Tản mạn về CPI và TTCK (33)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/08/2022.

4645 người đang online, trong đó có 365 thành viên. 22:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 575670 lượt đọc và 2978 bài trả lời
  1. Curuagia1800

    Curuagia1800 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2021
    Đã được thích:
    3.621
    Tản Mạn Kỳ nghỉ lễ : ---> Mai là ngày điều chỉnh giá xăng dầu ---> Đợt này nhọ nhất chắc là mấy anh kêu khan hàng dọa nghỉ bán , găm hàng chờ xăng tăng giá ---> mai khả năng cao giá xăng lại giảm ( cuộc chiến giá dầu giữa Đội Mẽo + EU VS Nga ngố + mấy anh ả rập ) có vẻ 2 bên đang ra những con át chủ bài , giá dầu đợt này lượn ghê quá :>:>
    Laibilua, oneday_90, Binh Yen9 người khác thích bài này.
  2. Trump2019

    Trump2019 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/06/2019
    Đã được thích:
    2.193
    cảm ơn chia sẻ của các bác,
    Thông tin thêm 1 chút là Nhà nước sẽ tiến hành bỏ khung giá nhà đất. Đây là việc làm rất quan trọng, vừa có thuận lợi & khó khăn cho cả 2 phía DN đầu tư xd cung cấp sp & khách hàng.

    người dân thu nhập thấp có thể sẽ khó tiếp cận & sở hữu nhà đất/cc hơn trước, tuy nhiên giải pháp của CP về loại hình nhà ở xh mà các ông lớn bds cam kết cung cấp ra TT trong tương lai sẽ là giải pháp căn cơ & hiệu quả cho sự pt lành mạnh của TT bđs.

    Theo ý kiến chủ quan của em Tt bđs có thể gặp khó khăn nhưng giá bđs nội đô & vùng ven có giao thông & hạ tầng thuận lợi: Sẽ không giảm giá.
    FBV, HoangDung2008, Binh Yen12 người khác thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.168
    Cô giáo dạy văn đây rồi ! Bình luận , phân tích hay thật !
    Nếu Người ngoài cuộc thấy hay một , thì người trong cuộc sẽ thấy hay mười . ( Hi hi... Vì bài thơ nặng có 1kg , mà sau bình luận , trọng lượng thành tới 10kg . ):D:D:D:-bd@};-@};-:x
    Với cá nhân tác giả thì đoạn cuối , thật tâm đắc và cảm động , khi mà " Ước " lại được mắc xích một cách đồng điệu và đúng tiếng lòng với " Ngóng mẹ về từ chợ Đông " . Tự hỏi , hình như không phải kỹ thuật bình luận là đủ để tạo một đồng điệu . Mà phải là một giao cảm .??!!:drm2
    FBV, hungtran1204, m_sieudn11 người khác thích bài này.
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.072
    Về bđs mình biết gì thì chém gió như vậy , có dòm và suy nghĩ trước
    Dù bđs có lên mình cũng không mua bán vì có nghề khác kiếm tiền lai rai rồi , các chiên za chẳng biết để phân tích , media lại càng hỏng biết , mình thấy khoẻ re
    FBV, hungtran1204, gadabong5 người khác thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    Hihi… cụ Ttkh dành nhiều ngôn từ ưu ái cho em quá ạ. Em cảm ơn cụ nha! ^^
    Em thích cái bài “Papa” hôm cụ đăng ấy.
    Về quê thấy ba khoe có cây hoa hai màu, lúc mới ra hoa nó màu tím rồi dần dần chuyển sang màu trắng. Cơ mà hình như có gì đó sai sai :D Lần sau về chắc ba cũng vẫn khoe cái cây hoa ấy thôi ^^
    Ngày còn đi học, cô giáo dạy phải làm mở bài, thân bài, kết bài như nào rồi gạch ra từng ý để viết. Em chưa bao giờ làm như vậy cả. Thơ văn là cảm xúc, không có kỹ thuật đâu Thầy ơi. Nên em mới đọc đi đọc lại để bắt từ bắt ý đến khi bắt nhịp được cảm xúc, em mới viết được. Viết ra rồi cũng còn phải đọc đi đọc lại xem mình viết như thế nào. Nếu chính em đọc mà còn thấy khô khan, em sẽ không viết tiếp nữa. Có những khi viết xong rồi mà hồn vẫn còn lạc trong thơ ấy Thầy ^^
    Chúc cả nhà ngủ ngon ạ! o:-)
    FBV, hungtran1204, gadabong14 người khác thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.043
    Chuẩn! Chuẩn!
    E định tàu ngầm thôi đấy mà rồi đọc tới còmt này của bác Già thấy tâm đắc quá lại log.in vào like :))
    FBV, hungtran1204, Ube9899 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.496
    cho những ai đang nuôi con nhỏ
    bài của Nam Nguyen

