Tản mạn về CPI và TTCK (31)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 13/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5794 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 21:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 689897 lượt đọc và 3200 bài trả lời
  1. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    7.073
    Xin bác cho nhận định về ngành bđs (không phải là dòng bđs nhé) thời gian tới. Bởi khả năng phát triển của ngành này sẽ tác động đến phần lớn các doanh nghiệp của Việt Nam.
    ANGUYEN, mabuvoyeu, Ube9899 người khác thích bài này.
  2. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    41.622
    Có tiền tích sản HPG đc rồi, doanh nghiệp tiêu biểu trên TTCK.
    ANGUYEN, mabuvoyeu, viethanoi7 người khác thích bài này.
  3. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.723
    An nhàn tĩnh tại yêu đời sống
    Vượt mọi gian lao ắt thuận hòa@};-
    LXD1409, quangmh, lotus12322 người khác thích bài này.
    hakillua đã loan bài này
  4. Hu_Nguyen

    Hu_Nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    3.940
    E rất thích cái cách tư duy của cụ,kiểu như bao nhà thơ thì em lại ưa cụ Nguyễn Bính, hương đồng gió nội, kim cương trang sức ngắm thì đẹp, nhưng đến bữa ăn thì vẫn xách nồi vào thùng gạo, hoặc kiếm củ khoai.
    Cụ so đầu tư dài hạn với các cụ xưa đi trồng nhãn, đến chịu hihi
    ANGUYEN, mabuvoyeu, Ube9896 người khác thích bài này.
  5. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    Thấy bảo sắp ra nốt đó bạn :v , bộ truyện mà đọc từ đời bố đến đời con may ra mới kết thúc ....
    --- Gộp bài viết, 05/06/2022, Bài cũ: 05/06/2022 ---
    Em rất thích đọc các bình luận qua lại nêu quan điểm ntn , hn nóng quá bia nhé anh CTG
  6. UTy1208

    UTy1208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2021
    Đã được thích:
    760
    Những chia sẻ của các bác đầy giá trị!
    mabuvoyeu, vietinbanksccodienlanh thích bài này.
  7. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    Tiếp nối câu chuyện với bác già bên làng gió , em nhớ đến bài này của vợ viết mấy ngày này năm ngoái


    [ Ngày xửa ngày xưa - không phải một câu chuyện cổ tích ]

    ---------------------------------------
    Ngày xửa ngày xưa, trong một con xóm nhỏ, có một lũ nhóc luôn túm năm tụm ba nô đùa, đàn đúm với nhau. Ngày nắng, tụi nó ném lon, bắn bi, đuổi bắt, trốn tìm, đá bóng,.... Ngày mưa thì tụi nó xắn quần xắn áo ,lội nước bắt cá. Trong cái xóm ấy ắt hẳn không khi nào thiếu đi những tiếng í ới gọi nhau và tiếng hò hét của lũ giặc tinh nghịch.
    Dù có đứa thì sinh ra trong gia đình giàu có, cũng có những đứa thì không, thế nhưng bọn chúng đều ko phân biệt, vô tư mày tao chí tớ suốt 365 ngày tưởng chừng có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết chán.

    Nhưng, tụi nó không biết rằng, vào những năm ấy, có một " thế lực đen tối " luôn từng ngày từng giờ nhòm ngó vào tụi nó - những cậu nhóc non nớt mới chỉ biết lê la rong chơi ngoài mặt phố chứ không biết sâu tít nơi cuối những con ngõ khi ấy đang là điều gì.

    Vào một ngày nọ, có một chàng trai lớn phổng phao bỗng ở đâu xuất hiện, đưa cho bọn chúng một cái gói nhỏ nhỏ, bên trong là thứ bột trắng tinh, mịn mịn, cùng lời rủ rê " thử đi cho biết ".
    Có lẽ, khi ấy tụi nhóc ngạc nhiên lắm, vì tụi nó không quen hắn, cũng có lẽ là đang căng thẳng đấu tranh, nhưng hơn hết chắc hẳn là sự tò mò muốn thử một điều mới mẻ kì diệu mà ông anh kia rót vào tai tụi nó nãy giờ.

    Những cơn gió cứ từng hồi lướt qua. Bọn chúng chần chừ hồi lâu, nhưng rồi cũng có đứa xung phong đứng lên thử. Cái tầm tuổi ấy chẳng thích thể hiện mình lắm, thích đc bạn bè ngước mắt nhìn và tỏ vẻ mình là anh hùng. 2 đứa, 3 đứa, bọn chúng cứ thế khích tướng nhau để rồi dần dần hầu hết lần lượt chúng nó đều " được " trải nghiệm cái cảm giác thần tiên ấy - một sự sung sướng, hưng phấn khó tả thành lời, và đương nhiên là mới mẻ thích thú vô hạn.

    Cuối cùng,
    Chỉ còn lại một cậu bé. Cậu nói vs chàng trai mới đến rằng: " Nhà em nghèo, em không có tiền để chơi mấy thứ này! ". Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi, bỏ lại phía sau những người bạn tuổi thơ đang dần rẽ sang một hướng đi khác của cuộc đời mà ngay chính bản thân chúng cũng không ngỡ.

