Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1408 người đang online, trong đó có 563 thành viên. 23:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 601798 lượt đọc và 2930 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.237
    Có gì đâu bác, mua thì mua rồi, tiền có hàng có, anh chị em nhà TM cứ có cả hàng và tiền, thích T-mấy cũng chiều, xanh vui mà đỏ cũng chẳng buồn.
    Oánh chứng mà toàn bàn thơ văn nhạc họa, ẩm thực vùng miền vs các đặc sản, :))
  2. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    67.311
    https://plus24.mbs.com.vn/apps/StockBoard/MBS/market-watch.html#chuyen-dong-to-chuc
    https://iboard.ssi.com.vn/analysis/market-overview
    https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/7a343b3f-e7b4-4fad-8833-7db20c1ee73f

    Hi bác Nguyên, Ở các trang marketwatch của Mbs và SSi, hose thống kê khá đầy đủ mua bán ròng của khối ngoại và tự doanh các cụ nhà TM à! Còn để xem thêm khối nội (tổ chức) và khối nhỏ lẻ thì có Flashnote của Fiintrade ! Những dữ liệu này hoàn toàn được cập nhập ở cuối phiên sau 18h và không mất phí các cụ nhé !

    Em vẫn loay hoay lượn lờ dòng đầu tư công hhv, hbc, và em chứng CTS cầm hơi :D !
    gadabong, TepRank, m_sieudn21 người khác thích bài này.
  3. zWanderz

    zWanderz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2015
    Đã được thích:
    7.908
    Khối nhỏ lẻ vẫn sẽ căm đầu cutloss và ăn non khi TT mới nhú lại. Muôn đời vậy. Coi tây nó mút kinh thật.
  4. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    67.311
    Từ 20/7-29/7 các bạn nhỏ lẻ chỉ có bán ròng =)) tổng lên tới -2545,9 tỷ, Tây mới phiên sáng đã ăn hàng hơn 200 tỷ thế này thì khả năng cao vẫn là nhỏ lẻ đang bán ròng phiên hôm nay rồi cụ à ! Càng bán chỉ số càng lên thì đau đấy :D
    hainq470, gadabong, TepRank15 người khác thích bài này.
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.912
    - Nhiều , rất nhiều Cty đã lộ kqkd nửa năm cực tốt .
    Bộ chỉ số cơ bản cũng rất tuyệt và an toàn . Nhưng nhỏ lẻ vẫn bán chốt non . Vì sao ? Vì ... ( ha ha... cho tôi dừng lại cười chút đã ...) .
    Vì , để "cai trị " thì phải ÁM THỊ nhiều mệnh đề . Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần một mệnh đề sai , thì nó sẽ "thành đúng " trong suy nghĩ của đám đông.
    Dzí dụ : " Tin ra là bán ! Vì nội dung tin lái biết trước mình ... Đã phản ảnh vào giá trước đó ... " v.v...
    - Nđt nhỏ lẻ , rất nên chỉ dựa vào định vị . Có lẽ , những chỉ tiêu sau là cơ sở quan trọng : P/B , P/ E ( và dự PE foward khoảng nửa năm đến 1 năm), Cổ tức/ thị giá ...
    Theo định vị đó , quá nhiều mã trên 3 sàn đang an toàn và hiệu quả tương lai ... ( So với các kênh đtư khác ) .
    Vậy, cần gì để ý xem chỉ số VNI bao nhiêu , bao nhiếc ? Nhỉ ?!!!
    *****
    CHỈ SỐ CTY QUAN TRỌNG !!!
    CHỈ SỐ VNI , KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG !!! ( Tức là quan trọng tí xíu xìu xiu ... chứ ko phải ko qtrong ...).@};-%%-:bz:drm1
    viethanoi đã loan bài này
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.808
    Hi hi ... em mượn hình ảnh để nói về chứng đấy ạ . “Nhìn lá vàng rơi nghe tình xanh vẫy gọi” tức là giai đoạn này TT nếu có đỏ cũng là để xanh lại mạnh hơn thôi :D

    Nói chung, như đã dự là Mùa Thu này ( đến cuối T9 ) ace chứng sĩ cứ tận hưởng thôi, mã nào chưa tăng rồi cũng tăng khi đến 80% là theo xu hướng TT ( 10% mạnh hơn và 10% yếu hơn) . Ai nhanh nhẹn đọc vị tốt thì có thể ra vào chuyển cành để NAV tăng mỗi ngày , còn kg cứ ôm chờ đến khi nào TT xác nhận chấm dứt sóng tăng và điều chỉnh thì tính. ( dự là có hai vùng cản mạnh đâu đó 1300 và 1370 )

    Ai Tk còn âm thì cứ để gió cuốn đi vì đó là chuyện đã qua và nên quên đi.:D

    “Mùa Thu về xin đừng nhé , phân vân
    Hãy tận hưởng khung trời Thu quyến rũ
    Hãy làm nóng những điều từng ấp ủ
    Còn muộn phiền cứ để gió cuốn đi ...”
    Bài thơ Tháng Tám Mùa Thu của em chẳng có từ nào nói đến chứng cháo nhưng hình ảnh toàn về chứng cả đấy ạ :D
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.912
    Trong loạt bài viết ngày trước ... chủ đề " Những suy nghĩ lệch lạc vô căn cứ trên TTCK " , tôi định viết về tính Ám thị trong câu cửa miệng của nhiều người : "Tin ra là bán" .
    ******
    Chuẩn tắc nhất , có lẽ là :
    " Thui, thui ! Đừng ám thị chúng tôi ! Đừng ngu dân để trị !!!
    TIN KHÔNG PHẢI ĐỂ MUA .
    TIN CŨNG KHÔNG PHẢI ĐỂ BÁN
    TIN RA LÀ ĐỂ CHÚNG TÔI ĐỊNH VỊ VÀ TÁI ĐỊNH VỊ ... "
    . ( Vậy , Ko mua miếc bán biếc gì với tin ra hết á ! ):-bd:-bd^#(^^#(^:drm2:drm3
    hainq470, gadabong, TepRank17 người khác thích bài này.
    viethanoi đã loan bài này
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.808
    Em cũng thích món cá nấu mẻ với cần nước và thì là :x
    TepRank, phiphuong69, ANGUYEN7 người khác thích bài này.
  9. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Đã được thích:
    13.503
    Tháng nay Vni mơi chỉ là giai đoạn đầu đổ nền, xây móng tháng 8 nhé, T9 rực rỡ lăm chào đón Thu. Hôm nay thị trương đã trả lơi tiền đâu
    Last edited: 01/08/2022
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.658
    “Ở nhà, tôi luôn là người đúng còn vợ tôi luôn luôn sai.
    Mỗi sáng thức dậy, cứ đúng 7h tôi đưa con đi học, đúng 8h tôi đi chợ, đúng 10h nấu cơm… Còn vợ tôi luôn luôn sai, sai gì tôi làm nấy.
    Ở đời, ai cũng phải có lối đi cho riêng mình. Tôi cũng vậy, tôi đang tìm khu mặt bằng rộng rãi, thông thoáng, vỉa hè to, đường đông xe cộ, tấp nập người qua lại, đặc biệt những nơi người ta sẵn sàng chi tiền không phải nghĩ…
    Mới dự tính tới đó thì TKCK lại xanh bát ngát… Ông trời thật biết cách thử lòng người. Khó khăn chồng chất khó khăn. Khởi nghiệp quả không dễ dàng… Ăn mày thôi mà cũng khó…”
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này