Tản mạn về CPI và TTCK (33)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/08/2022.

4347 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 16:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 575653 lượt đọc và 2978 bài trả lời
  1. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2018
    Đã được thích:
    16.541
    Đầu tuần tặng các bác bức tranh DJ đang hưng phấn vượt 33k và sắc tím chuẩn bị thoát lên thoát thai ạ
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 08/08/2022, Bài cũ: 08/08/2022 ---
    Và đây là VNI và DJ theo khung tháng, nếu DJ còn nằm trên sắc đỏ thì dư địa tăng của VNI còn nhiều lắm ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Q2017, Kimtham, AnJuly6 người khác thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.060
    hakillua, AnJuly, m_sieudn3 người khác thích bài này.
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.060
    OK bác ,vậy là hy vọng hết năm sẽ không ôm đọt OCB
    Theo mìmh lo cho cuộc sống gia đình ổn là OK , không ai có thể khè mình là được
  4. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2018
    Đã được thích:
    16.541
    OCB sắc tím đã thoát lên rồi đấy ạ
    :x
    [​IMG]
    AnJuly, 4seasonthatha_chamchi thích bài này.
  5. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.066
    Nhà mới của anh @Vuthanhnguyen mở từ hôm qua mà nay Mây mới biết, Mây chúc mừng nhà mới No 33 ạ, chúc cho cả nhà mình luôn nhiều sức khỏe, gặp mưa thuận gió hòa.

    Mây có một điểm yếu là không tập trung làm được nhiều việc cùng một lúc, hay bị phân tâm. Vậy nên lúc bận Mây chỉ vào đọc bài viết mà ít tương tác.
    Tuy nhiên Mây luôn cố gắng để bỏ sót càng ít bài viết càng tốt, chăm chỉ đọc vì tìm thấy nhiều giá trị ở những điều mình còn thiếu, và thấy mình có một nơi ấm áp để trở về, để chuyện trò với các ace thân quen và những người bạn mới.

    Ở topic trước Mây thấy các ace bàn về âm nhạc, đầu pic này bàn một chút về thiên di, nên cho Mây góp một tản văn nhỏ, một lát cắt thay cho lời chúc ngủ ngon đến cả nhà (dù giờ đã khuya và chắc rất nhiều người đã ngủ ngon rồi)

    ***

    BOLERO

    Tôi vốn không hay nghe bolero, nó thường khiến cho tôi thấy buồn. Nhưng rồi tới lúc tôi lại trở thành người nghe bất đắc dĩ của thể loại nhạc này. Đó là khi tôi cùng một người bạn của mình tham gia làm farm – một trong số nhiều công việc làm thêm dành cho du học sinh, và cũng là công việc cực nhọc nhất vốn không nhiều người lựa chọn.

    Chúng tôi thường dậy từ tờ mờ sáng khi mặt trời còn chưa lên để chuẩn bị cho xe tới đón. Khi bước lên xe, những bản bolero đã mở sẵn. Và khi chúng tôi về cũng vậy, lúc cuối ngày nắng tắt, tất cả đã thấm mệt và hầu hết đều tranh thủ ngủ trên đường về, những bản bolero ấy lại vang lên.

    Tôi thường không ngủ. Tôi lắng nghe từng lời hát khi cảnh vật phía ngoài vụt trôi qua. Và tôi dần cảm nhận được vì sao, những người con tha hương xa xứ lại yêu mến thể loại nhạc này.

    Người nhạc sĩ sáng tác như thấu hiểu nỗi lòng những người con ấy, nên lời ca có niềm nhớ mong da diết, có nỗi nhớ mênh mang, có tâm tư sâu kín của phận người, có nỗi buồn không thể để gió cuốn đi, không biết phải làm sao để giãi bày.

    Những giai điệu thật dễ khiến người ta mủi lòng. Tôi tự hỏi, sao không nghe một thể loại nhạc nào đó vui tươi hơn, như thế sẽ làm tâm trạng người nghe tốt hơn chăng?

    Nhưng nghe một thể loại nhạc khác có lẽ chỉ là cách để chạy trốn thực tại. Khi người ta vì một lý do nào đó mà ra đi, nhưng trái tim đã một phần để lại nơi cố hương, thì nỗi nhớ cứ mãi cồn cào.

