Tản mạn về CPI và TTCK (31)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 13/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3144 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 02:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 689774 lượt đọc và 3200 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.579
    mùng 1 hả? vậy đem 1 billion ra múc đi
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.546
    E vốn còi, tài mọn, nên e tạm xác định làm nông và xem trong đống zombie em nào ok thì nhặt bác ạ.
    Em xác định trồng chuối trồng xoài nuôi con lợn con gà qua ngày, giờ lắm bác khinh nông nghiệp lắm nhưng em thích nên cứ dấn vào, thu đc đồng tiền công nợ nào e mang đi ủ phân bón chuối cả thôi mà, Cứ túc tắc bác ạ, trồng trọt đâu nhanh như chảo chớp T+ đc. Hihi

    Thank bác, mấy vụ sập hầm làng vàng mắt em vào xúc rồi ạ, e làm kỹ thuật nhưng có đi buôn vặt nên thấy giá nào mua đc e mua, e mua bán dễ tính mà, có căn cơ kèo nhèo mặc cả quá đáng đâu. Nói ra các cao thủ TA cười thối mũi nhưng mà... ng ta bảo "tao mặc bỉm rồi, mua cho tao đê" chả lẽ e lại ko mua và kỳ kèo ng ta làm gì cho tội nghịp. :)
    Binh Yen, mabuvoyeu, ANHMEU10 người khác thích bài này.
  3. Minhdung1991

    Minhdung1991 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2018
    Đã được thích:
    1.350
    Nhân mấy ngày cuối tháng 5, em có câu chuyện nhỏ góp vui cùng nhà TM.

    Chuyện kể rằng, ngày xửa, có 1 gia đình nọ có 1 đứa con. Gia đình vốn dĩ nghèo khó, nên rất kì vọng vào đời con.
    Ba mẹ nó mong nó sau này đỗ đạc đại học danh giá. Nên gom góp tiền may sẵn 1 bộ lễ phục tốt nghiệp đại học cho đứa con (số đo thì theo người trưởng thành).

    Năm nó lên 8 tuổi, ba mẹ nó cho nó mặc thử chiếc áo. Ai cũng biết rõ ràng là mặc không vừa. Nhưng ba mẹ nó lại thấy rất đẹp rất vừa vặn. Nhưng không vừa là không vừa.

    Năm nó 18 tuổi, ba mẹ nó lại cho nó mặc thử chiếc áo. Lần này thì vừa vặn hơn một chút, nhưng vẫn chưa vừa.
    Lúc này ba mẹ nó và họ hàng, hàng xóm đều thấy rất đẹp. Nhưng vẫn chưa có vừa.

    Khi nó tròn 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, lần này chính nó mặc thử. Bản thân nó thì thấy khá là vừa vặn với một chàng thanh niên như nó. Nhưng ba mẹ nó, họ hàng nó lại hoài nghi, thấy có lẽ vẫn chưa có vừa.

    Ba nó thì nghĩ rằng: năm 8 tuổi nó đã vừa với cái áo này rồi, đáng lẽ bây giờ nó có thể mặc cái áo rộng hơn, đẹp hơn.

    Mẹ nó thì nghĩ rằng: ngày xưa chiếc áo vốn dĩ quá khổ với nó, tới hôm nay bản thân nó mới vừa vặn với chiếc áo. Chính bản thân nó lớn lên từng ngày. Đừng nhìn chiếc áo mà nghĩ 12 năm qua nó không chịu lớn.

    Còn người đọc: bạn tin là nó không chịu lớn hay chiếc áo lúc xưa quá khổ với nó???

    P/s: Chuyện vui, mọi người đừng bàn luận tính logic. :V
  4. A_Tun

    A_Tun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2020
    Đã được thích:
    8.805
    Cám ơn cụ đã chia sẻ, theo e là vấn đề ở ba mẹ nó chứ cái áo hay bản thân nó có được tự quyết đâu. :))
    Dautudaihang, fansipian, bruvic6 người khác thích bài này.
  5. Minhdung1991

    Minhdung1991 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2018
    Đã được thích:
    1.350
    Sau này có khi thêm câu chuyện: nó đã 30 tuổi mà ba mẹ nó vẫn bắt nó mặc chiếc áo đó.
    :V :V
    FBV, fansipian, bruvic4 người khác thích bài này.
  6. A_Tun

