Tản mạn về CPI và TTCK (34)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/09/2022.

4315 người đang online, trong đó có 318 thành viên. 12:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 466785 lượt đọc và 2965 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.582
    Bác Gái Về Nhà, Pha Ấm Trà Bình Yên....
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.582
    Từ 1 Pu đại đế anh Hùng trong sác na thành 1 Ác Ma tội ác chiến tranh chắc cũng chỉ là ranh giới mong manh
    https://vnexpress.net/chien-su-nga-ukraine-chong-chat-dau-thuong-va-khung-hoang-4505743.html
  3. vuonglaanla

    vuonglaanla Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2021
    Đã được thích:
    4.694
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Haha… Mèo siêu ốm đổi tên thành Mèo mong manh nha ^^ Tại nghe comment mà thấy Mèo sợ Ube mong manh quá, dễ nắng chiếu xuống như giọt sương tan luôn ấy.
    Hoá ra Mèo đang lang thang công viên ghế đá ạ ^^
    Nếu vì vướng mắt mà cắt luôn thì cũng chưa hợp lý lắm phải không GS
    Hay thêm lý do:
    Cho thiên hạ khỏi nhì nhằng
    Cây cao cây thấp cây chằng lên cây. ^^
    Tử tế có trách nhiệm nha cụ.
    Cứu chuột ra khỏi miệng mèo, cho mèo ăn thứ khác.
    Mà thôi, đã nằm trong chuỗi thức ăn, can thiệp vô lại mất cân bằng như kiểu T+3 rồi can thiệp thành T+2.5 thì buông, khỏi đỡ.
    Trời trở lạnh xíu xíu.
    Các bác nghe nhạc của cố Nhạc sỹ Phú Quang nha:
    hakillua, Clara21, mabuvoyeu7 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.582
    Thử Nghiền ngẫm lại xem!
    Tử = Con.
    1. Con người, trước tiên là Mượn Duyên Sanh Từ Cha Mẹ, Nên Là Con Cái Của Cha Mẹ Đẻ.
    2. Con người, Theo Triết, Tôn Giáo thì loài người là Con Của Trời Đất, Phương Đông gọi là con của Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Mẫu Mẹ, Phương Tây : con người là Con của đấng Tối cao, Là Chúa Trời...

    TẾ: = Sự khiêm nhường, Cung kính, tôn trọng, tín thác niềm tin, Cúng tế

    Tử Tế: là tôn trọng Cha mẹ, tôn ty trật tự, biết ơn bề trên và người với người đồng loại vì cùng 1 cha Chung là Thượng đế, Ngọc Hoàng, Chúa, Phật...là tôn trọng chính bản ngã của mình, là sự biết ơn cung kính bề trên, tôn ty trật tự XH khi đó mới được thiết lập, và phải tôn trọng đồng loại của mình cà tôn trọng chính mình.
    Mạnh về khoa học Như Mỹ ấy muh vẫn tổng Thống Mẽo phải Đặt Kinh Thánh lên tuyên thệ trước Chúa trước khi tuyên thệ nhận chức trước QH. Nghĩa là tôn trọng bề trên, tôn trọng lời thề là tôn trọng chính mình, trật tự hẵn hoi... khi ấy Qui tâm, mới có lương tâm, có lương tâm, có lương tri mới biết đúng sai phải trái muh hành xử, Ấy mới Thành Sự Tử Tế.
    Nó thuộc nhận thức Qui Tâm, Phạm Trù Tư Duy và Niềm Tin, vì tử tế nó nằm ở trong tư duy, trong đầu, trong nhận thức, trong tâm thức và phân biệt chỉ dạy đúng sai cho lý trí mới biểu hiện ra hành động.
    Tử Tế chỉ đơn giản vậy muh hok đơn giản
    thethang201, hakillua, Clara215 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.959
    thú thực
    nó không có trên u tu bi thật

    tét tâm lý nha:

    - mình bỏ không nghe nổi nhạc việt cỡ gần 30 năm
    nhưng vẫn nghe:
    + mùa xuân đầu tiên
    + thiên thai
    + suối mơ
    + làng tôi
    + quốc ca

    nghe và khóc xíu xiu
    - giờ nghe mỗi
    nhạc cổ điển không nhời
    jazz
    nhạc cứa
    nhạc kịch
    hoặc anh gì người ý ni ni gì đấy béo ục gân cổ lên hát

    toàn đĩa nhựa, dân gọi là đĩa than, muốn đưa lên thì phải ghi âm rồi bót lên
    hakillua, Clara21, mabuvoyeu7 người khác thích bài này.
  7. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    Em định trả lời mà anh trả lời hộ mất rồi.
    Dân nghèo thì lắm thời gian
    Bán thời gian đó quy ra ít tiền :)):)):))
    Clara21, Ube989, mabuvoyeu5 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.959
    nghe rồi @FBV ơi
    với tôi TQ là giời
    tôi thích nghe nhạc cổ của TQ lắm
    hay nhạc hiện đại của Thuỷ hử ý
    nghe thôi
    máu đã chảy cuồn cuộn cuồn cuộn
    thật là
    thà huy hoàng 1 phút
    còn hơn chán lê lết 100 năm
    cơ mờ tôi không thích 1 phút
    tôi thích sống
    tham ăn
    háu gái
    sống 100 năm lê lết hơn hẳn các anh hùng bị tùng xẻo vì xả thân cho nghĩa nhớn
    thethang201, hakillua, Clara217 người khác thích bài này.
  9. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    36.171
    Gốc từ này e ko biết. Chỉ có cách nghĩ khác. Tử là chết, tế là tế bái, cúng bái . Tử tế = chết đc cúng =))=))=))
    thethang201, Clara21, Ube9895 người khác thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.959
    bác Lê dung
    giặt quần áo ra thơ luôn
    thế mới tởm chứ lị

    Thiêng và phàm

    Khi tôi phơi quần áo
    Cái quần xì của vợ xoắn lấy khăn quàng đỏ của con
    Vô tình khi tôi đưa lên kẹp
    Màu cháo lòng thêu ren bện lấy đỏ vàng son

    Khăn quàng là màu cờ quàng trên cổ học sinh
    Cái quần xì đương nhiên cũng có nơi có chỗ
    Cho đứa trẻ chui ra

    Dù chúng khác nhau rất xa
    Nhưng cùng chung mẻ giặt
    Đôi lúc tôi còn ném cả giày và bít tất
    Lẫn trong màu cờ đỏ cả cái lồng ngang

    Trong cuộc đời ta hay cứ băn khoăn
    Giữa vinh quang và bình dị
    Ảo ảnh xa hoa và một đời duy mỹ
    Mà quên mất rằng lúc chết cũng như nhau
    Lãnh tụ. Tướng quân. Hàng cá. Hàng rau
    Thày đều nằm trong đất
    Như khăn quàng và chiếc quần xi líp
    Chúng đều từ một mẻ giặt chung

Chia sẻ trang này