Tản mạn về CPI và TTCK (33)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/08/2022.

7355 người đang online, trong đó có 894 thành viên. 16:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 575452 lượt đọc và 2978 bài trả lời
  1. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.644
    Lịch sử cũng chứng minh vs đức tin khác nhau
    Ông này, bà kia tạo những cuộc chiến đưa hàng triệu ng về với Trời Phật, Chúa của họ...
    Những cuộc chiến vài tk
    Tranh cãi về đức tin khác nhau hay vô thần cũng giống thèn Việt cười thèn Pháp ăn ốc sên, nó cười lại mắm tôm hột dịt lộn, chọt qua thèn TQ ăn tàu hũ thúi, óc khỉ sống, chém qua thèn Phi ăn canh kiến, đạp qua thèn Nhật ăn cá sống...
    Mình dân kt lại thích đi Chùa, cụ đầu xóm tối ngày tụng Kinh, nhưng sểnh cái chửi như hát hay...
    Bữa qua mua Vos mai chốt...đó là điều...đúng nhất!
    Last edited: 15/09/2022
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.967
    Thanks ý bác
    Vòng lẩn quẩn đủ thứ nên không biết thoát
    vòng ra sao , tăng cầu thì bà con cứ ôm tiền , tăng cung thì rối , vòng lẩn quẩn hoài
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.821
    ^^ Làng ngày xưa còn có lũy tre bao quanh, có xoan đào để tụi nhỏ làm súng đốp với rô bốt nữa bác, làng cũng tàn tạ đi nhiều rồi ạ.
    Anh Bốn toàn khiêm tốn không thôi. Chứ anh làm thơ hay với giàu cảm xúc lắm ấy chứ. ^^
    Tụng kinh tối ngày nhưng sểnh cái chửi như hát hay :)) Vấn nạn cụ nhể. Sao người ta có thể nghĩ mấy câu kinh đầu môi mà hoá giải được nghiệp?
    Autumn_Cloud, ANGUYEN, 4season8 người khác thích bài này.
  4. HoangDung2008

    HoangDung2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.396
    :((
    Mình cứ đau đáu : Sao Hiến pháp Mỹ được viết tiến bộ như vậy cách đây hơn 200 năm. Sao tướng Grant cư xử với quân bại trận miền Nam nhân văn như vậy? Sao dân mình lại cư xử với nhau như vậy?
    Dạo này truyền thông khuyến khích làm giàu bằng mọi giá >:)
    Chắc dân tộc mình bị Trời đày thật Bác Già ạ :((
  5. taikhoanbitrunghoai

    taikhoanbitrunghoai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2020
    Đã được thích:
    1.434
    Sau 2 năm bị dịch bệnh và nỗi sợ vờn quanh, ai cũng cảm thấy cuộc sống ở vị thế nào cũng dễ chông chênh bác ạ. Cuộc sống cá nhân thì đảo lộn từ công việc đến gia đình, nên dễ đều ít nhiều động chạm vào các khoản tích lũy. Chủ doanh nghiệp nvv thì khả năng sẽ nghĩ như bác, giữ tiền mặt khi cần dùng có ngay hơn là để kỳ hạn dài ở ngân hàng. Nên lý giải cho việc NH tăng ls huy động và kích thích tiền gửi nhưng vẫn chậm là có cơ sở. Ai cũng cần tiền mặt linh động cả.
    Các thông số mới ra đều không hỗ trợ lắm cho dji, nên đoạn này vẫn cần thận trọng cao độ. Tiền khó kiếm đoạn này thì giữ được tốt đồng tiền trong túi cũng là đã kiếm được cơ hội cho tương lai bác Thật ạ.
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.967
    Nhiều thứ nhỏ lẻ không nhớ vì những thứ này hết thời rồi .Cũng tại tay to ,CTY chứng vịt giảng một đàng làm một nẻo hoài nên bà con chán
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.504
    Đấy , nay thấy bác Già cũng nói đau khổ là thứ cảm xúc khiến con người ta nhớ lâu và còn quý hơn vui sướng .:D
    Em thì kg chắc khổ đau có quý hơn vui sướng nhưng thực sự thì những khó khăn và thăng trầm luôn có những giá trị và ý nghĩa nhất định trong cuộc đời mỗi người , hơn là chỉ toàn thuận lợi và hạnh phúc .
    Cũng như hôm bữa em có nói với Ck “Riêng BY thì chẳng nhớ mấy những phiên xanh tím liên miên , cũng chẳng nhớ những cp mua vào là nó tăng một mạch mà đọng lại thành những kỷ niệm đẹp khó phai trong ký ức là những phiên TT bi quan hoảng loạn giảm mạnh vùng đáy , là những cp đã đạt chuẩn để Hold và ăn dầm nằm giề với nó cho đến khi nó ra quả ngọt ...”

