Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2698 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 03:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 579108 lượt đọc và 2948 bài trả lời
  1. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.709
    Thơ ca là dùng ngôn từ để nói lên cảm xúc, bộc bạch nỗi lòng và gửi gắm những ước mơ, nguyện vọng bác ạ. Nick bác là 4 mùa thì cò sẳn 4 chủ đề đó thử làm 1 bài về mùa xuân sắp đến với TTCK đi bác.:D@};-%%-
    ANGUYEN, TepRank, hakillua7 người khác thích bài này.
  2. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.709
    Bài thơ hay tuyệt. Thanks bác, thơ trăng còn có bài này của Bích Khê nghe cũng thấm lắm bác.

    LỜI TUYỆT MỆNH

    Thân bịnh: ngô vàng, mưa lá rụng,
    Bút thần: sông lạnh ánh sao rơi.
    Sau nghìn thu nữa trên trần thế,
    Hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi.
    ANGUYEN, TepRank, hakillua8 người khác thích bài này.
  3. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.709
    Thơ HMT tôi mổi lần tôi ra nước ngoài công tác dài ngày, trong những trận say sầu viễn xứ chỉ tâm đắc mổi một câu

    MƠ KHÁCH ĐƯỜNG XA KHÁCH ĐƯỜNG XA
    ANGUYEN, TepRank, hakillua7 người khác thích bài này.
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    Có cậu bạn ngày xưa gửi em bài thơ nguyên văn như này về trăng, hơn chục năm rồi em vẫn nhớ.
    Mỗi lần đọc xong cười không ngậm được mồm.
    Em chỉ nghĩ thôi cũng cười luôn rồi. Thật sự phải cảm ơn cậu ấy mới đúng:

    Trăng buồn làm bạn với sao
    Ta buồn biết có bạn nào trăng ơi
    Trăng kia treo ở lưng trời
    Còn ta treo giữa cuộc đời trần gian
    Trăng ơi trăng sáng tuyệt vời
    Nhìn trăng ta lại nhớ người ta yêu
    Yêu thơ để biết đa sầu
    Yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ
    Yêu em để biết dại khờ
    Yêu em để biết đợi chờ thế thôi.

    Mỗi lần đọc cái khúc “ trăng sáng tuyệt vời” :-?=))
  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Sàn Upcom là tính giá trung bình Bác ạ, có cổ tới cuối phiên khớp giá trần nhưng tính giá trung bình giá cổ đó vẫn là giá sàn đấy Bác vì sàn Upcom không tính giá cuối phiên Bác ạ.
    ANGUYEN, TepRank, pndstock8 người khác thích bài này.
  6. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.727
    4 cụ trong nhóm Bàn Thành tứ hữu luôn làm người yêu thơ bàng hoàng mỗi khi đọc, gẫm.
    Phải chăng xứ miền Trung u uẩn nỗi buồn cố quốc. Nó có chất bàng bạc, cổ điển và đậm nét hoài cổ...
    Có lần chiều muộn Mỹ Sơn, ngắm trăng đến sớm xa xa trên tháp cổ sao thấy lãng mạn nhưng ám ảnh đến nổi da gà như gặp cái lạnh đông muộn miền Bắc.
    Những cái nổi da gà khi xưa tôi cũng hay được nhận khi say lại đọc thơ sư phụ say VHC. Đôi khi chỉ đôi câu bình thường ko phải hay nhất bài mà mấy thèn sinh viên vẫn rưng rưng khi bình kiểu:
    Một sớm thu tàn chị lẳng lặng.
    Bước xuống đò ngang không chọn thuyền.
    thật đơn giản nhỉ...
    Taptoetitoe, ANGUYEN, TepRank10 người khác thích bài này.
  7. hoangmaick

    hoangmaick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2021
    Đã được thích:
    7.465
    Sàn Hose cũng có cột TB mà ko sử dụng. Lẽ ra nên dùng để tính giá tham chiếu cho ngày hôm sau, sẽ đỡ bị ảnh hưởng hơn bởi các trò làm giá.
    ANGUYEN, TepRank, Hatderang6 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  8. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.951
    Tứ trụ nhiệm kỳ này có Huệ là ổn rồi bác à
    Khả năng rất cao là sẽ nới room, hạn chế tối đa việc nâng lãi xuất, dùng chính sách tài khoá để giảm các loại thuế :))
    ANGUYEN, TepRank, hakillua5 người khác thích bài này.
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Đúng rồi Bác!
    ANGUYEN, TepRank, gadabong5 người khác thích bài này.
  10. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.055
    Không hiểu sao thơ về trăng thường là thơ buồn.
    Có lẽ vì trăng ở một vị trí ngược lại với mặt trời. Mặt trời thì nóng khó buồn, nên tự nhiên bao nhiêu cái dịu dàng cứ mặc định thuộc về trăng.
    Mây có một bài thơ nhỏ xíu viết cho các con từ ngày chúng cũng còn nhỏ xíu, nên không mang nhiều tâm tư. Đó chỉ là kỉ niệm về một đêm trăng xưa, khi cùng các con ngắm trăng, nay post lại cho cả nhà mình cùng đọc ạ.

    TRĂNG HÁT RU CON

    ***
    Con trông kìa mặt trăng
    Chú Cuội ngồi trên đó
    Thao thức cùng đêm dài
    Chờ nắng hồng rạng rỡ

    Trăng tròn là đêm rằm
    Tháng nào trăng cũng sáng
    Có khi vào mùa đông
    Lạnh quá nên trăng ngủ

    Con nhìn lên trời cao
    Mênh mông và rộng lớn
    Ông trăng hiền bé xíu
    Lại xa thật là xa
    Vẫn soi sáng bao la
    Lung linh và dịu mát

    Những vì sao đang hát
    Gió thổi nhẹ ru con
    À ơi đã khuya rồi
    Nào mình cùng đi ngủ
    ANGUYEN, TepRank, hakillua7 người khác thích bài này.
    Ube989Vuthanhnguyen đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này