bảo đánh vòng cung C kẹp từ ngoài quây vào thì sẽ hốt trọn ổ, nhưng bác Lê Đức Anh đánh chiến thuật tràn đẩy ép Ponpot trốn vào rừng giáp biên giới Thái, rồi mình lấy lý do là chưa bắt triệt để nên phải cắm quân ở Cam ko rút ngay được ;)) . Còn Đặng Tiểu Bình thì ngứa mắt tràn quân (nhưng nghe nói chỉ được đông quân, vũ khí thô sơ, 2 người chia nhau 1 khẩu súng trường) sang Việt nam để dạy Vn 1" bài học ", mới chỉ đánh với quân bộ đội địa phương của mình, chứ chưa kịp gặp các binh đoàn chủ lực của mình thì đã rút quân( em nghe nói là thời đấy bên TQ chưa có hệ thống phòng thủ không quân, không quân mình đc Nga dùng vệ tinh trỏ đường định đánh các khu trọng điểm của TQ là họ sợ tự rút, không chỉ riêng áp lực quân Liên xô lúc đấy doạ bên biên giới chung) , chứ gặp thật có khi cũng chết hết 1 mớ, chứ đừng nói là nhân dịp đấy để tái cơ cấu ,hiện đại hoá quân đội của họ. Không biết thực hư thế nào.

    Nhân chuyện này, thì mới thấy TQ và Mĩ đều có kinh nghiệm với con người Việt , thực tế là họ thua trong cả ngoại giao lẫn quân sự chiến tranh hiện đại, nên giờ họ muốn mềm đâu nắn đấy mặt kinh tế và vị thế thôi, Việt Nam mình giờ ai tốt cái gì thì mình chơi mặt tốt cái đấy né mặt xấu, đu dây điện chưa phải chọn phe được như Ukrainer cũng là nhờ phúc đức,công sức,xương máu,trí tuệ của các cụ để lại...
    Formulae, Dragold, thethang20119 người khác thích bài này.
  4. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.298
    Em nghĩ mình nên bỏ kiểu xuất khẩu tiểu ngạch xe container này đi bác ợ, chịu khó nâng cấp quy trình trồng cây, nâng cao chất lượng, đăng ký hoa củ quả cung ứng chính ngạch, xuất bằng hàng không, đường biển, bán 1 quả giá bằng 3, ít nhưng chất, bớt dần cái cảnh lệ thuộc vào chuyện đóng biên a hàng xóm...
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.928
    Về lý thuyết thì vậy ,còn thực tế không bỏ được , nông dân VN mà
    Khi nào VN thoát nghèo mới làm được.
    Có những thứ hỏng khó để kiếm tiền nhưng sếp lại thívh mì ăn liền hơn vì đơn giản và dễ làm .
    Thí dụ làm trung tâm tài chính khó hơn làm phố đi bộ , trung tâm tài chính còn có cá mập cá voi đến ,phố đi bộ thì chỉ bán đồ ăn vặt ,bia hơi linh tinh
    Nghĩ cũng hỏng vui
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.961
    hụ hụ
    cáo già
    biết mình là ai
    ta là thằng nào
    :drm^:)^
    Phuongvihe, ANGUYEN, gadabong4 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.961
    nói thiệt
    tại sao vào pic @Vuthanhnguyen luôn đông như quân nguyên

    hôm nay 17/2
    không có trang mạng nào kỷ niệm chí nghĩa chí tình, không phân biệt thắng thua, đẫm tư liệu, mặc dù phải uốn éo cho phù hợp với F..... như pic của bác đâu.

    luôn thẫm đẫm đạo đức, ân nghĩa, chí tình và bằng hữu

    tri thức bạt ngàn ít đâu có, mà còn phải uốn éo để phù hợp với he he, hơi chán
    ANGUYEN, NHHGlory, mabuvoyeu29 người khác thích bài này.
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.928
    Chịu khó dòm người có tiền rồi sẽ biết cách kiếm cà phê .Còn dòm người nghèo oảu lắm vì bản thân người nghèo đã oải rồi
    Trên sòng bác Q có một điểm mà đến này chưa thấy f nói đến ,đương nhiên các chiên za, tiến sĩ cũng không biết ,toàn phân tích tùm lum
    Bác í luôn làm theo điểm này và kể cả các đệ bác í ,.Vậy nên mình oánh hàng bác í hỏng ngán chút nào
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.961
    cuối cùng thì chiến tranh cũng có mặt tốt, ươm mầm

    Giọng Nam:
    Anh ở biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
    Ở nơi anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ.
    Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ,

    cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước,
    nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt
    anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong.

