Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5372 người đang online, trong đó có 466 thành viên. 19:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 579131 lượt đọc và 2948 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    Thầy đọc tản mạn em viết, nghe khúc nhạc nhẹ rồi ngủ ngon ạ ^^

    Trời nhá nhem tối, những hàng cây ven đường ngang qua ô cửa kính lùi lại về sau, mờ dần. Gió hiu hiu làm những tàu lá đung đưa nhẹ. Sương xuống giăng giăng khắp lối. Có lẽ trời đang trở mình sang thu. Tôi thấy lòng mình chùng xuống, chẳng hiểu vì sao buồn man mác hoặc cố tình không muốn đào sâu cái tâm trạng ấy. Nguyễn Du viết trong “Truyện Kiều”: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Không rõ, tôi làm cảnh úa màu hay cảnh vật làm tôi thổn thức. Tôi bỗng thèm quây quần bên mâm cơm, bên mái nhà xưa, muốn rúc vào lòng mẹ, muốn bé lại để ba kiệu lên cổ… Tôi hình dung lại mình là một cô nhóc nghịch ngợm, theo anh chị đi bẻ trộm ngô đồng về nướng, bị mẹ mắng rồi cấm chỉ. Có những trưa hè không ngủ, dùng cành dừa buộc sợi chỉ, đào giun làm mồi câu tôm càng, đem nướng cho mèo ăn…

    Ký ức bình dị, đơn sơ như vậy nhưng nó lại có sức mạnh vô cùng to lớn giúp tôi đối trọng lại với những thứ tồi tệ mà cuộc đời đáp về phía mình.

    Tôi có đọc qua một vài câu chuyện, người ta nói về sự thay đổi một vùng quê giống như kiểu bị đánh cắp mất ký ức êm đềm. Rồi tôi tự hỏi: Vùng quê ấy thay đổi, còn lòng người có đổi thay? Tôi của ngày hôm nay, không dám chắc mình chịu được cái lạnh cắt da thịt của mùa đông hay cái nóng hầm hập của mùa hè xưa cũ, cũng không dám chắc có thể ngồi học chăm chỉ để muỗi cắn sưng chân dưới ánh đèn tù mù…

    Viết những điều bâng quơ, không dẫn lối đi đâu về đâu, hãy dành thời gian ăn cơm nhiều hơn với gia đình. Biết đâu, những phút yếu lòng nhất, bữa cơm ấy lại là sức mạnh cho ai đó vượt qua giông bão ngoài kia…

    Hồi đi học xa nhà, cái lúc đói nhất là lúc tôi nhớ về bữa cơm mẹ nấu dở nhất khiến ba làu bàu mãi… rồi bật cười. Hoá ra lại chỉ nhớ và thèm một bữa cơm như thế.


    À ơi câu hát mẹ ru em
    Những ngày đông về chiếu mỏng manh
    Bên bếp củi, lửa hồng xua giá lạnh
    Chú mèo mướp lim dim cuộn tròn
    Đôi tay nhỏ hơ hơ
    Cơm sôi trào
    Tiếng trẻ con nô đùa
    Những trò chơi trận giả
    Ba đi làm xa nhà
    Một mình mẹ với đám ruộng, đàn gà
    Những chú lợn háu ăn
    Đàn con thơ dại
    Năm tháng đã sờn
    Tóc mẹ phai màu
    Nếp nhăn ba thêm hằn
    Đổi lại những nhọc nhằn
    Là bình yên tuổi thơ
    Theo con suốt cuộc đời.

    Chúc cả nhà ngủ ngon ^^

    Taptoetitoe, FBV, sunny_12315 người khác thích bài này.
    hakilluaVuthanhnguyen đã loan bài này
  2. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.358

