Tản mạn về CPI và TTCK (34)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/09/2022.

4894 người đang online, trong đó có 372 thành viên. 20:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 466849 lượt đọc và 2965 bài trả lời
  1. Paladin1987

    Paladin1987 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2020
    Đã được thích:
    9.357
    Trong lời lẽ của cụ VTN nó thể hiện sự bi ai, bất phẫn đối với thời cuộc, bất lực ko thể để thay đổi ... chỉ có những người dành trọn con tim, tình yêu thương đối với quê hương đất nước mới phát ra được cảm xúc thế này ... nó lấn át luôn cả lý trí. Ko biết e cảm nhận vậy có đúng ko nhưng e đồng quan điểm với bác 4 mong cụ chủ bình tâm bình an lại ... đi đâu rồi cũng phải về la mã ... thây kệ TT ;)
    Cụ làm e bỗng nhiên liên tưởng đến đại thi hào dân tộc Nguyễn Du đó ^^

    Thành mới soi vào ánh trăng đưa.
    Thăng Long tự trước chốn kinh Vua.
    Đường thông nét cũ còn đâu nữa.
    Sáo thổi xô bồ điệu khác xưa.
    Lợi lộc bao năm toàn tranh cướp.
    Thân bằng lúc trước lại lưa thưa.
    Nổi chìm thời thế đừng tham thở.
    Mái tóc mình nay bạc đã thừa.

    Đào Nghi dịch . 17/2/2021
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.975
    he he
    vậy thì đi ngủ thôi
    --- Gộp bài viết, 07/10/2022, Bài cũ: 07/10/2022 ---
    lúa ơi
    lúa sống gần dân như thế lúa lạ gì???

    còn phọt được cơm là còn khoẻ lắm
    cha tiên nhân chúng nó
    mồm cứ xoèn xoẹt như đít ngan
    --- Gộp bài viết, 07/10/2022 ---
    thì thế
    múc cho lắm
    lúc nó vừa quay đầu tăng thì đái ra quần, lại hô phọt
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.975
    mốc 102x là hỗ trợ tuần cực mạnh
    còn mốc ngày 122x mà mất thì chỉ 8xx mới mạnh cụ ợ

    TG tan nát quá, nên tinh thần cũng phải xuống cho phù hợp, chứ cũng không đỡ gỡ gì nổi, vì tôi toàn full cổ thôi

    thôi gắng xíu, sóng hồi lấy tý tiền tiêu tết rồi chờ 2024-2025
    nhanh lắm cụ ơi
  4. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    Dạ chắc tại cô thương cô vẫn mở đường cho đi anh ạ
    Nhìn tk thì vẫn lỗ thôi nhưng có thêm tý cổ nên đợi mùa xuân quay về chắc cũng ấm no.
    Mình chậm thì cứ ngồi im rồi các anh cũng kéo theo thôi ạ.
  5. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.685
    Qua câu chuyện Ông X đầu tư. Em có một câu hỏi là : Nếu A Nguyên mua được giá 5-8k cổ tức đâu đó chỉ 500-800 đồng thôi tương ứng 10%, sau một thời gian dài 10 năm Cùng với sự phát triển của DN, Giá cổ phiếu tăng lên 30k lúc này chia cổ tức cung 3k tương ứng 10%. Nếu so sánh với mức giá lúc trước Ta mua thì chúng ta có được 35-60%/ năm tiền cổ tức nhân được và Ta biêt rằng DN đủ trả tiền cổ tức đều hàng năm. Vậy tại thời điểm giá 30.x A có bán ra hay ko hay vẫn giữ tiếp tục ăn cổ tức hàng năm. E hiện tại đang nắm 1 DN bây giờ cổ tức so mức giá mua ban đầu cho tỷ suất 35% mỗi năm và em không bán 1 cổ nào dù nó có lên xuống 15-30.
    P/s: Chúng ta NdT Giá trị, mua cổ phiếu tích sản, và trong tương lai đạt được tỷ suất ta mong muôn X3-5 thậm chí x10-20 lần , câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên bán chúng ra không, và khi nào Ta bán chúng ra. Chúng ta chỉ bán khi nó không còn cho lợi nhuận nữa hay DN có chiều hướng đi xuống, còn lại chúng ta cứ mua nắm giữ cổ phần như ông X mà không quan tâm gì đến TT lên hay xuống như thế nào, chỉ cần biết rằng sau mỗi năm chúng ta có lượng cổ tức về để tích sản.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.597
    cụ Tạ tốn vẫn tếu như ngày nào, giải trí tý nào: đố cụ Tốn, đây là khỉ đực hay khỉ cái?
    https://fb.watch/f-VRv2jw9C/
  7. Watshell4

