Tản mạn về CPI và TTCK (34)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/09/2022.

3254 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 02:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 466868 lượt đọc và 2965 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.807
    Bác hok chịu cho tên sách vào dấu “…”
    Em chưa nghe cuốn này “Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt”. Ít một thôi bác, ngập trong sách lại thấy đời ngắn quá. Không đủ thời gian mà đọc ^^
    mabuvoyeu, hakillua, FBV3 người khác thích bài này.
  2. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.614
    mabuvoyeu, hakillua, Lavici11 người khác thích bài này.
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.807
    Em gom lại trọn bài thơ rồi Thầy ơi^^
    Một hôm ...
    .
    Một hôm nhìn cuối chân trời
    Trong êm ấm bỗng tiếc thời lãng du
    Một hôm đàm đạo người tu
    Thương vòng lẩn quẩn mê u kiếp nào
    Một hôm ngượng ngập câu chào
    Biết trong trần thế lời nào đãi bôi
    Một hôm thơ thẩn bãi bồi
    Biết trong cuộc sống đã vơi ân tình
    Một hôm bước giữa bình minh
    Thương người đêm tối gập gềnh lối đi
    Một hôm theo dấu chim di
    Thương ai nửa kiếp sầu vì áo cơm
    Một hôm ngửi đóa hoa thơm
    Thương người từng đã tranh hơn với mình
    Một hôm hồi ức cuộc tình
    Ước chồng người ấy trọn tình thủy chung
    Một hôm tư tưởng mông lung
    Thấy trong minh triết nửa khùng nửa hay
    Một hôm ngủ giữa ban ngày
    Biết rằng mộng mị cả ngày lẫn đêm
    Một hôm giở sử ra xem
    Tiếc thời hùng tráng, hoàng kim xa rồi
    Một hôm nắng xế qua đồi
    Biết không còn kịp nữa rồi, giấc mơ!
    Một hôm góp nhặt trang thơ
    Thấy đời tẻ nhạt ơ hờ cứ trôi
    Một hôm nhìn lá rơi rơi
    Hỏi lòng cõi chết khơi vơi có gì ?
    Một hôm bước vội chân đi
    Hỏi lòng cõi sống có gì vui tươi ?
    Một hôm đong đếm mười mươi
    Thấy trong vật chất tính người tiêu ma
    Một hôm lục lọi xó nhà
    Thấy thanh kiếm cổ vùng sa lệ trào.
    Một hôm ngâm vịnh nghêu ngao
    Hỏi hiệp sỹ đạo thuở nào, nào đâu ?
    Một hôm chợt thấy ngàn sầu
    Trần gian vơi bớt nét màu vui tươi….

    Và đây là những gì em muốn nói với Thầy khi nhận được 1/3 bài thơ, em đã viết nó rồi ^^

    Một hôm người gửi vần thơ
    Thả trong vạt nắng thẩn thơ dáng chiều
    Bước chân vào chốn phiêu diêu
    Mà hồn tư lự bao điều thế nhân?
    Buồn-vui, được-mất trần gian
    Hơn thua tranh đấu so găng một đời
    Bóng dương mờ khuất chân trời
    Hỏi: Trong trần thế mấy người nhớ ta?
    Thong dong giữa cõi ta bà
    Rắc đôi câu chữ, thả vài ý thơ
    Một hôm chìm vào giấc mơ
    Thương người bao kiếp mịt mờ lối đi
    Nỗi niềm gửi gắm câu thi
    Trọn đạo trọn nghĩa, vương chi nặng lòng!
    Formulae, hakillua, FBV6 người khác thích bài này.
    Autumn_Cloud đã loan bài này
  4. Pysoga

    Pysoga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2017
    Đã được thích:
    1.810
    mặc dù nav đang âm nhưng tôi thấy TT đẹp và kỳ lạ. Ta mua 1 cp vì cái gì, liệu niềm tin có đủ để không dao động trong 1 TT biến động hay không, liệu có nên bán và chờ cover ở giá thấp hơn hay không? Kỳ lạ và tuyệt vời!!! :)
    mabuvoyeu, hakillua, FBV7 người khác thích bài này.
  5. tiengiatram

