Tản mạn về CPI và TTCK (31)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 13/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5822 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 02:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 711104 lượt đọc và 3131 bài trả lời
  1. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268

    Con cò lặn lội bờ sông

    Cò ơi sao lại quên công Mẹ già

    Hỏi rằng ai đẻ cò ra

    Mà cò lại bỏ Mẹ già không nuôi

    Nhớ khi đi ngược về xuôi

    Mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò

    Những ngày mưa lũ gió to

    Công Mẹ bắt tép nuôi cò cò quên

    Vợ con cò để hai bên

    Công Cha nghĩa Mẹ cò quên hết rồi

    Cò ơi cò bạc như vôi

    Công Cha nghĩa Mẹ bằng đồi núi cao

    Cò ơi cò nghĩ thế nào

    Mẹ đi bắt tép thụt vào hố sâu

    Nuôi cò cò lớn bằng đầu

    Nhớ khi còn bé bú bầu sữa ngon

    Nhớ khi cò bé cỏn con

    Bây giờ cò lớn cò còn nhớ không

    Vì đâu có cánh có lông

    Mà cò đã vội quên công Mẹ già

    Hỏi rằng ai đẻ cò ra

    Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi
  2. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Hai post thơ, em post nhạc nha!
    Goverment, Anhduytsn, 4season8 người khác thích bài này.
  3. CucuaF319

    CucuaF319 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/05/2017
    Đã được thích:
    576
  4. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    65.420

    Không liên quan tới ck nhà mình hiện tại lắm, chuyện chỉ ăn với múc dưới đất múc lên thế này, có liên quan tới 1 chút tới chuyện Vin làm xe điện, mấy công ty năng lượng tái tạo đang niêm yết,dòng dầu khí nhưng quả thực rất xa xôi....

    Con người cứ múc tài nguyên lên mà ăn dần thì với dân số tăng thế này thì chỉ chưa đến 100 năm nữa là cạn kiệt hết năng lượng hoá thạch ! Với sự phân bố không đồng đều của nguồn tài nguyên ít dần theo thời gian này như kiểu nơi dùng nhiều thì tài nguyên ít, nơi dùng ít thì tài nguyên nhiều thì những xung đột chiến tranh như Nga Ukrainer còn xảy ra đều đều các cụ nhà Tản Mạn ạ !

    Bên Đức họ chú trọng nghiên cứu và phát triển tìm kiếm những nguồn năng lượng tái tạo, xanh sạch và không lệ thuộc vào năng lượng hoá thạch từ rất lâu có thể là từ những năm 2000, giờ cả nước họ dần chuyển hoá thành hệ sinh thái Hydrogen (Bác nào làm về mảng năng lượng sẽ biết) !Họ có những nghiên cứu rất sớm trỏ ra từ 2013 thì 2113 là hết nhẵn năng lượng hoá thạch ! Đây là 1 điều rất đáng phải suy ngẫm, tại sao nhà nước ta cũng phải làm năng lượng điện gió, điện mặt trời, mặc dù nhiệt điện vẫn hoạt động tốt !

    Cụ thể hơn về số lượng thống kê về phân bổ năng lương hoá thạch không đồng đều này các cụ có thể check ở đây:
    https://www.wiwo.de/technologie/gre...etraeger-reichen-noch-100-jahre/13547564.html
    (đấy là 1 bài nghiên cứu từ những thời đầu năm 2000, và dẫn nguồn từ cơ quan năng lượng quốc tế IEA)
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.641
    Sói đội lốt Cừu ...
    .
    Bọn sói đội lốt cừu đã tinh chỉnh kĩ năng nói dối của mình đến mức gần như trở thành một bộ môn nghệ thuật.

