Tản mạn về CPI và TTCK (30)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/04/2022.

111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 04:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 723425 lượt đọc và 3472 bài trả lời
  1. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    188.950
    Chả có cái mốc nào thần thánh cả khi tâm lý thị trường đang rất xấu, niềm tin rất mong manh, tôi nghĩ giữ được 1200 là may
    Nếu đất nước muốn phát triển, trước tiên cái chuyện múa may xoay vòng của bộ ba Bank-ctyCK-dnBđs phải được giải phẫu triệt để như vụ Việt Á, ko hình sự hoá quan hệ kinh tế thì bỏ xèng ra giải quyết, đền bù....
    Phải công khai hoá việc cổ phần hoá tài sản công, ko để rơi vào tay bất cứ nhóm lợi ích nào (nhìn vào tài sản của các tỷ phú Nga và TQ mà làm bài học), simple
    Nếu sai sót chỉ là nhỏ, cơ bản thị trường vẫn lành mạnh thì đâu có đao như vậy? Nếu ko ổn định thì phải có thay đổi, simple b-)b-)
    Last edited: 26/04/2022
  2. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    Ui anh Ctg mua rồi thì ngon rồi :)):)):)), mà chưa xây nhà mới ah anh ơi , mở luôn nay động viên đồng bào thôi anh
  3. bapcai_xanh

    bapcai_xanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2015
    Đã được thích:
    16.441
    ai cũng áp lực ôm tiền 4 ngày lễ, nên sau Lễ thị trường tăng tốt hơn trước Lễ
    mabuvoyeu, hakillua, Ube9893 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    gần 30.04, theo lịch sử thì nghe đâu đánh chiếm ác liệt ở buôn Mê, Dak lak, Tây nguyên, nay cận tới 30.04 Bộ đội sắp tiến về húc đổ cổng chào Dinh Độc lập, Giải Phóng Quân chuẩn bị cắm cờ đò Sao Vàng rồi
    KL: Màu đỏ là màu chiến thắng, vậy càng đỏ muh có W.O thì càng vui vì mừng đại lễ giải phóng chứ sao? hehe
  5. 2cent

    2cent Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    10.620
    Đếm nhanh thì hôm qua tới giờ riêng GS đã tán nhảm phải cỡ 10 trang rồi làm gì mà nó ko tăng nhanh :D
  6. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Đã được thích:
    2.502
    mabuvoyeu, hakillua, ANGUYEN3 người khác thích bài này.
  7. Ctlv

    Ctlv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    6.077
    Quên mất, hôm nay cm toàn thị trường có 120 tỷ thôi đấy :)) nhiều hay ít thì mấy bác tự xác nhận
    mabuvoyeu, hakillua, Ube9893 người khác thích bài này.
  8. bapcai_xanh

    bapcai_xanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2015
    Đã được thích:
    16.441
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.844
    Thanks Mây chỉ đường nhé em ! %%- BY hôm nọ có vô F và ít thời gian nên chỉ trả lời cho một bạn bên pic TM cũ thôi , kg thấy Pic mới này . Nay vô mới thấy nè :D

    Cụ chủ @Vuthanhnguyen lựa giờ chẳng theo phong thuỷ gì cả , còn vội vàng chuyển nhà vào buổi chiều làm TT đi tiếp nặng hơn . Em bắt đền cụ đó :((:))
    .
    Như đã nói trước đây , VNI đừng chui xuống cái box 1424-1384 thì còn ổn vì nếu về đây đêm dài lắm mộng , được đà nó thủng luôn như DJ sẽ gây sát thương nhiều hơn và đúng thế thật . Đã kg còn chuyện phân hoá nữa mà là tốt xấu đều bị bán như nhau , nằm sải lai xanh lơ hết , bank ít khi trần mà cũng sàn thì thật là ác liệt . :(

    Khi TT rơi mạnh thế này thi FA - TA cũng chẳng nghĩa lý gì bởi trong một xu hướng thái quá thì giá cp chỉ là khái niệm ( khi tăng thì lỗ lòi vẫn tăng trần liên miên , càng lỗ càng tăng như dạo cuối năm ngoái mà nhiều người bảo là mốt đó :)) và khi giảm cũng vậy , tốt đến mấy cũng đo sàn )
    Nhưng cái gì cũng có những giới hạn . Cp tăng quá đà thì cũng đến lúc quay đầu và sẽ rơi sâu , còn khi những mã tốt bị giảm quá đà cũng sẽ đến lúc quay đầu và tăng lại mạnh hơn . Vấn đề quan trọng là khi nào thì chạm giới hạn để quay đầu ????
    Sẽ kg ai là thánh thần để trả lời chính xác , TA cũng chỉ là xác suất tương đối , còn định giá FA thì luôn có độ lệch khá nhiều khi sự đầu cơ chiếm đa số nên tâm lý chi phối mạnh.

    Vậy nên , vẫn là sự chấp nhận sao cho phù hợp với điều kiện cũng như kỳ vọng của mỗi nhà đầu tư chúng ta mà đặt mục tiêu vùng bán cũng như vùng giá mua . Điều hợp lý nhất theo mình chính là bán dần hay mua dần khi thấy cp/TT vô những vùng mục tiêu chấp nhận được của mình , đó là dành cho những nhà ĐT thích sự chủ động và chịu được thử thách cũng như rủi ro . Còn trường phái an toàn thì nên chờ xác nhận ràng hơn và chấp nhận một tỷ lệ nhất định trong hiệu quả.

