Tản mạn về CPI và TTCK (33)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/08/2022.

4760 người đang online, trong đó có 368 thành viên. 16:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 575402 lượt đọc và 2978 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.963
    chuẩn rồi
    sợ cm
    vcmnđ luôn
    nên giờ nó quản chặt lắm
    Duduconxanh, mabuvoyeu, Ube9897 người khác thích bài này.
  2. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    Uhm, hoa nào cũng đẹp cả. Xuyến chi là một loài hoa dại chị rất thích, và cũng là một cây thuốc quí đó. Chị thấy những câu chuyện tình sắt son chung thủy của người phụ nữ mà người đời gởi gắm qua câu chuyện của các loài hoa lại rất thú vị và ý nghĩa đó ...
    Trễ giờ ngủ rồi. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé |-)
    zug, TatooGirl, Vuthanhnguyen5 người khác thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.556
    Chia sẻ thật ve Ube là, mình cũng chỉ là dạng hạt cát lom dom trong làng buôn vặt. Trước kia là dân kỹ thuật đặc sệt, tính tình cứng, đi làm triền miên suốt ngày ngụp lặn trong deadline thật kinh khủng. Cảm giác như mình là nô lệ cho việc, tồn tại, cười cợt đấy nhưng ko đc 1 lúc nào ngồi cafe ngắm lá cây bay bay nữa. Từ đó mới nghĩ tới... buôn :)
    Đi buôn cũng là kiểu duyên tới thì buôn thôi, mình ra ngoài gặp nhiều anh chị em phường buôn. Có những vố sấp mặt vì cả tin nhưng cũng có nhiều anh chị em tốt, rất tốt đã chỉ bảo, cổ vũ, giúp đỡ và chia sẻ nhiều cho 1 đứa gà mới mà lại chẳng họ hàng máu mủ gì vs họ. Cảm giác rất hàm ơn và ngộ: cũng chỉ cần có 1 tấm lòng - dù chỉ để gió cuốn đi. Vì thế, thấy bạn nào hỏi gì là mình rút ruột ra chia sẻ thật. Đó là sự đáp lại những tấm lòng của các anh chị ngoài kia đã/đang/sẽ giúp mình.
    Đi buôn thực ra ko phải là chuyện hàng - tiền - lãi lời. Buôn bán thương mại với mình là buôn bán niềm tin. Trải nghiệm đi buôn cũng đỡ ngu dại đi nhiều. Với mình, cs nó hay ở chỗ quăng mình vào các trải nghiệm :)
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Dạ, hôm bữa em thơ thẩn về xuyến chi như nà:
    Thân em năm phần trắng trong
    Vì thương ai đó nhớ mong một đời
    Người đi chẳng nói một lời
    Ven đường em ngóng phận đời cô liêu
    Gió mưa nào có tiêu điều
    Trắng trong một đoá yêu kiều bên sông.

    Nàng vốn dĩ nhan sắc rất bình thường nhưng lại có giọng hát mê mẩn lòng người, khiến chàng- lữ khách qua đường lưu luyến mà dừng chân. Rồi một ngày chàng lại lên đường, bỏ đi không lời từ biệt. Nàng vì nhớ mong chàng, ngày ngày ra đường đứng ngóng tin rồi buồn bã mà qua đời. Nơi nàng vẫn thường đợi chàng, mọc lên loài hoa trăng trắng. Khi hoa tàn, hạt của hoa sẽ bám vô quần áo người qua đường như để hỏi thăm tin tức về chàng… Răng giống sự tích hoa cỏ may dữ ^^
    Hihi, trước em gặp bạn người nước ngoài, bạn hỏi em tên gì? Em bảo tên một loài hoa. Bạn hỏi: Loài hoa ấy có đẹp không? Em hỏi lại bạn: Bạn nghĩ có loài hoa nào xấu không?
    Vậy nên hoa nào cũng đẹp á chị Mưa ơi^^
    @};-@};-@};-%%-
    Last edited: 21/09/2022
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Ui, @Clara21 của em, nói đúng tiếng thở than của em quá. Deadline 8-x8-x8-x Nhiều khi muốn ôm cái Laptop quăng vô tường luôn á.
    Em ngưỡng mộ các bác buôn bán giỏi lắm á.
    Trải nghiệm đi buôn cuối cùng của em là cách đây hơn 20 năm: Mẹ cung cho gánh rau muống biểu ngồi bán. Từ sáng đến trưa, bán được mấy mớ rồi đi đền tiền ku bán dưa hấu bên cạnh, do lỡ tay làm đổ của nó :(
    Trong kinh doanh, một lần bất tín vạn lần bất tin chị nhể ^^
    Em thích cái tánh của Clara lắm ấy :-*:-*:-*
    hakillua, phiphuong69, Ttkh197 người khác thích bài này.
  6. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    hoa cây xấu hổ vữa dữ vừa " xấu " nha bác!
    mabuvoyeu, Vuthanhnguyen, A_Tun2 người khác thích bài này.
  7. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.838
    Xấu Hổ hay Mắc Cở? Còn được gọi là Hoa Trinh Nữ.
    hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa
    hoa đâu dám khoe màu cùng nàng cúc vàng tươi
    hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn...
    hakillua, Autumn_Cloud, Ttkh197 người khác thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Hoa trinh nữ nha bác:
    https://truyencotich.vn/truyen-co-tich/co-tich-viet-nam/su-tich-hoa-trinh-nu.html
    Hỏi thế gian tình ái là chi… Hihihi ^^
    --- Gộp bài viết, 21/09/2022, Bài cũ: 21/09/2022 ---
    Bác An nhanh chân thía ^^ Đọc sự tích Hoa Trinh Nữ em vừa post kìa :D
    hp1828, hakillua, phiphuong695 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.883
    Tặng em những đoá hoa Đời
    Những mong thay thế một lời chúc nhau :
    " Thị trường sót những niềm đau
    Nhưng mai hậu sẽ có màu xanh tươi
    Việt Nam đầy ắp tiếng cười
    Danh mục em sẽ bằng mười hôm nay " .@};-@};-%%-%%-(~~)(~~)~o)~o)
    hakillua, Notice, Ube98913 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  10. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    thế gian tình ái là chi
    bông hoa trinh nữ cắm gai đầy mình
    hoa hương đem giấu vô mình
    thương anh dại gái mó mình bị đau
    Ube989, Clara21, Ttkh196 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này