    Nói dối bằng cách bỏ sót là một hình thức nói dối rất tinh vi của bọn sói đội lốt cừu. Nói dối bằng cách xuyên tạc cũng vậy. Bọn thao túng sẽ giữ lại một phần sự thật, hoặc bóp méo các phần quan trọng để ta mù tịt thông tin. Người ta nói dối ra sao bằng cách chỉ nói sự thật? Họ nói dối bằng cách bỏ qua những phần sự thật cần thiết, khiến người nghe không thể thấy bức tranh lớn hơn hoặc toàn bộ câu chuyện.

    Một trong những hình thức xuyên tạc tinh vi nhất là mập mờ có chủ ý. Đây là một chiến thuật yêu thích của bọn thao túng. Họ cẩn thận dựng ra các câu chuyện để ta có ấn tượng rằng mình đã được cung cấp thông tin nhưng bỏ qua những chi tiết cần thiết mà lẽ ra nếu được cung cấp thì ta có thể biết sự thật lớn hơn.

    Ví dụ, Kim cảm thấy vị trí của mình tại công ty bị đe dọa khi vô tình thấy công ty đang tuyển dụng một vị trí y như vị trí của cô. Cô hỏi sếp mình là liệu có phải công ty có ý định đuổi việc cô không, nếu có thì cứ nói thẳng để cô sắp xếp. Sếp trả lời: “Tôi đảm bảo với chị công ty không hề có ý định cho chị nghỉ việc.” Sếp còn khen hết lời sự đóng góp của cô với công ty. Thế nhưng, nửa tháng sau, Kim bị chuyển từ bộ phận thương hiệu sang bộ phận bán hàng phải thường xuyên đi công tác xa. Điều kiện làm việc khó khăn, lại trái chuyên môn, không lâu sau, Kim phải tự động xin thôi việc.

    Sếp của Kim đã không nói toàn bộ sự thật khi Kim hỏi về sự an toàn của vị trí của mình. Đó là một sự bỏ sót được tính toán trơn tru, và là một lời nói dối tai hại. Sếp cố tình mập mờ về kế hoạch của công ty. Hắn biết cuối cùng Kim sẽ biết toàn bộ sự thật, nhưng khi đó thì đã quá muộn.

    (Để biết thêm về lũ sói đội lốt cừu, ngoài mặt thân thiện, bên trong toan tính, bạn có thể tìm đọc sách SÓI ĐỘI LỐT CỪU tại https://tiki.vn/soi-doi-lot-cuu-ke-...thao-tung-tam-li-p69978860.html?spid=69978861)
    -ST-
    Ps. Có thể làm cho đám đông cùng biết như thế !
    Nhưng câu chuyện sẽ vẫn vậy ! Bọn Sói luôn thành công ! :-w:-w~X(
    Last edited: 22/05/2022
    codienlanh, tungntxd89, linhdg26 người khác thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.641
    - Khoảng 25% số người nghĩ , hoặc phát biểu : " TTCK lên rồi xuống , xuống rồi lên ... Với các thông tin hiện tại , và các dấu hiệu cải cách, củng cố TT , tiến tới nâng hạn ... TT sẽ hồi phục , đi lên trong NGHI NGỜ ..."
    - Khi chắc chắn phải hồi phục đi lên ? (Vì gạo đã quá rẻ . Tính ở giá thế giới ví dụ là 25.000 . Nhưng hiện tại gạo chỉ 10.000 . Không thể nói DỐI được nữa ...) , thì nếu mình là Sói , mình sẽ bằng nghệ thuật đội lốt Cừu , dấu đi vài sự thật , cho MÔI TRƯỜNG TRỞ THÀNH NGHI NGỜ .
    HI HI... Đi lên trong nghi ngờ là vì thế đấy ạ. Muôn thuở thế rồi !
    - Có ai đó hỏi : Làm sao biết Gạo 10.000 , rẻ so với mặt bằng chung thế giới 25.000 , trong điều kiện Giá trị cổ phần không nhìn thấy rõ như Gạo ?
    Ah , cái này thì Sói biết ! Sói trong QG và Sói ngoài QG biết !
    Họ tính được ! Bằng PE , bằng sức tăng trưởng các QG , bằng xu thế tới , bằng khuynh hướng kế hoạch dòng tiền từ TT phát triển đi về mới nổi , bằng khuynh hướng tất yếu của chính sách tiền tệ , Cpi , lãi suất , cung tiền ...v.v... Đặt trong sự tương quan !!!
    Cho nên , Cừu thì nghi ngờ . Còn Sói thì góp phần tạo nghi ngờ thêm chút cho những người không nghi ngờ , thế thôi !
    Trăm năm vẫn vậy mà ! có gì thay đổi đâu ? @};-@};-%%-%%-:bz:bz
    viethanoi đã loan bài này
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    Tình yêu - đó là thơ ca của cuộc đời. Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại.
    Không thể sống thiếu tình yêu, vì con người sinh ra có một tâm hồn chính là để mà yêu."
    M. GORKI