    Thế nên, cứ buồn, cứ thả mình theo điệu nhạc, cứ để cho cảm xúc được giãi bày. Suy cho cùng thì buồn, nhớ cũng là những điều đẹp đẽ. Chúng ta đâu thể mong cầu một cuộc đời toàn những niềm vui.

    Vậy nên tôi không còn là người nghe Bolero bất đắc dĩ nữa, tôi đã có bài hát yêu thích cho riêng mình. Nghe để tâm hồn nhẹ nhàng hơn, thấy mình thấu hiểu hơn, và thấy cuộc đời còn thật nhiều điều mà mình còn chưa biết, còn nhiều câu hỏi chưa thể trả lời ...

    Người về chiều mưa hay nắng
    Sao để khói lam chiều như se chùng màu không gian
    Người về dòng sông thương nhớ, để bến vắng con đò buồn mong người người hay chăng?
    Người là vì sao nhỏ bé
    Ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh
    Người về lòng ta thương nhớ
    Ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta
  6. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    37.945
  7. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.249
  9. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    - Hihihi, em thì chẳng kiên cữ ngày tháng nào anh...Ngày tháng nào cũng như nhau thôi, lúc nào cũng có cổ mà...hiihi!...
    - Leo núi thì hơi mỏi chân một xíu...nhưng sẽ leo được độ cao 1350m so với mực nước biến đó mà..hihi!

    - Tóm tắt vĩ mô thì thấy thế này:

    + 8 tháng đầu năm: Vì Thế giới lạm phát nên CP cũng phải ưu tiên chống lạm phát, một loạt giải pháp được đưa ra như tăng lãi suất, phát hành tín phiếu, bán ra khoảng 12% dự trữ ngoại hối để cân tỷ giá...v.v....Nên dòng tiền vĩ mô suy yếu, CK giảm và tao đáy...

    + Vì mục tiêu giảm lạm phát nên các gói tiền treo đầu tư công vẫn ko thể giải ngân, mà vẫn dạng tiền trên tivi ----> Mục đích thúc đẩy tăng trưởng GDP nay đến cuối năm bắt buộc phải giải ngân mạnh dòng vốn này trong thời gian tới., ...vậy dư địa cho CK là ko nhỏ...hihihi!...

    Vni Sẽ đạt độ cao hợp lý và thỏa lòng mong muốn của ace chứng sỹ...!
    windygeminihakillua đã loan bài này
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    Anh lương tháng 5 triệu chưa bao cơm, em lương tháng 4 triệu, tăng ca đều đặn được thêm 400k. Chúng ta có thể không giàu có, không thể dùng tiền để mua hạnh phúc nhưng chúng ta có thể tự mang lại hạnh phúc cho nhau từ những điều nhỏ bé, giản đơn nhất.
    Em tan làm về sớm, em đi chợ, em nấu cơm, em chờ anh về cùng ăn.
    Anh đi làm về sớm, anh phụ em dọn dẹp nhà cửa, anh giặt đồ, anh nấu cơm chờ em về cùng ăn.
    Em mệt mỏi em tựa vào vai anh, anh mệt mỏi, anh tựa vào vai em.
    Nhà to hay nhỏ không quan trọng, tiền nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là bên nhau có hạnh phúc hay không. Đừng vì cuộc sống quá mệt mỏi, đồng lương quá ít ỏi mà tin vào câu chuyện hoang đường trên các cụ ạ! :-?:|

    Phim ảnh:
    Hạnh phúc cùng nhau chia sẻ biết bao điều
    Em hậu đậu lỡ làm rơi cái bát
    Anh chạy lại mỉm cười rồi cúi nhặt
    Cẩn thận chút nào, đứt tay đấy biết không!

    Thực tế:
    Em hậu đậu lỡ làm rơi cái bát
    Anh dang tay tát thẳng cánh cò bay
    Em tung chưởng rồi anh té lăn quay
    Hai răng cửa rụng rơi ngay dưới đất.

    Haiz :-?
    Từ ngày lấy vợ, phần vì bận công việc, phần vì mắt tím nhiều, em cũng không có thời gian mà ngắm cổ nào xung quanh mình nưã.


    Ăn cơm thôi các cụ ^^
    Taptoetitoe, VT68, danvanlq18 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này