    NGƯỜI BA LẦN TỪ CHỐI CỨU SỐNG MẠNG MÌNH

    (Tặng các vị phụ huynh nhân ngày khai trường của trẻ em)

    Yanush Korchak (Janusz Korczak, tên thật là Hendric Goldschmit) - nhà sư phạm, nhà văn, bác sỹ trẻ em, nhà tâm lý và nhà hoạt động xã hội xuất sắc của Ba Lan, gốc Do Thái. Ông đã ba lần từ chối cứu mạng sống của mình.

    Lần đầu tiên đó là lúc Yanush quyết định không di tản sang Palestin, trước khi Ba Lan bị chiếm, để không bỏ rơi “Trại trẻ mồ côi” (do ông thành lập từ 1911 ở Warsau - dành cho trẻ con đường phố không gia đình, chủ yếu là trẻ Do Thái), trước khi các sự kiện kinh khủng của thế chiến 2 xảy ra.

    Lần thứ hai - từ chối trốn khỏi "nhà tù lớn" Varsava.

    Lần thứ ba, theo lệnh SS, cả trại lên tàu hỏa về trại tập trung, lần đầu tiên nhà sư phạm nói dối trẻ em. Ông bảo chúng mặc những bộ đồ đẹp nhất, mỗi đứa cầm theo một đồ chơi hay quyển sách yêu thích nhất, vì ông bảo chúng được dừng giờ học để về nông thôn, có hoa, có ****... Khi tất cả những con người từ “Trại trẻ mồ côi” lên tàu hỏa đi về trại tập trung có một sỹ quan SS đến hỏi ông:

    -Có phải ông đã viết quyển “Ông vua Matiush đệ nhất” không? Tôi đã đọc từ bé, quyển sách rất hay. Ông được tự do!

    -Thế còn các cháu?

    -trẻ em sẽ phải đi!

    -thế thì ông nhầm! Không phải tất cả mọi người đều khốn nạn...

    Sau đó vài ngày, tại trại tập trung Treblinka, Korchak cùng với tất cả trẻ em của mình, 196 đứa bé và hơn chục người giúp việc, bảo mẫu... đã đi vào lò hơi ngạt. Trên đường đi ông dắt tay hai cháu bé nhỏ nhất và kể cho chúng câu chuyện cổ tích còn dở, để chúng không để ý gì khác. Cảnh sát Ba Lan (theo phát xít) đứng thành hàng, giơ tay chào, bọn Đức thắc mắc hỏi người đàn ông này là ai, còn bọn họ nhiều kẻ không cầm được nước mắt...

    Năm 1978 UNESCO tuyên bố là năm kỷ niệm Janusz Korczak.


    Về con người ông, có thể không cần kể thêm gì, ngoài 10 điều răn ông để lại về đề tài giáo dục trẻ em:

    1) Đừng chờ đợi con bạn sẽ giống mình, hay sẽ như mình muốn. Hãy giúp trẻ không trở thành bạn, mà là chính mình.

    2) Đừng đòi con trẻ trả lại tất cả những gì bạn đã làm cho nó. Bạn cho nó cuộc sống, nó sẽ lại cho sinh linh khác cuộc sống, và cứ tiếp diễn như thế-quy luật bất biến của sự biết ơn.

    3) Đừng trút giận lên trẻ em, để tránh ăn trái đắng lúc về già. Vì gieo gì, gặt nấy!

    4) Đừng coi thường các vấn đề của trẻ. Mỗi người có một số phận, và hãy tin rằng-cuộc sống của nó cũng sẽ nặng nề không kém, có khi còn hơn ấy chứ, vì trẻ không có kinh nghiệm.

    5) Đừng chà đạp!

    6) Đừng quên rằng những cuộc gặp gỡ quan trọng nhất của một con người - đó là gặp gỡ trẻ em. Hãy chú ý hơn nữa đến trẻ em - ta không biết đang gặp ai trong hình hài đứa trẻ đâu.

    7) Đừng dày vò bản thân, nếu bạn không làm được việc gì đó cho trẻ, đơn giản hãy nhớ rằng: ta chưa làm hết cho trẻ, nếu chưa làm được tất cả mọi thứ trong khả năng!

