Tản mạn về CPI và TTCK (33)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/08/2022.

5485 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 20:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 575534 lượt đọc và 2978 bài trả lời
  1. jamesmrrty

    jamesmrrty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2021
    Đã được thích:
    3.090
    Mình thấy bầu Đ từ trước đến nay làm việc gì cũng đều tâm huyết, có thể kết quả ko đạt được như kỳ vọng nhưng ông ta cũng rất máu lửa. Cứ nhìn vào cách ông ta đầu tư bóng đá, sẵn sàng chịu thiệt để làm người đi tiên phong trong việc cải cách. Còn việc bơm thổi thì ai mà lại không làm. Ở VN mình đôi lúc nói ít làm nhiều, họ lại bảo là vô dụng đấy các bác. Giỏi thôi chưa đủ, phải biết cách thể hiện nữa thì mới ra ngô ra khoai được.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.904
    bầu Đ gần quá, Thôi, qua Pu đại đế xem, đây có phải là tội ác loài người do Pu gây ra ko?
    https://vietnamnet.vn/nua-nam-chien...-vong-hoa-binh-deu-khong-ro-rang-2053184.html
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.013
    Hi hi tâm huyết và máu lửa không luôn đồng nghĩa với thành công, đôi khi còn làm mình bảo thủ và độc tài , ngoài xã hội nhiều thí dụ lắm
  4. jamesmrrty

    jamesmrrty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2021
    Đã được thích:
    3.090
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.022
    Rỗi chút , nhắc chuyện vui cười cùng Ace cho dzui không khí !
    *****
    " Xưa , có người mất cái Rìu .
    Nghi cái thằng nhóc hàng xóm lấy .
    Nhìn cái tướng đi , đúng là tướng đi của thằng trộm .
    Nhìn nụ cười , đúng là cái cách cười của thằng gian .
    Nghe tiếng nói , đúng là cách nói của thằng tồi .
    Kịp một hôm tìm thấy cái Rìu bị bỏ quên trong bồ lúa .
    Không còn thấy cái tướng đi, cái nụ cười, tiếng nói ấy nữa ..." .:D:D:-j:-j:-j
    ****
    Chúng mình ? Không thoát cái cảm tính ấy đâu nhỉ ?
    Miễn là , cố tự cảnh giác , cố gắng thoát ly các định kiến cảm xúc khi phán đoán đánh giá ... là tốt rùi !!! @};-%%-:-bd
    Paladin1987Vuthanhnguyen đã loan bài này
  6. jamesmrrty

    jamesmrrty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2021
    Đã được thích:
    3.090
    Mình nghĩ ông Đ đã nhìn ra được nông nghiệp VN đang thiếu người tài như thế nào. Theo các lý thuyết mô hình kinh tế thì một quốc gia phải nhận thức và tận dụng được lợi thế của mình thì mới tối ưu hóa được, chứ ko phải cứ chạy theo các thế mạnh của các quốc gia khác. Đáng buồn là thế mạnh hàng nghìn năm nay của VN là nông nghiệp lại ko được phát huy, cảm giác như có thể bị người ta vùi dập bất kỳ lúc nào cũng được.
    Nhớ lại hồi xưa những năm 1700 - 1800, khi tư bản phương Tây tìm ra được con đường biển để giao thương với Ấn Độ và Trung Quốc. Những con thuyền buôn của Tây lông bắt đầu đến giao thương, toàn chở mấy đồ sặc mùi châu Âu như sữa, rượu vang, thịt bò, thịt cừu, lông thú, đồ cơ khí (vũ khí, súng đạn). Mấy cái thứ này hồi đó, dân Tàu và dân Ấn thấy chẳng có gì thú vị, cũng không quen sử dụng, trong khi bất kỳ cái gì của họ (gia vị, chè, gốm sứ, lụa, ...) tụi Tây lông cũng đều phát cuồng lên. Cuối cùng hàng phương Tây bán ko được trong khi hàng châu Á thì mua rất nhiều dẫn đến thâm hụt cán cân thương mại, Tây lông chẳng mấy chốc chẳng còn bạc để mà trao đổi. Tụi nó mới nghĩ ra cách: "Tạm thời lấy thuốc phiện dụ dỗ bán cho tụi châu Á để lấy bạc về lại để cân bằng cán cân thương mại đã. Đồng thời cứ kiên trì sản xuất những thứ mà mình có lợi thế rồi từ từ nắn cho tụi mắt hí này tập cách tiêu thụ hàng của mình sau".
    Kết quả là các bác thấy đấy, bây giờ đâu đâu cũng phát cuồng lên vì rượu ngoại (có chai giá tới cả nghìn đô), thịt bò Úc Mỹ mới là thượng hạng, vũ khí phương Tây là đỉnh của đỉnh, sữa thì phải tranh nhau xách tay về mới chính hãng nhé.
    Từ những đoàn người Tây lông cực khổ vượt Trung Á trên con đường tơ lụa, những đoàn tàu Tây lông vượt biển (ra đi không có ngày trở lại) chỉ để tìm ra được Ấn Độ, Tàu khựa đến những con người chen chúc nhau trong thùng container lạnh để nhập cảnh trái phép vào thế giới phương Tây. Ôi, rốt cuộc là vì sao ?
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.829
    Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ mới làm nông bác ạ, trước ấy là làm gỗ vs làm các thứ khác, rồi lại "máu" làm các thứ bác ấy đang "hứng", bất chấp các tính toán luân chuyển tiền để lấy ngắn nuôi dài nên bị dán cho cái danh "cưa bom" :)
    Nhưng mà, ví dụ, cái vụ mua bò bên úc về đây vỗ béo cung cấp thịt bò tươi là bác ấy có số má đấy :)
    Trong làm ăn, nói tài nó khó cắt nghĩa, nhưng làm ăn cần chữ "dám!": dám làm, dám làm tới, dám thất bại, dám xông vào.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.904
    Dám 1 hồi chuyển từ dám sang giám hử?
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.829
    Người nhiều chữ như bác cứ nói lấp lửng làm em cứ đần thúi cả mặt, ngẩn tò te ra :))=))
    FBV, phiphuong69, Ube9893 người khác thích bài này.
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.458
    Chắc ý của Giáo sư là: Dám một hồi rồi chỗ nào cũng phải vung dao tự cung, thì thành giám.
    Như chức tổng quản thái giám của cậu ấy :-"
    FBV, Clara21, hungtran12045 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này