Tản mạn về CPI và TTCK (30)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/04/2022.

6787 người đang online, trong đó có 337 thành viên. 10:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 720253 lượt đọc và 3474 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    có tý mỡ covid19 ban tặng, làm cho cái đáy lần này loằng ngoằng đó 4
    chắc sẽ rất lâu
    HoangDung2008, bruvic, Ube9897 người khác thích bài này.
  2. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    Cái này thì tôi biết, người việt ta ở nước ngoài hay gọi là kiểu cơm gạo. Khi vào casino, chuẩn bị sẵn ít tiền, đánh đỏ đen, đặt chỉ 1 bên duy nhất, cứ thua 1 thì lần sau đặt gấp đôi, lâu thì khoảng 8-10 vòng kiểu gì chả có 1 lần về đúng vì xác suất là 5/5. Nguyên tắc chỉ là thắng phải đứng dậy ngay, về luôn. Còn ở lại là sẽ thua

    Nhưng hầu hết các bác đánh kiểu đó thì thường là kết cục tệ vì lòng tham là thứ duy nhất bất bại, chứ không phải xác suất :))

    Thế rút lõi là kiểu gì các bác?


    Thế anh là đánh kiểu gấp thếp hay rút lõi?

    10:47 AM
    Không hiểu

    10:47 AM
    Từ đó là cách bọn HN nói.
    Chúng nó nói vậy em ko hiểu nên em mới hỏi anh
  3. ChuBeChanTrau

    ChuBeChanTrau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    4.741
    Rút lõi theo em là đánh ăn thì rút vốn, để lãi lại đánh, đc thì ăn mất thì thôi.
    Gấp thếp là cược vào sự lì đòn mà (thực chất là đánh cược vào khả năng đi vốn), đánh chẵn lẻ thì mới có xác suất 50/50. Mà đời nhiều khi ông trời vẫy gọi thì dù 50/50 cũng dính losing streak thôi haha. Vận mệnh vẫy gọi mà, vậy nên mới có người tính không bằng trời tính. Tuy nhiên có tính vẫn hơn chứ lị hehe

    Vậy nên tỉ phú mới đưa con vào sòng bài cho chơi rồi mới quyết giao gia tài hay ko đó bác.

    Em không đánh thếp và rút lõi gì cả. Em có idol duy nhất cho tới lúc này, đó là FBV - nên em trồng tỏi =))



    HoangDung2008, bruvic, 2TDN9 người khác thích bài này.
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.221
    Lúc này điểm số giảm ,thanh khoản thấp , chứng sĩ RO S và OCB oánh chán
    Chăn trâu bây giờ không sướng đâu , giá tiền con trâu có chút thôi , chưa kể người ta làm bằng máy ,máy bay , áp dụng công nghệ
    Họ còn lỗ chỏng vó nha
  5. Ctlv

    Ctlv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    6.059
    Tạm thời chưa thấy gì xấu bác 4 nhỉ ? , lại táy máy mua nhanh bán nhanh rồi bác 4 ạ.
    Mai đem trả lô F thứ 2 mua còn ai mua hôm qua đủ t không thì cũng không rõ.
    HoangDung2008, 2TDN, mabuvoyeu6 người khác thích bài này.
  6. PXe1996

