Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3058 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 03:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 578969 lượt đọc và 2948 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.956
    Tặng chuyên gia nghe nhìn khảo sát @thatha_chamchi !
    ( Post lại tản mạn đọc cho dzui ! TT sideway up ... 4 tuần tới tăng tổng cộng chỉ 10 points ... Chứ ko giảm nổi đâu . Yên tâm mà thơ nhạc ! ):D
    ******
    Người ta rủ nhau bước về phía trước .

    Bước đi và gặt hái muôn vạn điều .

    Và cứ mỗi một bước đi đồng thời cũng đánh rơi nhiều điều khác.

    Mặt Trăng vẫn vậy như ngàn xưa.

    Nhưng đối với từng người sẽ thay đổi màu từng mức độ so ngày cũ ...

    Nhiều điều đáng mừng vui trong sự thay đổi đó.

    Nhưng cũng nhiều điều đáng ngậm ngùi hối tiếc trong sự thay đổi đó ...


    "...Em về mấy thế kỷ sau

    Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không ? " - Bùi Giáng -

    ....

    Trời xưa kỷ niệm thắm hồng

    Bước chân ký ức bềnh bồng nên thơ

    Bàn chân bước mãi tới giờ

    Đi , và góp nhặt bên bờ biển dâu

    Bao nhiêu hạnh phúc mặc dầu

    Rớt rơi thơ mộng nhạt màu nguyên sơ . - VTN - @};-@};-@};-
    Ube989 đã loan bài này
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.667
    Chạ hiểu sao giờ e lại chỉ mong sideway, đừng tớn lên vội. Sideway đôi năm nữa đê, lênh đênh xa bờ mãi quen rồi hay sao á :)
    Hây za,... giờ thì e mới đủ zà để thẩm thấu mấy lời bác nói, lắm lúc e nghĩ...
    tại sao người ta lại phải chịu trách nhiệm về 1 kiếp nào đó mà người ta không có ý niệm gì về nó cả, liệu rằng như thế có fair không
    đang sống kiếp này thì mình ráng sống lương thiện, đừng làm gì xấu để rồi lại phải chịu trách nhiệm ở 1 kiếp nào đó tiếp theo :-?
    đúng là ko tin vào số mệnh cũng ko đc :-?
    [-X úi zời, ông anh rể e sn72, cũng có lần uống vài quai xong cũng bông phèng giọng điệu giống bác lắm, kết cục là bà chị e bả táng cho hết hâm luôn vì cái tội "zại mồm, hết thứ để nói ah? hâm hết phần thiên hạ ah?" Sau đó thấy ổng còn phải lau nhà, rửa bát, cơm nước, giặt đồ cho vợ cả tháng bả mới thèm zả nhời khi hỏi han bả đó. Bác Già cứ liều liệu, chị nhà quá thuần tính, đừng có mà tiện mồm nói thế lúc chị cơn lên thì bác xèo luôn.:))
    zug, langtuxanh, mabuvoyeu14 người khác thích bài này.
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.982
    Mình dự quý 4 lãi tiền gửi nhóng thêm chút rồi đưng yên đên hết năm vì lúc đó tín dụng được thêm cho các ngân hàng .Sẽ không có ngân hàng đưa lãi tiền gửi 8% cho kỳ hạn 12 tháng
    Về sòng thì các sếp CTY im bớt , phái sinh xụi lơ .Coi như xong thời các sếp CTY chém gió và phái sinh
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.982
    Thanks bác
    Tụi phái sinh và các sếp có nhìn thấy gì đâu , toàn xem cơ sở như củ khoai và xem mình là rốn vũ trụ
    Đến quý 4 họ sẽ hết thời , hết thời do chính họ tạo ra
    thuyquai29, zug, langtuxanh8 người khác thích bài này.
  5. Ctlv

