Tản mạn về CPI và TTCK (34)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/09/2022.

4408 người đang online, trong đó có 340 thành viên. 14:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 466803 lượt đọc và 2965 bài trả lời
  1. HoangDung2008

    HoangDung2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.396
    Hê hê, cho em ké với anh Chủ ơi :))
    Motngaymua2020, FBV, Ttkh193 người khác thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.875
    Weekend lần này , chẳng thấy Ace post thơ nhạc chi đâu cả ...
    Nếu ai muốn nghe nhạc , thì tôi giới thiệu , nên nghe lại bài " Tình nghèo " của Phạm Duy . ( Do đã pôst cách hai hôm , ko post lại nữa . Khi mở link, trượt con trỏ đến chỗ đi vào nhạc phẩm để nghe ngay ... bỏ qua đoạn đầu ... Bố khỉ , trang youtube của đài THVL để dài dòng quá ... Tìm mãi ko thấy link nào được cắt bỏ râu ria ... hic ).
    *****
    Vậy , tuần này , ngày chủ nhật này , chúng ta bỏ chút thời gian đọc những bài báo TƯỜNG THUẬT cuộc họp giao ban thường kỳ của Chính Phủ hôm qua , nhé các bạn .
    ( Nếu có những chữ nghĩa màu hồng thì nếu ko muốn nghe cứ cho qua ... Chỉ lấy dữ liệu thôi ! Số chính thức đấy : GDP , CPI , thặng dư TM , tình hình FDI , kiểm điểm đtc ...v.v... ) . Đặt các số liệu chính thức lên mặt bàn . Chỉ số với số thôi . Không cần nghe ai phân tích chữ nghĩa làm gì ! Để xem tự các số liệu vĩ mô nó trộn với nhau , thử xem các góc nhìn mung lung hay các yếu tố mặt tối có làm trầm cảm tâm lý ko ?
    ( Ah... Lưu ý là , nếu cta muốn chim nhợn thì cũng tùm lum dữ liệu để chim nhợn . Mà nếu cta muốn bìm bịp thì cũng tùm lum dữ liệu để bìm bịp. Cho nên vấn đề là định lượng trọng số , và cho chúng bù trừ lẫn nhau ... ).
  3. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.912
    Trùng view với c BY, nhịp trước em bắt tất tay từ 1200 xuyên đáy 1150 mà vẫn thấy tự tin mãnh liệt, nhịp này rón rén ko dám luôn giờ tỷ lệ xèng vẫn 5 lần cổ.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.383
    Lương thiện nó ở trong trái tim cũng như lý trí của con người và nó được thể hiện dù cho có gặp hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
    Như Chí Phèo cũng chỉ là mgụy biện mà thôi . Đường đường một đáng nam nhi suốt ngày rượu chè thất chí rồi chửi bới ăn vạ , trong khi có bao người cũng rơi vào hoàn cảnh như Chí Phèo mà họ vẫn lương thiện đấy thôi .:D
    Cũng như , nhiều cô gái đi làm nghề bán phấn buôn hương và đổ lỗi cho hoàn cảnh cũng chỉ là sự nguỵ biện . Đúng là có nhiều hoàn cảnh đáng thương thật nhưng thay vì làm công nhân hay nông dân để sống cuộc sống bình yên đạm bạc như bao cô gái khác thì những cô này lại kg muốn lao động chân tay cực khổ , muốn ăn diện và muốn kiếm tiền nhiều hơn nên đã lựa chọn con đường này. Hay như có một sự cố nào đó khiến họ phải rơi vào hoàn cảnh này và rồi họ đã tiếp tục lựa chọn con đường kiếm tiền bằng thân xác.
    Cho nên mới nói : Thông minh là thiên phú . Lương thiện là sự lựa chọn.