    TT rơi mạnh phiên qua đã là tuần thứ 4 liên tiếp nên BY cũng thấy hơi ghê ghê và đã lại đặt mua vì nghe nói khi nào thấy sợ thì thay vì bán nên mua để chở kiểm chứng xem có đúng kg sẽ thêm kinh nghiệm thực tiễn chia sẻ lại :D
    Dù gì thì 1200 cũng gần rồi , thêm phiên như hôm qua là mấp mé thôi . Mà kiểu giảm này kg phải giống 2018 mà giống tháng 2/2020 covid hơn nên nếu giảm tiếp thì khả năng một con sóng thần lên 2000 kg phải kg có , thậm chí là lên bền khi TT lành mạnh hơn sau đại phẫu ( ít ra thì các cty kiểm toán sẽ có trách nhiệm hơn và DN cũng phải lành mạnh hơn sẽ giữ được tiền của nhiều nhà ĐT nắm giữ lâu dài khi họ có cơ sở tin cậy hơn để định giá DN ).

    BY vốn là người yêu CK và luôn đồng hành cùng TT nên kg quá bi quan khi TT giảm về đâu mà chỉ cần biết rồi nó sẽ tăng đến đâu . Dĩ nhiên , việc bảo đảm TK an toàn mà người ta gọi là “sống sót” để mà hướng đến bến bờ tươi sáng luôn là điều cần thiết .
    Cuộc sống là tiến lên , hãy tự bảo trọng sao cho DM an toàn và nhìn về tương lai mỗi khi TT gặp khó thay vì lại lôi ra những yếu kém và hạn chế để phê phán đổ lỗi cũng chẳng ích gì lại làm tâm lý thêm tiêu cực mà thôi. Cũng như khi TT tăng đẹp đẽ lại chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp mà lờ đi những hạn chế và yếu kém ...
    .
    Mừng Pic mới TM30 , BY xin mang lại comment viết khi mừng Pic TM29 hồi đầu năm Nhâm Dần , thay lời muốn nói :

    “ Không thể xin bốn mùa
    Đất trời ngưng lặng gió.
    Mong mình nhẫn nhục có
    Chịu gió đời an nhiên.
    Không thể xin bình yên
    Giữa dòng đời xao động
    Chính mình không cuồng vọng
    Trên sóng ngồi nhẹ tênh...”

    Trong cuộc sống , kg thể mong đời người chỉ toàn thuận lợi , toàn niềm vui mà sẽ có những lúc buồn , những thăng trầm và trở ngại .Nhưng mà , với một trái tim nhân văn và có quan điểm sống đúng đắn là điểm tựa thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua nhanh .%%-
    Với TTCK cũng kg ngoại lệ , dù tốt đến mấy cũng kg thể có chuyện tăng mãi mà có tăng có giảm nhưng nếu xd được quan điểm và phương pháp đầu tư phù hợp dựa trên nền tảng giá trị với nội lực cơ bản của DN làm cơ sở thì sẽ luôn có một tâm thái tốt , sẽ biết tham lam hay sợ hãi đúng lúc (hay nói cách khác là kg tham lam cũng kg sợ hãi ) để ra vào hợp lý thì việc đầu tư sẽ cho hiệu quả tốt.”

    Xin chúc mừng Pic Tản mạn 30 và chúc cả nhà Tản Mạn bình an qua giông bão và tiếp tục giành thắng lợi chung cuộc ( kết năm) ! %%-%%-%%-@};-@};-@};-:drm:drm2:drm3
    Taptoetitoe, Dragold, Lavici62 người khác thích bài này.
    cavicovn, Cong8688, VNM_HN26 người khác đã loan bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Thanks bác hỷ!!! Chữ hỷ = vui mừng!!
    Rất vui mừng khi đâu đó cũng có người đồng hành ở 1 góc nào đấy, cho dù ko gặp, ko nhìn thấy nhỉ?
    Tôi rất cô đơn trong cái view của mình, và vẫn độc hành lặng lẽ bước trên con đường độc đạo.

    Nền kinh tế này, cung tiền này, XNK này, lạm phát này, bội chi này, FDI này, Fii này, Công Xưởng này, Cạp đất này, tiền này... ôi thôi kinh quá... kể các3 các Thầy Giáo Cô Giáo Nguy Cơ Mất Dạy này... v.v và mây mây...
    Và thôi thấy, chỉ có món chứng nó phình to mỗi ngày muh hok chịu lớn... hehe, Thế nên, nó ko lớn thì cần phải tiếp tục nuôi nấng tin yêu nâng niu chờ ngày nó thành Thánh Góng
    Tôi Vẫn Tin Đâu Đây, 1 Cơn Sóng Thánh đến gần trước khi lạm phát toàn cầu nhấn chìm màu đỏ toàn cầu và VN, và tôi vẫn tin vào cái view của mình,

Chia sẻ trang này