Tản mạn về CPI và TTCK (33)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/08/2022.

4109 người đang online, trong đó có 304 thành viên. 20:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 575665 lượt đọc và 2978 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.162
    Uhm... Không biết có đúng ko ? Nhưng cứ xem mỗi cuộc đời là một " Cái cục gì đó bảo toàn " . Lúc vui tức là cái cục vui nó lấy bớt phần của cái cục buồn . Lúc đau khổ là cái cục khổ nó lấy bớt phần của cái cục hạnh phúc ... Chứ tổng cộng chúng lại vẫn bảo toàn 100% .
    Vậy , ước điều hoà được , san sẻ được ... San sẻ cả quá khứ, hiện tại, tương lai .
    ( He he... Nhưng nếu được vậy , nhiều người sẽ sợ là đời nó bình bình, nhàm chán nhỉ ? Người ta "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt" mà !?? . Chắc Chỉ có người tu Thiền là sẽ thích san sẻ cho bình bình thản nhiên bình yên ??! ) .
    Đó là chuyện của Triết !
    Chứ Thơ thì tha hồ ! Vì hắn không quan tâm chuyện đúng sai gì đâu ! ( Thơ mà quan tâm sai đúng thì hắn sợ hắn sẽ khô cằn, chết yểu ...).@};-:D
    hakillua, Binh Yen, Clara219 người khác thích bài này.
  2. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.072
    :) Hi .. Mưa không ước để bây giờ lớn mạnh hơn về vật chất đâu anh Nguyên. Ước chỉ để mình hiện tại được lớn mạnh hơn về tinh thần, tri thức và sức khỏe .. là có tất cả rồi, tức có mọi thứ ở trạng thái cân bằng động theo dòng thời gian trôi của đời người.

    Hiện tại, mỗi người vẫn đang cố gắng tạo cân bằng cho mình trên mặt bằng hiện có. Ví dụ như, người đang ấm êm vợ chồng con cái và vật chất đầy đủ thì cố gắng đừng để sự đủ đó làm mình bị ngủ quên mà tạo mất mát hay những điều thiếu hụt manh nha sau này, như cố gắng tạo cái thiếu hụt, quí trọng vật chất nơi con cái, tạo cái mới mẻ thiếu thốn một chút trong quan hệ vợ chồng, đều đặn cho đi vật chất, tình thương để nhận lại tinh thần, phước đức cũng như tạo sự “cho đi để có trở lại” vậy, v.v.. .Còn như người chia xa vợ hay chồng, một mình vừa cáng đáng trụ cột vật chất vừa là cha/mẹ đứa con thơ, lại phải cố gắng lấy sự mất cân bằng đó để tạo sức mạnh khác cho mình, lấy sự trống trãi của sự thiếu lứa đôi để tạo cho mình một con đường phát triển kỹ năng/ bản năng mà mình đã lãng quên trong tất bật của vai trò lứa đôi, nếu không mình lại bị trượt dài theo sự khổ đau luyến tiếc rồi lại tiếp tục đánh rơi những điều còn lại, nhất là tạo sự cân bằng mới cho con thơ bị thiếu hụt cha/ mẹ, v.v ...

    Nói tóm lại, mỗi người một số phận, một con đường, mình ước không phải để phủ bỏ quá khứ hay không chấp nhận hiện tại .. mà để mình luôn tâm thế sống cố gắng và biết chấp nhận những đổi thay, từ đó mỗi phút giây hiện tại mình suy nghĩ cũng như hành động trong khuôn khổ phù hợp và cố gắng của mình để mỗi ngày trôi qua mình bớt ước lại .. cho đến khi đến tuổi phải nghỉ hưu ở nhà chẳng hạn, mình lại thấy thanh thản, bình an nhất có thể

