Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3549 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 08:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 579206 lượt đọc và 2948 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.126
    4season ở QN . Vậy anh Nguyên trích tặng bài viết của anh ... Diễn tả nỗi niềm của Huyền Trân công chúa ... Từ Thăng Long về Đồ Bàn ... Lúc qua Quảng Nam Quảng Ngãi :
    " … Sau cơn quặn thắt, người muốn hay không muốn cũng phải về với thực tại. Chân bước vào vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, lòng bỗng thấy nguôi ngoai như bước trên vùng quê hương quen thuộc. Cảnh trí non sông và đời sống dân Chăm cũng hiền hòa thân ái như chốn quê nhà.
    Cổ Lũy Cô Thôn cũng bóng tre, bóng dừa xanh mát.
    Lúa mượt mà thơm ngát vị quê hương.
    Cũng sáo diều hiu hắt gợi niềm thương.
    Cũng mái tranh khói vương chiều kỷ niệm.
    Cũng hình ảnh trâu cày trong hòai niệm.
    Cũng chợ chiều nắng lịm buổi hòang hôn.
    Cũng gập gềnh đường đất về xóm thôn.
    Cũng ngai ngái phân chuồng ven lối nhỏ.
    Cũng trẻ thơ nô đùa nơi đầu ngõ.
    Cũng trâu về giục mõ tiếng râm ran…
    Cũng thôn nữ bên bến nước bi bô.
    Cũng trai làng hiền khô theo bỡn cợt …
    Hình ảnh ấy một lần thôi, bất chợt.
    Cũng rưng rưng, rưng rức bóng quê nhà..."
    *****
    Có thấy bóng quê mình trong ấy ko ?
    Còn bài viết về những nẻo đường Việt Nam mà anh Nguyên đi qua , rồi điểm lại ... Thì Quảng Ngãi cũng thân thương và tuyệt đẹp :
    " ... Những bãi rau ven sông Trà xanh ngát
    Tím chiều hôm lác đác áo nâu về ...
    Những sông xanh chảy mãi giữa miền quê
    Xin cứ chảy giữa đề huề năm tháng ... "
    ****
    Mùa cạn , con sông Trà loe hoe chảy trong veo ... Lộ nên vô vàn những những cồn, những bãi ven bờ ... Cát thôi , nhưng dù sao cũng trầm tích phù sa chút ít ... Người dân tranh thủ trồng rau trên những bãi ven bờ . Dễ thương và bình yên quá !!!
    Giờ , màu áo nâu chàm còn rất ít , đúng không ?
    Chứ mấy mươi năm trước , chiều , thì màu ráng miền Trung đã huyền hoặc , mà lại còn lác đác bóng màu áo nâu rảo bước đi về ... Thì màu chiều lại càng huyền hoặc trầm lắng buồn buồn sao sao ...
    Ube9894season đã loan bài này
  2. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Dạ đúng vậy anh ạ!... Miền trung nói riêng và Xứ Quảng nói chung thì phong cảnh đẹp...! Những dòng sông hiền hòa, nhẹ nhàng và xanh mát vào mùa nắng..., NHững cánh đồng mía bạt ngàn, đôi lúc ko thu họach kịp thì như 1 rừng cờ trắng xóa, ...những bãi rau ven sông,những con đò nhỏ, những cái vó treo hờ hững gần vũng cử biển, cảnh chài lưới, và cả cảnh nhộn nhịp nơi cảng biển cho tàu biển ngư dân ra vào..... Em nhớ nhất những đêm hè nóng nực, ngước nhìn lên bầu trời ngày ấy...cả một bầu trời sao sáng rực rỡ...nhìn dòng sông ngân hà thật đẹp....hay ánh trăng vàng mùa thu...trăng vàng,,,bầu trời trong veo....v.v....Bây giờ muốn tìm cảm giác ấy thật khó, vì cảnh sắc ko còn đầy đủ và trọn vẹn...!
  3. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.939
    Ko khách sáo (có chút Gato), thật lòng mà nói bài No2 rất tuyệt!
    Thơ là cảm xúc dâng trào đc thể hiện theo cách riêng của mỗi người. Ng đồng cảm sẽ thấy những cảm xúc tương đồng, nếu ko còn cảm xúc cái gọi là thơ chỉ là xếp từ ngữ theo vần, luật!
    Hãy mạnh dạn viết ra cảm xúc, nhiều ng đồng cảm thì quá tốt, ko cũng chẳng sao...
    Tôi thì thích cứ viết thôi,1 vạn người chê mà nửa người thích cũng là niềm vui.
    Vd trong ký ức tôi ngày ấu thơ ở Việt Trì hay theo trẻ chăn trâu trong làng lên đồi, nhớ quá cứ viết mông lung thôi...
    Suối trong.
    Đàn cá nhỏ
    Đồi hoang rải nắng sim tím lao xao.
    Thu vừa đến.
    Cứ zay đi nhé - thích viết thì cứ viết thôi.(biết đâu dịch sang tiếng thổ dân Úc lại hay quằn quại!)
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    Dạ, em cũng không rõ ạ. Chắc anh Bốn từng nói ra và em cũng từng đọc qua ạ.
    Lần sau anh Bốn làm thơ thì bỏ qua mấy từ cứ phải chấm hay viết khác đi mới được duyệt nha. #:-s#:-s#:-s
    ANGUYEN, Goverment, phiphuong696 người khác thích bài này.
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.126
    Cta có thể có 6-7 mã trong DM và Wl .
    Thơ thẩn nhiều rùi !
    @4season@Ttkh19 tiến cử một mã cho ace tham chiếu xem !
    ( Các bạn mới nhập cuộc có lẽ sẽ nhận được thông điệp gì đấy để tìm hiểu sâu hơn ... Vì TT mênh mông , khó mà F0 nhất thời khảo sát hết ...).@};-
    ANGUYEN, m_sieudn, Goverment13 người khác thích bài này.
  6. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    - Dòng thì em cũng đã viết: Đầu tư công - vật liệu - xuất khẩu - điện

