Tản mạn về CPI và TTCK (31)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 13/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7968 người đang online, trong đó có 369 thành viên. 22:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 711097 lượt đọc và 3131 bài trả lời
  1. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    8.024
    Đa phần số đông rất giống câu " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ " đó bác. Họ cứ nghĩ là luật hoa quả chừa họ ra.
    Rồi một số thì nắm trong tay hàng nghìn hàng chục nghìn tỉ tài sản. Quyền uy thì nghiêng thành đổ nước. Cho nên họ không bao giờ nghĩ đến ngày sẽ sa cơ.

    Gương tày liếp giàu có như Sadam hussen, Gadafi ở các thể chế độc tài rồi cũng tan thành cát bụi mà có ai chịu hiểu.

    Quy hoạch ở VN thì câu chuyện nói hoài không hết. Hihi.
    Tôi đi từ Hà Nội vào đến Sài Gòn, lên Đà Lạt, Sapa,...thấy tất cả đều nát bét dưới cái đầu quy hoạch của quan chức nước nhà.

    Hihi. Xã hội nó cổ xúy cho việc thờ ờ và sống 2 mặt mà cụ.
  2. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    360.260
    Sao bác @trabac lại nghĩ là VNI đã thoát ảnh hưởng của DJ vậy? :-?
    Motngaymua2020, 2TDN, luuqncklk2 người khác thích bài này.
  3. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    TRỞ VỀ NHÀ ĐÚNG BỮA TỐI ANH NHÉ

    ****

    Hôm qua tôi hỏi anh, thế nào là một cuộc đời có ý nghĩa? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, nét mặt hứng khởi: là khi tôi vượt qua tất cả những trở ngại trong cuộc sống, để thành công, để những người tôi yêu quý được hãnh diện.

    Hôm nay tôi hỏi anh, thế nào là một cuộc đời có ý nghĩa? Anh nhoẻn miệng cười buồn: là khi mỗi ngày đều được quây quần bên mâm cơm gia đình, được quên đi những mệt nhọc vất vả bên ngoài cánh cửa ngôi nhà.

    Ngày mai tôi hỏi anh, thế nào là một cuộc đời có ý nghĩa? Anh không vui không buồn, ánh mắt xa xăm: là khi có ai đó vẫn còn cần đến sự tồn tại của tôi trên cõi đời này!

    Hôm qua, anh bon chen vất vả, nỗ lực hết mình, cố gắng chạm tới những chân trời mới trong sự nghiệp, cố gắng gia tăng chuỗi số tích lũy trong tài khoản ngân hàng, cố gắng chinh phục những thử thách mà cuộc đời đem lại. Tuổi trẻ của anh là thế, tuổi trẻ của tôi cũng là thế, đó là tuổi trẻ của tất cả mọi người. Nhưng, không có con đường nào trải đầy hoa hồng, cả anh và tôi đều biết điều đó!

    Hôm nay, anh tìm đến tôi vào một ngày vừa giẫm phải gai của những cành hồng. Mảnh gai đã được rút ra, nhưng lỗ hổng nơi lòng bàn chân khiến anh bước chậm một nhịp. Anh đã quá vất vả, quá nỗ lực để giành lấy điều mà anh cho rằng chính là ý nghĩa của cuộc đời, để rồi khi anh vấp ngã, ngoảnh đầu nhìn lại, những bữa cơm gia đình luôn thiếu vắng sự hiện diện của chính anh.

    Ngày mai, khi anh đã có tất cả những gì mà hôm qua anh mơ ước, hoặc giả như anh sẽ chẳng có gì cả (điều này vẫn thường xảy ra đấy thôi), ý nghĩa cuộc sống của anh đã trở nên quá đỗi khác lạ. Tuổi già sẽ kéo anh lùi vào bóng tối, nhưng là bóng tối của ngày hôm qua và ngày hôm nay, bóng tối do chính anh tự tay tô vẽ lên bức tranh cuộc đời mình.

    Nhưng lần này thì anh trả lời sai rồi, chí ít là tôi nghĩ vậy! Câu hỏi của tôi không hề thay đổi, chỉ có anh thay đổi. Khi tôi hỏi anh ý nghĩa của cuộc đời, anh đã vội vàng trả lời bằng những điều mà anh chưa có. Để rồi khi khoảng cách giữa anh và mọi người quá xa xôi, anh mới giật mình nhận ra: anh cô độc!

    Nhưng anh không cô độc, họ vẫn sống nếu không có anh, điều đó không có nghĩa là họ không cần anh nữa. Giữa họ và anh đã có một cái vực, nhưng không phải do họ đào sâu để tách ra khỏi anh, mà là chính anh đã tự đào để tách ra khỏi họ.

    Và bây giờ, tôi cho anh câu trả lời của tôi: ý nghĩa cuộc sống của tôi là hạnh phúc! Nó không quá xa vời như anh đã từng nghĩ, nhưng nó cũng không ở ngay trước mắt ta. Tôi nghĩ, hạnh phúc luôn ở sau lưng, ta nhìn thấy nó chỉ khi ta biết quay đầu lại. Nhưng nó cũng không chạy theo ta, chỉ có đôi chân của ta vẫn luôn chạy mãi chạy mãi, để rồi khi ta mệt mỏi dừng lại, nó đã ở quá xa phía sau rồi!

    hakillua copy từ page Góc Tâm Hồn (Nghệ thuật sống, Bài học cuộc sống, Câu chuyện tình yêu)

