Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Jun 23, 2022.

Thread Status:
Not open for further replies.
501 người đang online, trong đó có 200 thành viên. 07:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
    Chúc mừng chúc mừng bác cũng nằm trong số được thụ hưởng nhỉ
    Ttkh19, TepRank, mabuvoyeu and 6 others like this.
  2. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 12, 2020
    Likes Received:
    67,525
    chỗ em ở vừa ở ngóc ngách lại xung quanh toàn các cụ cán bộ hưu trí nên chỉ được hưởng sái các cụ nhưng không được hưởng cái hồng phúc chung của người dân bác ạ :D
  3. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Sep 21, 2019
    Likes Received:
    78,429
    - Chuyện cũ thôi mà...Mỗi thằng lên...nó phải nghĩ ra 1 cái gì đó để làm...mới kiếm ăn được. Mà cái đám ấy thường dốt nhiều...nên cái nó nghĩ ra chắc chẳng hay ho gì..!
    - Các nhóm đông xưởng, tây xưởng, gì đó cũng thế...Lên là phải ra nghị định, thay đổi thông tư hướng dẫn...thế nào cũng dẫn cái lợi vô túi chúng nó...ngán sản xuất kinh doanh là vì thế..!
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,390
    sáng sáng thủ đô cứ chào nhân dân bài này là khí thế:

    Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!
    Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn!
    Ѕục sôi nhiệt huуết trong tim đầу chứa rồi.
    Quуết phen nàу sống chết mà thôi.
    Ϲhế độ xưa ta mau phá sạch tan tành
    Toàn nô lệ vùng đứng lên đi.
    Ɲaу mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
    Ɓao nhiêu lợi quуền tất qua taу mình.
    Đấu tranh nàу là trận cuối cùng
    Kết đoàn lại để ngàу mai
    L'Anh-te(rơ)-na-xi-o-na-lơ
    Ѕẽ là xã hội tương lai.
    Đấu tranh nàу là trận cuối cùng
    Kết đoàn lại để ngàу mai
    L'Anh-te(rơ)-na-xi-o-na-lơ sẽ là xã hội tương lai.
  5. Vo_thuong91

    Vo_thuong91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 10, 2021
    Likes Received:
    488
    Ở quê nhà e, loa phường còn mở công suất lớn từ 4h30-5h sáng phát bài "Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng... " và thể dục buổi sáng. Đúng là đang ngủ ngon kiểu gì cũng phải tỉnh dậy để đón cái sớm tinh mơ :(
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,291
    =))=))=))=))=))

    Khu nhà e giờ các bác kết nối z.alo nhé,
    khẩu 1 nơi, ở 1 nẻo nên thành ra 1 mình e tham gia 2 group. Nhiều cái tiện phết và cũng vui vì đồng chí ca ca khu vực trẻ, hài & thân thiện.
    Mấy bác già tuổi hưu nhưng vẫn ham làm việc, đầu tóc chải bóng mượt đi tới cty/xưởng rồi về tổ chức liên hoan với dancing hay phết =))=))
    Iem già như các bác ấy khéo đóng cửa tự kỷ cả ngày, thua xa mấy bác già khu e ở =)) Chính các bác già ấy cũng ngán loa phồng =))

    ah mà bác chụ tịc mới từng lãnh đạo pâu, e 1 lần có cơ duyên gặp trực tiếp rồi, thấy bác ấy cũng khẩu khí vui vẻ hài hước phết, giờ khôi phục loa phồng cho mấy cô chú già quần đùi áo may ô dancing cho vui đời. e đề xuất sáng sáng loa phồng bật Cha cha cha & Tango cho mấu. ha ha ha
    Last edited: Jul 26, 2022
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,390
    uýnh chứng nhiều khi cũng không cần học cụ ơi
    đội = cao khéo uýnh chứng thua con nhà dòng dõi buôn bán nhiều đời
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2013
    Likes Received:
    86,276
    Hi hi đọc tin loa phường mình hết chém gió nổi
    ANGUYEN, TepRank, Ube989 and 4 others like this.
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    11,658
    Các bác chém những phạm trù mênh mông quá: “Có học” và “thất học”, “giàu” và “nghèo”, “tôn trọng” và “khinh thường”… Mỗi người một hệ quy chiếu nên là sẽ đứng trên cái hệ quy chiếu ấy để đánh giá sự vật sự việc… Thế mới xuất hiện cái gọi là giai cấp nhể? :D
    A khinh B, nghèo còn sỹ
    B khinh A, giàu mà keo…

    Ừa, thì sống và tôn trọng mọi người vậy, như cụ già có nói cụ chả ghét bỏ ai bao giờ, ai làm gì cũng có lý do của họ. ^^
    Có một số thứ mà hệ quy chiếu của mình, không chiếu được tới thì mình không dung nạp được. Hihi ^^
    Em trích mấy vần thơ của Thầy, bị thích bài “Ngần ngại bút” của Thầy tui ^^

    Những sớm tinh khôi nắng rạng ngời
    Không gian tràn ngập ánh vàng tươi
    Lòng hân hoan quá ! Ngần ngại bút
    Lời thốt không nên, chỉ mĩm cười.

    Muốn hỏi chiều hôm chất chứa gì
    Khi vầng dương hấp hối ra đi
    Buồn mông lung quá ! Ngần ngại bút
    Ngôn ngữ bằng không, chẳng viết gì.

    Đôi khi thức giấc tàn men cay
    Một vầng trăng úa chếch non Tây
    Sầu mênh mông quá ! Ngần ngại bút
    Lời sẽ thừa thôi, thương ngón tay .

    Có khi hồi tưởng thời gian trôi
    Xa lắc mà như mới đây thôi
    Giòng đời mai sẽ ?... Ngần ngại bút
    Tưởng mãi mà chi, vẫn thế thôi .

    Có khi chạnh nghĩ cuộc nhân gian
    Trăm năm cõi tạm ...vi nhân nan ...
    Mênh mông minh triết !! Ngần ngại bút
    Gạt hết suy tư, giấc mơ màng.

    Vì thế tình thơ mãi đến giờ
    Và muôn sau nữa chỉ trong mơ
    Sợ không nguyên vẹn !! Ngần ngại bút
    Thì nhé tình thơ chớ mong chờ.
    -VTN-
  10. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Sep 21, 2019
    Likes Received:
    78,429
    Chán thật..., Ai ai cũng chờ........! Một cánh bướ.m ở âu mỹ...sẽ tạo ra trận bão ở VN....???:-w:-w
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page