Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8258 người đang online, trong đó có 437 thành viên. 22:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 599333 lượt đọc và 2931 bài trả lời
  1. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    :) em cảm ơn anh Nguyên, bài nhạc hay quá ạ, Mưa thi thoảng vẫn nghe bài này.
    Vậy Mưa chờ ăn bánh thôi nôi 2 tuổi rưỡi từ anh Nguyên nhé :p
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.380
    Có dzụ thôi nôi 2 năm rưỡi nữa hả cụ ?:))
    Thui , để chẵn 3 năm đi ạ ! @Motngaymua2020 đồng ý kg em ? :D
    Mà khi nào BY thôi nôi 10 năm tuổi cụ cũng đặt bánh và hát tặng em bài Bình Yên nhá :))
  3. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Hi hi .. miễn anh Nguyên có lòng thành là chị em mình theo thôi ạ :D
    hakillua, phiphuong69, BiPham3 người khác thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.380
    He he ... Chuẩn rồi em .:-bd:D
    Thui , cuối tuần đi ngủ sớm chút đi . Chị đi khò đây !:D
    G9 cả nhà nhé ! @};-%%-
    Nghe nhạc để ngủ ngon hơn nào :D

  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.629
    Thôi nôi 10 năm ? Thì không hát tặng BY bằng bài nhạc đã có sẵn , của bất kỳ ai !
    Mà trong năm thứ 9 , sẽ cố sáng tác một bài để năm 10 hát tặng ! Tới mười năm chứ ít sao mà có thể vơ bài nào hát bài í mà được ?!!! Hứa ! L-)L-)L-)@};-@};-%%-(~~)~o)~o)
  6. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051
    Hay quá ,@};-@};-@};-
    BY viết những dòng cảm nhận của mình rất tự nhiên, đơn giản ,ngắn gọn nhưng cưc kì sâu sắc, các triết lí đầy nhân văn nhưng vẫn ko bỏ đi các yếu tố lãng mạn. Bạn luôn là người phụ nữ tinh tế và có trái tim ấm áp. Cảm ơn BY!
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.629
    Các giai nhân nữ kiệt nhà TM văn chương tuyệt hảo thật ! @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    ******
    Post tặng Ube và BY một ca khúc , thay lời cảm ơn được đọc 2 comments hay !
    *****
    Những ngày mưa . Bài hát này thường gợi nhiều kỷ niệm .
    The day before you came , cái ngày em chưa hiện diện trong đời tôi , sẽ là cảm xúc của bất kỳ ai về cái thời trái tim còn hoang dã .
    Còn tôi, nó mông lung, không rõ nét cụ thể là cái gì .
    Nếu phải diễn tả , có lẽ là mọi kỷ niệm xa xôi lẫn trong những hạt mưa , tan trong những trận mưa mù trời ...
    .
  8. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051
    Cảm ơn bạn @Ube989 đã dành thời gian cho yêu cầu cuả mình , bình luận rất tuyệt vời . Cảm ơn bạn lần nũa nhé.
    Ngoài chuyện khâm phục bạn ở cảm nhận thơ , ứng, bình thơ thì thấy bạn rất tinh tế nên khi viết vậy cũng có ý nhờ bạn xem hộ nhân vật nữ trong bài thơ có phải đang tự trách mình ko ? Nàng đã lên chuyến tàu tình yêu hôn nhân mà nàng cho là chuyến tàu hạnh phúc, rồi cuôc hôn nhân mới đươc thời gian ngắn thì tan vỡ lúc đầu mình cũng nghĩ là có kẻ thứ 3 ( ghành mất vé) nhưng sau thì thấy có vẻ chưa chắc bởi nàng tự hỏi , tự bào chữa :
    Ai đủ tốt để lên tàu hạnh phúc
    Mà không một lần đưa mắt ngó lung tung
    rồi lại tiêc giá như đừng gặp ai đó , các sân ga con tàu đi qua dừng đừng có đông người , có nhưng4 ánh mắt làm sao động lòng nàng và nàng cũng tiếc là ko kiểm tra lòng mình kĩ hơn, giữ con tim bỗng lạc nhịp cua mình kĩ hơn, hiểu người chồng kĩ hơn :
    Giá ta biết chọn ga tàu vắng khách
    Và kiểm tra khi cất bước khởi hành
    Thì có lẽ bây giờ không hối hận.

    Có khi nào tự nàng làm lỡ chuyến tàu HP của mình và lỡ tuổi xuân không nhỉ?
    Ttkh19, hakillua, 100k4 người khác thích bài này.
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    Mình đi từ từ từng ý một nha bác.

    “Em leo lên háo hức cuộc hành trình
    Đi một đoạn bỗng bị giành mất vé
    Em bước xuống tàu ngơ ngác lặng thinh”

    Khi leo lên, nàng là người chủ động. Nhưng khi xuống tàu, nàng là người bị động khi “bỗng bị giành mất vé” để rồi “ngơ ngác”? Theo chuyên ngành chứng khoán thì nàng bị “úp bô” một cách đột ngột, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì nên dưới tàu mới ngơ ngác, bần thần. Tại sao lại nói là chưa chuẩn bị tinh thần? Vì bước xuống sân ga, nàng vẫn còn phải phân vân:

    “Bước tiếp ư? Đi bộ đến bao giờ?
    Nếu quay lại chắc mệt nhoài không ít”

    Nếu là người chủ động rời đi, chắc hẳn đã có phương án của mình rồi ạ.

    “Ai đủ tốt để lên tàu hạnh phúc
    Mà không một lần đưa mắt ngó lung tung”

    “Tốt” ở đây với nàng đi kèm với “không một lần đưa mắt ngó lung tung”, là “ga vắng khách”.
    Em xâu chuỗi dữ kiện lại để đưa ra kết luận: nàng bị úp bô. Người up bô đương nhiên là chồng nàng. Còn vì sao chồng nàng up bô nàng thì có lẽ do thói “đưa mắt ngó lung tung” rồi kéo một người lên tàu, thay chỗ của nàng.
    Người chủ động rời tàu sẽ ra đi với tâm thế khác ạ. Cho nên nàng không thể nào tự làm lỡ chuyến tàu hạnh phúc của mình đâu bác ơi ^^ Còn thanh xuân của nàng chính là chi phí cơ hội lúc nàng “háo hức lên tàu” rồi ạ. :D

    Mưa quá trời luôn. Tặng bác bài nè. Chúc bác luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, yêu đời nha^^
  10. pmk1980

    pmk1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2020
    Đã được thích:
    4.033
    Haize, mưa ngâu, HN mưa rả ríc suốt, trời u ám chả đi đâu đc. Chợt nhớ tầm này năm trước chúng ta đang hừng hực khí thế, đã vượt mốc 1200, cứ hóng hớt cuối năm 1500 mãi. Ttck đúng là biến động khủng thật, khả năng bắt nhịp, quen đc với những biến động này thì sau khỏi sợ sóng gió cuộc đời luôn :D.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này