Tản mạn về CPI và TTCK (33)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/08/2022.

4233 người đang online, trong đó có 450 thành viên. 10:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 575635 lượt đọc và 2978 bài trả lời
  1. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.941
    Ối Giời, bố khỉ nhà cô thật! Quý còn ko hết sao lại bực...chỉ là có những cái phù du nó chỉ ah khi sống ...mộng du thôi. Ko có gì đáng nói.
    À! Bài hát dễ thương quá! Cô này cover nhiều bài rất hay. Tôi cũng mới nghe đầu năm giờ. Tươi mới, ngọt ngào...vườn hồng đẹp nhưng cánh đồng lướt qua cũng ko kém nhỉ?
  2. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    - Chuẩn anh Già!
    - Phần đông dân ta thì kiến thức âm nhạc và tai nghe chỉ ở mức phổ cập...
    - Cái mà moi người hay gọi bolero ( nghe như bolero,...), nhạc vàng gì đó thực ra nên gọi đúng là dân nhạc hay bolero việt nam, vì nó là biến thể của bolero ( tây ban nha, cuba) được nhạc sỹ người Việt biến thể theo phong cách Việt Nam ( vì lồng tiết tấu, thang âm của dân ca vn vào nhiều)..., Và mọi người cứ gọi theo thói quen dòng nhạc vàng này là bolero thôi ( bao gồm cả bolero vn, rumba, cha cha,..v.v....), Chứ nếu anh gìa bật bản bolero đúng phong cách Tây...thì họ nghe ko biết là đang nghe bolero..hehehe. thế mới tài..!
    - Dòng nhạc vàng, sến này, lâu lâu nghe 1 bài thì được, nghe nhiều thấy ủy mị, đơn điệu, kể lể tự sự nhiều...mà cũng vì kể lể tự sự nên nhiều người nghe ----> phản ánh đời sống xã hội ......., mấy năm nay lại rộ lên phong trào nghe và hát dòng này ( đặc biệt miền trung và miền nam, tây nam bộ)...
    - Hhihi, thôi thì ai thích nghe gì thì nghe, sở thích mà...hihi! Viết lòng vòng lung tung lang tang xíu.....!

    - Nghe khúc valse thôi ae! G9!

    hakillua, hainq470, lotus12314 người khác thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.042
    E cảm giác là sau vụ THM thì khách có tiền họ chờn rồi, chỉ gửi bank thôi :))

    Bản nhạc bác @4season post hay quá!
    Nhạc vàng thì e nghe 3 bài liền là thấy nẫu nát cả lòng mề :)) Nhạc vàng Việt thì toàn là... Tình tan vì nghèo & Tại nghèo mà tình tan =)) nẫu quá cơ :)) Nhưng miền bắc ngày đông lạnh tê tái, trời âm u, mưa phùn dầm dề, ngồi nhìn chén trà mạn & nghe nhạc vàng là đủ bộ max sầu đó bác ạ :)
    Last edited: 09/08/2022
    BiPham, Binh Yen, Vuthanhnguyen9 người khác thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.042
    Em cũng thích Hoạn Thư bác ạ, zời ạ, Hoạn Thư là người đàn bà oánh ghen đẳng cấp nhất VN mà e biết :))
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    Cảnh nào trong đó cũng đẹp ạ ^^
    Cả nụ cười nàng ca sỹ và em bé cũng ngọt ngào!
    Em mới nghe cách đây mấy hôm thôi ạ. Em cứ mở youtube lên cho nó chạy đến bài nào thì kệ, khúc nhạc nào bắt tai thì cúi xuống xem nó là bản nhạc gì để sau còn tìm nghe. Hihi… cũng có những đoạn gây ấn tượng mạnh mẽ như “nhà tôi ba đời… gì gì ấy” là next vội cụ ạ. ^^
    Ttkh19, VT68, BiPham2 người khác thích bài này.
  6. Curuagia1800

    Curuagia1800 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2021
    Đã được thích:
    3.621
    Cụ so sánh vậy thì em chịu rồi ---> Nghệ thuật biểu diễn nó đều được lưu giữ lại qua hàng chục , có khi hàng trăm năm --> Là nguồn tư liệu cho các thế hệ tiếp theo , Nó là sự phát triển của 1 Nền văn minh

    --> Gía trị tinh thần của Nghệ thuật , du lịch nó khác với Đốt vàng mã lắm cụ ạ . --> Có nhiều gia đình khi bố mẹ sống thì đối xử chẳng ra gì --> Khi các cụ chết rồi thì đốt này đốt kia , Mâm cao cỗ đầy ---> Đốt vàng mã nó là phong tục rồi không cần bỏ , nhưng cũng hạn chế những món sa sỉ phẩm ---> dùng số tiền đó đi từ thiện vừa lấy hư danh vừa giúp đời :):):)

