Tản mạn về CPI và TTCK (31)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 13/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4100 người đang online, trong đó có 280 thành viên. 19:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 689763 lượt đọc và 3200 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.578
    thử đổi tone nghe Hồng Nhung Ru Tình xem cụ
  2. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Vì thích thơ nên em ngồi phân tích. Là góc nhìn của em, có thể đúng có thể sai ý nhà thơ.
    Xin phép GS ạ:

    “Rượu uống say rồi, nhớ cố nhân” Nguyễn Bính viết vậy nhưng trước đó, ông viết “Một cánh đào rơi, nhớ cố nhân”… Đã nhớ rồi chứ có phải say rồi mới nhớ đâu. Người ta nói tỉnh mà say, say mà tỉnh. Lúc say phải chăng là lúc trái tim đang gài lý trí, để cái chân thật nhất của lòng mình lộ diện. Tỉnh khó cất tiếng thì hãy để người say một lần nói giùm.

    Khi rũ bỏ những bộn bề cuộc sống, khi một mình đối diện với chính mình, ta nép mình một góc vọng tưởng về cố nhân. Những hoài niệm đưa ta về gần, càng gần với người xưa ấy, đôi chân vô tình hay hữu ý đưa bước trong cơn mưa tìm về chốn xưa để rồi:

    Mưa chiều thấm áo buốt da
    Ướt phương trời cũ, ước nhà cố nhân.

    Chiều hẳn là chiều muộn, là mưa là cái xám xịt của một vùng trời, trĩu nặng như tiếng lòng bởi “ đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng”. Chưa từng nên phải cài cắm mưa cho người lữ khách thêm cô liêu.
    Núi đồi cô quạnh, mưa có bất chợt đâu?
    Sao lại để mưa thấm áo? Để da buốt mà lòng tái tê đến thế?

    Thâm Tâm viết “Tống biệt hành” cũng trong cảnh chiều:

    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng
    Bóng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong.

    Mắt trong nhưng nhuốm màu hoàng hôn, là nỗi buồn của cảnh biệt ly.
    Đời người chẳng rõ dài ngắn mấy gang, hoàng hôn bóng xế là lúc ta nhìn lại những thước phim cuộc đời, tua nhanh tua chậm, muốn dừng lại lâu một chút nơi mái nhà xưa.

    Cô độc dưới mưa, đi hoài đi mãi, lòng đã định, sao bước chân còn loanh quanh? Sợ rằng chốn xưa ấy, cảnh vẫn đây còn người xưa đã xa rồi.

    Về đi cho ấm cô sơn
    Củi khô không sưởi lòng sầu đêm nay.

    Núi kia sừng sững giữa trời, người sừng sững giữa đời. Vậy mà có lúc hai kẻ ấy phải dựa vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Lửa cũng nhóm lên rồi, ấm một góc trong đêm mưa lạnh. Áo cũng khô rồi sao lòng còn ướt? Đến cũng đến rồi, những mong mỏi, khắc khoải, xót xa, nhớ nhung, luyến tiếc một bóng hình xưa mà đôi chân chẳng ngại mưa gió, giá lạnh mà tiến tới. Một bước nữa thôi, sao dừng lại?

    Chút hoài niệm cũ đừng tìm hoài công?

    Ngần ấy năm trôi qua, ngần ấy con đường đã đi, ngần ấy cơn mưa đã trải, ngần ấy cái lạnh tê lòng để rồi phũ phàng nhận ra “ hoài công”.
    Vậy thì cái tấm chân tình “Tri giao nghĩa nặng” ấy, đành giữ cho riêng mình, bận lòng ta mà không bận lòng người để trời mây ấy, non nước ấy, cỏ cây ấy bình yên bên người - ta gọi là cố nhân.

    Một trời chín nhớ mười mong
    Một cõi giữ lại cho lòng sắc son.
    hariboo đã loan bài này
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.914
    CPI số thống kê thấp hơn ngoài chợ vì cái gì cũng tăng
    Các sếp bđs phát hành trái phiếu vì vay ngân hàng không được ,có rủi ro lớn là sụp kiểu domino
    Chỉ cần 1 CTY không trả đúng hạn trái phiếu là bà con căng băng rôn , làm CTY khác oải theo , chưa kể nhà nước nhảy vào , đủ thứ chuyện lòi ra
    Trong khi nếu vậy ngân hàng thì cứ ì ra , ngân hàng lo , không ai biết
    Không biết các sếp có nghĩ đến rủi ro này không khí phát hành trái phiếu
  4. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Hay, nhưng thiếu chút
    Biển mà không có Gió thì làm sao có Sóng nhỉ :))

    Anh hỏi em rằng thấy gió chưa ?
    Thưa, em chưa thấy gió bao giờ :D
    Thể khí vô hình không màu sắc
    Lòng trời thâm thẳm, bóng sương thưa