    Ctlv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    6.022
    Anh Hổ có quen biết gì gs Trần Đình Thiên không nhỉ quan điểm giống nhau lắm
    FBV, hakillua, Ube9894 người khác thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.667
    sắp tháng 7 rồi, bác Thật định giải ngân tiếp chưa zậy?
    Vậy thì quý 4 cơ sở lại "êm" bác nhỉ?
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.982
    Tháng 7 mình sẽ mua hết tiền còn lại trong tài khoản , rồi ôm luôn
    Mình nghĩ từ quý 4 cơ sở sẽ êm , êm luôn
    Ngân hàng mới nhắn tin cuối tuần sẽ có tin tích cực cho khách hàng VIP , cụ thể mình chưa biết
    Mình xin lỗi không có ý khoe , thông tin các bác tham khảo thôi
    Ube989, zug, FBV21 người khác thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.835
    Chuyên gia nói “không phát hiện ra sớm” như nhát dao cứa vào lòng cha mẹ, làm các bậc phụ huynh mỗi ngày đều tự trách bản thân hoặc đổ lỗi cho nhau… Càng thêm mệt mỏi… Trong các giai đoạn tâm lý của phụ huynh bé tự kỷ thì đầu tiên là phủ nhận, vật vã, đau khổ rồi lục lọi, chạy vạy khắp nơi tìm cách cứu con… sau cùng có lẽ là chấp nhận sự thật.
    Đứng trên quan điểm nuôi dạy một đứa trẻ thì em chỉ mong con có thể hạnh phúc mỗi ngày, dù là hạnh phúc trong thế giới của riêng con. Đến phụ huynh còn không chấp nhận được thế giới nội tâm trong con thì làm sao bắt con chấp nhận thế giới nội tâm của cha mẹ.
    Em không cho rằng bé không yêu thương cha mẹ hay cố làm cha mẹ đau đâu. Cứ kiên nhẫn chạm vào con từng chút một, quan sát thì em nghĩ ba mẹ bé sẽ tìm được cánh cửa bước vào trong thế giới của con.
    Kiên nhẫn và yêu thương.
    Chuyên gia sẽ dính bẫy thiên kiến.
    zug, langtuxanh, mabuvoyeu13 người khác thích bài này.
  9. Paladin1987

    Paladin1987 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2020
    Đã được thích:
    9.362
    Nới room phải ko cụ, e cũng nhận dc rồi ^^!
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.667
    Em chưa từng có ý nghĩ bác Thật muốn "khoe" hay "phô" hay pr điều gì.
    Em tin những gì bác quan sát, xâu chuỗi và bác đã rất "chia sẻ" với anh chị em trong nhà này.

    Thực ra thì bác sĩ hay chuyên gia họ cũng đành phải nói những điều cần nói, mình tin là vậy vì nhà mình có ông nội cũng là bác sĩ nên mình hiểu họ mà.
    Quy trình tâm lý phụ huynh phải đi qua thì đúng như Ube nói đó. Giờ là lúc chấp nhận rồi mà. Con bị bệnh, nghĩ là nó bệnh thì ko chấp nó được. Nó bị bệnh kiểu đó thì ko thể ốp cái logic bình thường vào nó được. Mình cũng thương vc bạn mình lắm nhưng chẳng biết làm gì cả. Cảm giác muốn khóc khi nghe bạn nói: Sống như vc tao bây giờ còn khổ hơn cả chít đấy mày ạ, chít là giải thoát, nhưng mà phải sống, phải cố để lo cho nó dù lắm lúc phải dè chừng vì nó có thể đâm mình bất kỳ lúc nào. Mình cũng chỉ biết nói: Đừng thế, tao ko muốn mất đi đứa bạn như mày đâu, đừng bao giờ nghĩ quẩn. Buồn phải gọi tao đi đâu đó cho khuây khỏa, phải gọi bất kỳ lúc nào.
    Đúng là phải kiên nhẫn chứ chẳng có cách gì hơn Ube ạ, có lúc nó từng ôm con vào và nói: ngày con còn bé, mẹ đã có gì ko đúng với con, mẹ xin lỗi. Thế rồi con bé cười 1 tràng rợn cả người. Nhưng mà, vẫn phải cố, cố kết nối vs con mình dù mong manh Ube ạ. Nó tới trường lạnh lùng, cười khẩy bạn bè, ko bài gì ko làm đc (trừ khi nó chán chẳng muốn làm), rất thích các bạn xum xoe quanh nó và nó tha hồ "hẩy" bạn ra kiểu: trẻ trâu, vớ vẩn, ko cần, ko thèm...
    Thank Ube nhé!
    Last edited: 28/06/2022
    Taptoetitoe, k9todayz, zug14 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này