    PXe1996 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    3.695
    Mình cân nhắc quá, định ko viết nữa nhưng thấy chưa ai trả lời bạn nên mình quyết định sẽ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân để bạn tham khảo, coi như để cho đi như những lần mình được học miễn phí. Mình cũng tuổi 8x thôi nhưng tham gia chứng khoán từ những ngày đầu (có đi buôn OTC cùng anh trai và có vốn từ đây), mình trải qua đủ các sóng sánh của 20 năm tt này, đã bỏ chứng và bỏ nick F319 nhiều lần (vì lúc quay lại quên pass nên lập nick mới cho đổi vận luôn, haha), mình chia sẻ kinh nghiệm cá nhân để bạn nào tham khảo được ý gì thì nhặt nhé:
    - Phải học và hành thật sự. Thí dụ bạn muốn tham gia giải bóng đá cùng với siêu sao Quang Hải, Công Phượng, Hùng Dũng... mà chưa một lần học và luyện tập thì bạn lấy cái gì để đấu, hay tâm thế của bạn mang tiền đi ủng hộ giải. Ở tt chứng thì bạn phải chiến đấu với các chuyên gia 10-20 năm kinh nghiệm, bằng cấp quốc tế đầy mình, data xịn xò do bỏ tiền mua, update tin đồn nhanh chóng/ chính xác từ alo model (họ có vốn lớn thì đương nhiên quyền lợi nhiều), haha.
    - Khi tt dễ chơi, tức bắt đầu vào uptrend thì bạn rón rén bỏ tiền, đến khi tt lên đỉnh và đảo chiều thì bạn bán nhà chơi tất tay, kết quả thế nào thì bạn cũng biết rồi, mất tiền, đau khổ, tự ti, tan cửa nát nhà. Vậy giải pháp là thế nào, đơn giản bạn cần làm Ngược lại. Điều quan trọng nhất là cần xác định được tt đang là uptrend hay downtrend, up thì chơi vốn lớn, down thì cắt lỗ rút ra/ chơi nhỏ cho cảm giác và học hỏi. TT đã down thì cắt lỗ bằng mọi giá, tiền là máu, còn tiền là còn cơ hội vì sóng lúc nào cũng có. Không xác định được tt thế nào cũng nên đứng bên ngoài học hỏi và nghe ngóng tiếp (có thể vào với vốn rất nhỏ), tham gia vào tt khi tâm thế không rõ ràng còn rối bời hơn, lại khấn vái mong cô thương, dù bỏ lỡ một con sóng nhỏ cũng đừng tiếc vì bạn vẫn còn máu. ĐỪNG LO TT KHÔNG CÓ SÓNG, CHỈ LO LÚC ĐÓ BẠN KHÔNG CÓ TIỀN VÀ KIẾN THỨC. CHỈ CẦN THÀNH CÔNG MỘT CON SÓNG CŨNG LÀM BẠN ĐỔI ĐỜI.
    - Đầu tư là để đột phát về tài chính, nôm na là để đổi đời như bác già hay nói chứ không phải kiếm cơm hàng ngày, do đó cần nghiêm túc, kỷ luật học tập và thực hành, kiên trì thì thành quả sẽ đến với bạn.
    - Ý cuối cùng mình mượn của cụ Warren Buffett: "Bạn không thể sinh một em trong vòng một tháng bằng cách làm chín người phụ nữ mang thai”.
    Last edited: 11/05/2022
    Motngaymua2020, hakillua, 2202_20223 người khác đã loan bài này.
  7. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Nhảy tango đẹp đấy!
    HoangDung2008, 2TDN, Anhduytsn6 người khác thích bài này.
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.221
    Theo mình đổi đời cần 2 thứ là tiền có nhiều hơn và thứ mang lại cho mình tiền thành nghề chuyên nghiệp của mình
    Ngoài xã hội có nhiều ngành có thể đổi đời cho mình , trong đó có sòng chứng
    Biết thành nghề chuyên nghiệp cân thời gian nhưng thời gian cũng là cái bẫy , nhiều khi mình lãng phí thời gian mà không biết
    ANGUYEN, hainq470, BiPham13 người khác thích bài này.
  9. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    Cám ơn bạn thật nhiều ,chúc bạn sức khoẻ, may mắn,bình an.

    cái mà những người đi sau cần chính là cách xử lý tình huống khi nó đang hiện hữu như thế đấy, mình đọc lâu lâu có 1 bài về đi học bài học của những người thành công đi trước cái quan trọng nhất chính là khi gặp biến cố họ xử lý ra sao... ko ai sống đủ lâu để học hết tất cả , vì vậy nên học hỏi kinh nghiệm của những người xung quanh.

    Hầu như ai cũng đều dc chỉ dạy từ các đàn anh đàn chị , sau mình lại lan toả đến những người yếu hơn ...
    viethanoi đã loan bài này
  10. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    Đọc về chia sẻ của bạn @PXe1996 tự nhiên mình nhớ đến câu chuyện này , post tặng bạn và mn ạ

    "Tin vào con người là 1 chuyện khó khăn,nhưng chỉ bằng cách đó,chúng ta mới có cơ hội cảm nhận những ngọt ngào của cuộc sống này"


    Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kì cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát.



    Đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân của ông đã sưng lên nhức nhối, ông thấy 1 căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ.



    Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở 1 góc tối, có 1 cái máy bơm nước cũ và rỉ sét. Tất cả trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm nước, người đàn ông vội vã bước tới, vịn chặt vào tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có 1 giọt nước nào chảy ra cả.



    Thất vọng, người đàn ông lại nhìn quanh căn lều. Lúc này, ông mới để ý thấy 1 cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, ông đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên: “Hãy đổ hết nuớc trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy lại vào chiếc bình này”.



    Người đàn ông bật cái nắp bình ra, và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, người đàn ông rơi vào 1 tình thế bấp bênh. Nếu ông uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn ông có thể sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào cái bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất – rất nhiều nước.



    Ông cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn: nên mạo hiểm rót nườc vào máy bơm để có nguồn nước trong lành hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không……



    Nhưng rồi cuối cùng, ông cũng quyết định rót hết nước váo cái máy bơm. Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh cái cần của máy bơm, một lần, hai lần ….chẳng có gì xảy ra cả!Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên người đàn ông kiên trì bơm lên xuống, lần nữa, lần nữa …. nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Người đàn ông vội vã hứng nước vào bình và uống.



    Rồi ông hứng đầy bình, dành cho người nào đó có thể không may mắn bị lạc đưòng như ông và sẽ đến đây. Ông đậy nắp bình, rồi viết thêm 1 câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình: “Hãy làm theo chỉ dẫn. Bạn phải cho trước khi bạn có thể nhận.”

    #hakillua #hatgiongtamhon
    Hãy để lại biểu tượng cảm xúc để tôi biết rằng bạn đã đọc câu chuyện này nhé !
    viethanoi đã loan bài này

Chia sẻ trang này