Tản mạn về CPI và TTCK (34)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/09/2022.

7487 người đang online, trong đó có 897 thành viên. 16:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 466992 lượt đọc và 2965 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.103
    họ có nghĩ cái gì đâu mà ngộ hả cụ???
    nghị toàn nghị lính nghị lác ý mà
    hoặc ngồi cười
    hoặc tô hồng
    láo nháo về sếp táng bỏ mịa
  2. F0hunghan111

    F0hunghan111 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2021
    Đã được thích:
    1.367
    tốt gì bác chúng nó kéo chỉ số lên mai nó lại short tiếp thì lại vỡ mồm cả sòng thôi mà bác ơi. cơ sở 12.8k tỷ phái sinh 43k thì không có sự chống trả lại lại đc đâu bác à
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.103
    tôi luôn tin tất cả mọi người và cả bác
    nhưng vẫn mông lung với đường hướng này, mặc dù đã có thành quả
    thành ra hỏi bác hơi khiếm nhã tý
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.971
    Chúng ta luyện tập : Thắng khuynh hướng đòi hỏi của bản thân thử xem sao các bạn !
    Dzí dụ : Kết thúc một phiên , TT có kết quả tồi tệ , có không khí xấu như hôm nay . Chúng ta nhảy ra hẳn môi trường đó . Bằng cách không đề cập , không nói gì về nó .
    Chúng ta chuyển chủ đề sang Thơ , nhạc, nghệ thuật ..v.v... Làm được ko ? Thắng mình được ko ? :-bd:-bd@};-@};-:drm2:drm3
    FormulaePaladin1987 đã loan bài này
  5. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.951
    Ai bán thì bán, tôi cứ múc dần thôi, cụ 4 dự 1010, tôi thì rải quân xuống thêm 100p nữa
  6. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    57.736
    hết giờ đi nhâu thôi anh ơi. Lâu lắm mới có hứng chém gió thế này. Mai chắc mút trộm thôi :D
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.838
    Dạ, vậy em gửi cả nhà bài thơ: “BỆNH NẶNG” ạ.

    Tôi bệnh nặng, nặng lắm rồi người ơi
    Giai đoạn cuối: Suy tim - Bác sỹ phán
    Bất giác cười, hồn ngơ ngác nơi nao
    Con đường quen mà bước chân nhầm lối
    Thế quái nào, trời có tối lắm đâu?
    Bác sỹ hẹn tôi tái khám thường xuyên
    Nhưng tôi biết bệnh tình chẳng thuyên giảm
    Trái tim này cam làm thì cam chịu
    Đâu thể đổ cho trái quýt trời xa
    Tôi còn phải vào ra khoa thần kinh
    Không nói nhảm, chỉ thình lình lơ đãng
    Y tá quạu: Đã hâm còn nghễnh ngãng
    Biết sao được, hồn có ngự đây đâu?
    Tôi bệnh nặng, nặng lắm ấy người ơi
    Em có thương, tôi phó thác một đời
    Cả linh hồn và trái tim bối rối
    Mặc sức em quấy rối cuộc đời tôi!
    hakillua, hp1828, BiPham11 người khác thích bài này.
    viethanoi đã loan bài này
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.103
    lớp lớp gà thay thế nhau mà bác
    kiểu đàn anh đi trước đàn em theo sau ý bác

    đâu phải mỗi đàn gà đang tan nát này
    đàn gà này sẽ 90% ra đi đầu không ngoảnh lại, sẽ liên tục chửi bới ttck cho đến chết
    số còn lại thì cảnh giác cao độ, chỉ rình vồ chén lượn

    đàn gà tương lai, đang cày ngoài xh, chờ lửa cháy thành đại la là nhào vô như lũ ống ngay
  9. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Bravo bác =D>
    Làm sao thì cũng chẳng làm sao.
    Dù có cái gì cũng chẳng làm chi.
    Làm chi thì cũng chẳng làm chi.
    Dù có cái gì cũng chẳng làm sao.

    Điều kiện duy nhất là đừng MG nhé o:-)
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.803
    Về góc độ quản trị khoa học XH và cả thực tế, thì con đường và cách này sai...
    Bỡi vì, củi đốt xong, rừng hok tái xanh nữa, vì sao? Vì đồi trọc, đất phân lô, mưa lũ tràn về... ông trời phạt và đọa, Rừng hok còn, củi cũng hết, khi ấy, người già rồi cũng die.
    Vậy đấy, củi đốt , thì lòi đồi trọc, đất đem phân lô, rừng đâu tái sinh? Hiểu chửa?

Chia sẻ trang này