    Sống tử tế : vừa dễ và cũng lại vừa khó nhưng suy cho cùng thì nó thực sự rất đơn giản nếu như bạn biết cho đi và thấy thanh thản hạnh phúc trong việc cho đi , chứ kg phải nhận về .
    Tử tế với bản thân : hãy làm những điều mình thích và kg đồng loã với điều mình ghét dù cho bản thân có kg được lợi . Ví dụ , Nếu bạn ghét việc đầu cơ đất đai vì biết nó ăn trước vào tương lai con cháu và bất lợi cho xh thì kg ai bắt bạn đi đầu cơ đất trừ phi bạn lại muốn kiếm nhiều tiền và quay ra phản bội chính mình khi tiếp tay cho điều mình ghét .:))
    Nếu bạn ghét hệ thống nhà QC : kg ai bắt bạn mua cp của nhà anh ấy dù cho bạn có thấy cơ hội kiếm tiền hiện hữu .
    Tử tế với người thân , gđ , bạn bè và xh : Chắc chắn , bạn sẽ phải tự nguyện cho đi khi giúp ai được cái gì thì cố gắng giúp dù là sự cho đi về vật chất hay tinh thần . Còn sự nhận về sau những nghĩa cử cho đi của bạn nó chỉ là sự tất yếu có thể sẽ đến theo quy luật nhân quả chứ kg phải một sự trao đổi hay mong cầu từ trước khi bạn cho đi. ( có thể sẽ đến vì cũng có đôi khi bạn làm ơn mắc oán nhưng đây là một xác suất rủi ro trong sự kg hoàn hảo chứ nó kg mang tính hệ thống )

    BY luôn gặp và luôn tin rằng sự tử tế vẫn luôn quanh mình . Thế nên , lựa chọn sống tử tế để lan toả và nhân lên sẽ làm thu hẹp dần những cái xấu sẽ giúp xh ngày càng nhiều người tử tế và tốt đẹp hơn với những người có mong muốn xh ngày càng tốt đẹp .:D
    hakillua, duyhuongr, LINHPLC20 người khác thích bài này.
    hakillua, duyhuongrVuthanhnguyen đã loan bài này.
  5. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    - Chi tiết và tâm huyết quá bà chị ơi..!hihihi @};-@};-@};-
    - Commnet nào của chị đọc thì hơi dài, nếu ko muốn nói là hoa cả mắt...hihi...nhưng lại rất cần cho những ai đang muốn tập học cách PTKT...
    - Bạn nào học cách phân tích TA thì dựa theo PP và cách lập luận của chị sẽ học đươc khá nhiều...! >:D<>:D<!
    Thamle đã loan bài này
  6. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.600
    Mời cả nhà nghe một bài nhẹ nhàng của cô cs dễ thương này nhé. @};-
    Thư giãn thôi.
    Khi Down trend anh gọi về Up trend.
  7. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    - Có một điều muốn nói là...: Đôi lúc, NGƯỜI TA xem cái TTCK là cái nồi cơm của thạch sanh đấy.... Nên các cụ nào mới tham gia TT thì cũng nên cẩn trọng, đừng có mơ mộng quá...Nên phải biết đâu là điểm dừng..., đâu là giới hạn...Chổ nào chơi và chổ nào ko chơi...đó là cả một kỹ năng và nghệ thuật đấy...!...Cần trả lời câu hỏi của bản thân là: Ta đầu cơ tài chính - Đầu tư tài chính - Hay là ta đang đầu tư doanh nghiệp...Hãy tự trả lời và chọn lối đi, hành động cho nó phụ hợp!...Goodluck...!

    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.875
    LÝ THUYẾT CON GIÁN -
    - CON GIÁN VÔ TỘI, SỰ HỖN LOẠN DO CHÍNH BẠN TẠO RA -

    “Một con gián, không biết từ đâu, bay vào nhà hàng và đậu lên vai một quý bà.

    Quý bà vô cùng hoảng hốt. Khuôn mặt sợ đến tái mét, bà vừa la hét, vừa nhảy ra khỏi ghế ngồi, cố lắc thật mạnh để tách con gián ra.

    Con gián bay sang đỗ lên vai một quý bà khác. Quý bà này cũng sợ hãi không kém và tạo ra một sự hỗn loạn còn lớn hơn.