    Giọng Nữ:
    Em ở phương xa, nghe đài báo gió mùa đông bắc,
    em thương anh nơi chiến hào gặp rét.
    Mà em thương anh chiều nay đang
    đứng gác, lo canh giữ đất trời,
    áo ấm có lành không,
    hỡi anh yêu người chiến sĩ biên thùy?

    Giọng Nam:
    Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ,
    có tình yêu bốn mùa sưởi ấm.
    Dù gió mưa, dù mùa đông.

    Giọng Nam và Giọng Nữ:
    Vì rằng em luôn ở bên anh.

    Giọng Nữ:
    Em ở phương xa nơi con sông Hồng chảy về với biển,
    ở trên anh đầu nguồn biên giới,
    cuối dòng sông nơi ấy quê nhà.
    Em ở phương xa, cách mười sông ba núi bốn đèo,
    đem lòng mình gửi về miền biên giới.
    Sao chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương.

    Giọng Nam:
    Anh ở biên cương sương lạnh giá buốt mùa đông tới.

    Giọng Nữ:
    Nơi quê hương em bước vào vụ mới.

    Giọng Nam:
    Rằng anh thương em đồng quê chưa cấy hết,
    tay em ngập dưới bùn, lúa cấy thẳng hàng không,
    hỡi em yêu ở cuối sông Hồng?
    Thầy dòng sông sóng ngầu lên sắc đỏ
    biết là anh nhớ về em đó

    Giọng Nữ: nhớ về anh đó.

    Là chiến công, là niềm tin,
    là tình yêu anh gửi cho em

    Giọng Nữ: là tình yêu em gửi cho anh.

    Giọng Nam: Anh gửi cho em

    Giọng Nữ: Em gửi cho anh

    Giọng Nam và Giọng Nữ:
    Là tình yêu ta gửi cho nhau
  10. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.032
    Mây vừa có 1 tuần trở lại Hà Nội, rất nhiều cảm xúc khi đi trên những con phố quen có, lạ có vì đã lâu lắm rồi Mây mới có thời gian lưu lại HN lâu như vậy, kể từ sau khi kết thúc 5 năm học ĐH ở đây. Đến tối có thời gian ngồi đọc bài TM, tình cờ anh Nguyên làm thơ về PHỐ, Mây thấy như có người đọc được suy nghĩ của mình.

    Rồi nghe thêm những phân tích, câu chuyện về sự kiện 17/02 của các anh. Thật đúng với ý nghĩa của nhà Tản Mạn, ngoài chứng khoán ra thì nhân tình thế thái đủ sắc màu.

    Giờ cũng khuya rồi, một ngày 17/02 nữa lại trôi qua. Mỗi năm vào ngày này chúng ta nhắc lại để không quên một giai đoạn trong lịch sử, để không quên những người đã nằm xuống. Năm xảy ra cuộc chiến là năm mà Mây được sinh ra, có nhiều điều mà Mây không hiểu hết. Chỉ biết rằng vì bất kì lý do gì thì những cuộc chiến đều để lại những mất mát khó chữa lành.

    Chúng ta không thể quay lại quá khứ, nhưng chắc chắn sẽ vẫn luôn nhớ những ngày xưa cũ ấy. Hà nội cũng đã rất khác so với những hình ảnh đã từng rất thân quen trong kí ức của Mây, nhưng điều đó không làm Mây thôi yêu HN.

    Bởi lẽ chúng ta, khi yêu một nơi nào đó, có lẽ một phần là bởi vì tình yêu ấy gắn với những kỉ niệm, những con người ta từng gặp gỡ. Và đó là điều làm nên nỗi nhớ, mà đã nhớ thì tức là vẫn còn yêu.

    Mây lan man một tí, để cho bầu không khí chiến tranh nhẹ bớt. Mây chúc cả nhà ngủ ngon đêm nay và phiên ngày mai như ý ạ.
    Taptoetitoe, ANGUYEN, sunday934 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này

Chia sẻ trang này