Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2748 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 03:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 579108 lượt đọc và 2948 bài trả lời
  1. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    Ngự trị nơi đâu , thì Trăng vẫn là con trăng ấy nào đâu có thay đổi gì .. thế đó, Trăng lại được chuyển hoá muôn hình theo người giữ trăng .. mà cũng chỉ là giữ hình tượng chứ ai nào chạm và giữ được trăng đâu .. sự huyền diệu của cuộc sống nằm ở đó. Với Mưa, bất kể ai, từ người cho mình là kẻ thấp hèn đến người phong cho mình là bậc đế vương .. đều giữ cho mình một hình tượng mô tả vẻ đẹp của riêng mình mỗi khi đối diện với một vật/ việc của thiên nhiên tạo hoá, như là Trăng chẳng hạn .. để còn thấy mình/ nhân loại mình không cô độc, luôn được song hành với muôn vật/ việc trong vũ trụ này .. mỗi vật/ việc đều có vẻ đẹp và bản chất của nó, tất cả tương hỗ với nhau tạo nên sự huyền diệu của cuộc sống như cảm nhận của Mưa qua comment trao đổi với anh Nguyên về đàn nòng nọc gì đó
    :p Mưa viết lung tung quá .. anh chị đọc thông cảm bỏ qua những gì không đúng ạ .. Mưa đi đâu cũng hay cảm nhận lung tung và dễ chìm vào đó, cả cây cỏ vô tri mà Mưa cũng chững lại ... Hic, phải tập để giảm bớt đây ạ cho bớt lan man, mênh mông xa vắng :)

    Nhạc hay chị ạ :)
    Bên khu chị xem trăng hơi bị sáng hơn bên em rồi, vào vài thời điểm em tắt đèn là trăng có thể tràn vào đầy phòng rồi đó %%-

    Mưa cảm ơn bác, thi thoảng bác gởi lên vài bài mà bác thấy ổn hơn với Mưa nhé, Mưa sẽ lưu lại và nghe ;;)
    ANGUYEN, TepRank, thuyquai2915 người khác thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.983
    Ui . @4season làm thơ đi !
    Cảm nhận , phân tích súc tích và ngôn ngữ thì cô đọng gọn gàng như ri , thì chắc chắn em làm thơ rất hay !
    ****
    Bài nớ , anh viết trong đêm , sau khi uống vài chén với mấy người mới quen do đi cùng đoàn DL chứ ko thân . Viết trên ghi chú điện thoại .
    Người ta có phục dựng mô phỏng con ngựa thành Troa ... Thời cổ đại và trung cổ giết chóc nhau kinh nhỉ ? Nhưng bi tráng và hào hiệp hơn bây giờ nhỉ ? Ngồi bấm nút mà giết chóc tùm lum thì có vẻ gì đó hèn hạ , không đẹp , thiếu Dũng .
    Có ngon thì thà như ngày xưa , dám cưỡi ngựa trực diện đấu với nhau ??? Chứ núp trong thành phố , mặt lạnh như tiền , không một chút hào khí , rồi hạ lệnh online cho dưới trướng bấm nút tàn phá ầm ầm thì đại đế đại điếc gì , không đẹp, không xứng ... Hi hi...:-j:-j:-j
    Last edited: 16/07/2022
  3. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051
    hạn mức tín dụng năm nay đang dc các bác "chiên da" kinh tế và NHNN dự kiến tăng 14%, 16% hay có thể nới rộng nữa vào cuối năm. bác @thattha_chamchi dự đoán ở mức nào? Cá nhân tôi thik ý trong nhận định cùa FVB kinh tế vn cưỡi lên lạm phát mà đi nên ủng hộ NHNN tăng hạn mức tín dụng năm nay>= 16% và quản lí tốt tín dụng BĐS
  4. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Dạ, cảm ơn anh...!Nhưng hồi giờ em chưa bao giờ làm thơ ạ...!hihi, mặc dù giàu cảm xúc...nhưng khó làm thơ quá, nay anh gợi ý thì để lúc nào đó em thử sức xem sao...!
    ANGUYEN, TepRank, hakillua8 người khác thích bài này.
  5. Formulae

    Formulae Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2018
    Đã được thích:
    2.709
    Bi thương, đa sầu cứ giống như a Nguyên đang vừa ngấm rượu vừa đọc bi hùng sử của nước Thổ với biểu tượng trăng lưỡi liềm trên quốc kì của họ quá ạ!