    Tình yêu bóng đá hay nói cách khác , ấy là yêu những cái đẹp , yêu sự đoàn kết và biết vì cái chung , yêu tinh thần thượng võ , yêu sự nỗ lực dũng cảm vượt lên chính mình để giành thắng lợi , yêu con nguời và yêu đất nước quê hương...

    Những điều này đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con nguời chúng ta khiến cuộc sống đẹp hơn khi cảm nhận được rằng chúng ta đang “sống” chứ kg phải chỉ tồn tại bởi tâm hồn và trái tim vẫn luôn biết rung lên xúc động trước những chân tình ...
    Và đồng bào thân yêu của tôi hôm qua đã cảm nhận được mình đang “sống” khi tuyển bóng đá nữ Việt Nam thêm một lần đánh bại nữ Thái Lan giành HCV môn bóng đá Seagames 31 :D


    Ps : BY hôm qua đã rơi nước mắt vì vỡ oà hp khi Huỳnh Như ghi bàn vào lưới tuyển nữ TL . Và càng xúc động hơn khi thấy hình ảnh của những người hâm mộ Việt Nam nhất là các em nhỏ cũng “thổn thức” cùng những pha đi bóng của đội nhà nên nay chia sẻ chung cùng ace nhà TM .:x
    Hy vọng rằng , trận CK tối nay của U23 Việt Nam cũng sẽ cho chúng ta cảm nhận mình đang “sống” ra sao .:D
    .

    Đội tuyển nữ Việt Nam giành ngôi “Nữ hoàng Đông Nam Á", biển người vui sướng tột đỉnh
    Thứ Bảy, ngày 21/05/2022 22:50 PM (GMT+7)
    >> Sự kiện: Tin nóng
    https://www.24h.com.vn/tin-tuc-tron...ng-vang-fan-vo-oa-sung-suong-c46a1361440.html
    Các cô gái vàng của đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 31.

    CHIA SẺ

    Clip: Cư dân chung cư tập trung trước màn hình lớn cổ vũ cho Đội tuyển nữ Việt Nam

    Tối 21/5, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 với đối thủ nữ Thái Lan. Trải qua 90 phút thi đấu, các cô gái của chúng ta đã đánh bại tuyển nữ Thái Lan với tỉ số 1-0 để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games.

    Người ghi bàn thắng mang về chiến thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam là đội trưởng Huỳnh Như (phút 59) sau một pha thoát xuống, vượt qua cả thủ môn đội bạn để ghi bàn vào lưới trống.

    Ghi nhận của PV, tại một khu chung cư thuộc phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), một màn hình Led rộng chừng 60m2 đã được dựng lên để phục vụ người dân cổ vũ bóng đá.

    [​IMG]

    Rất đông cổ động viên tập trung trước màn hình lớn dựng lên tại một sân chung cư ở Hà Nội để cổ vũ trận chung kết của các cô gái đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

    Rất đông người dân đã tập hợp tại đây từ sớm để chờ đến giờ bóng lăn. Mọi người tập trung trước màn hình lớn, mang theo kèn, cờ… cùng dõi theo những bước chạy của các cô gái đội tuyển Việt Nam.

