Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5062 người đang online, trong đó có 464 thành viên. 20:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 579192 lượt đọc và 2948 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.397
    Luôn yêu @Vuthanhnguyen
    Lãng đãng như mây trời
    Yêu đời yêu người như trẻ thơ

    Và tất nhiên, giờ làm gì có
    Nếu có thì với tiềm lực của dân Việt Nam! Chúng ta đã ở tận đẩu đâu roài

    Trụ trì chùa vắng, giờ cũng phải mua tiền tỷ
    Ghế của đày tớ thì bé xíu cũng không có giá rẻ như vậy
    Không ai bỏ tiền ra mua ghế, để ngày mai ném nó đi cả @Vuthanhnguyen ơi
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.034
    Sếp nào lên mà không hứa hẹn làm tốt , nhiều việc để tè le cả thời gian dài , dân đen than thở riết rồi cũng không than thở nữa
    ,2 CTY đấu giá đất về chung toà nhà , mỗi CTY có 10 nhân viên , hài cười hỏng nổi luôn
  3. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    7.978
    Kẻ sĩ như bác chủ nói, ở xứ Vịt thời nay, chưa tuyệt chủng hẳn.
    Nhưng nếu có thì không bao giờ ngồi được vào những cái ghế đó. Thứ nhất, vì họ không muốn, thứ hai, cơ chế không cho phép.
    Cơ chế này phải ông nào tham lam, dính chàm rồi thì quản lý mới dễ. Mấy ông trong sáng, chính trực quá quản lý không được. Hihi.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.120
    - Xót ruột quá !
    - Trầm cảm quá !
    Viet Nam hào hùng ! Không đến nỗi thế đâu nhỉ ? Chí ít là nói như thế, với Tôi ơi !!!
    ******
    Tự nhiên lại nghĩ đến Đặng tiểu Bình . Tuy hắn ta là một người đáng hận với mình . Nhưng dù sao , những nét mạnh của ông ta khiến mình tâm đắc khôn nguôi .
    Ông ta phát hiện ra Chu dung Cơ . Cấp thấp quá , làm sao cất nhắc ? Nhưng vì sự nghiệp quốc gia , thôi , cứ lôi Dung Cơ về làm Thủ Tướng . Tuy nguy hiểm cho sự nghiệp của mình ... ( Dù mình đã từng rơi vào thế nguy hiểm ... 5 lần trung nam hải ... suyt chết ... ) .. Kệ !
    Rốt cục , nhân dân TQ phải thần tượng và gọi Dung Cơ là Bao Công thứ hai của Trung Hoa ! Thế là được ! Nguy hiểm một bản thân có là gì so với sự nghiệp một QG , nhỉ ? Hic....
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.397
    TQ thì kinh roài
    @Vuthanhnguyen đã dọc ngang tận mắt nhìn TQ thì còn lạ gì
    Không phải vô cớ, chỉ chưa đầy 20 năm, từ bãi chiến trường tan nát do Mao để lại, TQ vươn lên thành siêu cường của TG

    Cán bộ Chu dung cơ thì kinh roài: Chuẩn bị thật nhiều quan tài để chôn tụi quan lại bất lương, trong đó có 1 chiếc cho tôi, nếu tôi thất bại.
    Hết nhiệm kỳ, Cơ đồng chí không thèm lai vãng chính trị, tối ngày cùng vợ đọc sách và hát ca kịch, ông là người hát ca kịch rất giỏi
  6. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.543
    Chắc chắn là tuyệt chủng chứ ạ, lấy đâu ra?
    À, hình như hồi trước cũng có người giông giống, em thấy báo đăng ầm ĩ ngày ổng về hưu: Là cái ông CSGT tây học về nhưng mấy chục năm phải gác cầu Chương Dương ấy.

