Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4482 người đang online, trong đó có 338 thành viên. 07:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 579009 lượt đọc và 2948 bài trả lời
  1. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.670
    Tại hạ xin ra mắt nữ sĩ BY nhà TM. Ngưỡng mộ đã lâu nhân đây cũng xin gởi lời cảm ơn đến BY đã đóng góp rất nhiều bài viết rất hưũ ích cho mọi người trên nhà TM ạ. @};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 09/07/2022, Bài cũ: 09/07/2022 ---
    Đồng ý với bác về bác MP, bác ấy đi tiên phong trong viêc khai thác tiềm năng của TTBĐS ở VN, thời thế đã không cho bác í cơ hội.
    --- Gộp bài viết, 09/07/2022 ---
    Chuẩn rồi cụ
    Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
    câu đó nó vận luôn cả vào tác giả của nó là cụ Nhậm ạ
  2. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    1.623
    Quá tuyệt vời ạ. Cảm ơn bác đã chia sẻ.
    ANGUYEN, Ube989, hakillua2 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.042
    Lại nói đến chạy án
    Cứu mạng người phúc đẳng hà sa
    Nhà sư cũng tham gia luôn để chạy chữa

    Cựu sư
    Ảnh là Thượng tọa Thích Đồng Huệ, trụ trì Chùa Nôm, tên tục là Triệu.
    Trong vụ chạy án cho GĐ BV Thủ Đức, Lao động tự do Hà Duy Tuấn khai sau khi nhận 1 triệu USD, đã 6 lần mang đến Chùa Nôm, đưa 970.000 USD cho Triệu, à Huệ- để nhờ chạy án. Huệ chối phắt: éođ, tao chỉ cầm có 400.000 USD thôi.
    Trong 400.000 ấy Huệ, à Triệu- lại chỉ đưa 100.000 “đóng kín trong hộp giấy kèm theo chiếc chuông gió phong thủy” để đưa cho môi trường Đắc.
    Vụ này hay phết từ cá, cửu và cả sư đi chạy án cho đốc tờ.
    Mỗi cầu lại cắt một ít.
    Còn 300k đâu? Sư cất phòng ngủ. Giờ đã trả lại một ít, và gia đình cũng nộp 5 tỉ khắc phục hậu quả.
    Cứ nhịu Huệ với Triệu là vì giờ sư giờ cũng có cựu nữa nhé.
    Ngày 8.11 Thượng tọa Huệ có đơn xin hoàn tục, thôi đến 6 chức vụ kể cả chức Hội trưởng Hội Phật giáo VN tại Angola, Hội trưởng tại Mozambique..”vì lý do sức khỏe” thì ngày 10.11 dân đen Triệu bị bắt.
    Đọc mà cười *** ngậm dc miệng
    Đấy nhé, muôn đời vẫn chỉ có mỗi ông dân chúng mình là phạm pháp thôi.

    By Đào Tuấn
  4. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.055
    Mây cảm ơn bác đã động viên,
    Những vần thơ xưa sống mãi bởi chứa đầy khí chất của bậc quân tử quyết sống một đời trọn vẹn.

    Mây thì không đủ trải nghiệm va vấp để làm được những câu thơ có sức nặng, chỉ coi văn chương như một cách để thể hiện cảm xúc cá nhân.
    Cũng có khi ý thơ xuất phát từ câu chuyện của người khác. Nay nhân dịp cuối tuần, Mây post lại một bài viết nhỏ từ năm 2019, khi nghe thông tin về vụ ly hôn của vợ chồng ông bà chủ cà phê Trung Nguyên để chia sẻ cảm xúc cùng cả nhà ạ.

    ***
    Mấy hôm nay báo chí nhắc nhiều đến vụ ly hôn của ông bà chủ Trung Nguyên.

    Điều này gợi mình nhớ tới thời sinh viên của mình ở Hà Nội những năm cuối thế kỉ trước, khi một chuỗi các quán café Trung Nguyên mọc lên. Có thể nói ở thời điểm bấy giờ Trung Nguyên như một hiện tượng, một biểu tượng. Mình vẫn nhớ không gian những quán café rộng lớn, nhiều cây xanh mà SV bọn mình thỉnh thoảng mới có điều kiện ghé quá, ngày đó không có facebook như bây giờ chứ không chắc cũng check in ầm ầm, chụp ảnh sống ảo này nọ.

    Nói vậy để thấy, những người như mình còn yêu quý nó, huống gì người đã sáng lập ra, đã đồng cam cộng khổ. Thế nên ai cũng hiểu một điều rằng những tranh chấp tại tòa không phải chỉ vì tiền bạc thuần túy.
    Mình chẳng dám bàn đúng sai, chỉ thấy buồn, thấy tiếc cho họ, cho một biểu tượng café một thời vàng son. Ly hôn thì đương nhiên đã đủ buồn rồi, gia đình nào cũng vậy thôi, từng yêu nhau là thế chẳng ai muốn đến lúc phải đối đầu và dành cho nhau những lời đau lòng.