    Và cứ thế, con gián chuyền từ người này sang người khác. Sự hỗn loạn ngày càng gia tăng.
    Cuối cùng người bồi bàn cũng chạy tới. Anh lấy chiếc khăn xua nhẹ và con gián vô tình bay sang vai anh. Rất bình tĩnh, anh chậm rãi đi ra cửa, rồi chạm nhẹ vào nó. Con gián tự bay ra vườn. Sự hỗn loạn kết thúc”.

    Sundar Pichai đúc kết:

    “Nhìn qua, chúng ta dễ lầm tưởng rằng, sự hỗn loạn là do con gián mang lại. Nhưng qua cách xử lý của người bồi bàn, chúng ta hiểu là không phải thế. Sự hỗn loạn thực tế đã được tạo ra bởi những hành động của các quý bà đối với con gián, chứ không phải bản thân con gián”.

    Trong cuộc sống, những chuyện ta không mong muốn vẫn luôn xảy ra. Chẳng hạn, nhỏ thì như chuyện: cơm sống, canh mặn; hoặc lớn hơn như chuyện: trẻ con hàng xóm đánh nhau hay anh chồng nhậu say xỉn… Bản thân chúng chưa phải là vấn đề; chính thái độ và cách xử lý không thích hợp của chúng ta mới thực sự biến chúng thành vấn đề.

    ??? Liệu con gián có phải là nguyên nhân dẫn đến màn hỗn loạn mà có phần hơi giả tạo của các vị khách vừa rồi?

    Nếu đúng như vậy thì tại sao anh chàng bồi bàn lại rất điềm tĩnh xử lí con gián?

    Anh ta xử lí tính huống một cách gần như hoàn hảo, không gây ra bất kì sự lộn xộn nào.
    Thực sự nguyên nhân của màn huyên náo vừa rồi không phải là con gián, mà là do khả năng yếu kém của những vị khách không thể kiểm soát được sự quấy rầy vô duyên của con gián khi nó xuất hiện bất ngờ trong khách sạn.

    Tự dưng tôi nhận ra rằng không phải là tiếng hét của cha tôi, vợ tôi hay sếp tôi khiến tôi bực mình, mà là do khả năng yếu kém của bản thân tôi khi không thể kiểm soát được cảm xúc khi phải nghe những lời nói đó.

    Không phải là việc tắc nghẽn giao thông khiến tôi bực mình, mà là do khả năng yếu kém của bản thân tôi khi không thể kiểm soát được cảm xúc do con đường tôi đi đang bị tắc.
    Không phải vấn đề của tôi là gì, mà là do chính phản ứng của tôi đối với vấn đề đó đã gây ra những lộn xộn cho cuộc đời mình.

    Vì thế bài học rút ra từ câu chuyện con gián ở trên là:

    Không bao giờ nên “phản ứng” trong đời, mà luôn luôn “ứng phó”.

    Những vị khách nọ phản ứng khi bị con gián nhảy lên người, trong khi anh bồi bàn ứng phó
    với nó.

    Phản ứng là những hành động mang tính bản năng, còn việc ứng phó là hành động được thực hiện sau khi đã được suy nghĩ kĩ và có kế hoạch.

    Đây thực sự là một cách tuyệt vời để hiểu về cuộc đời.
    ---------------
    - Sưu tầm -
    hakilluaviethanoi đã loan bài này
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.586
    Lương thiện từ Tâm, chứ lương thiện từ trong tim thì khi mổ rim ra có ai thấy lương thiện đâu? Cho nên mới có từ Lương Tri đi kèm Lương Tâm khấn thầm Lương thiện.
    100k, HoangDung2008, mabuvoyeu2 người khác thích bài này.
  10. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2018
    Đã được thích:
    16.501
    Vâng bác 4, bác 4 có thể chỉ là nên thế nào trong 3 thế lúc này?
    Đầu cơ tài chính, đầu tư tài chính, đầu tư doanh nghiệp
    Mình là phận nhỏ lẻ thôi ạ
    Giữa 2 quyết định an toàn và mạo hiểm sao khó cân nhắc quá ạ
    Cuối tuần vui vẻ các bác >:D<

Chia sẻ trang này