    BY cũng cho rằng những nỗi khổ niềm đau là điều cần thiết trong cuộc sống để ta cảm nhận được sự sung sướng cao độ hơn . Cũng như sự đau khổ trong tình yêu mà em gọi là cái “thú đau thương” nó cũng cho cảm xúc như một dạng hạnh phúc vậy bởi khi đó ta biết được mình đã thực sự yêu .:D

    Cơ mà cái gì quá cũng đều kg tốt ngay cả sung sướng hạnh phúc và cả khổ đau .

    Ngộ được quy luật Vô thường sẽ giúp nội tâm con ngươi ta bớt để sân si cào cấu , sẽ chịu được sự đau khổ khi nó quá độ vì sẽ dẫn đến suy kiệt cũng như biết tìm về sự cân bằng hơn để vững vàng vượt qua thăng trầm sóng gió , vượt qua những nỗi khổ niềm đau và vượt qua cả sự sung sướng hạnh phúc để kg rơi vào trạng thái trống rỗng và có phần vô cảm sau đó :D

    Thôi thì , EM XIN VỪA ĐỦ để cuộc sống trở nên tuyệt vời nhé bác Già .:D


    Em xin.. vừa đủ muộn phiền
    Để môi còn biết làm duyên nụ cười
    Em xin vừa đủ niềm vui
    Để em biết sống ngọt bùi sẻ chia

    Em xin vừa đủ bạn bè
    Khi đời mưa gió.. vỗ về, ủi an.
    Em xin vừa đủ trái ngang
    Để thương thêm cảnh lầm than kiếp người,

    Em xin vừa đủ ơn đời
    Đề hồn chan chứa một trời yêu thương..
    Em xin biết sống khiêm nhường
    Dù thành công chẳng xem thường một ai,

    Em xin vừa đủ chông gai
    Đường đời thất bại không thay đổi lòng.
    Em xin vừa đủ ước mong
    Nhưng không hoang tưởng, đèo bồng vẩn vơ..

    Em xin biết đợi, biết chờ
    Để tin vui đến bất ngờ hân hoan.
    Em xin có đủ hành trang
    Từ Bi, Trí Tuệ bình an bước đời

    Em xin biết sống thảnh thơi
    Biết tri túc giữa gọi mời muốn, tham.
    Và xin tư tưởng, nói, làm
    Vun bồi đức hạnh Ưu Đàm tỏa hương

    Em xin thấu hiểu vô thường
    Để em tìm đến cội nguồn Chân Như.
    Tay em biết mở kinh thư
    Trần duyên lắng đọng, huyễn hư đoạn lìa.

    Em xin phát nguyện Bồ Đề
    Phương trời giải thoát.. em về tinh khôi...

    Em xin ngần ấy mà thôi! :D

    ( Như Nhiên )
    hakilluaChuBeChanTrau đã loan bài này
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.967
    OK bác ,mình nghĩ 2 năm dịch bệnh giãn cách bà con không quên đâu , nhiều người nhiều CTY xụi luôn , lúc đó đi bộ chui lỗ chỗ còn không được , mì gói ngán đến bây giờ
    Nên mình nghĩ tiền quý
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.504
    Đức tin Tôn giáo và cả niềm tin vào chính mình nữa bác ạ . :D
    Ví dụ như BY là Phật tử và rất tin vào Phật nhưng kg mong phép màu và rất ít khi cầu nguyện mà chỉ tin vào quy luật Nhân Quả của Phật Giáo , niểm tin tuyệt đối duy nhất trong mọi lẽ trên đời , và tin vào chính mình khi có thể vận dụng quy luật Nhân Quả được tốt nhất :D , để luôn có đủ nghị lực và sự cầu tiến hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong sự bình yên để xây dựng , cảm nhận và hưởng thụ cuộc sống . :D
  10. oneday_90

    oneday_90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2016
    Đã được thích:
    995
    ANGUYEN, 4season, HoangDung20087 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này