    Mà bài thơ “Ước” của anh Nguyên làm người đang rỗi lễ và hay lan man như Mưa vào đây để nhiều chuyện quá nè :p .. Mà kệ, ai đó lang thang mà có đọc thì có thấy mình chút nào trong đó không
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.162
    Quan điểm hay ! Và tích cực lắm , Mưa ! @};-@};-@};-:x
    *****
    Thơ văn gì gì ... Thì cũng nên , nếu được, làm cho ai đó bất kỳ thấy mình có chút gì trong đó . Thế là được . Thế là đáp ứng chút sứ mệnh sáng tạo và hiến dâng rùi nhỉ ?
    hakillua, Binh Yen, Clara2111 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.494
    he he
    @Vuthanhnguyen luôn ở mức huy hoàng, nên không hiểu anh em có cuộc đời nhạt nhạt mong muốn phút huy hoàng thôi

    nói chung, phải luôn nỗ lực cố gắng và tận lực lao động học hành, đam mê....ở mức cao nhất của bản thân có thể vươn tới

    đừng sa đà ủ ê tự sướng kiểu biết đủ là sướng
    chính vậy, dân xứ nóng mãi mãi nghèo khổ
    địa lý nó sinh ra vậy, nóng nực bỏ cha ra, chui vào bóng râm ngẫm nghĩ, biết đủ là đủ mà, giàu sao nổi
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.494
    khiếp
    ước những thứ ở đẳng cấp cao nhất, khó đạt nhất, mất sức nhất
    Mưa khôn thật

    vật chất thì dễ đạt nhất
    nhất là với dân vn, khẩu hiệu, biết đủ là đủ thì ai cũng thừa mứa vật chất

    tri thức
    tinh thần
    sức khoẻ

    đó là 3 món hành trang ở leven cực cao và không bao giờ là đủ
    càng lên cao càng tuyệt diệu, đích của nó là thiên đường cơ, mà có ai thấy thiên đường đâu
    thethang201, hakillua, Binh Yen9 người khác thích bài này.
  6. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.072
    :p thì có ước mới có con đường để đi bác già ơi. Cứ "phước đến đâu hưởng đến đó" thôi ạ .. Chứ không, ai cũng phải lầy lội mãi trong "đời là bể khổ" . Mà về trãi nghiệm và cảm nhận của bác già là Mưa bơi hoài không đến đó bác ;;)
    Last edited: 03/09/2022
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.072
    Biết đủ là đủ khó khá hơn lắm , chỉ cần không tham là OK , mình sẽ biết nâng cấp mình lên
    Như mình mua bán hàng công nghệ , dù biết các hãng sẽ nâng giá lên 10 % từ tháng 9 mình vẫn không ôm vào , ngược lại còn nghỉ xả hơi ngó xem sao
    Media chém gió bđs ngon , mình cũng chẳng quan tâm , rảnh thì ngó vài nhà xem cho vui
    Sòng chứng cũng vậy , hết tiền thì ngó , cho oánh lô lẻ thì nhảy cho vui
    Không tham và có mua bán gì thì người mua phải vui .Từ đó mình dễ nâng cấp mìmh lên
    Clara21, HoangDung2008, FBV5 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.494
    chuẩn
    ghét cái thói aq
    biết đủ là đủ
    vẽ vời hoài à
    sỹ hão
    đói thì rõ ràng là đói
    phú quý thì rõ phú quý

    còn, cố hết sức roài, đói vẫn hoàn đói thì phải cố chịu thôi
    kiếp sau làm tiếp
    tận 9 kiếp cơ mà
    lo gì đói
    có nhiêu đành ăn nhiêu
    xin sỏ ngó nghiêng chi cho nhọc ra.
    hakillua, Clara21, 2TDN4 người khác thích bài này.
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.072
    OK bác ,mình nghĩ biết đủ là đủ thực chất là kiểu ru ngủ , là kiểu triết lý dỏm
    Ngân hàng bây giờ báo lãi cho mình biết sớm hơn 1 ngày , đang o khách gửi mà
    --- Gộp bài viết, 03/09/2022, Bài cũ: 03/09/2022 ---
    Media đưa tin lãi gửi tiếp tục nhóng , gửi tiết kiệm thêm êm
    Ai vay thêm rầu , bđs ngủ luôn
  10. Trump2019

    Trump2019 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/06/2019
    Đã được thích:
    2.193
    Nghe câu bđs ngủ luôn của bác mà em rầu quá
    Clara21, meongungoc99, Ttkh193 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này