    :D Đành quy vào 1 cụm từ kinh điển thôi bác ạ : " Lợi ích nhóm" !
    -Hi vọng hôm nay Vni hoà chung với làn sóng báo cáo tài chính tích cực của thế giới sẽ xanh theo !!!
  3. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.734
    - Kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp lớn tại Mỹ khả quan hơn dự đoán của các chuyên gia => khả năng FED sẽ không mạnh tay tăng lãi suất 100 điểm cơ bản mà chỉ tăng 75 điểm.
    - Trung Quốc đang ráo riết xét nghiệm cấp tốc covide 19 để nhanh chóng bỏ giới hạn tại một số thành phố lớn.
    - Lạm phát tai Mỹ có thể đã đạt đỉnh trong tháng 6, tháng 7 hạ nhiệt vì giá xăng dầu đã đi xuống + giá nhà đất chửng lại => giúp FED không mạnh tay tăng lãi suất 1% mà chỉ là 0.75%.
    - TTCK VN sẽ đón 2 tin tốt về thực hiện mua bán lô lẻ và bán bán T2 khi cổ phiếu về.
    - Tháng 8 xem xét mở room cho một số ngân hàng hết room và đủ điều kiện mở room tín dụng cho 6 tháng cuối năm.
    - Dj đêm qua bật tăng hơn 700p đã thoát trend giảm trug hạn.
    - Bùng nổ theo đà phiên hnay thì perfect cụ ạ.
  4. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.676
    Vậy là chỉ 3 phiên mà DJ đã thoát đáy.. ha ha
    Còn VNI vẫn ...hihi
    [​IMG]
    FBV, ANGUYEN, Binh Yen11 người khác thích bài này.
  5. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    37.935
    Cá mập thì phải tham mà cụ. Tham quá thành thâm , đang cố chữa cháy mà lửa to quá ko biết chữa được không.
    A_Tun, Ttkh19, Ube9897 người khác thích bài này.
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Đoạn này dòng tiền yếu, nếu biết chọn cổ mua vẫn giàu to được chứ đúng không Bác?
    A_Tun, gadabong, pndstock8 người khác thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Thân mang số kiếp pen ny
    Nên đành cam phận thị phi hơn người
    Thì thôi cố giữ nụ cười
    Chờ thay vận số bằng người mai sau ... :D

    VNI như một cp penny nên luôn thiếu sự ổn định và chuẩn tắc khi phần lớn phụ thuộc vào Nhà Cái chứ nhỏ lẻ tuy đông mà họ xem như phận bọt bèo vì trong tay kg tấc sắt ( các công cụ chi phối điểm số...còn bị Tự doanh ngó thấy hết nữa chứ :(() . Nhỏ lẻ chúng ta , chỉ có một thứ duy nhất có thể ngang cơ và để chiến thắng , ấy chính là thời gian . Dĩ nhiên , chuyện tìm hiểu về DN và định giá chúng ta cũng có thể nhưng vẫn là yếu thế hơn những kẻ muốn chi phối ( Lái , tạo lập , chủ DN ...)

    Vậy nên , nhỏ lẻ chỉ có hai con đường : Theo BY thì nhỏ lẻ chỉ có 2 con đường là phải bám theo sát và hai là dùng thời gian . ( hay nói cách khác là Hiểu giá trị và tôn trọng TT mà mình hay nhắc đến : Hiểu giá trị để có thể dùng thời gian , tôn trọng TT là bám sát TT )
    BY thì chọn theo sát khi giá vào vùng đầu cơ ( theo TA ) và dùng thời gian khi giá vào vùng đầu tư ( có thể dẹp luôn TA qua 1 bên vì muốn mua được giá tốt nhất là khi TA xấu nhất , sau đó cần kiên trì nắm giữ :D) .
    Còn sao biết vùng nào là đầu cơ và vùng nào là đầu tư thì cũng tuỳ quan điểm và mục tiêu của mỗi người và BY thì cũng đã chia sẻ lúc trước theo quan điểm cá nhân rồi . :D

    Về VNI hiện nay thì vẫn như view tuần trước , tức đã test đáy thành công khi nến tuần vẫn > 1171( 1156 hay 1142 chỉ là râu nến nhúng daily ) và đang hướng đến một sóng hồi có thể lên đến đỉnh sóng hồi trước ( 131x) .
    Nhưng đến được đó cũng cần thời gian tính bằng vài tuần vì phải bước qua hai vùng kháng cự cũng kg dễ dàng là 1228 và cả 1181 là điểm xác nhận ( đã có phiên vượt lên 1182 ( qua chỉ 1 điểm lại chưa được sự đồng thuận về vol nên phiên đó xem như đánh lố chứ chưa thể xác nhận :() ..
    BY vẫn mong có một phiên tăng điểm mạnh mẽ có vol nghiệm chứng ở những vùng cản để giải toả bớt tâm lý nặng nề và cùng hướng đến những mục tiêu ngắn hạn tiếp theo . Dù rằng , cũng đã dùng từ bò lên để nói rằng chủ đạo vẫn là sideway .,l
    Còn như cứ nằm dưới lâu quá , lại sợ đêm dài lắm mộng , cù cưa mãi cũng phải đến lúc ngã ngũ ( kg tăg được lại giảm ) lại làm hụt hẫng bao trái tin vốn đã bị tổn thương quá nhiều rồi . >:D đường trend line hỗ trợ dài hạn . Đáy covid kg tính và dù có tính thì dải mây vẫn trên đường màu xanh thể hiện uptrend dài hạn . Giá giảm xuống dưới chỉ là nhúng xuống rồi lại túm tóc lôi lên . :D