    8) Con trẻ không phải là bạo chúa chiếm đoạt hết cuộc sống của ta, cũng không phải là sản phẩm của thể xác, máu thịt ta. Đấy là một cái bình quý, mà Cuộc sống ban cho ta để giữ và nuôi dưỡng ngọn lửa sáng tạo. Đó là tình yêu được chắp cánh của bố mẹ, những người sẽ nuôi dưỡng không phải con “tôi”, con “chúng ta” mà là một tâm hồn được trao cho ta để gìn giữ.

    9) Hãy yêu quý trẻ con nhà khác. Đừng bao giờ làm gì với chúng điều mà ta không muốn người khác làm với con mình.

    10) Hãy yêu con mình bất kể nó thế nào-bất tài, không may mắn, đã lớn rồi...Hãy giao lưu với chúng, hãy vui với con trẻ-đó là ngày lễ mà hiện nay ta đang có!

    Ước gì tất cả các thầy, cô giáo nước ta cũng đọc qua câu chuyện nhỏ này..

    --------------------
    Tham khảo:

    -tác phẩm nổi tiếng nhất của ông: "Một mình với Chúa" trong đó có "18 lời cầu nguyện của những kẻ không cầu Chúa".

    -sau khi Đức phát xít chiếm Ba Lan, ông vẫn đi lại ở Warsaw trong quân phục sỹ quan Ba Lan- ông nói “đối với tôi không có chuyện Đức chiếm Ba Lan, tôi tự hào là sỹ quan quân đội Ba Lan và tôi vẫn làm những việc gì tôi muốn làm”.

    -lần duy nhất ông đã nói dối trẻ em: khi "Trại trẻ mồ côi" nhận lệnh đi ra ga tàu hỏa về trại tập trung, ông đã bảo các em mặc những bộ quần áo đẹp nhất, mỗi đứa cầm theo đồ chơi hay quyển sách mình yêu thích nhất, vì chúng không phải học nữa, mà sẽ được ra ngoại ô, với thiên nhiên, có hoa lá, có ****...

    -trong trại tập trung ông vẫn tiếp tục giáo dục các trẻ em “của mình”, vẫn chăm lo kiếm cho chúng từ thức ăn đến thuốc men. Trước khi bị hành quyết không lâu, theo tục lệ của người Do Thái, ông tập trung những học trò của mình tại nghĩa địa và làm nghi lễ tuyên thệ, để từng đứa trẻ hứa sẽ lớn lên làm người tốt và người Do Thái lương thiện.

    -các học viên của “Trại trẻ mồ côi” của Korczak nhiều người hiện nay vẫn còn sống và ở khắp thế giới...

    -mô hình "trại trẻ mồ côi" của Korczak: trong trại có "ban quản lý", "hội đồng", "tòa án" hoàn toàn gồm các trẻ em lớn, chúng tự bình bầu nhau vào những "cơ quan" đó/ Và quyết định của những "cơ quan" đó người lớn phải tuân thủ theo, trong đó có ông!


    Những câu nói để đời của JK:

    -Không có trẻ em, chỉ có những con người!

    -Không ai sinh ra trong xiềng xích. Chính con người trói buộc con người.

    -Mỗi khi bạn bỏ sách xuống và bắt đầu những ngẫm nghĩ của mình, thì quyển sách đã thành công.

    -Giáo dục hiện đại đòi hỏi đứa trẻ phải phù hợp. Từng bước một giáo dục dẫn đến việc làm trung hòa đứa trẻ, tiêu diệt mọi thứ như ý chí và tự do của trẻ, rèn luyện tinh thần và sức mạnh của đòi hỏi và phấn đấu.

    -Chúng ta háo danh một cách bệnh hoạn. Kẻ nào chưa đạt được mức tượng đài ở quảng trường, thì cũng mơ ước tới con phố mang tên mình hay ít ra là cái bia tưởng niệm.

    -có loại ý nghĩ mà phải tự nhiên nghĩ ra, trong đau khổ vật vã, và đó chính là những ý nghĩ quý báu nhất!

    -bắt trẻ em ngủ khi chúng không muốn - đó là tội ác!

    -ý tưởng phục vụ trẻ em trở thành đứa con của tôi!

    -Tiếc thay vì lũ dối trá và lừa đảo mà ta không tin nổi vào con người.

    -Chúng ta đáng nhẽ phải là người chu đáo tinh tế, nhưng lại đưa ra hàng loạt lệnh cấm (đối với trẻ em).

    -Nếu nói ngắn gọn về phương pháp giáo dục của tôi: “nếu cáu giận con hãy đánh nhau, nhưng vừa phải thôi, có cáu cũng chỉ một lần một ngày”!