    Em không ùa gió bấy lâu nay
    Nhưng ắt xưa kia có những ngày
    Vui mắt nhìn theo chim réo gọi
    Gió về lay động mấy cành cây

    Gió đẩy mây đưa áng bóng hè
    Heo mây giá lạnh buổi thu về
    Gió mang hơi ấm mua xuân tới
    Phe phẩy ngàn hoa ngát dặm hòe

    Gió gửi duyên tình ta đến đâu
    Hay đem Xuân mộng giải nhân sầu
    Bên vườn tình ái hoa đơm nở
    Hoa ướm bên lòng ta với ta ... **==
    Last edited: 29/05/2022
  5. billgates3311

    billgates3311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/08/2018
    Đã được thích:
    758
    Mục đích CPI nén này để làm gì vậy bác?
    Theo ý kiến cá nhân của em như thế này. Gần 2 tuần vừa rồi toàn những tin tốt về vĩ mô xuất hiện khắp ở mặt báo và các bác cũng đã biết. Em đi thẳng vào như thế này, tại sao vừa siết BDS xong lại bảo không siết. Vậy là ngân hàng nhận ra vấn đề BDS chết thì ngân hàng cũng thoi thóp. Ông BDS bảo mày mà đập ông thì ông chết mày cũng ngáp ngáp, thôi thì thả tao ra tao tìm cách trao than hồng cho dân chia bớt rủi ro, sau đó rồi siết cũng không muộn.
    Sau vụ trái phiếu, em nghĩ nhà nước thanh tra ra có nhiều vấn đề phải siết, nhưng siết ngay thì hỏng. Phải chia đều rủi ro ra, lãi suất cũng nhích dần dần ko tăng sốc. Mấu chốt vẫn là giá xăng, không kiềm chế được nó thì cho dù có chính sách gì cũng vậy thôi, lên 40.000đ thì lúc đó không có cách nào ngoài tăng lãi suất để chống lạm phát hết.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.578
    Mèo Ú phân tích thơ hay quá, đầy cảm xúc nhỉ? Phải chi chấm điểm thì ăn trọn 10 mươi điểm mười!!!
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Vậy là đúng ý nhà thơ hay quá cả ý nhà thơ ạ GS? :))
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.842
    Hội thoại vu vơ ...

    A : - Một bài thơ hay, nhưng của một ẩn sỹ sống một mình trên núi cao. Chẳng ai từng đọc qua cả. Nó có tồn tại không nhỉ ? Nó có giá trị không nhỉ ?

    B : - Thưa : Có !

    A : - Một bài thơ , của một thi sĩ nổi tiếng, hàng triệu người biết tên. Hàng triệu người đã đọc nó . Nó có tồn tại không nhỉ ? Nó có giá trị không nhỉ ?

    B : -Thưa : Có !

    A : - Thế những bài thơ của thi sỹ nổi tiếng thì được triệu người công nhận . Thế còn... Ai công nhận giá trị bài thơ của ẩn sĩ ? Không lẽ chỉ chính ông ta công nhận mà cũng gọi là giá trị ư ?

    B : - Thưa : Giá trị là một thực thể khách quan . Không cần ai phải công nhận chúng . Chúng độc lập với sự công nhận đó của con người. Nói cách khác , cả trần gian không biết đến chúng để công nhận , thì tự chúng đã và đang có giá trị . Tương tự như một vì sao hay một thiên hà xa xôi mà thuở trước loài người chưa nhìn thấy, nó có giá trị , khối lượng, mật độ vật chất v.v... ngay trong lúc loài người chưa nhận ra sự tồn tại của nó vậy .

    A : - Thế có bao giờ bài thơ của ẩn sỹ kia có giá trị hơn bài thơ của thi sỹ có hàng triệu người đọc không ?

    B : - Thưa : Có thể lắm chứ ! Thậm chí, có thể bài thơ của ẩn sỹ chưa ai đọc được ấy có "khối lượng" giá trị lớn hơn cả sự nghiệp của nhà thơ kia ấy chứ !!!

    A : - Uhm ... Hơi khó chấp nhận ... Nhưng ... có cái gì ấy rất công bằng và thi vị ! Mà cũng vì thế ... Thôi , không cần phân vân đúng sai mà làm chi . Tôi cứ tin như thế cho nó thi vị vấn đề . Hi...hi... Khà...khà...

    B : - Hi...hi... Khà ..khà...
    .
    -VTN-
  9. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-:-bd
    Goverment, bruvic, vietthaivp834 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.578
    Khà khà... thì say rồi hử cụ chủ? Có mật chưa? hôm nào khưu tri giao tửu một bữa nha!
    thethang201, Goverment, bruvic6 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này