    #hakillua #hatgiongtamhon
    Hãy để lại biểu tượng cảm xúc để tôi biết rằng bạn đã đọc câu chuyện này nhé !
    69696969, Ube989, phiphuong6916 người khác thích bài này.
  4. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    Em đã tổng hợp lại các bài viết chia sẻ của anh 4,anh Nguyên,anh Hổ, chị Bình Yên ,anh CTG, anh Sói và một số anh chị em vào 1 album trên fb , mn có thể vô và lấy về ạ,đề phòng điện thoại hỏng bất ngờ:https://m.facebook.com/ha.killua/albums/7501333986605851/
    Vẫn còn thiếu bài lâu lắc của anh Nguyên về ông bạn mua 500k cổ và 3 am hiểu của anh Hổ em đọc lưu bằng tab mà giờ bị xoá mất , các anh chị cho em xin lại nếu dc ạ.
    Cảm ơn các anh chị đã dạy dỗ con gà ck như em >:D:D:D<:-*:-*:-*
    longtd12viethanoi đã loan bài này
  5. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.319
    Chịu khó quá bác.
    Clara21, Ube989, m_sieudn6 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Thôi
    lấy xe đạp đi uống bia @trabac ơi

    https://vietnamnet.vn/ha-noi-co-chi-phi-uong-bia-vao-loai-re-nhat-the-gioi-2009025.html

    "Quán bia không chỉ bán mỗi bia. Họ còn bán một số đồ ăn đi kèm. Chúng tôi đã gọi thêm lạc và hạt hướng dương. Và đĩa lạc còn đắt hơn cốc bia... Chuyện gì lạ vậy?," Dylan nói. "8 nghìn đồng cho 1 cốc bia? Không thể thế được, rẻ quá trời đất!"

    Cặp đôi thậm chí còn đặt tên cho video của mình là "Thưởng thức cốc bia RẺ NHẤT THẾ GIỚI ở Hà Nội."

    Nhóm bạn nhận xét bia ngọt, rất dễ uống, nhẹ và mát.

    Adriana cho hay, cô không hề thích uống bia nhưng phải công nhận bia hơi ở Việt Nam rất dễ uống. Adriana còn trêu đùa khi đính chính, "chúng tôi không hề quảng cáo cho bia hơi, đây thực sự là thứ đồ uống ngon và đã được rất nhiều người yêu thích".
  7. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    7.065
    Dạ. Chính vì vậy em mới dùng từ "về cơ bản" và "về lý thuyết" là người vay có lợi. Ở VN, các ngân hàng sẽ điều chỉnh lãi suất theo quý/6thang/năm nên mức độ lợi và thiệt của người vay và người gửi sẽ nhìn thấy ít hơn, đồng thời Ngân hàng sẽ ổn hơn trong lạm phát. Thực ra nếu bị lạm phát phi mã (trên 10%) thì nhìn cũng chóng mặt lắm.
    Ngoài ra, khi cố định lãi suất kiểu Mỹ thì người ta còn tính thêm margin dự phòng nhiều lắm để bù đắp lạm phát nên bản chất lãi suất cố định trong thời gian dài luôn rất cao nếu so với lãi suất thả nổi (điều chỉnh định kỳ) khi so sánh cùng mốc thời điểm bác ạ. Họ có công thức tính cả, chả bao giờ thiệt đâu (vì họ còn phải trả cho người gửi tiền, đảm bảo chi phí vận hành, trích lập DPRR và có lợi nhuận). Bác cứ yên tâm áp dụng lý thuyết sẽ luôn đúng.
  8. Meomeo92

    Meomeo92 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2021
    Đã được thích:
    1.249
    E hóng quote của các ac về cmt này của a4 mà ko thấy ai vậy hỉ
    Clara21, FBV, Motngaymua20201 người khác thích bài này.
  9. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    7.065
    Nếu đọc tiếp các bác sẽ thấy mức lãi suất trái phiếu đó của các bank có lãi suất bình quân khoảng 4,33%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi 12 tháng hiện nay đã đẩy lên hơn 7%/năm. Thực chất là họ đã tiết kiệm đc khá nhiều chi phí huy động vốn mà lại tạo được nền vốn rất ổn định khi thị trường có dấu hiệu căng thẳng thanh khoản như hiện nay. Tin này lại là tốt cho Nhóm bank đc nêu tên. Công tác dự báo của bộ phận nguồn vốn tại các bank đó rất giỏi đó ạ.
    Ube989, Hu_Nguyen, Colourful047 người khác thích bài này.
    viethanoi đã loan bài này
  10. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    7.065
    Công thức chuẩn của một nền kinh tế bình thường là: Lạm phát < Lãi suất tiền gửi < Lãi suất cho vay < Tăng trưởng kinh tế. Công thức này sẽ hài hòa lợi ích của tất cả các bên tham gia và kích thích tăng trưởng. Nhưng khi lạm phát cao hoặc nền kinh tế bị cú sốc bất ngờ xảy ra, do lạm phát là yếu tố vô hình thay đổi liên tục trong nền kte (người ta chỉ biết con số sau khi tính toán) trong khi lãi suất cho vay và gửi tiền lại đc xác định chủ động nên tại một số thời điểm công thức này cũng không hoàn toàn chính xác. Ví dụ khi Chính phủ ban hành gói kích thích giảm lãi suất 2% cho doanh nghiệp thì có khi lãi suất tiền vay thực cho doanh nghiệp còn nhỏ hơn hoặc bằng lãi suất tiền gửi (em chỉ nói là có thể thôi vì em không biết chính xác các mức lãi suất trung bình đó hiện nay là bao nhiêu).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này