    Watshell4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2022
    Đã được thích:
    16.043
    Vin xây xong bán chia tiền luôn nha bạn. Chứ ko phải xây xong để ngó rồi định giá. vấn đề vin nhìn biết bds rớt giá, nếu giờ làm thì vốn ko có, vay thì ko được hoặc lãi cao (đại loại vậy) nên vin chơi chiêu cao tay phân nhỏ ra cho đầu tư chung, vin lợi là định giá bds cao theo ý muốn. Nhỏ lẻ đu đọt.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.806
    Em định chờ hết bài “Một hôm” của Thầy mà “một hôm” nó dài quá xá ^^
    Lời viết ra đôi khi thừa thãi: Nhưng với một doanh nghiệp tốt, vốn nhàn rỗi, túc tắc gom nhặt tích sản thì chuyện thị giá cổ phiếu trồi sụt mang tính thời điểm đâu có gì quá to tát nhỉ? Doanh nghiệp của bạn phá sản sao? Chiến tranh thế giới lần 3 xảy ra ạ? TTCK đóng băng à? Hihi… Đâu có đâu? Thế sao mà buồn? Tiếp tục nắm giữ tích luỹ qua đáy. Sau thời gian dài dưới hầm mỏ tối tăm, một khoảnh khắc được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, bạn sẽ thấy đời hân hoan thi vị lắm! Nên Thầy bảo mọi người cố trụ vững qua giai đoạn này đó anh @4season ^^ Vì theo tâm lý học, điều tồi tệ nhất còn vượt qua được thì có gì cản được bước chân bạn?
    Em nghĩ là bác @giavanchuakhon đã từng trải qua rồi nên mới bình thản trước mọi biến động của thị trường như vậy. :D
    Có lẽ Thầy đang trong tâm trạng:
    “Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ…”
    Bài thơ này em viết riêng tặng Thầy @Vuthanhnguyen ^^

    Một hôm người gửi vần thơ
    Thả trong vạt nắng thẩn thơ dáng chiều
    Bước chân vào chốn phiêu diêu
    Mà hồn tư lự bao điều thế nhân?
    Buồn-vui, được-mất trần gian
    Hơn thua tranh đấu so găng một đời
    Bóng dương mờ khuất chân trời
    Hỏi: Trong trần thế mấy người nhớ ta?
    Thong dong giữa cõi ta bà
    Rắc đôi câu chữ, thả vài ý thơ
    Một hôm chìm vào giấc mơ
    Thương người bao kiếp mịt mờ lối đi
    Nỗi niềm gửi gắm câu thi
    Trọn đạo trọn nghĩa, vương chi nặng lòng!

    Miền Bắc trời trở lạnh. Cuối tuần, có thời gian các bác đọc lại truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam nha. Hay lắm ấy: Bên tách trà bốc khói, se se lạnh, cầm cuốn sách trên tay, để tâm hồn bình yên một chút ^^
    Biết thơ mình đặt cạnh nhạc Trịnh, bị dìm quá trời mà không sao, còi cọc nuôi dần sẽ nhớn^^
    “Đời tôi có khi là đốm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya.”
    ChuBeChanTrau, 2TDN, mabuvoyeu12 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  9. vuonglaanla

    vuonglaanla Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2021
    Đã được thích:
    4.694
    haha.oke bác, tối nay báo cáo mới nhất về việc làm cho thấy thị trường lao động vẫn phát triển mạnh mẽ. DJ chắc chắn đi viện, thôi thì sang tuần việt nam nằm ngủ tiếp, con rồng này vẫn chỉ là con rồng giấy mua vui :))
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.556
    Okê la, 635 liệu có đủ tiêu chí khoa học kỹ thuật chưa ạ?
    Vẫn luôn thấy cơm ngon và cà phê thơm phức bác Tư ạ,
    ngành nghề nào cũng thế chứ ko riêng gì chứng cháo bác nhỉ, khi va vấp đủ rồi ta thấy mọi thứ cũng... thường thôi :)

Chia sẻ trang này