    Em nghĩ ta đừng đốt đuốc đi tìm kẻ sĩ như kia đi, mất công mất việc mà lại tốn dầu (dầu hoả đang đắt hơn cả xăng 92 đấy), người mà ta cần tìm là truyền nhân của tay hoạ sĩ người Áo vừa được nhắc trên kia kìa.
  7. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Cái gì cũng hai mặt( tích cực và tiêu cực)
    Thị trường chứng khoán Việt Nam là sân chơi hoang dã nhất và gần như không có luật lệ.
    Là sân chơi cùa người Việt chả có tổ chức tiền tệ thế giới nào đủ tuổi để làm mưa làm gió trên ttckVN.
    Trong mọi sự vật hiện tượng luôn có năng lượng của Quỷ và Năng lượng của Chúa giống như thể điện tử âm và dương cùng tồn tại.
    Chúng ta cứ tận hưởng nó thôi anh à.
    Thị thường chứng khoán Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam vẫn cần có những luật lệ riêng để tránh sự kiểm soát của nhiều tổ chức tiền tệ thế giới.
    Cứ xem như đây là giai đoạn tích lũy tư bản VN.
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Thị trường không thuận lợi, loạt doanh nghiệp “tay ngang” mang tiền đầu tư chứng khoán ngậm ngùi ôm lỗ
    23-07-2022 - 07:37 AM | Thị trường chứng khoán
    [​IMG]
    Thị trường chứng khoán có những đặc thù riêng với nhiều biến động mạnh và khó lường. Do đó, kiếm lời từ kênh đầu tư này chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là đối với các doanh nghiệp tay ngang.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.120
    Trong hỗn độn muôn màu của nền âm nhạc hiện đại . Đôi khi tình cờ nhận được những ca khúc hợp sở thích . (Thảng hoặc quá !!!) . Bấy giờ là lúc ta nghe tiếng của nghệ thuật nó reo , nó réo gọi trong lòng ... như tiếng mẹ hay tiếng chị gọi ta về trong những chiều thơ ấu , khi ta hoang đàng chơi xa ...
    Bài " Người về đêm mưa ", tôi nghe được một lần, mười mấy năm trước với giọng ca tuyệt hảo Tạ minh Tâm . Rồi bẵng không nghe thấy nữa , vì nó không thể phổ cập ???
    .
    Người thân của tôi ! Hãy không chỉ thưởng thức âm nhạc của của nó . Mà nghe cả ngôn ngữ văn chương chúng nói gì ???

    Người Về Đêm Mưa .

    Người theo về một đêm nghe mưa mà ngây ngất
    Ta từng đêm chợt thức trông mưa mà day dứt
    Gió như trót nguyện thề
    Gió quay quắt não nề
    Gió xao xuyến vỗ về
    Sao tình vội như lãng quên
    Người mang về một đêm
    Hương mưa đầy trong tóc
    Ta chờ mong mỏi mắt
    Cơn mưa nào say ngất
    Gió heo hút bàng hoàng
    Gió như quá ngỡ ngàng
    Gió như giấc mộng vàng
    Một đời yêu quá hoang tàn
    Em nhiều khi như mưa
    Đôi khi là hạt sương sớm
    Ta gọi mưa mà nhớ cơn mưa nào đã bay qua
    Mang theo hồn ta trôi xa mù
    Tiếng hát ngậm ngùi
    Tiếng gió bồi hồi
    Một đời như cơn bão lớn
    Một đời như mây phiêu lãng
    Muộn phiền như con sóng vỗ miệt mài
    Người đi về một phương
    Ta trông người mỏi mắt
    Nghe trần gian đã vắng
    Hương thơm là im lắng
    Có khi đứng một mình
    Vẫn nghe gió tự tình
    Nhớ hương tóc bồng bềnh
    Nghe đời chừng như dấu chim
    Người về theo một đêm nghe mưa rồi đi mất
    Ta đầy đêm vào mắt
    Trông theo mà ngơ ngác
    Chút hương cũng ngập ngừng
    Tiếng tơ bỗng ngại ngùng
    Giấc mơ cũng đã chùng
    Ôi tình xưa quá bão bùng
    *****
  10. Curuagia1800

    Curuagia1800 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2021
    Đã được thích:
    3.621
    ai Theo Cụ Sói chăm sóc mấy em thiếu nhi bên UPCOM --> có vẻ bắt đầu gặt hái được thành công rồi :D:D:D
    ( Đúng là Sói luôn ngửi đc mồi trước khi nhìn thấy ) --> Tính Ra cái chợ cóc bên UPCOM lại ổn hơn nhiều so với bên hô sê --> Muốn đạp thì ói hàng ra

    --> Đợt này khối công ty vẫn tiếp tục triển khai game tăng vốn ---> Khả năng cao thơi gian tới sẽ có những cú đánh đấm bốc đầu như dịp cuối năm 2021 --> Cá nhân em thì peny + midcap vẫn là những con hàng tăng mạnh nhất :x:x

    p/s: Dòng tiền nhỏ lẻ vẫn sẽ luôn khoái các cổ có mệnh giá thấp --> đơn giản là vì đa phần nhỏ lẻ vốn ít + khoái ăn bằng lần --> mà peny + midcap thì mới dễ có cơ hội ăn bằng lần ( mấy con hàng lớn mà không có dòng tiền khủng thì khó lên bằng lần lắm )

    :drm:drm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này