Tản mạn về CPI và TTCK (33)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/08/2022.

4335 người đang online, trong đó có 268 thành viên. 00:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 575545 lượt đọc và 2978 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    Cái bài chi mà cứ là lá la rồi lại hà há ha a a… thế anh Bốn. Anh Bốn đang chặt chém vui, tàu ngầm chi ạ? :D
    FBV, 4season, HoangDung20083 người khác thích bài này.
  2. sttsg

    sttsg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2014
    Đã được thích:
    2.439
    vào nhà này thích đọc bình loạn của chị nhất, sau đó đọc thơ
  3. LeAnh1401

    LeAnh1401 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2018
    Đã được thích:
    1.348
    Tôi không nói cho những người k muốn biết, mấy cái đấy muốn tìm hiểu thì dễ có gì mà làm quá. Ngày xưa đọc báo để có kiến thức, ngày nay có kiến thức mới đọc được báo nhé. Nên dừng vấn đề HAG ở đây. Nói nhiều vô ích. Tks
    phiphuong69, FBV, HoangDung20084 người khác thích bài này.
  4. tn107

    tn107 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2020
    Đã được thích:
    2.639
    Vài năm nữa lại có thêm sản phẩm độc lạ "heo ăn sầu riêng" của nhà a ba Đức nữa nhé bác =D>
    phiphuong69, FBV, HoangDung20085 người khác thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    @Binh Yen chị Bình Yên thử bắt mạch tâm hồn này xem sao ạ :D
    Ánh trăng nghiêng, bóng hình tôi cũng ngả
    Mây âm thầm che lấp khoảng trời xa
    Những sóng sánh chẳng thể nào phác họa
    Ngơ ngẩn rồi biết hồn lạc về đâu?

    Muốn một lần say, say chẳng mong tỉnh
    Quên hiện thực, quên ngày tháng, quên tôi
    Rượu nhấp môi cay xè trong khoé mắt
    Nâng lên rồi đặt xuống… cũng vậy thôi

    Ngước nhìn trời, sao hằng hà sa số
    Mà hồn tôi trống rỗng chẳng vì sao.
    Tự ru mình bằng những câu hỏi mở
    Ranh giới nào tôi chẳng thể vượt qua?

    Tình yêu hay chứng thì cũng nên giữ một quân bài để cân phải không chị, chứ “ I’ve played all my cards. No more ace to play” thì cũng hơi dở ạ ^^ Anw, the winner takes it all.
    Tặng chị bài nè ^^
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Thực ra , TTCK Việt Nam thiếu sự ổn định hơn TG nên sóng sánh liên miên và nếu chỉ mua và Hold với nhà ĐT cá nhân thì phải chọn được DN có sự tăng trưởng ổn định và lãnh cổ tức chờ đạt target .
    Còn lại , nhỏ lẻ chúng ta dù có thể bỏ qua sóng chỉnh ngắn hạn biên độ 5-7% nhưng vẫn nên ra vào theo sóng chỉnh trung hạn biên độ cao hơn ít nhất 1/3 tỷ trọng sẽ hiệu quả hơn cho đến khi hết sóng sẽ lại cần chờ một thời gian cho đến khi giá cổ về đáy ,

    [​IMG]
    hakillua, Ube989, thaonguyen9329 người khác thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Trời ! Chị vừa nghe xong bài này . :D
    Thơ hay quá nhưng muộn rồi đi ngủ đi bé ! Mai tiếp nhé cưng ! :D >:D<
    Chị từng nói rồi , dù cho có đắm say cỡ nào cũng nên có vài phần tỉnh thức sẽ được vừa feel vừa an nhiên .:D
    Chúc em và ace nhà TM cùng những ai đi ngang qua pic này có một đêm an lành và ngon giấc !!!%%-@};-
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.922
    Đêm khuya, đọc bài thơ hay đọc lạ đầy trăn trở !!!
    --- Gộp bài viết, 24/08/2022, Bài cũ: 24/08/2022 ---
    Mai bác gái chưng hoa tím, ăn hoa tím hỷ
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    Thơ cho ai còn nằm đếm cừu ạ:

    Có đôi lần muốn nói, ngập ngừng… thôi
    Lo người lo ta, lo… những xa xôi
    Trong đêm tối có kẻ hoài thao thức
    Gói niềm riêng vuông vức cất vào tim.

    Chim lạc bầy thét tiếng vọng hư vô
    Rồi im bặt cho một lần sau cuối
    Mưa tàn canh níu lại trên mái hiên
    Giọt sầu rơi tiễn biệt, giọt nào vơi?
    gadabong, Binh Yen, hakillua16 người khác thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.838
    Hihihi, thời nay bán hàng gì cũng cần PiA bác @4season ơi, mà PR thì cần có 1 câu truyện để kể, 1 cái gì đó khác biệt 1 chút so với mặt bằng sp.
    Ví dụ như 1 loạt sp mỳ tôm thì có mỳ khoai tây í mà :)
    Xét về góc độ PR thì tức cười hay ko nó ko quan trọng, quan trọng là độ phủ và gây hiệu ứng lan tỏa.
    Người "thương lái" thính mũi như bác @zug thì ngắm tranh Tê A, lợi dụng câu chuyện truyền thông và nắm bắt cơ hội.
    Mà câu truyện truyền thông của bác Đ đã là gì so với nhiều Thánh làm tiền trên hành tinh này đâu, ví dụ Thánh rắc muối miếng bò dát vàng, thèng cha ấy e oánh giá làm truyền thông quá lão luyện í :))=))
    Binh Yen, Ttkh19, TatooGirl14 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này