Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7517 người đang online, trong đó có 975 thành viên. 09:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 579022 lượt đọc và 2948 bài trả lời
  1. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.055
    Có lẽ phải say thật mới làm được bài thơ hay đến vậy.
    Rất bay bổng và nhiều cảm xúc
    Cảm ơn bác @phiphuong69
    hariboo, Clara21, ANGUYEN11 người khác thích bài này.
  2. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.680
    Chào bạn Mây, đọc nhiều bài của bạn viết nay mới đươc tương tác trực tiếp. Bạn làm thơ rất hay. Nhà TM có bạn và Ube989 nên sinh động hẳn lên đấy ạ. @};-@};-@};-
    Clara21, ANGUYEN, hakillua7 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.057
    rất rất nhiều thứ, mà không thể đổi được bằng tiền
    loài người luôn ước, giá mọi thứ có thể mua được bằng tiền
    sự thương cảm dành cho ngài Abe là vô cùng lớn và sâu rộng trên toàn thế giới
    ở ngài hội tụ đủ cả Bi trí dũng, nên sự đó không lạ

    @Vuthanhnguyen không cần ước Nav giảm để chia buồn
    thay vào đó, trích tý lãi, mua thùng vang, uống trong sự tiếc thương ngài, thì sẽ cảm thấy vô vàn thương cảm, tuyệt vọng, tiếc thương....và còn xuất hiện cả ảo ảnh, ngài không chết, ngài chỉ nghỉ ngơi thôi, ngài đáng được nghỉ ngơi, cả đời bệnh tật mà không dám nghỉ rồi
    --- Gộp bài viết, 09/07/2022, Bài cũ: 09/07/2022 ---
    không lẽ, bác cũng hay say????
    rượu là thứ đưa cảm xúc cuả con người lên tầm cao ngoài sức tưởng tượng
    văn thơ nhạc hoạ của Trung hoa thì không thể thiếu rượu rồi
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  4. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.329
    Cụ ơi, khái niệm "đẩy nhanh" ở Việt Nam mình rất hay, nó là quá trình điều tra, người có tội dù nhiều dù ít cũng sẽ bị chia làm 2 giai đoạn,
    1. Giai đoạn chưa thành án, thì sẽ có tiếng gió sẽ bị sờ, sờ chỗ này chỗ kia, đây là giai đoạn gõ, làm đối tượng đêm quên ngủ ngày quên ăn và bắt đầu lo lót chay quạnh lobby các nơi từ cục, bộ, rồi thanh tra bộ , rồi tệ nhất là đến CA KT, nói chung các nơi có thẩm quyền sờ vào sẽ rung , rồi vẫn 1 câu em chỉ lo được phần này còn phần kia anh sẽ phải gặp ông này ông kia, nói chung tuỳ vào đô nặng đô, giá trị án bao nhiêu xèng sẽ bị phun ra kha khá 30% đến 40%, họ thấy không nặn được ra nữa, thì có giấy lệnh A4 đến xích thôi.

    2. Giai đoạn tạm giam, tố tụng, thành án vẫn 1 bài đẩy quanh giứa TAND, Thanh tra VKS TC, Luật sư, Bộ lao động & TB xã hội, cán bộ trại giam ... các kiểu, xèng chạy để trối tội, giảm tội rồi đủ thứ. Nếu là quan chức thì cứ gần hết hạn tù án cũ , người ta lại lôi thêm vụ mới, gia hạn tù, lại bán dần nhà cửa đất đai, vay mượn để chạy án tiếp, cái chuyện đi tù mục xương là có thật. Còn dân thường thì dễ hơn, bơm đủ xăng dầu thì có khi vào ai cũng biết, ra thì không ai hay, còn có đường làm lại cuộc đời...

    Tóm váy lại sinh thời ông có là ông hoàng thì dính vào vòng lao lý tù tội thì ăn được bao nhiêu thì phun ra bấy nhiêu, của thiên trả địa thôi, ngày xưa nhân quả vòng quay chậm hơn thời này, các cụ có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước, thì hiện tại, thời buổi hỗn mang, mạt pháp nên tranh sáng tranh tối nhá nhem, mọi quy luật đều bị rút ngắn chu kỳ, nhân quả báo ứng nó đến sớm lắm, sáng làm chiều báo ứng luôn cũng là lẽ thường cụ à !
    Last edited: 09/07/2022
    Laibilua, tungntxd89, hariboo29 người khác thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.057
    chết chửa
    bài thơ tuyệt diệu diễn tả tâm tư cuả các anh hùng hào kiệt mờ bác lại ép vào 2 đại nhân mà xứ nghèo mạt như ta cũng có đầy rẫy, nói chi toàn thế giới thì giết không có xuể.

    thơ văn cuả Trung hoa thì kinh roài, chạm tới từng noron thần kinh của con người luôn

    như Thuỷ hử thôi, TQ giờ gần như cấm chiếu, cấm phổ cập vì xem xong nó, hào khí trong người các tráng sỹ thời đại mới nó dâng trào khủng khiếp quá, phản tác dụng trong việc chăn dân
    Last edited: 09/07/2022
  6. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.670
    Hợp lý!
    Rót ly rượu ngâm chuối hột vàng óng. Tưởng nhớ với lòng lành.
    Thực sự Sir Abe là một trong những lãnh đạo đáng ngưỡng mộ! RIP!
    Quy luật muôn đời.
    Sóng sau xô sóng trước.
    Dù sao Trái Đất vẫn quay.
    ...
    Cả nhà cuối tuần vui, bình an!
    Nhớ Cánh buồm xa xưa...
    Clara21, ANGUYEN, hakillua6 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.057
    bố khỉ
    bài thuộc như đã từng
    nhất tội nhì nợ
    ở ta mà có tội thì thâu rầu là thảm
    cơ mờ, dân ta quật cường, lúc bị chúng vần thì tá hoả tam tinh, xong án vào tù rồi mới biết thế, biết thế.....
    thế nên: Các bậc lão thành cm vẫn chuẩn khi đúc kết: nhà tù là trường học cách mạng
    hariboo, Clara21, ANGUYEN12 người khác thích bài này.
  8. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.329
    Hi cụ, đến bác Hồ còn đúc rút 1 câu " 1 ngày ở tù ngàn thu ngoài đời..." Các quan thầy, đại gia án KT đang sung sướng nó quen, vào trong đấy dù được hưởng 1 số đặc quyền hơn thì cũng vẫn chỉ là 1 manh chiếu lành thôi cụ à :D !
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.057
    số roài cụ ơi
    thua thì phải chịu
    ANGUYEN, hakillua, BiPham6 người khác thích bài này.
  10. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.947
    Thế gian có dạy "Đánh kẻ chạy đi, đừng đánh kẻ chạy chọt" nhé cụ ơi =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này