    Có câu nói rằng “Chỉ có một điều duy nhất không thay đổi đó là mọi thứ đều đổi thay”. Và khi mọi thứ đổi thay thì có lẽ cả người vợ người chồng khi đứng trước tòa, dù có nói ra những lý lẽ đanh thép cứng cỏi bao nhiêu thì cõi lòng cũng đã đầy những tổn thương tan nát.
    Giàu bao nhiêu là đủ, nhiều tiền để làm gì?
    Cũng giống như câu hỏi về hạnh phúc vẫn mãi muôn đời là câu hỏi nhiều người dành cả đời để tìm kiếm câu trả lời.

    Ai cũng thế, cũng có những nỗi niềm riêng.
    Sau mỗi cánh cửa luôn là một câu chuyện khác nhau.

    CHÚNG TA

    ***

    Được và mất
    Vui hay buồn
    Tất cả đều mong manh
    Như chiếc lá sáng nay
    Như gió mùa xuân thổi
    Mây bay lưng chừng núi
    Sóng biển rồi cũng tan
    Những cánh hoa nở tàn
    Những người đi rồi đến
    Lỡ rồi mình cũng thế
    Dù từng thuộc về nhau
    Anh có bao giờ tiếc
    Kí ức vừa phai màu

    Tháng 02/2019
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.042
    Vni và những chứng sỹ nặng lòng với nước non: Đôi bờ thôi
    Có bao giờ đôi bờ gộp 1????
    Có thể
    Nhưng kiếp này chúng ta không trông thấy đâu

    Sao tin thế????
    Nhìn thực tế từ sau cm tháng 8 tới nay thoai
    Mong mỏi của Bác, sánh vai với cường quốc 5 châu, sẽ được tiếp tục truyền cho nhiều thế hệ sau và rất sau nữa
    Mãi mãi và mãi mãi

    Và đây

    Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
    Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
    Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta,
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
    Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
    Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
    Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
    Đêm dần qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới.
    Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời.
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
    Taptoetitoe, Binh Yen, hariboo10 người khác thích bài này.
  6. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.670
    Bài hay, thanks Mây.
    Tình yêu với những lời thề non hẹn biển, với những mộng mơ của thuở ban sơ, tưởng rằng vĩnh viễn bên nhau nhưng rồi hóa ra lại thật mong manh và ngắn ngủi. Có một bài thơ về tình đầu mình rất thích thời còn sinh viên gởi Mây và các bạn nhà TM. Mình quên mất tên tác giả, hình như là Tôn Nữ Thanh Yên.

    TÌNH ĐẦU
    Khi ta nói yêu lần đầu
    Ngôn từ chợt biến đi đâu
    Bao năm dùi mài sách vở
    Tình yêu chỉ cần một câu.

    Tình đầu trái xanh chưa chín
    Chắt chiu ấp ủ để dành
    Tình đầu lá non nắng mới
    Ước vọng đầu đời tươi xanh.

    Tình đầu không là biển cả
    Vẫn nghe có tiếng sóng xô
    Rồi khi thẹn thùng rộn rã
    Nụ hôn, nụ hôn trao môi.

    Tình đầu không chuộc bùa ngải
    Mà sao bỗng chợt si mê
    Và em đôi khi dối mẹ
    Còn anh quên hết bạn bè.

    Tình đầu không ai không ai muốn mất
    Thế nhưng mong manh vô cùng
    Khi yêu con người cao đẹp
    Xa rồi lòng vẫn bao dung.

    Tình đầu như lời trăng trối
    Đeo đẳng làm ta nhớ hoài
    Bây giờ dù câu tạ lỗi
    Làm sao nói được với ai?


    Tình đầu muốn quên không nỡ
    Tâm hồn đá tạc đến giờ
    Tình đầu làm sao không nhớ
    Đã yêu quên được bao giờ!



  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.982
    Các báo giấy đăng bán nhà ít hơn hẳn , chắc tiền đăng cao và không ép phê nên ít đăng
    Mình nghĩ tín dụng năm nay cũng chỉ lanh quanh 14% , khó cao hơn vì ngân hàng nhà nước siết tùm lum
    Media đưa tin sẽ khởi động lại các dự án bỏ hoang , đúng là tiền chùa mới bỏ hoang , tiền túi xem ,o bế từng ngày .Cái gì chùa cũng vậy
    tungntxd89, Binh Yen, A_Tun10 người khác thích bài này.
  8. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    Cuối tuần rồi nghỉ ngơi thôi mn ơi ^_____^


    [​IMG]

    Nếu cuộc đời là tấm phim tua lại được

    Những lúc rảnh rỗi, tôi thích ngồi quán ven đường nhìn dòng người qua lại ngược xuôi. Cuộc sống, con người và mọi thứ cứ lần lượt lướt qua. Tất cả như những thước phim về cuộc đời hiện tại, không đoạn kết, lướt ngang trước mặt ta và cuốn đi mãi về tương lai. ^___^ Giống killua thế ^^

    Vậy có cách nào xem lại những đoạn phim của quá khứ? Có, nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được.

    Nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được, tôi sẽ ngồi trước sân nhà và bấm nút để tua lại đoạn phim về những ngày ấu thơ. Mọi thứ xung quanh bỗng trôi đi vùn vụt, và kìa cái khoảnh sân bé nhỏ chỉ vừa đủ chỗ đậu xe trước mắt tôi bỗng chốc trở thành mảnh sân ngày xưa rộng lớn, với những cây mận cây xoài xum xuê cành lá, những khóm hồng rực rỡ giữa thảm cỏ xanh. Và dĩ nhiên không thể thiếu hình ảnh thằng bé tôi lon ton chạy khắp sân bắn bi, trốn tìm cùng lũ bạn.

    Nếu cuộc đời là cuốn phim tua lại được, tôi sẽ ngồi bệt dưới tán cây bạch đàn trên con đường cát trắng gần nhà, tua lại đoạn phim về những chiều đá bóng, những ngày tập xe đạp gian nan trên con đường ấy. Số lần dạo chơi trên con đường gắn liền với tuổi thơ này ngày một ít đi theo thời gian, và đến giờ này chỉ có thể tìm về bằng cách tua lại đoạn phim quá khứ.

    Nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được, tôi sẽ ngồi giữa sân trường cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, tua lại những đoạn phim tinh khôi một thời áo trắng. Này là tôi ngây thơ cấp 1, rụt rè đưa tờ 200 đồng để đổi lấy chiếc bánh xinh xinh ngon ngọt từ cô bán hàng; này là tôi tinh nghịch cấp 2, lén dán giấy vào lưng cô bạn bàn trước; và này là tôi thời cấp 3 mới lớn, ngơ ngẩn những chiều trên ban công nhìn theo một bóng áo tinh khôi. Những đoạn phim không lời hiện về ào ạt nhưng sao thấy cảm xúc đong đầy.

    Nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được, tôi sẽ ngồi vào chiếc bàn quen thuộc năm cuối 12, xem lại những đoạn phim về một thời để nhớ. Kìa là bạn bè tôi, những gương mặt thân quen dường như đã bị dòng đời cuốn đi, khiến chúng tôi ngày một xa nhau, giờ đây bỗng trở về xung quanh tôi cùng những kỷ niệm không thể nào quên.

    Những giờ học ngập tràn tiếng cười. Những lúc cả lớp im lặng căng thẳng nghe cô la mắng. Những lúc lén đọc truyện, ăn vụng trong giờ học. Những lúc quay bài. Những buổi cả lớp nghiêm túc miệt mài ôn thi. Những thước phim không lời, một lần nữa, lại dường như đong đầy cả tiếng nói, tiếng cười, tiếng thầy cô giảng bài và tiếng những lần cả lớp đồng ca.

    Nếu cuộc đời là cuốn phim tua lại được, tôi sẽ về lại ký túc xá thân thương, tua lại những đoạn phim ngày tôi và em bên nhau hạnh phúc. Sẽ là những thước phim về những đêm tôi đứng đợi em dưới hàng cây xanh lá, rồi hai đứa sẽ nắm tay nhau dạo bước khắp những con đường trăng. Là những chiều tôi đạp xe đưa em đi học, là vòng tay em ôm lấy tôi thật chặt những lần xe đổ dốc, là những chiều trú mưa dưới hiên phòng.

    Nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được, đó sẽ là cuốn phim hay nhất, tuyệt vời và cảm xúc nhất. Sẽ là cuốn phim đong đầy nỗi nhớ, là con tàu vượt thời gian đưa ta về với những ngày đã xa, với những thứ đã dần lùi vào dĩ vãng, với những con người đã rời xa ta mãi mãi và với những ký ức nồng nàn không bao giờ quên.

    Vùn vụt… vùn vụt… tất cả chợt tan biến. Chỉ còn cuộc đời - cuốn phim của hiện tại và tương lai.
    Và bạn biết làm gì rồi đấy?Hãy sống thât hạnh phúc và quý trọng từng giây phút hiện tại để sau này bạn sẽ có những cuốn phim hay và ý nghĩa.....bạn tôi nhé

    #hakillua #hatgiongtamhon
    Hãy để lại biểu tượng cảm xúc để tôi biết rằng bạn đã đọc câu chuyện này nhé !
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.836
    Anh Lúa, anh copy của ai mà hay quá chừng :x
    Cho em xin tên tác giả đê ^^
    phiphuong69, Clara21, gadabong3 người khác thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.836
    Cụ muốn mài kiếm bên trăng. Vậy kiếm sau mài có dùng để múa bên trăng không ạ ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này