    Tấm huy chương vàng SEA Games 31 của những cô gái vàng đã làm nức lòng người hâm mộ. Không chỉ người lớn mà rất nhiều trẻ nhỏ cũng đã vui mừng khi đội tuyển nữ Việt Nam một lần nữ vượt qua Thái Lan để bảo vệ tấm huy chương vàng.

    [​IMG]

    Mọi người có mặt từ rất sớm để ổn định chỗ ngồi trước giờ bóng lăn


    [​IMG]

    Không chỉ có người lớn mà rất nhiều các cổ động viên nhí cũng ngồi trước màn hình để cổ vũ các cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam


    [​IMG]

    [​IMG]

    Các cổ động viên nhí mang theo cờ, băng rôn… đi cổ vũ để làm không khí thêm náo nhiệt


    [​IMG]

    [​IMG]

    Cùng nhau theo dõi những bước chạy của những cô gái áo đỏ


    [​IMG]

    Tâm trạng lo lắng, hồi hộp sau mỗi pha bóng mà đội tuyển nữ Thái Lan áp sát khung thành tuyển nữ Việt Nam


    [​IMG]

    Người hâm mộ vỡ òa cảm xúc khi Huỳnh Như ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển nữ Việt Nam


    [​IMG]

    [​IMG]

    Các em nhỏ cũng vui mừng khi đội tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng dẫn trước Thái Lan


    [​IMG]

    Với chiến thắng này, đội tuyển nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển nữ Việt Nam giữ vị trí số 1 sân chơi Đông Nam Á .
    Anhduytsn, 2TDN, Lucky_trade19 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    Ae còn bức xúc thế này là coi bộ chưa ổn đâu vì rất có thể điều này lâu dần sẽ làm thui chột đi niềm tin vào bệ đỡ quan trọng của TT chính là nền kinh tế.:D

    TTCK là một con lắc bập bênh trên trục giá trị của nền kinh tế nên nó sẽ giao động đi lên đi xuống quanh trục giá trị (và sẽ có sự tịnh tiến dần theo thời gian ( dài hạn) như một lẽ tất yếu khi sự tiến hoá và tích luỹ giá trị thặng dư của xh loài người ) chứ kg có chuyện đứng yên , bởi nền kinh tế/ DN cần thời gian để biểu hiện sự thay đổi , còn TT /giá cp thì kg thể đứng im hay tăng chỉ tăng 0.1% mỗi ngày mà có ngày tăng vài % đến 7% đó thui . Và theo BY thì đây cũng là lý do khi mọi thứ về vĩ mô , về nền KT , về DN vẫn OK ( gọi là OK thôi vì dĩ nhiên nó cũng có những thay đổi phần nào khiến tâm lý con người ta dễ bị chi phối và nghi ngờ) mà TT/ cp lại giảm đến hơn 20% trong một thời gian ngắn .:D
    Vĩ mô đương nhiên sẽ tác động trực tiếp đến nền kinh tế / DN nên nó sẽ tất yếu phản ánh qua TT.

    Thế nên, kg nên nản lòng và mất niềm tin vào giá trị nền kinh tế / DN bởi nó chính là ngọn hải đăng để con tàu TT/ giá cp biết hướng mà đi, biết nơi mà đến . Tuy nhiên , kg phải là đi theo đường thẳng dễ dàng mà sẽ có những đoạn khúc khuỷu quanh co bởi sự rắc rối và tham sân si luôn tồn tại trong mỗi con người ...:D
    Last edited: 22/05/2022
    VuthanhnguyenFormulae đã loan bài này
  9. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.597
    Mây chào cả nhà,

    Cơn mưa đêm qua khiến cho thời tiết hôm qua khá dễ chịu, Mây chúc các ACE ngày Chủ nhật vui vẻ.