    -----> P/S : tiền của bạn tiêu sao là việc của bạn --> Có điều kiện và cơ hội thì nên giúp người giúp đời , Lan tỏa tinh thần giúp đơ nhau ---> Rồi 1 ngày nào đó gia đình bạn , con cháu bạn rơi vào khó khăn --> sẽ có người chìa tay ra giúp họ ;);) ( xem như luật nhân quả cũng được )
    Annhien85, hakillua, hainq4708 người khác thích bài này.
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    hakillua, phiphuong69, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  8. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.581
    Trời xanh vẫn ngập nắng vàng
    Mùa đi mùa đến rộn ràng yến oanh.
    Cuộc đời là chuỗi vòng quanh
    Dù đi vạn nẻo vẫn quanh về Nhà .
    Mênh mông một cõi riêng ta
    Con tim chân thật thiết tha gọi mời
    Dẫu rằng đôi lúc chơi vơi
    Nhưng rồi vẫn trở về nơi thuộc về ...:D%%-%%-%%-

    Hạnh phúc chính là khi ta được là chính mình , được sống thật với tất cả những cảm xúc của mình một cách hồn nhiên và chân thật nhất , bao gồm cả những cái tốt và xấu , dù vui hay buồn.

    BY luôn tin vào thiện tánh trong mỗi con người dù nhiều hay ít thì ai cũng có . Vậy nên, dẫu cho có những kẻ tàn độc thì có lẽ sẽ vẫn có một góc nào đó sâu thẳm nơi trái tim khi đối diện với chính mình , họ sẽ vẫn nhận ra . Chỉ là , do định mệnh và số phận khiến họ gặp những môi trường sống ( gia đình , xh và con người...) nên thiện tánh sẽ có khuynh hướng phát tiết hay bị vùi lấp .
    Bất cứ ai có trí tuệ và tri giác bình thường chắc chắn cũng đều muốn sống tốt và hiểu tốt xấu ra sao . Chỉ là , tham sân si vốn luôn tồn tại trong bản ngã của mỗi con người nên nếu thiện tánh kia dù có nhưng kg đủ thì sẽ cần sự nỗ lực rất lớn của bản thân để chiến thắng chính mình , để nuôi dưỡng và phát tiết phần thiện tánh ít ỏi kia thì cái phần ác sẽ bị thu hẹp lại , thoát ra khỏi cõi Mê và hướng về bờ Giác :D . Còn kg thì cái xấu sẽ tiếp tục tăng trưởng và dần đánh mất chính mình .:oops:
    .
    Âm nhạc là thứ dễ đi vào lòng người nhất , nó có thể như một người bạn , cùng đồng cảm và có thể an ủi hay khích lệ ta , nuôi dưỡng cảm xúc và tâm hồn ta thật tuyệt vời .
    BY rất yêu thích âm nhạc , nghe nhạc mỗi ngày như thể ăn cơm uống nước và cũng nghe nhiều thể loại vì tâm trạng và cảm xúc cũng đâu thể yên một chỗ :D , ví như khi buồn có thể nghe một bản buồn để tìm sự đồng cảm nhưng sau đó cần phải sốc lại tinh thần thì phải nghe bản khác vui hơn để lấy lại năng lượng tích cực chứ chìm mãi trong những giai điệu buồn có khi sụp luôn :D.
    .
    Tiện đọc Tản văn của Mây , rồi cảm hứng bất chợt về con người và cuộc sống , chuyện nọ lại lan sang chuyện kia đến khi thu ngón tay lại kg gõ nữa đã thành một bài tào lao :))
    Nhưng lỡ rồi , thui cứ mạnh dạn enter để ace ai thích thì đọc chơi :D

    Chúc cả nhà một ngày mới an lành và tràn đầy năng lượng nhé ! %%-%%-%%-@};-@};-@};-~o)~o)~o)

    Dù cho ngày hôm qua có thế nào thì cũng đã là quá khứ . Mỗi sáng đón chào một ngày mới với nhiều điều mới mẻ đang chờ ta nên BY kg nghe nhạc có giai điệu quá chậm hay buồn mà thường nghe bài có tiết tấu nhanh hơn xíu , có khuynh hướng thôi thúc cảm xúc tạo năng lượng khởi động các cơ quan trong cơ thể và tâm trí ...:D

    Paladin1987Clara21 đã loan bài này
  10. haditham

    haditham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Đã được thích:
    412
    Thực sự đi nhiều sân bay mà ko thấy chỗ nào kỳ cục như Tân Sơn Nhất . Xe thì đắt mà còn ko được lựa chọn . Nội Bài nhà em đặt xe thoải mái giá rẻ mà xuống sân bay có người đón cảm giác nó cũng khác cảnh bơ vơ đất khách quê người

Chia sẻ trang này