    tiengiatram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2021
    Đã được thích:
    5.357
    Mấy cụ ếm tin này 1 tuần để xổ hết hàng rồi mới ra, đúng là vừa chia bài vừa chơi ăn tiền.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.918
    - Vậy ra , có vẻ như một hình thức hay một trạng thái bộc lộ, sẽ gây ra một cảm nhận duy nhất hoặc chỉ một vài về nội dung, nhỉ ? Trên thực tế , có thể có một nghìn nội dung sinh ra trạng thái ấy .
    ( Ví dụ , thấy một người đứng ngắm hoàng hôn , dáng vẻ buồn buồn ... Thì có thể do chuyện kinh tế , chuyện GĐ, chuyện con cái , chuyện tình yêu , chuyện quan hệ bạn bè , chuyện thuộc môi trường công tác ....v.v. và nhiều v.v... )
    - "... cụ chủ luôn tin tưởng vào đầu tư giá trị, vào giá trị của DN ..." => Thì vẫn vậy thôi ạ . Không thay đổi gì !!!
    - Còn việc : "... mà đến nay lại có phần chán nản, niềm tin lung lay..." ,=> thì đúng vậy !!!
    Thực sự chán nãn . -Nhưng ko phải chán nãn về đtư giá trị và dựa vào DN- .=> Mà chán cơ chế của TT !!!
    Và nếu TTCK VN không thay đổi cơ chế , thì không riêng tôi , mà sẽ hàng triệu người tiếp tục lung lay niềm tin như đã từng mất niềm tin . Sự dồn tích mất niềm tin ấy thật là thiệt hại . Thiệt hại suốt từ quá khứ - Nếu ta nhìn góc độ ĐÁNG LẼ sẽ rực rỡ thế nào - Và sẽ thiệt hại Đáng Lẽ phải đạt được trong tương lai .
    *****
    Tôi biết , nhiều người nghĩ rằng : " Ở bầu thì tròn , ở ống thì dài " chứ có chi đâu ? Cta có khả năng tương thích thì " nhạc nào mà không nhảy được " ?
    Thì đúng vậy thật !!! Nhưng ... Nếu có một môi trường " Tập luyện cho con Khỉ biết biểu diễn bằng cách cho đứng trong chảo đồng , bắt nhảy ... nếu lười thì nung nóng dần cái chảo đồng lên ... " ... Hi hi... Thì ta cũng phải nhảy theo nhạc thôi ạ !
    Chúng ta mưu cầu sự tiến bộ . Như lịch sử đã tiến bộ , không còn có thể quay lại chế độ phong kiến hay chiếm hữu nô lệ .
    Chứ thực ra , giả sử ta vẫn đang sống ở thời nô lệ , dưới tay của hoàng đế Nê Rô , thì cũng phải đóng đúng vai người dân cày cụi khuân vác đá tảng ... Hoặc nếu dũng mãnh thì phải tham gia giác đấu đến chết ... như Spactacut ... cho những kẻ quý tộc tiêu khiển , chứ sao giờ ? Nhạc nào cũng nhảy được thôi ! Không muốn nhảy cũng phải nhảy cho phù hợp !!! :-j:-j:-j@};-%%-:bz
    Last edited: 08/10/2022
    FormulaeUbe989 đã loan bài này
  7. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051
    Mạn phép bác Già nhé!Trong cái cảnh đông về, mây xám gió thảm xin giới thiệu với bác Út và cả nhà cuốn sách " Cai " nhé. sách đảm bảo ko có dòng nào về ck nhưng cảm nhận cá nhân lại thấyrất gần với tư tưởng chứng sĩ. Sách xuất bản năm 1942 bác ạ!
    mabuvoyeu, hakillua, FBV6 người khác thích bài này.
  8. vuonglaanla

    vuonglaanla Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2021
    Đã được thích:
    4.694
    đã hoàn thiện quy trình ra tin bắt bớ, cuối tuần ra tin, tuần trước vê pê ét nó hò nhau bán tháo mà anh em ta không tin, buồn quá xá
    1 lớp tư bản cũ bị giết chết đem vào lò nấu cao, cao chất lượng này lại đem đi tẩm bổ.
    Cố lên các cụ chúng ta phải ăn được 1 muỗm cao ngàn năm này :v
    Formulae, mabuvoyeu, FBV8 người khác thích bài này.
  9. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.298
    HoangDung2008, mabuvoyeu, FBV2 người khác thích bài này.
  10. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.614
    Thời nay thật hiện đại, đầy đủ nhưng cũng thật thiếu tg. Ngày trước (lại kể cổ tích) đói ăn thành quen, ngoài sách thì lúc một mình chẳng có gì để tg trôi...lúc học ptth ở BMT những nhà sách ko hiểu sao nhiều sách thật, toàn sách nước ngoài... chưa kể những ch cho thuê sách đầy sách kiếm hiệp, sách trước 75...
    Lứa thích đọc sách những năm 80 rất thú vị mà cũng rất... chán. Tâm lý cực kỳ nhạy cảm. Đang bao dung tụt thành gato, đang cao siêu thành cùn, đang lãng mạn thành cộc cằn, trí thức hết mực thành trẻ trâu hết biết...
    Có lẽ những biến động bên ngoài cùng lượng tt đa chiều, những mâu thuẫn đi qua...
    Những thất bại
    Những lý tưởng nhạt phai
    Những mơ ước ko thành
    ...
    May mà tự nhiên già lại thấy...nhạc trẻ cũng hay hay.

    Và như cụ đểu nào nói...chỉ cây đời mãi xanh tươi!
    Ps: quên...chúng ta thống nhất là khi tin xấu là lúc tiền trong túi nhúc nhích nhỉ!
    Last edited: 08/10/2022

Chia sẻ trang này