Tản mạn về CPI và TTCK ( 29 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/02/2022.

9700 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1191550 lượt đọc và 5238 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.221
    Mình tuần sau mới canh ,chủ yếu là canh mua ,vẫn hàng bác Q vì như ý bác là dễ oánh
    BiPham, pndstock, Nhat_rac20193 người khác thích bài này.
  2. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    30.637
    Quan trọng là bác siêu bán rồi nâng tỷ lệ tiền mặt lên 60 rồi à bác?
    codienlanh, VT68, mabuvoyeu1 người khác thích bài này.
  3. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    7.065
    Xem lại DJ giai đoạn chiến tranh thế giới 2 đê các cụ ơi. Châu Âu sẽ suy thoái trước, rồi đến Mỹ. Covid đã tàn phá các doanh nghiệp và người dân khủng lắm rồi. Lại còn chiến tranh, dồn tiền mua vũ khí thì Châu Âu giống giai đoạn 1910 thôi.
  4. Dongdu0911

    Dongdu0911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2020
    Đã được thích:
    2.432
    Vâng bác, thế e dành xèng rải ra nhặt sau với bác. hehe
    mabuvoyeu, thatha_chamchiHoangDung2008 thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    ngon
    giờ không đến mức thế bác ơi

    mẽo nga trung quốc pháp đức cùng rồ lên là ngon

    chỉ 1 nhát bấm, cả loài người sẽ được giải phóng mọi nỗi vất vả và khổ cực

    chúng ta tuy nước nghèo nhưng cũng được đi ké trên chuyến tàu tới thiên đường, ở đó chúng ta là tiên ông tiên bà, không cần buôn chứng để ăn nữa.
  6. F0_Covid

    F0_Covid Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2021
    Đã được thích:
    4.725
    Không lo lãi lỗ nữa =))
  7. geod80

    geod80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2021
    Đã được thích:
    6.884
    Nga sẽ chiếm hết vùng Donbass cho hai nước cộng hòa mới có da có thịt được đầy đặn. Phương Tây lại thêm một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế, tài chính. Hai ba năm nữa Mẽo có tổng thống mới lại đàm phán lại, đâu lại vào đấy :))
    HANCHE, Anhduytsn, mabuvoyeu7 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    tôi cũng bị nhiễm thói khốn nạn này tầm gần 30 năm nay rồi
    các bác có dính không???

    Bài báo dữ quá, không biết họ có in không. Mời các bạn.

    Văng tục, vì sao?
    Dạ Ngân

    Một lần, bà chị của tôi khi ấy 60 tuổi, chở cô em là tôi 58 tuổi. Chị tuổi Dần, tháo vát có thừa, sau khi chồng chết còn phải nuôi đứa cháu nội vị thành niên. Dông dài chút xíu để các bạn biết chị chưa an nhàn, chị còn nặng gánh. Hôm ấy chị đèo tôi vào rẫy rau của chị ở Lạc Dương, cách trung tâm Đà Lạt mươi cây số.

    Tay lái của bà chị tuổi Dần không thể hoài nghi. Đường đèo hơi dốc, xe máy của đám trẻ ưa phóng bạt mạng. Một gã trai phía ngược chiều, bốc đầu lách làn suýt va vào chúng tôi. “Đụ mẹ, mầy chạy kiểu gì vậy, *********!” Chửi vói thôi, nhưng lần đầu tiên tôi nghe chị tôi chửi thề. Choáng. Nhiều năm ở Hà Nội cách nay 15 năm, tôi hay bị bọn trẻ đi xe máy trên đường ép cả khi mình đã lao lên vỉa hè, tôi hay quát “Đi kiểu gì thế hả?”, bọn chúng gân cổ lại ngay “Đố bà biết đấy”. Hồi ấy tôi chưa khi nào chửi thề, bây giờ thì…thì không cam đoan mình nhịn được.

    Bây giờ, nghe kêu rằng bọn trẻ Hà thành chửi thề như hát hay, có không? Tôi đoan là có. Hàng quán đối đáp với khách đanh hơn xưa nhiều, có không? Ngồi ở quán lắng nghe bọn trẻ nói với nhau thì tiếng tục như thể thời thượng, có không? Cánh lái xe, kể cả taxi mà thiếu cái tiếng ấy chắc họ nhạt miệng, khạc ra miếng tục để khỏi khạc nhổ, đúng không? Va nhau trên đường, hay hàng xóm lỡ va vào quyền lợi gì đó với nhau, nắm đấm và tiếng chửi liên thanh để nã nhau cho đã đời, đúng không? Rất nhiều bạn bè tôi ra Hà Nội và mang tiếng thở dài vào trong khi đó bạn bè tôi ngoài ấy cũng không ít thở dài hơn (khi nói trên điện thoại với tôi về vấn nạn này).