    -cuộc sống - đó là sự tù túng!

    -cách sống của tôi-đó là sự chân thật. Không quan tâm đến những điều tiếng khác nhau. Nếu thích cái gì, tôi sẽ nói “tôi thích” và chấm hết!

    -đừng cho đứa trẻ củ cà rốt, nếu nó không chịu ăn cháo sữa (tức là đừng quá nuông chiều chúng).

    -Nước là gì? lúc là đá, lúc là hơi, lúc lại là băng tuyết… Con người cũng vậy, rất không giống nhau.

    -Trong cuộc sống có nhiều logic hơn là ta tưởng đấy!
    --- Gộp bài viết, 05/09/2022, Bài cũ: 05/09/2022 ---
    BỖNG DƯNG
    NHỚ SÀI GÒN

    Không sinh ra ở đó
    Chẳng vướng bận ân tình
    Sài Gòn với riêng mình
    Là một trời thương nhớ

    Đất và người tử tế
    Thấy ai gặp tai ương
    Chìa tay ra giúp đỡ
    Sài Gòn luôn như thế

    (Những ân tình - lớn nhỏ
    Đã nhận từ Sài Gòn
    Nếu giả vờ không nhớ
    Khác chi kẻ vô ơn)

    Nơi mưa đi rất vội
    Và nắng lại hiền hòa
    Không biết chờ biết đợi
    Mất nhau rồi người ơi!

    Gia Nguyễn
    Khach2021, FBV, Dauan202125 người khác thích bài này.
    Laibilua, hakilluaAutumn_Cloud đã loan bài này.
  8. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.950
    Tks cụ!
    Tôi thích những phần Việt cụ viết.
    Tôi theo cn hoài nghi nhất là vs những giá trị phương Tây dù yêu thích văn học, yêu thích cái lãng mạn, hào nhoáng, văn minh...kể từ nền văn hóa xa xưa. Thậm chí khi trẻ còn thần tượng những nhà quý tộc châu Âu!
    Nhưng tin thì không?
    Những người vẽ được những cây nấm ở Nhật thành một biểu tượng đánh tan chủ nghĩa quân phiệt, phát xít... thì cũng dư sức vẽ nên những hình tượng tuyệt vời xúc động thấu tâm can từ những câu chuyện bình thường!
    Dân V nếu ko còn khốn khổ khốn nạn, ko vướng bận cơm áo gạo tiền, đấu đá... sẽ nằm top đầu về nhân phẩm...
    Phiếm luận sau nhiều ngày ngu người vì rảnh...(Gato mấy thèn Tây):)):)):))
    FBV, Binh Yen, hungtran120412 người khác thích bài này.
  9. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.072
    :) bài viết nhiều cảm xúc quá bác già. Mưa đã đọc về câu chuyện Trại trẻ mồ côi và Korczak mấy lần, mà lần nào cũng không cầm được nước mắt. Hôm nay, đưa bé con đi khai giảng năm học mới, và như mọi năm, Mưa ở lại góc trường dõi theo các bé chờ đến khi buổi lễ kết thúc ... Mới vài mươi phút trước thôi, cảm xúc thật dâng trào khi nghe bài hát vang lên
    " .. Tạm biệt búp bê thân yêu.
    Tạm biệt gấu Misa nhé.
    Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh.
    Mai em vào lớp 1 rối, nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu ..."
    để đón từng hàng các bé lớp 1 bước vào sân trường .. Trông kìa, các bé thật đáng yêu, ngây thơ và vô tư quá chừng. Yêu thương ghê khi có bé thì cười tít mắt xem đội múa lân, có bé thì khuôn mặt lo lắng, bé thì nước mắt ngắn dài :x
    ... Hi, trước khi có con thì thấy mọi thứ học dễ dàng hơn nhiều và học được đến đâu thì nhận đến đó, thậm chí bỏ ngang cũng được. Nhưng khi có con rồi lại thấy, cái học khó nhất chính là học làm cha mẹ và cái học này phải được học đến nơi đến chốn, không được bỏ giữa chừng được.

    Đã qua nhiều ngày nghỉ lễ, Mưa chúc cả nhà sức khỏe và nhiều như ý trong tuần giao dịch chứng nhé @};-
    FBV, Binh Yen, vietthaivp8317 người khác thích bài này.
  10. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    Tư tưởng tuyệt vời quá bác già ơi , thả ngàn tim cho cách suy nghĩ này ạ
    Binh Yen, Ube989, trabac8 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này