Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1036 người đang online, trong đó có 67 thành viên. 02:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 576562 lượt đọc và 2959 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.746
    Hihi ^^
    Thơ em toàn ngẫu hứng thôi vì trước giờ em có ngồi nhâm nhi thơ trà bao giờ đâu.
    Vậy em gieo thơ, các bác đối thử nha ^^

    Thu đến thu đi thu chẳng màng
    Lá xanh lá đỏ lá lìa cành
    Trăng tròn trăng khuyết trăng lại tàn
    Sao trời còn níu gót sen mây?

    Người đến người đi người lỗi hẹn
    Lời đây lời đó lời gió bay
    Ta níu ta buông ta từ mộng
    Ôm lòng sương lạnh gió heo may.

    Bỗng dưng em nhớ đến vần thơ phác hoạ chân dung ma nữ kinh điển:
    “ Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
    Chiều nao xoã tóc ngồi bên rèm”
    Nhá nhem tối, bước vô nhà gặp bà cô xoã tóc bên rèm… chắc muốn xỉu luôn ấy ạ :))
    À, có bài này share cho các bác nghe nữa ạ ^^
    Last edited: 02/08/2022
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    77.257
    Theo mình xu hướng cả năm nay là dễ mất tiền và khó kiếm ra tiền , rõ lắm đó
  3. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    28.912
    Như này thì đẹp mà Ube989
    [​IMG]
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    162.603
    Cảm ơn các bạn đã nhiệt tỉnh chỉ nhé ! Mình hỏi để biết tình hình vậy thôi chứ kg phải có nhu cầu .:D @};-
    Nhớ lúc xưa có nói giờ có tặng không cho BY một căn nhà và bảo phải qua Mỹ sống là mình kg nhận đâu dù rằng bao người mơ ước và mất nhiều tiền mới đi được .
    Mình thích sống ở Việt Nam thui . Có nói rõ lúc trước rùi nè :D http://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-23.1607169/page-342#post-37189893
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    162.603
    Tận hưởng tách cà phê cuộc đời

    Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm giáo sư của mình ở trường đại học. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống.

    Nghe vậy, vị giáo sư đã đi vào bếp và quay trở ra với một bình lớn cà phê cùng nhiều chiếc tách khác nhau: Chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc bằng pha lê, có vài chiếc tách trông rất đơn giản, nhưng cũng có cái rất đắt tiền. Ông bảo các học trò tự chọn tách và rót cà phê cho mình.

    Khi mỗi người đều đã có một tách cà phê cho mình, ông bắt đầu nói: "Nếu chú ý thì các em sẽ nhận ra điều này. Những chiếc tách đắt tiền và đẹp đều đã được lấy hết, chẳng ai đụng đến những chiếc tách rẻ tiền cả. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối và mệt mỏi trong cuộc sống của các em.

    Hãy nhớ rằng các chiếc tách nó không khiến cà phê ngon hơn được. Trong hầu hết trường hợp nó chỉ đắt tiền hơn, và vài trường hợp nó thậm chí còn che giấu đi thứ mà ta đang uống. Điều mà chúng ta thực sự cần là cà phê, chứ không phải chiếc tách, nhưng ai cũng có ý chọn những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.

    Nào bây giờ hãy cùng suy ngẫm điều này nhé! Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Chúng là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống, và không làm thay đổi chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi, vì cứ mải mê tập trung vào "chiếc tách", chúng ta đã bỏ qua việc tận hưởng hương vị mà cuộc sống tặng cho mình.

    Hãy thưởng thức cà phê, đừng quan tâm chiếc tách! Người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả mọi thứ tốt nhất. Họ chỉ làm mọi thứ tốt nhất có thể. Hãy sống đơn giản, trao đi yêu thương, quan tâm sâu sắc và nói những lời tử tế!
    Nguồn : Internet .
    hakilluaVuthanhnguyen đã loan bài này
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    77.257
    Hi hi cà phê mình uống toàn trong ly nhựa hay ly giấy ,ngon OK , vào quán mình chú ý khâu sạch sẽ , thoáng mát
  7. hoaphucity123

    hoaphucity123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2021
    Đã được thích:
    140
    Cảm ơn Chị!
    Clara21, Vuthanhnguyen, Ube9893 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    330.861
  9. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    23.000
    Tôi lại cho rằng những câu chuyện như này chỉ mang tính giáo dục, triết lý. Ko thể nói 1 cách đơn giản là cái tách ko ảnh hưởng tới chất lượng cf (thậm chí bỏ qua thực chất là có ah) tâm lý cũng ah đến mọi giác quan để thưởng thức.
    Tôi còn nhớ mang mang 1 câu chuyện cổ xưa. Trong cuộc trường chinh lính chết dần mòn nhiều, quan tướng thì ko...cuối cùng nghiệm ra nguyên nhân là do lính xài chén sắt, chì...còn quan thì chén bạc, chén vàng...kkk.
    Bạn cứ chọn ly thủy tinh a Ba uống vang ly platic uống cf, tôi sẽ chọn phale Tiệp và ly sứ tráng men!
    Tất nhiên có sự tương đối, nhưng đơn giản quá theo cách duy ý chí ko đem đến điều tốt đẹp cho cuộc sống.
    Last edited: 02/08/2022
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    196.218
    không thứ gì thay thế được quê hương bản quán

    không có gì hạnh phúc và viên mãn hơn được sống và làm việc trên chính mảnh đất nơi sinh ra mình
    Luôn có cha mẹ, bạn bè, người thân kề cận sớm tối thì tuyệt đỉnh kiếp người

    sinh ra, chôn cái nhau tại vườn nhà, chết đi, vùi nắm xương ngoài ruộng, mộ bia ai đi qua cũng tường tận, vì là bạn bè họ hàng láng giềng cả, đời thật hoàn hảo

    số phận, hoàn cảnh đưa đẩy người ta PHẢI tha huơng và buồn hơn là phải đi xa hơn, ra tận nước khác, vất vả khổ cực nhớ nhung, hoang hoải.....
    chẳng ai muốn tha hương hay thiên di, nếu họ có đầy đủ cơ hội để mưu cầu hạnh phúc tại nơi họ sinh ra
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này