    - Lúc nãy thấy anh Nguyên chia sẻ Đầu tư công : L.CG...cũng nằm trong danh sách của em,và thấy khá ổn...
    - Vật liệu thì em thấy xi măng, đá...: HT.1 - K.SB
    - Xuất khẩu: Thủy sản -dệt may : tùy khẩu vị mỗi người, nhưng em nghĩ nhóm này dễ chọn, và nhiều con oke...cmx, vgt, asm ....v.v...,
    - Điện: Thủy điện sẽ có kqkd tốt, và điện tái tạo

    -Tuy nhiều mã, nhưng em ưu tiên chọn mấy em mid, pen chất lượng, thị giá 1x...và chọn điểm vào phù hợp của từng mã...!
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  7. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.939
    Ace mới tham gia tt giờ cũng có nhiều lợi thế khi tt đang dò, tạo đáy. Tuy nhiên nếu chủ quan rủi ro cũng rất cao. Hãy tham gia từng bước, có thể 15-20%. Tôi đề xuất khá đơn giản.
    Ngắn: Cii, Tsc, Shb (có thể xem là lướt, đầu cơ)
    Trung: Ocb, Ads
    Dài: Pvt, Stb, Vnd
    Tùy khẩu vị ace có thể lựa chọn canh điểm vào.
    Dự bừa: th2 khá hứng khởi ko mua đầu phiên, canh - 13h30-13h45.
    Tốt nhất đặt giá thấp, ko húng.
    Tôi ko phải chiên da ck. Trình ko bao nhiêu cảm nhận thế nào thì phán vậy thôi cụ Nguyên ạ.
    Last edited: 24/07/2022
    hainq470, ANGUYEN, Binh Yen20 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  8. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.072
    Chị Mưa thấy Bốn có tâm hồn lãng mạn lắm đó, thuận lời thơ sẽ hay lắm.
    Đã "tịch tà kiếm phổ" hư truyền, lại thêm món Võ thơ say nữa là vô địch thiên hạ đó nhé :)
    Để khích lệ Bốn, chị Mưa gởi gắm vào bài thơ vừa viết (thơ lũng cũng lắm, nhưng cũng góp cho vui .. hay không qua tấm lòng nhỉ :p
    Mà chắc có bao anh tài trong đây góp vui rồi, chị Mưa chưa rảnh để đọc hết các trang mới trong Pic)

    ...
    Anh ghé vào thơ miền ký ức
    Đồi xanh hoa b.ướm rợp nắng vàng
    Tung tăng thằng bé rộn ràng vui
    Húyt sáo vang xa rộn núi rừng

    Anh ghé vào thơ em đang chờ
    Nguyệt hoa thơm nở muôn màu nhớ
    Mắt biếc mây che môi hé cười
    Tay khép chặt tay anh kéo về

    Anh ghé vào thơ bạn hữu cùng say
    Rượu mồi bạn rót cạn ly này
    Một câu hai chuyện ba tri kỷ
    Núi sát vai đồi hòng đổi thay
    %%-

    Vui chúc nhà Tản mạn luôn tản mạn để cùng nhau đi qua những vùng thị trường CK khó khăn @};-
    Good night cả nhà |-)
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.040
    Hi hi có OCB nha, mình ôm mã này tính bằng năm đo
    ChuBeChanTrau, ANGUYEN, Ube98916 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.236
    Trong tất cả những gì tội nghiệp nhất, chính là sự Ngộ Nhận. Thật thương xót thay Văn Cao tài hoa nhưng Ngộ nhận! Đời làm đếch gì có cái mùa xuân nào là mùa xuân đầu tiên hử Văn Cao? Văn Cao Ơi là Văn Cao!!! Tiếc Thay một nhân tài lạc điệu trong sự Ngộ nhận và đầy lạc lõng!!! Văn Cao hỡi Văn Cao, Văn Cao Hỡi, Ngộ Nhận thì Văn vẫn Cao nhưng có còn là Văn Cao không thì ắc tự Văn Cao biết!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này