    Cuối tuần đọc nhiều trăn trở của a Nguyên nên tạm làm đoạn thơ con cóc cùng ngắm trăng cho vui ạ

    "Trăng tròn trăng khuyết là trăng đó
    Chớ chăng lòng người nặng trở trăn
    Bao đêm chăn gối trằn trọc ấy
    Lẽ nào nặng nợ thế thời chăng? "
    thethang201, ANGUYEN, TepRank13 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.983
    Quote comt của @phiphuong69@Motngaymua2020 ... Có chút liên quan đến trăng Hàn mặc Tử ...
    Tử , hầu hết thấy đau đớn trong thân thể trong những ngày trăng . Đến độ , mọi người xưa bảo rằng , bệnh nhân phong cùi sẽ bị đau đớn ngứa ngáy dằn xé do Trăng ? ( Hình như Y khoa không nói vậy ) . Trăng ám ảnh Tử . Thi sỹ nhiều trăng nhất trong thơ chính là HMT vậy .
    Trăng cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhé !
    " Ô kìa , bóng nguyệt trần truồng tắm
    Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe . "
    Trăng có thể cầm nắm được , ôm được , chở đi được , nếu biết cách :
    " Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
    Có chở trăng về kịp tối nay ."
    Mà vì trăng ôm được chở được , trăng có thể là người phụ nữ diễm kiều , mà lại tháng nào cũng một lần có trăng ... Vô số lần trăng ... Nên Tử có nhiều người đẹp trong mơ lắm ! Hãy nghe :
    " Trong lòng ta vô số gái hồng nhan
    Ta sẽ nhả ra đây một nàng ..." .
    ( He he ... VTN nhớ gì viết nấy . Chứ hình như có người viết lại là " Ta sẽ mửa ra đây một nàng ? " ... Nghe ói mửa kinh quá ! Tội nghiệp hồng nhan quá ! Không nên chút nào !!! ). :D:D:D@};-@};-%%-%%-
    ANGUYEN, TepRank, hakillua11 người khác thích bài này.
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.000
    Mình dự hạn mức tín dụng lanh quanh 14% ,cuối quý 3 mới có cho các ngân hàng thêm hạn mức mới ngân hàng nào là bé ngoan sẽ được chiếu cố
    Lý do là cần ổn định vì cá mậo luôn muốn các ngân hàng mất ổn định để họ kiếm ăn khủng
    ANGUYEN, TepRank, hakillua8 người khác thích bài này.
  8. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051
    Trăng đau đớn, trăng huyền ảo , trăng buồn não nùng, ánh trăng mờ ,tỏ, lung linh ,yểu điệu , ánh trăng sáng vằng vặc hay u ám vân vân và mây mây đều do tâm trạng của người ta phải ko cụ?. Trăng hiền lành và rụt rè đáng yêu nên người ta hay tâm sự với trăng, kết bạn với trăng, chia sẻ, thì thầm với trăng, yêu quá , thèm quá thì laị thuê ttrăng ,mua trăng, bán trăng vvv thậm chí có anh còn ích kỉ dấu trăng vào giếng để chơi riêng, anh khác lai coi trăng như con chó con mèo đòi buộc dắt đi chơi nữa chứ. Thời bao cấp còn có cụ xét quốc tịch cho trăng rồi cân đong đo đếm về quan điểm chính trị liên quan đến chất lượng trăng nữa cơ đấy. Tôi đố các cụ tìm trong văn học ,thơ ca hình tượng nào nhiều và lãng mạn hơn trăng đấy. Dong dài chút cũng là muốn gửi chia sẻ với các cụ bài thơ liên quan tới trăng mà tôi thik :

    BẾN MY LĂNG

    Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách,
    Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu.
    Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách,
    Ông lái buồn để gió lén mơn râu.

    Ông không muốn run người ra tiếng địch,
    Chở mãi hồn lên tắm bến trăng cao.
    Vì đìu hiu, đìu hiu, trời tĩnh mịch,
    Trời võ vàng, trời thiếu những vì sao.

    Trôi quanh thuyền, những lá vàng quá lạnh
    Tơ vương trời, nhưng chỉ giải trăng trăng,
    Chiều ngui ngút dài trôi về nẻo quạnh,
    Để đêm buồn vây phủ bến My Lăng.

    Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã,
    Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly.
    Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả,
    Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi.

    Ông lão vẫn say trăng, đầu gối sách,
    Để thuyền hồn bơi khỏi bến My Lăng.
    Tiếng gọi đò, gọi đò như oán trách,
    Gọi đò thôi run rẩy cả ngành trăng.

    Bến My Lăng còn lạnh, bến My Lăng,
    Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng...

    tg: Yến Lan
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.983
    My Lăng là một bến trên sông Côn . Thuộc vùng Tây Sơn hạ đạo .
    Nhà thơ Bình Định này khiến người phương xa biết tên My Lăng , còn những thi nhân phương xa thì muốn ghé My Lăng một lần xem cảnh trí thế nào mà khiến hồn người mênh mang u uẩn thế ?!!! :D:D@};-@};-@};-
    ANGUYEN, TepRank, hakillua9 người khác thích bài này.
  10. Yoyou

    Yoyou Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2020
    Đã được thích:
    503
    ANGUYEN, TepRank, A_Tun5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này