Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Jun 23, 2022.

Thread Status:
Not open for further replies.
946 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 13:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    215,400
    Tản mạn ... Cổ phần tự nở giá trị ... Nhất là khi TTVN bị o ép thái quá... Cho nên Full rồi nằm im , tản mạn thơ nhạc thôi ...
    ******

    Còn Lưu trọng Lư nữa .... !!!

    Anh chàng thi sỹ có đời sống " lãng tử, tâm hồn treo ngược cành cây" nhất . Viết thơ . Quẳng đâu đó vung vãi . Thời gian sau , tình cờ nhặt được mảnh giấy ... Rồi cứ đi ra đi vào lẩm nhẩm đọc ... rồi vỗ đét vào đùi mà hét lên với bạn chung phòng trên gác trọ , rằng thơ ai mà hay quá nhỉ ? ..." Đêm ấy trăng Thu rụng xuống cầu ...
    Em cười em nói suốt canh thâu ...
    Yêu nhau những tưởng yêu nhau mãi ...
    Tình đến muôn thu chửa bạc đầu ..." .
    Bạn quát trở lại : " Thằng quỷ ! Thơ mày chứ thơ ai nữa ???!!! .

    May quá ! Mảnh giấy còn nhặt được !
    Nếu rủi mà không nhặt được , thì không lẽ bài Tình Điên chẳng có giá trị gì , khi mà chẳng ai được dịp đọc nó ???@};-@};-@};-:-w
    ANHMEU, Binh Yen, BiPham and 10 others like this.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    215,400
    Tản mạn ... Cổ phần tự nở giá trị ... Nhất là khi TTVN bị o ép thái quá... Cho nên Full rồi nằm im , tản mạn thơ nhạc thôi ...
    ******
    Một nhạc sỹ người Huế , ít ai biết tên . Viết có mỗi một bài . Rằng " Làng tôi ... có cây Đa cao ngất tầng xanh...có sông sâu lơ lửng vòng quanh ...êm xuôi...về đâu..." . Người VN chắc khoảng một phần triệu người biết ông ta .
    Và một nhạc sỹ khác viết lu bù ... quá trời những ca khúc để hát "một tuần rồi quên".
    Khi tôi in ra giấy bài nhạc Làng Tôi, rồi in ra giấy trăm bài nhạc của nhạc sỹ thời thượng kia . Bỏ lên hai đĩa cân thì đúng là bên một trăm tờ giấy nó nặng hơn . Hic... hic... Vì chúng là vật chất có khối lượng .

    Nhưng từ trong hư không .
    Từ trên thiên cung . Hay từ trong âm ba của thiên nhiên vũ trụ, lại vẳng lên lời của ai đó .
    Rằng: " Hỡi Vũ Thanh Nguyên , 100 tờ giấy thì nặng hơn 1 tờ. Nhưng bài nhạc kia thì nặng hơn một trăm bài nhạc nọ ..." .

    Tôi ngẩng đầu cảm tạ kẻ nào đấy trên cao xanh đã cho tôi biết điều đó .

    Té ra, đám đông có nhận diện hay không ? Nhiều hay ít người , hay thậm chí không một người nào biết đến . Thì những tác phẩm văn học, nghệ thuật nó có giá trị độc lập của nó thật .
    Thật chứ chẳng phải chơi ! Hừm...:-w:-w:-w@};-@};-@};-
    ANHMEU, Binh Yen, Quynhlan89 and 10 others like this.
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2013
    Likes Received:
    86,400
    OK bác ,mình nghĩ như vậy
    Sang năm mình sẽ dành tiền mua dần dần mã OCB trong 2 năm , vậy là không bán mã này trong thời gian đó
    Còn RO S thì ngó , đến nay ôm RO S được 5 tháng , đâu có lâu , kệ tới đâu thì tới
  4. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 7, 2005
    Likes Received:
    42,800
    @giavanchuakhon @thatha_chamchi @FBV các cụ cho em hỏi vụ hiến đất mở rộng ngõ ở SG liệu có thành tiền lệ xấu không. Điều 4 thêm vụ lấy đa số đánh bại tiểu số thì mảnh đất cắm dùi của ông chủ là chuyển thành cá nămg trong nồi nước rồi. Giờ d.nghiệp nào đó xây cái chung cư to đùng trong ngõ sâu, sau lấy cớ hiến đất mở đường thì sao nhỉ. Cái này thành tiền lệ thì căng lắm.
  5. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2021
    Likes Received:
    61,405
    ...Cũng may quá, 85 năm trước, tại cửa tòa soạn báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy nhà văn Ngọc Giao vô tình vơ một mảnh giấy vo tròn mở ra đọc...và ngày nay chúng ta còn bài Hai sắc hoa Ti-gôn để thưởng thức!
    Dù vậy cố nhà văn vẫn ân hận: ...nếu ko có cái đám ma qua phố thổi kèn rầu rĩ thì tôi đã đội mũ lên đầu...thì đóa Hải đường Hai sắc hoa Ti - gôn đành an phận nằm đó...ng ta phóng lửa đốt cả...tôi xin cúi đầu nhận lỗi...
    ...
    Thôi thì vẫn còn những điều tuyệt vời đang tồn tại quanh ta, hãy bình an hưởng thụ!
    Mời cả nhà nghe bài của cụ cố nhạc xưa Văn Cao
    Last edited: Jul 24, 2022
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    11,725
    Anh Bốn đăng bài thơ đầu tay mà em cũng không biết bình ra sao. :-?

    Bốn Mùa thơ gửi từ tim
    Tuổi thơ bắt b ướm bẫy ch im trên đồi
    Dân tình kẻ đứng người ngồi
    Hỏi rằng anh có ý rồi hay chưa?

    Thầy Nguyên @Vuthanhnguyen Thầy khuyến khích anh Bốn làm thơ. Bài thơ đầu tay của ảnh, Thầy nói gì đi ạ :p
  7. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2021
    Likes Received:
    61,405
    Bài này chắc cụ Nguyên rất thích, tôi cũng vậy. Còn nhớ ngày xưa mẹ tôi cũng rất thích và hay nhẩm hát bài này... cứ nghe đến những bài như này tôi lại nhớ đến cụ! Cơ mà cố nhạc sĩ là người Hà Nội thì phải. Thầy của lứa Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Đức Huy...
    Tks cụ N nhiều!
    Binh Yen, TepRank, 4muathayla and 4 others like this.
  8. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 15, 2019
    Likes Received:
    9,268
    ^:)^^:)^^:)^^:)^ Vái lạy thi nhân , ;));));))
    ANGUYEN, 4muathayla, Ttkh19 and 2 others like this.
  9. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 15, 2019
    Likes Received:
    9,268
    Thơ này đúng thật là kỳ :)):)):))
    Trước mặt người đẹp anh toàn thả dê=P~=P~=P~
    Đuổi chym bắt cá còn quên luôn quần =))=))=))


    Chắc anh 4 ko có ý gì đâu , chỉ em đen tối thôi ạ ;));));))
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    215,400
    - Ông ấy là bạn của bố vợ một người bạn thân ... Nên tôi có dịp uống rượu chuyện vãn ... Ông ấy ở Huế . Không hỏi gốc tích có phải miền Bắc ko ?
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page