    VNI thân mang phận penny nên cũng lắm long đong , lúc thì tăng dốc khi lại đổ đèo và nhất là cú leo dốc 2003-2007 gấp đến 9 lần đã gây bao đau thương và để lại bao tàn dư hệ luỵ cho TT CK Việt Nam , dư âm còn đến ngày nay khi vẽ chart cũng khó :))
    [​IMG]
    hakillua, Yoyou, Ube9891 người khác đã loan bài này.
  8. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.358
    Hay quá bác gái à !
    Em nghĩ đầu tư hay đầu cơ chứng khoán vốn là 1 trong những nghề mưu sinh rất khó, nghề tranh ăn cùng cá mập, nên đã làm thì phải tập trung đầy đủ công sức, tâm huyết.trí lực và sự nghiêm túc thì gái có công chồng không phụ, thành quả cũng sẽ hơn những ngành nghề dễ hơn khác :D ! Cái gì cũng có giá của nó !

    Vẫn túc đắc đủ tiền cafe ngồi đợi con tan học đón về thôi bác à :D !
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Đây nè @bongcomay :))
    Hai sắc hoa ti gôn!!!!!!!!!

    Mấy mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cổ phiếu rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ thị trường sẽ tăng thôi.


    Môi giới thường hay nhắn tới tôi
    Cổ phiếu sẽ ăn cả ngàn lần
    Nó bẩu: “thị trường đang gần đáy”
    Đừng sợ nghe Bi cứ múc thôi”.


    Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
    nên nghe môi giới múc như điên
    mặc người dèm pha sao máu quá
    có chút tiền thôi lại dám liều”.


    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới sàn gian khổ chết tim tôi
    cổ xa xăm quá, tôi buồn lắm
    trắng xóa bên mua hận nát lòng.


    Từ đấy thu rồi thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    vợ tôi vẫn biết tôi thua lỗ
    cổ phiếu cho nên vẫn hững hờ.


    Tôi vẫn mua đi rồi bán lại
    chứng gà chứng vịt lẫn chứng ung
    Rồi từng thu chết, từng thu chết
    dường như tôi đã lỡ nghiện rồi


    Buồn quá hôm nay xem tài chính
    Thấy ai cũng nói đến chứng ung
    sắp đến ngày tàn tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm phai.


    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    cháy cha tài khoản đó mất rồi


    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
    Sàn vắng đìu hiu đứng ngóng đò.


    Nếu biết rằng tôi cụt mất rồi
    Trời ơi! Người ấy có buồn không
    Có thầm nghĩ đến người chứng sĩ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Chào cụ , lâu ngày mới thấy gặp ! Chẳng hay dạo này long thể ra sao ? Đã bỏ nhậu chưa hay đã tu thành chánh quả trong hũ chúi hột ? :))
    BY quote lại comt này để chào cố nhân nhưng cũng để nói rằng có lẽ hôm qua cụ hơi quá chén nên phát biểu vậy chăng khi nơi đây ace đều hoà đồng và tôn trọng lẫn nhau , kg phân biệt ma mới ma cũ , chủ píc hay nguời đến thuê nhà .
    Vì thế , những lời này của cụ có hơi phân biệt đối xử và khiến người được tag cũng thấy ái ngại lắm thay . :-t
    BY vốn thẳng tính nên thấy gì lấn cấn là nói ngay chứ kg có ý gì đâu .:D

    Wel com cụ trở lại với hình hài mới nhưng tâm hồn vẫn vui vẻ lai láng thi ca nhất là thi ca trào phúng trong đó gửi gắm nhiều tâm tư về thân phận chứng sĩ và chứng trường để phơi bày cũng như xua tan phần nào sự khốc liệt của nó . :)):drm3
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này