Tản mạn về CPI và TTCK (31)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 13/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1761 người đang online, trong đó có 704 thành viên. 17:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 717558 lượt đọc và 3126 bài trả lời
  1. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.985
    FBV thích bài này.
  2. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.985
    *** Về PP bình quân
    Tôi mua cổ phiếu DN giống như Tôi đi mua căn nhà Giá trị 2 tỷ, mỗi năm thu về 200t, Bây giờ Giá trị căn nhà nó xuống 1Tỷ ( mất 50% giá trị) thì tao cơ hội để mua thêm, và tiếp
    Tục Giá tri nó rớt chỉ cỏn 500 trieu luc này tỷ suat hoan vốn chỉ còn 2.5 năm thỉ Tôi còn tiển sẽ tiếp tục mua vào. Khi bạn đầu tư 1 Tài sản lớn, góc nhìn Bạn ở vấn để cho Thuê hàng năm thì Giá xuống lên các bạn cung ko mấy để ý, Nhung Khi các bạn đầu tư vào cổ Phiếu Thi Giá rớt 20-30% các bạn lo âu thấp thỏm, 50% các bạn muốn bán hết nghỉ chơi thậm chí 70-80% thì Các bạn sẽ chăng bao giờ muốn Đầu Tư vảo Cổ Phiếu nữa. Vậy 2 vấn đề trên chủ yếu nó là tâm lý, bạn nghi BDS giảm nhung tai sản ổn định Giá tăng lại sau này nên các bạn ko mấy ảnh hưởng nhiều, Về cổ phiếu nó giảm 50% là các bạn nói rằng CP ko có Giá Trị nữa hay là nó có thể rớt luôn 70-80%…. Góc nhìn này do các bạn quá tập trung vào sự lên xuống của TT, Giá nhảy biến động hàng ngay vả các bạn coi Nav lên xuống hàng ngày nó sinh ra Tâm Lý sợ hai, hoảng loạn …. Nếu các bạn Bình Tâm nhìn vảo sự Phát Triển DN, và tiền cổ tức hàng năm đều đặn thì các bạn sẽ thấy cơ hội lớn trong đầu tư và để vây như các bạn cho thuê nhà.
    meomeo19, Binh Yen, Baole8621 người khác thích bài này.
    meomeo19 đã loan bài này
  3. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.667
    Đúng vậy bạn. Đối với mình cổ phiếu chỉ là công cụ. Nếu nó có câu chuyện hay thì mình cho vào danh mục theo dõi. Khi có điểm vào thì mình vào và khi có điểm ra là mình ra. Cuối cùng phương pháp nào đi nữa thì cứ tiền sinh ra tiền là được mà bạn. Mỗi người một phương pháp thì mới là thị trường chứ nhỉ. Chúc bạn thành công.
    ANGUYEN, gadabong, tungntxd894 người khác thích bài này.
  4. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.667
    Cụ kinh nghiệm đầy mình, chử ký 1 & 2 của mình dể gây hiểu lầm nhưng cụ nhìn ra vấn đề rồi ạ. Thanks cụ.
    ANGUYEN, gadabong, BoBeCat2 người khác thích bài này.
  5. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.667
    Mấy vấn đề cụ nêu ra nghe đơn giản nhưng cần đúc kết từ nhửng kinh nghiệm xương máu ạ ( cháy TK vài lần :D)
    thú thật là tôi củng cháy TK vì bình quân giá sai thời điểm, sai cổ nên cay lắm ạ.
    ANGUYEN, gadabong, codienlanh2 người khác thích bài này.
  6. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    113.725
    Cháy tk vì bình quân giá xuống. E thấy hơi lạ :eek:
    ANGUYEN, gadabong, FBV1 người khác thích bài này.
  7. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.667
    Margin đó cụ, tôi dính ROS lúc nó ở đỉnh, cụ thử nghỉ mà xem.
    ANGUYEN, gadabong, FBV2 người khác thích bài này.
  8. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    113.725
    :) à cụ margin giá xuống thì sai là đúng. Chỉ margin khi cổ trên đường lên. Tb giá xuống tiền thịt thôi chứ. Chưa kể cổ cụ chọn cũng là một vấn đề nữa.
    ANGUYEN, gadabong, 2TDN3 người khác thích bài này.
  9. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.667
    Chuẩn cụ, cái này cháy rồi mới biết:D
    ANGUYEN, gadabong, 2TDN3 người khác thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.731
    Đầu Hạ
    Trời đã lên màu xanh khói mây
    Tình xuân giờ chẳng ở nơi này
    Em ơi! Nắng lửa khô cành lá
    Hạ đã vô mùa em có hay?
    Một thoáng mờ sương trong sớm mai
    Heo may cuống quít tạ từ ngày
    Nắng lên hối hả, ôi trời! nóng…
    Tình lười muốn trốn xuống sông đây
    Phượng vẫn xanh màu chưa đỏ cây
    mà sao hạ phủ nắng vai gầy
    Áo bay trong gió chiều chưa lộng
    sao hồn thi sỹ cuốn theo mây?
    Xin phép nhà thơ và GS, em giải đáp theo ý hiểu của em ạ:
    Trời đã lên màu xanh khói mây: Là bầu trời màu xanh, nhưng có chút mây gợn như khói.
    Tình Xuân là lúc đâm chồi nảy lộc, là lúc mới bắt đầu còn ngại ngùng e ấp nhưng giờ đã qua giai đoạn đó, chuyển qua giai đoạn thử thách với khó khăn, với nắng hạ khô cành lá.
    Tình lười muốn trốn xuống sông là muốn trốn tránh cái nắng nóng của mùa hạ, chỉ muốn đắm mình dưới dòng sông mát mẻ, muốn tận hưởng cái phút ban đầu xao xuyến, tươi mới. Cái này làm em liên tưởng tới “Giục giã” thơ Xuân Diệu:

    Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai
    Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.

    Áo bay trong gió chiều chưa lộng là áo em bay chứ áo anh bay- nam nhi yếu đuối không vô thơ được. Gió chưa lộng chỉ đủ làm vạt áo em bay bay chứ gió lộng đầu bù tóc rối như ma luôn, tụt cảm xúc. Chỉ có Nguyễn Đình Thi đưa vào thơ được:

    Gặp em trên cao lộng gió
    Rừng lạ ào ào lá đỏ
    Em đứng bên đường như quê hương
    Vai áo bạc quàng súng trường.
    Đoàn quân vẫn đi vội vã
    Bụi Trường Sơn nhòa trong trời lửa.

    Là hình ảnh người con gái thời chiến, bản lĩnh kiên cường, bất khuất mới trụ được trước gió lộng trên cao.
    Còn đây là hình ảnh cô gái bẽn lẽn, khép nép thơ ngây, hớp hồn người thi sĩ, hồn lơ đãng như mây trôi.

    Cái câu cuối của GS đó “ gieo giắc ưu tư cho tuổi thơ ngây” là muốn thi sĩ bớt bớt cảm xúc lại. Con gái nhà người ta mới lớn, mới chớm nở như mấy bông phượng đầu mùa, trong veo không gợn chút mây. Hãy để mùa hạ là mùa của tuổi học trò ngây ngô, hồn nhiên ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này