    A_Tun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2020
    Đã được thích:
    8.805
    :)), "gia đình" muốn phát triển, muốn "hàng xóm" khâm phục ngưỡng mộ mà đến chơi nhà của mình nhưng lại để "thằng con" 20 năm mặc mãi 1 tấm áo thì chắc chắn là sẽ bị đánh giá, dị nghị đó cụ ạ.
    FBV, Dautudaihang, fansipian7 người khác thích bài này.
  7. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Đã được thích:
    25.164
    Hôm nay mùng 1, chúc các bạn nhà tản mạn tháng mới nhiều may mắn %%-

    Thị trường đang vận động về điểm cân bằng nội tại, trong quá trình ấy việc nhận diện rủi ro là điều mà thị trường cần, tức là những yếu tố rủi ro sẽ bị loại bỏ dần, thậm chí còn vượt qua khu vực cân bằng nội tại (quá bán). Như Tôi đã nói, dục tốc bất đạt, chiều sâu của thị trường và tương lai của thị trường là bất biến -> đi lên, tuy nhiên trong quá trình đó luôn song hành 1 sự thay máu cổ đông liên tục - khi những người ngắn hạn sẽ ra đi và những người dài hạn ở lại, đồng thời việc xác định được điểm cân bằng - nơi mà ai bán thì cũng đã bán chán rồi, ai mua thì cũng mua đủ rồi, để tiếp tục gia tăng tích lũy, vận động tiếp về đích - các thời điểm tương lai doanh nghiệp mục tiêu chi trả tiền cho bạn và nó lớn lên ở mức lớn hơn về quy mô và lợi nhuận, việc đó là việc của các bạn và do các bạn quyết định - bạn tự quyết định tương lai của chính mình.

    Trước khi thị trường tìm được điểm cân bằng, sẽ có nhiều cái bẫy việt vị được đưa ra, và hãy quản trị rủi ro thật tốt - điều mà nói thì dễ nhưng làm thì không phải ai cũng làm được - kiên nhẫn mặc cả và kiên nhẫn chờ đợi sẽ luôn cho thành quả tốt (Thị trường hiện tại đã tăng 10-15% so với giá 2 tuần trước đây, tức là nếu có thêm margin và đảo hàng thì tỉ suất nó sẽ lớn hơn nhiều con số nêu trên).

    Gud luck to all %%-

    P/s: Có khá nhiều rủi ro chưa được phản ánh, điều này là yêu tố tiềm ẩn rủi ro (lạm phát/suy thoái/dịch bệnh tiềm ẩn và hậu covid cần khôi phục...), do đó cần quản trị thật tốt và gia tăng lợi nhuận từ những yếu tố support cho mỗi 1 ngành nghề/kênh đầu tư đặc thù để có thể tối ưu nhất danh mục của mình.

    Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời.

    Cho con 1 sức khỏe tốt, kiến thức, định hướng nghề nghiệp và đáp ứng những gì nhu cầu cơ bản nhất, không cho tiền sẵn và cũng không cần con cho tiền sau này, không cần làm ông hoàng bà tướng, chỉ cần là 1 người bình thường, con chủ động tự lo được cho cuộc sống & gia đình con là oke rồi Bro, đó là phúc của nhà mình rồi, không cần hơn !
    Last edited: 30/05/2022
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.546
    Có những thể loại bố mẹ cứ muốn con mãi lem nhem rách rưới để tiện ngả nón nơi ngã 3, ngã 4 đó bác. Nếu định mệnh làm con nhà như thế thì phại nàm thao, nàm thao :)

    Đùa chứ e cũng mong đứa con nó cũng tới lúc phải đủ tuổi để "bút" ra khỏi cái "lồng" chật hẹp ngột ngạt để mà bung tỏa thôi. Đó là quy luật tự nhiên mừ :)
    FBV, bin1408, bruvic4 người khác thích bài này.
  9. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    @Binh Yen, tôi sai rồi. Sáng nay cao nhất chỉ 0.38% thôi. Tôi chém gió như bão nhưng trời không thương :))
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Non xanh nước biếc, cây đa mái đình… toàn cảnh làng quê Bắc Bộ… Thì ra, có một người con đất Bắc lập nghiệp phương trời Nam. Sống ở Sài Gòn lâu vậy mà anh vẫn coi mình là lữ khách thôi sao? Sau này già lẩm cẩm rồi, ráng về quê sống vui thú điền viên nha. Mà cũng không biết đâu được “ trong khi ta về lại nhớ ta đi” và “ nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa” để rồi “chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà” :)
    Miền quê trong ký ức của anh và miền quê sau này nó khác nhau ấy. Cảnh khác, người khác và cảm xúc cũng khác. Thân mà lạ, lạ rồi thân.
    Last edited: 30/05/2022
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này