    Những cậu nhóc chỉ chừng 10 tuổi, vs sự ngây dại và hồn nhiên trong suy nghĩ, hẳn không biết sau này sẽ có điều gì xảy đến vs mình. Không một ai biết.

    Vậy là những ngày tháng sau này sẽ thưa dần bóng dáng của một đám nhóc quần áo xộc xệch, mồ hôi mồ kê đầm đìa, chạy loạn lên và hét ầm ĩ xóm làng. Bởi chẳng mấy chốc thôi, bọn chúng cũng sẽ lủi dần vào những con ngõ nhỏ sâu tít, tối tăm, thưa người ~~

    [...]
  8. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    [ Ngày xửa ngày xưa - không phải một câu chuyện cổ tích ]

    Sau cái buổi chiều hè ngột ngạt ấy, bọn chúng dần dà ít tụ tập hơn. Từ những người bạn cùng lớp, những đứa trẻ cùng xóm, chúng trở nên bớt thân thiết, mỗi đứa lại chọn cho mình những người bạn khác, những nhóm bạn khác " cùng chung chí hướng ".

    Vào cuối những năm cấp 2, khi cậu bé nhà nghèo chỉ biết đến nghiện game, nghiện điện tử thì những người bạn kia giờ đã biết nghiện ngập, nghiện hút. Bọn chúng đàn đúm và rủ rê nhau bỏ học.
    Ở cái thời đó, thất học, côn đồ, đầu gấu & những con nghiện là những điều ko hiếm thấy. Chỉ khác nhau ở vế " sau này ". Sau này bọn họ sẽ ra sao !?

    Hơn 20 năm sau kể từ bữa " ngày xửa ngày xưa " ấy, những cậu bé 8x hôm nào giờ đã cao lớn, trưởng thành, đã bớt non nớt, bớt ngây ngô nhưng không phải ai cũng bớt dại khờ.

    Vì lao đầu vào những cơn khoan khoái ảo giác mà trong 30 năm cuộc đời thì có đến vài lần " hắn " chôn chân mình trong trại cai nghiện. Mỗi lần 3-4 năm. Ra được vài tháng lại vào. Cuộc đời có lẽ chỉ xoay quanh giữa nhà giam và thuốc phiện. " Hắn " - là một trong những đứa nhỏ ngày xưa, là một đứa con nhà giàu nhưng cũng hiền lành, tử tế.

    Hơn 30 tuổi, khi hầu hết các bạn đồng trang lứa vs mình ngày ấy đều đã chín chắn, trưởng thành, kết hôn, có công việc ổn định, hắn vẫn chơi vơi, giữa gia đình, giữa xã hội, chỉ vì một lần dại dột mà phải loay hoay trong suốt những tháng ngày tuổi trẻ.

    3 năm trở lại đây, hắn có vẻ tu chí hơn, ko sa đà vào những cuộc chơi mụ mị đầu óc kia nữa. Hắn loanh quanh ở nhà, phụ giúp bán hàng. Thi thoảng giáp mặt nhau, hắn vẫn hỏi han cậu bé nhà nghèo: " Đi tập thể dục về à ? " - " Đưa vợ đi chơi à ?" - Những câu hỏi thường không đầu không cuối, cũng không kéo dài đc câu chuyện hơn, nhưng hắn vẫn thường mỉm cười bắt chuyện như thế. Trong đôi mắt hắn ánh lên niềm ao ước, dường như cũng là một chút nuối tiếc về bản thân mình.

    Có lẽ sau này hắn cũng ước, giá như buổi chiều hôm ấy mình cứ chạy thẳng đi, đừng rẽ ngang cuộc đời để rồi đâm đầu vào ngõ cụt không lối thoát nthe này. Như vậy thì có lẽ bây giờ hắn cũng có vợ, thậm chí có cả những đứa con. Nhà hắn khá giả, hắn sẽ chẳng phải lo nghĩ áp lực chuyện tiền bạc hay công việc quá nhiều. Hàng ngày hắn cũng có thể dẫn vợ con mình ra công viên dạo chơi. Cuối tuần cả gia đình đưa nhau đi ăn một nhà hàng ngon có tiếng. Mỗi năm đi du lịch vài ba lần cùng bạn bè.
    Có lẽ, hắn cũng từng thử cố gắng. Nhưng không biết vì lí do gì khiến hắn lại cứ mãi dậm chân tại chỗ như thế ?
    Giữa một gia đình giàu có quá, chắc hẳn cũng sẽ bớt đi vài phần tình cảm. Phải chăng không có ai tâm sự và thông suốt giúp hắn ? Hoặc cũng có thể do bản thân hắn ko có bản lĩnh và cũng có thể là bởi cái nhìn quá hạn hẹp. Có quá nhiều lí do và hắn chỉ cảm thấy mình lạc lõng, vô định.

    Vài ngày trước, hắn lại lấy tiền và đi. Đi biệt mấy ngày ko về.
    Tới hôm nay về rồi, thì lại chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo.