    Nhưng đừng tưởng miền Nam ăn nói sạch. Thử dừng lại một bàn cờ hay một bàn bài ở vỉa hè quán cà phê, nghe thấy ngay. Ra bến xe, bẩn tai ghê gớm và bất kỳ đâu, hễ có đông người bình dân thì cái tiếng ấy không thể vắng. Bà chị tôi là một đơn cử, không bình dân không đói nghèo mà khi không kiểm soát thì tiếng chửi thề bật ra ngay. Lạ là khi ấy, giống như một viên đạn trong nòng súng, lia cho một đường, kệ, phải vậy mới gọi là tự giải quyết, mới đã.

    Mạng xã hội VN là nơi người ta chửi nhau bằng chửi tục, có lẽ là nhất thế giới. Không khỏi nhăn mặt khi thấy ngay trên trang BBC hay RFI mà người Việt vẫn “đường hoàng” văng không tiếc tục vào chính những bài viết của bản báo và những comment khác ý mình. Vì sao? Bẩn mắt, nóng mặt, sợ hãi, ghê tởm, là những cảm giác mà chắc chắn không chỉ riêng tôi có. Nhưng vì sao?

    Hai năm đại dịch. Sài Gòn tang tóc nhất nước. Con người bị nhốt như thú và hàng chục ngàn con người ra đi như thể người vô gia cư, không ai đưa tiễn. Bị mất việc, bị giảm thu nhập và trẻ con, eo ơi, trẻ con không thể nói rằng không bị hành hạ qua zoom. Và rồi hậu quả của hậu F0 và hậu vaccine đã dúi thêm con người xuống sát mép vực. Đã vậy, bỗng lòi ra một bầy kền kền rỉa rói bẩm trên sinh mạng và nước mắt người dân. Chinh tôi đã buột miệng nhiều lần trong căn hộ như ốc đảo suốt nhiều tháng ròng, hai đầu gối bỗng thê thảm do hậu quả của những mũi tiêm, mỗi khi va vào mép cửa, chửi, làm vỡ một cốc nước, chửi, đọc thấy một bản tin về lũ kền kền hay một status tệ hại, hay những comment dung tục tôi lại phải văng tục (một mình) để đáp trả.

    Quả là con người đang là một bầy người trong chảo nóng. Ở các đô thị Việt Nam càng thấy rõ tình cảnh ấy. Khi chưa đại dịch, quy hoạch bê tông hóa vô tội vạ đã làm cho hiệu ứng ngột và ngộp ngày mỗi dồn ép cư dân như thể bọn hung thần hám lợi đang bao vây rằng, “Không cho chúng nó thoát”. Mà thoát đi đâu, cảm giác bất an thường trực trong bức bối, sinh kế, tiền tiền tiền đã làm méo mó chúng ta lâu rồi. Ngước lên, kền kền bẩn thỉu rợp trời, cúi mặt xuống thì như đã nói, mùi của đường cùng và cũng chính là mùi của địa ngục.

    Về nông thôn khả dĩ hơn không? Hãy nghe lũ học sinh cấp 2 cấp 3 trên đường. Hãy nghe đàn ông trong bàn nhậu. Hãy nghe cánh thương lái đổ về chèn và ép. Hãy nghe thầy cô giáo thở than bất lực. Có thể nói không còn môi trường cho một ngày tai mình trong để tin và yêu như xưa nữa.

    Rồi sẽ ra sao, cung cách Việt, giao tiếp Việt, tiếng Việt trên cõi mạng, tiếng Việt trong nhà, tiếng Việt tha thiết chúng ta từng có? Chúng bị lấn át rất nhiều khi bên ngoài ngôi nhà của chúng ta là tiếng chửi và tiếng tục dày đặc người Việt dành cho nhau, một cách cố ý và nhiều khi vô ý. Đã đến mức gọi là thảm họa văn hóa chưa? Không biết nữa. Như tôi đây, phải kiểm soát kỹ, tôi mới không văng tục trong báo, trong văn và trên cõi mạng. Nhưng, nhưng tôi không đoan chắc mình sẽ không thả rông mồm miệng với một việc quá thể, kiềm với chế mà chi nữa, ôi trời.
    sunday9, HANCHE, Anhduytsn16 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.641
    Ha ha...
    Suy thoái thì tôi ko dám chắc .
    Nhưng chiến tranh ư ? Khó lắm ! Nỗ lực hết mức để có chiến tranh chắc cũng không tạo ra chiến tranh được ! ( Chỉ vì loài người không còn mông muội, đơn giản như thuở trước ...).
    ******
    Thôi , tôi đi ngủ đây !
    Các bạn nhà TM !!! Khi nào thế giới thống kê được tổng số đạn nổ giữa Nga và Ucr mà bằng 1/1.000 khi so với số đã nổ trên dãi Ga Za hồi trước , thì nhớ nhắc tôi bắt đầu để ý tới diễn biến Nga - Ucr ... Hén !!! :-j:-j:-j:drm2:drm3
    Last edited: 24/02/2022
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  10. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    Tôi đi trồng lúa mì, bắn xong thì phải ăn chứ nhỉ :))

Chia sẻ trang này