Tản mạn về CPI và TTCK (33)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/08/2022.

7968 người đang online, trong đó có 369 thành viên. 22:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 593942 lượt đọc và 2970 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    he he
    sướng thì dễ
    nghĩ khổ mới khó

    dân ta có câu
    đừng trông lên
    hãy trông xuống

    tui toàn trông lên
    không bao giờ trông xuống

    nếu trông xuống
    tôi chẳng cần cố 1 tẹo nào
    nằm ườn ra vẫn sống gấp tỷ lần bên trông xuống
    LINHPLC, m_sieudn, Khong_F7 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    he he
    ai lại để cán bộ giáp =cán bộ nghĩa

    nếu nghĩa đc ở yên tại phớp
    thế giới sẽ có bác học gộc gốc việt tên nghĩa đó
    --- Gộp bài viết, 11/09/2022, Bài cũ: 11/09/2022 ---
    anh em
    chỉ mong đc mình sơ sểnh
    thật mà
  3. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    55.112
    Người ta bảo : sướng khổ do Tâm, bác cứ trông lên thì còn khổ dài! Lại kiểu “sĩ phu phải có công gì cho núi sông” thì còn khổ nữa :)) .
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    cười vãi
    nếu aq ve vuốt
    trông lên chẳng =ai
    trông xuống ối người thua mình

    thì chân tình
    anh em nghỉ thôi
    vào sới bạc vni làm giề???

    ta biết thừa
    vni ba bửa mất dậy

    nhưng ta vẫn dày công suy nghĩ
    hy sinh sức khoẻ
    hy sinh vui thú tức thời
    để đổi đời

    bởi ta thuộc nhóm người cố gắng tột bậc

    chỉ trông lên
    không bao giờ trông xuống aq
    --- Gộp bài viết, 11/09/2022, Bài cũ: 11/09/2022 ---
    he he
    sướng khổ tại tâm
    chán vãi

    thế in luôn sgk coi tâm ta luôn sướng
    học chi lắm cho khổ bác hầy

    cứ tâm thấy sướng là xong
  5. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    55.112
    Bác thấy Tô Đông Pha? Nguyễn Trãi? và một đống sĩ phu xưa. Đạt công danh rồi thì thoái…. về vườn thoả chí đạo nhân!
    E bước vô cái xới bạc này, ban đầu muốn làm giàu, sau lại tìm hiểu tính vận động của nó, rồi cứ gom từng chút, từng chút kiến thức. Cốt cuối vẫn tìm hiểu vận động kinh tế, tiền tệ, chính trị…. !
    Đến một lúc lại ngẫm ra: Ah! Ra thế! Liệu nó còn thứ gì nữa ko? … Rồi kinh dịch, rồi Lão tử , rồi …. Ha ha….
    Hoá ra thời xưa người ta tiến đến triết học cao như vậy, xa như vậy do vật chất thế gian lúc đó có nhiêu đó, kiến thức vc biết đc có nhiêu đó, … Giờ vc đầy rẫy, sự hưởng thụ vc mãi chưa qua được nhu cầu số 3 … Haizzz , Cứ mãi nâng cấp nguồn lực bản thân thì chừng nào lên đc số 4,5 trong Maslow? Bỏ bớt đi, lên cho lẹ!
    Last edited: 11/09/2022
  6. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    175.301
    Thế thì Đu đủ chưa hiểu cụ già rồi, ko đao to búa lớn, nhưng than vãn chuyện xã hội chứ ko hề kêu ca chuyện riêng mình, đấy chính là tâm thế người rất thực tế và lạc quan!!!
    Người tiêu cực sẽ suy bì chuyện hơn thua cá nhân, người viển vông mới hay nói chuyện ngoài tầm với, các kiểu ní nuận, nhé....
    Tôi cũng hay "đọc trộm" các còm của cụ Già @giavanchuakhon , thank cụ, đau đáu một niềm riêng hoà cùng nỗi ngán ngẩm chung, ai cũng như cụ thì đã tới cổng thiên đường xã nghĩa lâu rồi ạ @};-@};-
    Morning All ~o)~o) chúc ngày mới TM vui vẻ ạ %%-%%-
  7. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    55.112
    Thank chị giải độc cho e @};- Thank bác già @};-@};-%%-%%- .
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Bạn e trong BM đây chứ đâu. Nó làm việc đúng lời thề Hippocrate, nhiều viện tư long lanh mời mọc lắm chứ, nhưng nó sẽ làm tới lúc hưu rồi tính sau. Vì nó thấy ở BM nó giúp đc nhiêug ng hơn. Nhiều bệnh nhân khó khăn, hoàn cảnh cần nó. Khó khăn gì nó cũng cùng bệnh nhân và gia đình xoay sở. Bác nghĩ xem, bao nhiêu bệnh nhân nan y, mãn tính như bệnh bạch cầu, bệnh thận,… nếu vào bv tư như bv nhà anh V thì chịu sao thấu. Bác sĩ ng ta LỰA CHỌN ở lại và em thấy cảm phục vô cùng điều ấy.
    Nhà e thế hệ nào cũng có ng theo ngành y, ông nội e ngày xưa là học trò cụ Tôn T Tùng, cái thời ăn sắn và dắt cạp quần cái thìa, ăn đói meo rồi theo cụ Tùng vào phòng mổ. Em quá biết, thời ông e làm các cụ rất giỏi dù thiếu đủ thứ, mổ xẻ còn chẳng có bát phở cơ mà.
    Người chuyên môn sâu càng cao, nên tạo đk để họ làm, họ ít ý nghĩ chằng chịt như các đ.c khác lắm :)
    Dân kỹ thuật, ko lo đói nhưng giàu thì… ko, màu mè phù hoa càng ko nốt.
    Hàng họ em lúc nào cũng kẹp 75-90%, kệ, quyết làm chí phèo ăn vạ nhà chủ tịt luôn. Đấy, cháu cứ ăn vạ đấy, các anh các chú muốn làm sao thì làm. kệ!
    hainq470, Ube989, thuyquai2912 người khác thích bài này.
  9. Pysoga

    Pysoga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2017
    Đã được thích:
    1.810
    Chỉ mong cơ chế đừng làm cho những cản trở những người như thế làm việc, đừng nhiêu khê thêm làm ngta cũng mất đi cái nhiệt thành công việc. Nhiều khi chẳng mong tuyên dương, đền đáp, chỉ cần để yên cho họ được làm việc, giảm bớt những thứ thủ tục phiền hà cũng là tốt lắm rồi.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    He he, trông lên để giúp bản thân nỗ lực tiến bộ, trông lên rồi nhìn xuống thấy “sốt ruột” vì nhiều team trông xuống nó cứ kéo giật team “trông lên” thành “trông xuống” nên team “trông lên” có tí cáu tiết =))
    Nhưng mà, lịch sử thì bọn trông xuống nó luôn như vậy & luôn đông nhưng rồi vẫn ko kéo dìm bọn “trông lên” đc. Galile bị xử tử nhưng rồi nhân loại vẫn hành trình đến điểm công nhận Trái đất tròn & xoay :)
    Kiểu người “trông lên” luôn có nỗi niềm đau đáu, nếu may có tính hài hước như bác Già thì đỡ trầm cảm hơn. He he:))

Chia sẻ trang này