Tản mạn về CPI và TTCK (33)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/08/2022.

7944 người đang online, trong đó có 1066 thành viên. 11:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 575570 lượt đọc và 2978 bài trả lời
  1. Hoanghh

    Hoanghh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2021
    Đã được thích:
    2.423
    Tại sao bác k nghĩ Mẽo n cũng đâu thích giá oil giảm nhỉ? Nhìn góc độ nào đó n là thằng hưởng lợi từ giá oil còn biden âu cũng là đại diện cho cho nhóm lợi ích đằng sau là các tập đoàn biết đâu là các tập đoàn năng lượng (em đoán mò thế)
  2. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.422
    E thì ko có nhìn sâu được như bác, e chỉ soi qua mấy điểm:
    1. Giá phân TG đang cao hơn tý đoạn tháng 8-9/ 2021 hay ngang tháng 4/2022
    2. Giá dầu giảm, mà khí thì mua theo dầu.
    Nếu giá phân cứ như hiện tại thì phú mỹ kỳ vọng lãi ít như Q3/2021 là làm thêm 800tỷ/ Q.
    2022 đúng như ssi dự báo lãi 5k tỷ.
    Thực tế chỉ cần lãi đều 2,5k tỷ là dư chia 50% xèng/ năm rồi, nên có giá tốt 4x bé là cơ hội lái tặng cđ.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Đọc hai bác . Tự dưng BY nhớ đến một đoạn trong bài Lá Thu của Lưu Quang Vũ . :D
    Post tặng hai tiền bối đọc cho vui ạ .~o)~o)

    “Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện
    Tìm trong mắt em náo động những chân trời
    Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
    Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
    Tóc em rối và áo em đỏ thắm
    Những bức tranh nổi gió ở trên tường
    Hoa cúc vàng – nỗi nhớ của hoàng hôn
    Những dãy phố những con thuyền phiêu bạt
    Những người con gái con trai im lặng
    Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ
    Thế giới xanh xao những sự thực gầy gò
    Em đã đập vỡ ra từng mảnh
    Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
    Em đi tìm thế giới của riêng em
    Tình yêu và nỗi khổ của riêng em
    Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý
    Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ
    Tìm trong em bao khát vọng không ngờ “
  4. haditham

    haditham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Đã được thích:
    412
    Mình nhớ cái loa này , mỗi khi nó hỏng là cụ nhà mình đi ra đi vào vì buồn
    Bonmua, mabuvoyeuClara21 thích bài này.
  5. tn107

    tn107 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2020
    Đã được thích:
    2.639
    Ảnh đẹp, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tia rất nhanh =))=))=))
    Bonmua, mabuvoyeu, Clara211 người khác thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.971
    Ha! Ha! Ha!
    Rất tán thành view của bác VA về mấy thứ đòn zó với cả võ lưỡi ko xương của các bác như Powell và các bác khác kiểu-Powell =))
    mabuvoyeu, vvaa83Binh Yen thích bài này.
  7. vuonglaanla

    vuonglaanla Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2021
    Đã được thích:
    4.694
    nạp năng lượng chinh chiến nốt 3 ngày cuối rồi nghỉ lễ nào các bác :v
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Cuộc sống muôn màu , người nhìn muôn mặt nên vì thế mà cuộc đời trở nên phong phú hơn .
    Khổ quá cũng chết mà sướng quá rồi cũng chết vì chán :)), kg có lúc buồn sẽ khó mà cảm nhận được đầy đủ cảm xúc khi vui , kg có vất vả chông gai sẽ khó cảm nhận được giá trị và ý nghĩa khi thành công. ...
    Với TT CK cũng kg ngoại lệ , kg có những phiên giảm thì làm sao có tăng và cảm nhận được niềm vui ra sao khi tăng , quan trọng hơn là ae tự hỏi mình xem nhớ nhất là những phiên TT ra sao ? Riêng BY thì chẳng nhớ mấy những phiên xanh tím liên miên , cũng chẳng nhớ những cp mua vào là nó tăng một mạch mà đọng lại thành những kỷ niệm đẹp khó phai trong ký ức là những phiên TT bi quan hoảng loạn giảm mạnh vùng đáy , là những cp đã đạt chuẩn để Hold và ăn dầm nằm giề với nó cho đến khi nó ra quả ngọt ... :D Có lẽ vì thế nên luôn cảm thấy an nhiên chăng ? .:D

    Tặng cả nhà một bức tranh , vẻ đẹp và sự thú vị của nó là do góc nhìn và cảm nhận của mỗi người .
    Chúc ace ba ngày GD của tuần cũng là kết tháng trước kỳ nghỉ Lễ dài nhiều an lành và may mắn !!!!@};-@};-@};-%%-%%-%%-.

    [​IMG]
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.971
    Vâng, ngày xưa nhiều tiểu thuyết hay bác ạ, cũng có nhiều tạp chí văn học hay phết nữa bác, ví dụ Văn nghệ quân đội(giờ thì nhạt nhẽo phí tiền mua lắm rồi) :)
    Bác thích nghe sách nói thì tải cái app F.onos ấy, có vài giọng đọc cũng hay lắm bác.
    Ngày xưa, khi mình coi bản quyền là cái đinh :)) sách lậu nhiều, e thấy nhiều quyển sách lậu hay phết, giờ thì sách nhiều hơn nhưng mà vàng thau lỗn lận =)) Nghĩ nó chán :))


    Có zề mà phải chiến, kệ nó, muốn k.ướp, muốn Z.iết tùy,
    thằng nào lắm hàng hơn thằng ấy ắt khổ hơn, kệ! Mình cứ chơi bài cùn, ôm chân nguyện chết chùm cùng chủ tịt =))
    Ube989, vvaa83, HoangDung20083 người khác thích bài này.
  10. hungl2020

    hungl2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2020
    Đã được thích:
    2.541
    Nay sập về 124x các bác 8-x8-x8-x
    CPI tháng 8 là 2.89% :x
    Ube989, trabac, hungtran12042 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này