    Vừa giận, vừa thương, tôi tự hỏi gia đình hắn cảm thấy thế nào sau hung tin này? Có chút hối hận vì là một người mẹ, người anh, người chị mà bỏ bê con mình, em mình suốt quãng thời gian qua hay vẫn trách móc hắn ngu dại, chơi bời ?

    Tôi ko biết nguyên nhân do đâu, thế nhưng bây giờ hắn đâu thể còn có đoạn " giá như " kia nữa. Tôi đoán hắn đã bỏ cuộc, hắn muốn chia tay vs cái cuộc sống vô vị tẻ nhạt và không có đích đến này. Nếu có thể tìm kiếm một kiếp sống khác, tôi mong hắn sẽ luôn nhìn thẳng về phía trước, vững vàng, kiên định và đừng để mình bị lung lay bởi bất kì một điều cám dỗ nào nữa. Nếu có thể, hãy sinh ra và sống giữa một gia đình đầy sự quan tâm, lo lắng và yêu thương.

    Tạm biệt ...
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Anh: Khủng hoảng chi phí sinh hoạt có thể đẩy nhiều gia đình trung lưu vào nghèo đói
    KHÁNH LY
    05:17 05/06/2022

    Theo ông Keith Baker, các gia đình trung lưu ở Vương quốc Anh đang có nguy cơ rơi vào ngưỡng nghèo đói do hóa đơn điện, nước tăng cao và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
    [​IMG]
    Người dân xếp hàng chờ mua sắm bên ngoài một siêu thị ở Gateshead, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

    Theo ông Keith Baker, nhà nghiên cứu về chính sách năng lượng và nghèo đói tại Đại học Glasgow Caledonian, Scotland (Vương quốc Anh), các gia đình trung lưu ở Vương quốc Anh đang có nguy cơ rơi vào ngưỡng nghèo đói do hóa đơn điện, nước tăng cao và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

    Để giảm thiểu tác động của chi tiêu tăng cao, tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak thông báo một gói biện pháp hỗ trợ khoảng 8 triệu gia đình nghèo nhất ở nước này, trong đó có khoản trợ cấp 650 bảng Anh (816 USD) cho mỗi hộ gia đình.

    Tuy nhiên, chuyên gia Baker cho rằng các biện pháp này sẽ không thực sự tác động đến một số lượng lớn người dân đang rơi vào tình cảnh nghèo đói nghiêm trọng nhất. Ông cảnh báo nguy cơ xảy ra bạo loạn do nhiều người bị nghèo đói khi chi phí năng lượng tăng cao, đặc biệt là giai đoạn bước vào mùa Đông.

    Hồi tháng 4/2022, mức trần giá năng lượng ở Anh đã tăng từ 1.277 bảng Anh/năm lên 1.971 bảng Anh/năm, phần nào tạo ra gánh nặng tài chính cho khoảng 22 triệu người tiêu dùng.

    Cơ quan quản lý năng lượng của Anh cho biết mức trần giá năng lượng ở nước này có thể sẽ tăng lên khoảng 2.800 bảng Anh/năm vào tháng 10 tới.

    Chuyên gia Baker bày tỏ lo ngại rằng nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu và thấp hơn ở Anh có thể rơi vào cảnh nghèo đói trầm trọng và một số hộ gia đình sẽ chật vật trang trải sinh hoạt phí cùng tiền thuê nhà hoặc phải chạy vạy để không phải bán nhà.

    Ông cho biết ước tính khoảng 40% dân số Anh sẽ phải rất vất vả để thanh toán được hóa đơn năng lượng vào cuối năm và đây là số liệu gây sốc.

    Nghèo túng sẽ dẫn tới các vấn đề về sức khỏe tâm thần và tạo ra một vòng luẩn quẩn tồi tệ cho những người đang đối diện với nguy cơ nghèo đi tại Anh.

    Theo ông Baker, một trong những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Anh là lạm phát gia tăng và có xu hướng tăng ở mức hai con số.

    Ông cảnh báo điều này sẽ khiến cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn và giá năng lượng có thể tăng theo chu kỳ 3-6 tháng/lần trong vài năm tới.

    Chuyên gia này cho rằng để giải quyết tình trạng này, cần có một sự thay đổi mang tính hệ thống và toàn diện, cụ thể là tái cơ cấu nền kinh tế.
    --- Gộp bài viết, 05/06/2022, Bài cũ: 05/06/2022 ---
    Việt Nam lập chiến lược thu hút hiện diện của 500 tập đoàn lớn nhất thế giới
    HẠ AN
    10:25 04/06/2022

    Chiến lược này đặt mục tiêu tăng 50% số lượng nhóm 500 tập đoàn lớn nhất thế giới do Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ) xếp hạng có hiện diện và hoạt động tại Việt Nam.
  10. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.659
    Người đời thường nói "nhân chi sơ tính bản thiện" nhưng chắc nhiều người cũng đồng ý: lương thiện không hẳn tự nhiên có, nó còn là sự may mắn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này