    Nhân bài của anh Nguyên nói về hai phe thật – giả, cừu – sói, Mây xin chia sẻ một câu nói mà Mây rất thích, và chắc cũng nhiều người biết “chân thành là sự khôn ngoan cao cấp nhất”. Tất nhiên, câu nói này đem áp dụng vào chứng trường khốc liệt thì không hoàn toàn đúng.

    Thế nên “tùy vào quan điểm, lập trường và sự hiểu biết của mình để tham gia thị trường ở một mức độ phù hợp” là tiêu chí mà Mây theo đuổi, để Mây có thể chấp nhận được những cảm xúc mà biến động của thị trường mang lại cho mình.

    Mây nhớ tới một bài thơ châm biếm vui vui mà Mây được nghe truyền miệng từ thời SV, cách đây lâu lắm rồi. Nếu Mây nhớ không nhầm thì đây là một bài thơ của Nga được dịch sang tiếng Việt. Nay Mây ghi lại cho cả nhà mình cùng đọc, trong đó có thật – có giả.
    Dù gì thì tỉnh táo sẽ nhận ra được vấn đề dễ dàng hơn phải không ạ?

    ***
    THẬT TÔI CHƯA THẤY BAO GIỜ

    Có một lần tôi về nhà rất muộn
    Tôi đã uống say thật là say
    Tôi bỗng thấy ngựa ai buộc đấy
    Nơi tôi vẫn buộc hàng ngày
    Tôi hỏi vợ tôi – vợ tôi xinh đẹp
    Rằng “ngựa ai buộc thế kia em?”
    Vợ tôi đáp “anh say anh không biết,
    Anh say say quá mất rồi!
    Đó chẳng qua là con bò sữa
    Mẹ mới cho em lúc chiều nay”
    Tôi đã đi xa ngàn vạn dặm
    Và còn nhiều hơn thế nữa kia
    Thật tôi chưa được thấy bao giờ
    Bò sữa có gắn yên cương và hàm thiếc

    Lại một lần tôi về nhà rất muộn
    Tôi đã uống say thật là say
    Tôi bỗng thấy quần ai vắt đấy
    Nơi tôi vẫn để hàng ngày
    Tôi hỏi vợ tôi – vợ tôi xinh đẹp
    Rằng “quần ai treo thế kia em?”
    Vợ tôi đáp “anh say anh không biết
    Anh say say quá mất rồi
    Đó chẳng qua là cái giẻ chùi nồi
    Mẹ mới cho em lúc chiều nay”
    Tôi đã đi xa ngàn vạn dặm
    Và còn nhiều hơn thế nữa kia
    Thật tôi chưa được thấy bao giờ
    Giẻ chùi nồi có kéo phéc mơ tuya

    Một lần nữa tôi về nhà rất muộn
    Tôi đã uống say thật là say
    Tôi bỗng thấy đầu ai đặt đấy
    Nơi tôi vẫn đặt hàng ngày
    Tôi hỏi vợ tôi – vợ tôi xinh đẹp
    Rằng “đầu ai đặt thế kia em?”
    Vợ tôi đáp “anh say anh không biết
    Anh say say quá mất rồi
    Đó chẳng qua là cái bắp cải
    Mẹ mới cho em lúc chiều nay”
    Tôi đã đi xa ngàn vạn dặm
    Và còn nhiều hơn thế nữa kia
    Thật tôi chưa được thấy bao giờ
    Bắp cải lại có răng và ria mép.

    Kể từ đó tôi không về nhà nữa
    Tôi cũng thôi uống rượu say mèm
    Vì tôi hiểu được một điều đơn giản
    Đã say rồi nào biết được gì đâu
  10. Chuydangsau

    Chuydangsau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2021
    Đã được thích:
    345
    Hôm t3 chị có nhắc đến cột gom vậy chart kết tuần có thêm cột gom nữa không chị @Binh Yen ?
    Binh Yenbruvic thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này